1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gọi lại Văn Quyến, Quốc Vượng và nhóm cầu thủ bán độ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Nobitaz, 05/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Editor1983

    Editor1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cả nước Việt Nam ai nghe bản tuyên ngôn của Bác cũng hiểu, chỉ có mày bị điếc hoặc sang USA bị bọn bên ấy đào tạo mất gốc rồi nên mới không hiểu. Tội nghiệp cho chú mày nghe bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc mà không biết. Tội nghiệp cho thằng nào con nào sinh ra mày cũng mất gốc luôn. Bản tuyên ngôn độc lập của một vị cha già kính yêu đọc mà không hiểu thì vượt biên sang nước ngoài tị nạn như chú em là đúng rồi
    Mà mày viết sai chính tả thế về Việt Nam thì thất nghiệp là cái chắc. Cái này thì chính miệng mày nói ra.
    Giờ thì tao đã hiểu vì sao mày lại phải tị nạn tận bên USA để sống sót rồi.
    Cái ngữ không hiểu lời Bác Hồ kính yêu nói thì đừng có mở cái miệng ra mà nói đến vấn đề yêu nước của Văn Quyến, Quốc Vượng, Quốc Anh. Bởi chính mày là thằng khốn nạn không biết quý trọng đến ngay chính bản tuyên ngôn độc lập của một dân tộc. Mày tị nạn bên kia luôn đi, về nước rồi cũng bị tù hoặc cẩu đầu đao thôi.
    Thấy nhục cho thằng nào, con nào sinh ra mày, một thằng mất gốc.
    Được E***or1983 sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 14/11/2006
  2. _winter_

    _winter_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Không nghe vì chú bị điếc, không hiểu vì tầm thức chú chỉ đến mức đó. Ngày xưa khi Người đọc bản tuyên ngôn cả dân tộc ai cũng nghe, ai cũng thấu, ai cũng hiểu và tự hào. Chỉ có mấy thằng đế quốc mới không hiểu. Bây giờ cộng thêm chú Tuấn USA.
    Còn Văn Quyến thì cũng chỉ vì chú bị điếc nên không nghe, mọi người đều nghe hết. Người hâm mộ của Văn Quyến không chỉ là người Nghệ An mà cả người Hà Nội, Sài Gòn chính gốc đó chú ạ. Bạn SLIloveyou, lovequyen, tigonbexinh và rất nhiều người khác nữa đều không phải người Nghệ An đâu Tuấn ạ.
    Được _winter_ sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 14/11/2006
  3. fuzforever

    fuzforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    quến xong đời rồi còn gì
    về lại lưng trâu cho nó khoẻ
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    1- Đồng ý với TuanUSA là tiếng Bắc Trung Bộ và Trung Bộ khó nghe nhưng mỗi vùng có 1 phươn ngữ riêng. Giống như bên Mỹ người ở mỗi vùng sẽ có phát âm tiếng Mỹ/Anh khác nhau vậy.
    2 - Bạn cần phân tách giữa chuyện nói khó nghe và viết sai chính tả. Nói khó nghe hay dễ nghe không ảnh hưởng gì tới việc người Nghệ An bỏ dấu sai hay đúng. Nếu bạn thích chê người xứ Nghệ thì cũng nên nhìn lại mình. Cách viết bỏ dấu Hỏi Ngã bị sai của bạn là do thói quen phát âm của người Nam Bộ đấy - nhất là người miền Tây Nam Bộ. Bởi thế mới có chuyện 1 người nước ngòai học tiếng Việt khi ghé Sài Gòn chơi đã bước vào 1 tiệm SỬA XE, chỉ vào bảng hiệu và nói: " Cho tôi 1 cốc SỮA HONDA"
    Vậy nên bạn không nên cạnh khóe người khác làm gì khi mà mình cũng không hơn họ.
    Công nhận với bạn là "ở bển" thì tiếng Việt cũng chỉ là ngoại ngữ, chỉ là 1 trong 6 thứ tiếng mà chính phủ Mỹ sử dụng khi làm các bản nghiên cứu (Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Trung Quốc, Việt Nam) nhưng tôi thấy rất nhiều người "ở bển" hàng vài chục năm trời khi viết trên mạng họ vẫn cố gắng viết đúng chính tả tiếng Việt - ít nhất là về chuyện bỏ dấu Hỏi Ngã. Bởi vậy bạn khoan nói là "ở bển" tiếng Việ không giúp bạn kiếm ra tiền để mà bao biện cho mình.
    Chuyện bạn lôi lời của Bác Hồ ra để mà đùa thì tôi hết ý kiến.
  5. kesaudoi

    kesaudoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0

    Đủ tuổi vào mạng, biết đăng ký nick rồi post bài mà còn cãi nhau ỏm tỏi kiểu này chán mấy cậu.
    Forum mang tính chất cộng đồng, chẳng ai dở hơi bắt lỗi chính tả này nọ ở cái nơi này. Khi đối thoại trao đổi với nhau chúng ta dùng văn nói, mang tính địa phương vì nó quen thuộc, mà mỗi vung miền thì có một vài cách phát âm bỏ dấu bỏ má riêng. Diễn đàn là nơi ta trao đổi, bàn luận cũng chỉ là cách đối thoại trao đổi không trực tiếp với nhau mà thôi. Mấy thứ tiếng thổ dân chọ chẹ của xGừngNghệ An, xứ Rau Má Thanh Hoá tôi nghe cũng khó chịu nhủ rùi đục lỗ tai, nhưng mình ghét chứ không có nghĩa là có quyền đả kích họ. Còn như ông Tuấn Mẽo viết sai một vài từ chính tả là điều dễ hiểu chắng lấy gì lạm lạ: sống ở Mỹ dùng nhiều tiếng Anh không giao tiếp nhiều với người Việt, đọc sách báo tiếng Việt ( sách báo chứ không phải mấy dòng trên forum, vì nhiều người Việt viết tiếng Việt còn lộn lung tung cả lên )thì có thể quên, dùng từ viết chữ có thể sai nhầm lẫn....
    Còn mấy Thằng Quyến, Vượng thì không xử bắn là may, thôi cho nó vào dĩ vãng đê
  6. the_last_king

    the_last_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Các pác, các chú sao lại nặng lời với nhau thế
    Theo tui đường lên tuyển của mấy "anh tài bán độ" là khó lắm:
    1. Vì họ đã không hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền khi sự việc xảy ra.
    2. Ví dụ bây giờ những cầu thủ này phải chịu mức án 6 năm và giảm xuống còn 3 năm, thì liệu họ còn giữ được phong độ không?
    3. Khi đó tuyển lại có được những cầu thủ mới đủ khả năng đảm trách các vị trí của họ thì...
    4. Sức ép của dư luận
    Nhưng theo tui, chúng ta hãy tạo điều kiện cho họ làm lại cuộc đời nhưng không nhất thiết là cứ phải quay lại với đội tuyển... Quyến đã từng nói nếu không có bóng đá em chỉ biết có chăn trâu nếu vậy tại sao chúng ta không dám chiêu mộ họ làm những chuyên gia săn lùng tài năng, HLV đội trẻ như thế họ vẫn được theo đuổi niềm đâm mê và sự cống hiến của họ cho bóng đá hoặc thể thao nước nhà vẫn rất lớn mà chúng ta sẽ không lãng phí tài năng. Lúc đó lo gì, chúng ta không có thêm những lứa câu thủ giỏi như họ ngày nào, đạo đức tốt hơn vì được dạy dỗ, uốn nắn bởi những con người đã có lúc lầm lạc họ biết cái giá phải trả đắt như thế nào vì vậy họ sẽ biết cách tránh cho các học trò hay lớp đàn em đi vào vết xe đổ của chính mình. Thế có hơn không? Dân tộc ta vẫn có câu: "Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại"
  7. cumga_H5N1

    cumga_H5N1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Không được .luật là luật...không lẽ cứ bán độ..bị xử vài năm rồi..."tha thứ" cho về đá..Làm như vậy vô tình tạo tiền lệ cho những trường hợp khác..
    Cá nhân tôi mặc dù rất qúy Văn Quyến...nhưng tôi vẫn ủng hộ việc cấm VQ quay trở lại thi đấu cho đội tuyển Quốc gia...Còn việc có đá cho câu lạc bộ hay không thì tôi cũng không quan tâm lắm...
    Được cumga_H5N1 sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 18/11/2006
  8. the_last_king

    the_last_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu nhằm ý pác rồi đọc kỹ lại giúp.
    [blue]Tại sao chúng ta không dám chiêu mộ họ làm những chuyên gia săn lùng tài năng, HLV đội trẻ như thế họ vẫn được theo đuổi niềm đâm mê và sự cống hiến của họ cho bóng đá hoặc thể thao nước nhà vẫn rất lớn mà chúng ta sẽ không lãng phí tài năng. Lúc đó lo gì, chúng ta không có thêm những lứa câu thủ giỏi như họ ngày nào, đạo đức tốt hơn vì được dạy dỗ, uốn nắn bởi những con người đã có lúc lầm lạc họ biết cái giá phải trả đắt như thế nào vì vậy họ sẽ biết cách tránh cho các học trò hay lớp đàn em đi vào vết xe đổ của chính mình.
    Chúng ta trưng dụng tài năng của họ để phục vụ cho đất nước để chúng ta sẽ có những lứa cầu thủ tài năng và có đạo đức hơn chứ tôi có bảo cho họ về đá đâu... Nhầm nhọt sang trồng trọt thế này thì chết...
  9. cumga_H5N1

    cumga_H5N1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bác "bao dung" quá Nhưng em nghĩ chắc là k ổn cho lắm... nhiều lí do nhưng em k tiện nói
  10. the_last_king

    the_last_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Cứ nói đê sao fải ngợi

Chia sẻ trang này