Chả có gì. Bạn nên gom thơ lại tànhh 1 hay 2 topic, không nên lập quá nhiều topic như thế. Tội nghiệp các mod lắm. Bác "giò thủ 25.000" với bác "dở hơi cám lợn" vẫn luôn thích bắt nạt "ma mới" nhỉ. VTA lần sau có lên HN thì xách chừng mươi chai Đông Phong tửu nhé! Hết rịu phải chuyển sang vodka nó khó chịu thế nào í.
Ấn ơi! Mày tính lãi anh mày đấy à? Người ta chụp cho cái dung nhan xinh thế còn jì? tự nhiên đi sửa lung tung, từ lần sau anh cạch mặt mày ra.
chú xem kỹ lại là anh bắt nạt hay hỏi thăm , động viên Nói thật muốn tung hoành ở Thi ca này mà qua mặt Tuấn Anh thì có mà nằm mơ. Anh đ có bản lĩnh làm vậy
Ấn ơi, thôi mất công tao xem tướng cho mày, tao minh hoạ cụ thể một lần xem 50 năm nữa có chính xác hay không nhé. Lúc trẻ trai đây: Và đây là lúc già cụ nó rồi:
Hehehehe, uổng cho bác cầm máy bao năm. Ánh sáng đẹp nhưng bố cục tệ quá đi mất! Nhưng mừ cái bói toán này cũng làm em thú vị đấy! Tối nay về em bói cho bác bằng Kinh Dịch và diễn ra thơ cho sướng nhé! (Giang hồ đồn đại số VTA còn tệ hơn cái tittle của mình giật lên nữa mới chết chứ!)