1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gọi lại Văn Quyến, Quốc Vượng và nhóm cầu thủ bán độ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Nobitaz, 05/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huuquangvn

    huuquangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Các bác thông cảm , em lovequyen_10 ,dường như có hệ thần kinh chây lười vận động, nói hoài chẳng chịu thấm.Khổ thân con bé, làm gì mà để người ta bêu rếu thế bé ơi.
  2. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    5.867
    Đã được thích:
    0
    Thằng này mà không bị tù xin mời gặp tao nhận 2.000.000 đồng (hai triệu đồng), điện thoại tao là 0903217379 dùng 7 năm nay lúc nào cũng mở.[r23)]
  3. Quabongvang2004

    Quabongvang2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cho thằng Tô Vĩnh Lợi nhập hội luôn
    Mất công anh Vinh ghi bàn quá đẹp, phối hợp với Anh Đức quá đẹp thế mà Anh Đức trận hôm qua chơi ẹ quá
  4. Quabongvang2004

    Quabongvang2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Nhớ giữ lời hứa nghe. Tớ lưu số fone của ấy vào rồi đó
  5. Neo_valuables

    Neo_valuables Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhiều bài viết của mọi người về vấn đề này quá nên cũng muốn nói cảm nghĩ của mình.
    Đồng ý là trong đời ai cũng có lúc mắc sai lầm, nhưng ... là một trận đấu trong một giải quan trọng, dù là trận nào cũng mang theo bao nhiêu hi vọng của người hâm mộ. Hãy nhớ lại những lúc bạn dõi theo trái bóng, vui đến chảy nước mắt khi trái bóng lăn vào lưới và tiếc cho các cầu thủ khi mắc sai lầm - nhưng sai lầm này không hề cố ý.
    Giả dụ có cho họ cơ hội làm lại cuộc đời thì liệu chính họ có thể vượt qua được rào cản tâm lý mỗi khi mắc sai lầm trên sân cỏ, những sai lầm ngoài ý muốn. Khi đó dư luận sẽ nhắc lại chuyện cũ...thằng này lại ngựa quen đường cũ...
    Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, Văn Quyến chắc quá hiểu bóng đá đã mang lại cho cậu ta những gì, cậu ta có tất cả với bóng đá. Và cái quý nhất là những cầu thủ đó mang theo bao hi vọng của người hâm mộ Việt Nam và họ coi thường điều đó....
  6. Nobitaz

    Nobitaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    3
    Túm lại hiểu chết liền à!
    Nhưng niềm tin đã mất. Mà nhìn vào đt giờ chỉ thấy sự bạc nhược, yếu đuối.
    Riedl đã biết nghe LĐ, và tại vị. Trong khi đó người có tài là Calisto lại bị ruồng rẫy.
    Hãy xem ĐT VN của Calisto đá thế nào so với ĐTVN của Riedl...
  7. lovequyen10

    lovequyen10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại của tớ là .... dùng mấy tháng nay, lúc nào cũng trong trạng thái hết tiền nên sợ ứ gọi được
  8. giangnam_hynb

    giangnam_hynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Xét thấy tình trạng bóng đá VN hiện tại và tương lai gần sắp tới cộng với cu Như Thành cũng dc gọi lại thì anh nghĩ mấy thằng này sớm muộn lại xỏ giầy, lại lên tuyển thôi...
  9. ten_khong_quan_trong

    ten_khong_quan_trong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    NT xử ko bằng chứng, treo cẳng 5 năm, giảm án còn 2.5 năm. Trong khi các chú này đã bị định tội rồi, chí ít cũng phải bóc lịch hoặc treo giò tầm đó, xem ra đường trở lại tuyển của mấy chú bán độ là khá chông gai. Bây giờ nhìn lại thấy NT may đấy chứ nhỉ, hồi đó ko làm vật tế thần biết đâu danh sách SG23 vừa rồi lại có thêm 1 chú.
  10. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Đụp mịa cái thằng này chứ, lúc nào cũng CV với VQ đá hay, còn lại là lũ "đầu đất chân gỗ", thằng này tưởng Công Vinh coi những cầu thủ còn lại trong đội tuyển là đồ vứt đi chắc, ủng hộ cái kiểu cục bộ (chỉ có cầu thủ Nghệ An đá hay) thì đến cái quê hương Nghệ An của nó cũng chả cần chứ đừng nói đến tuyển Quốc Gia. Công Vinh mà đọc được chắc cũng phẹt cho nó 1 cục **** đem về mà ngửi, viết như nó chỉ làm người ta thêm ghét CV.
    Riêng về Văn Quyến các bãc khỏi lo, đã có bầu Đức lo cho rồi http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/04/3B9E9153/

Chia sẻ trang này