1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gởi mày, cntl !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fly_tomoon, 09/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    gởi mày, cntl !!

    Tao quen mày qua mạng. Một nhỏ bạn mà tao biết đến rất tưng tưng và rất cá tính. Tao nhận ra tao có nhiều điểm giống mày,,, tao nhận ra mày có nhiều điểm giống tao....tào lao, ba trợn, nhăng nhít ,, khùng ... Tao cũng chỉ có mình mày làm bạn mỗi lúc buồn vui.... Tao mừng biết bao khi cách biệt 2 năm tao cũng đã dụ được mày sang học cùng tao. Trong suốt 2 năm đó, tao mày liên lạc mail cho nhau không thiếu 1 ngày. Tao biết là tính tao nó vậy. Khó có thể tin được ai. Lòng người khó dò. Mày biết là tao thân có mình mày. Mày biết là tao hết lòng vì mày. Và tao cũng biết là mày hết lòng vì tao. Tao tưởng như rốt cuộc tao cũng đã tìm thấy một người bạn thực thụ, có thể chia xẻ cùng tao mọi thứ. Mà thực hẳn là vậy. Mày muốn nói tao sao cũng được. Nhưng có những lúc tao cảm thấy chán nản vô cùng. Chẳng lẽ con người ai cũng cho mình là người hoàn hảo ? Chỉ có mình tao luôn là đứa chịu ngu trong những mối quan hệ. Mày là bạn tao mà. Chẳng lẽ lại không có lý gì mày lại tin người ta hơn là tin tao. Tao buồn. Không còn gì để nói nữa hết. Thất vọng. Tao tính toán ư ? Cho ai ? Cho tao ư ? Mày có nghĩ những lời mày nói làm tao buồn không ? Có bao giờ tao nói gì làm mày buồn chưa ? Tao nói mày khùng. Chỉ vậy thôi. Như 1 cách thông thường nhất giữa những người bạn vẫn nói với nhau. Vậy mà cũng đem ra nói được nữa. Mày quạu . Mày giận. Thì ai làm gì mày ? Tao á ? Tao không nhớ từ bao giờ tao lại cảm thấy tao và mày dần dần tách ra. Tao cũng không biết từ bao giờ cái không khí ngột ngạt giữa tao với mày xuất hiện ? Chỉ có điều , 1 khi đã mất thì khó có thể níu kéo lại. Tao ít bạn. Và tao thích vậy. Tao cũng không cần biện minh cho những gì tao đã làm. Chỉ biết là cái gì qua rồi thì khó lắm .. .. Chúc mày vui với người bạn của mày như 2 con người tốt đi với nhau.

    take it easy, make it easy, get over it

Chia sẻ trang này