1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gọi Người khi nắng phai tàn, gọi Tình Yêu vào lãng quên........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi TollyParis, 22/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi chẳng viết gì cả, mà cũng chẳng có gì để viết....


    Nhiều khi cũng tiếc "Một Tôi dại khờ", nhưng chỉ sống với "Một Tôi đam mê" có lẽ tốt hơn...

    Sáng có Anh chàng si tình nói:" Lâu chẳng thấy những bài viết của Em, thấy nhớ! Em giờ không viết nữa, cảm thấy Em như xa quá! Và sẽ còn xa hơn thế nữa.... Anh buồn!"

    Haizz, Em muốn Mình là thực trong đời mộng mị, là yêu thương khao khát để cho Anh đi tìm và nếu như cái chữ Duyên Phận kia là có thật thì chẳng phải xa tận ngút ngàn vẫn tìm về bên nhau đó sao???

    Phù du lắm những cảm xúc mật ngọt, những lời yêu thương chan chứa, những ảo tưởng tình yêu. Muốn nó đẹp sẽ thành đẹp, muốn nó xấu xí có thể thành xấu xí, muốn đẩy lên tít tận thiên đường cũng có thể và muốn ném xuống bùn lầy thì cũng ko gì khó. Chi bằng chẳng viết gì, chẳng làm gì, chẳng nhận xét có lẽ còn giữ lại được chút ảo ảnh trong nhau...

    Bận rộn khiến con người Ta chai sạn, câu này đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và những ý nghĩ như tại sao không Hưởng Thụ khi cuộc sống đang giành quá nhiều đặc ân cho Mình khiến Mình trở nên dần Tàn Nhẫn....

    Có lẽ đôi khi vẫn cần 1 khoảng lặng, để không là Mình. Để là một con người khác, để có những suy nghĩ khác, và những hành động khác.... Yếu đuối 1 chút cũng tốt, dại khờ 1 chút cũng tốt, mong manh như những chiếc lá để hiểu Ai thực sự quan tâm đến Mình, Ai đang thực sự nâng niu Mình cũng tốt....

    Hay là vậy đi nhé....

    .......
  2. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Ngoài sân gió đang bay mù, lời Em hát trong xa mù
    Một nơi chốn không tên người là chốn ta quay về
    Bài ca mới như sông vừa khơi lên cát bồi
    Mượn câu hát ta tan vào nhau nhé
    Rồi Em cũng xa thôi mà, tình yêu cũng quên thôi mà
    Chờ nhau mãi câu kinh nhàu và tiếng ca thay màu
    Tình ta mất chẳng tiếc một thân đôi ghì xiết
    Cũng mềm thôi riêng tim thì mòn

    Sẽ yêu thêm hay chia lìa
    Nếu vui xin thêm ngày nữa

    Tùy Em đấy sẽ yêu lại là Em đấy sống vơi đầy
    Vì ta hết đam mê rồi, và hết vô tư rồi
    Nào Em hát thật tinh bài ca mới nhẹ hơn
    Có lời vui cho ta bùi ngùi
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Bác này thật là lắm nickname =)
  4. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Mới lập nick này sáng nay, đang thất tình muốn thay đổi Mình đó mà :))
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Ngồi thế kia sao bảo không thất tình =)
  6. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    [r37)] Nói linh Tinh Chị đánh đấy [r37)]
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng em nhìn thấy ngồi thế kia, phong thủy chưa tốt. Em muốn chị tốt nhắc nhở chị, lại còn bị dọa đánh :(
    Mà nói thật em cũng đang muốn thử xem đánh nó như nào, chị đánh dùm em đi.
  8. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    =(( Em làm Chị buồn! Không chia sẻ thì thôi còn trêu Chị :(
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Em không biết chia sẻ đâu, nhưng rõ ràng em nhìn thấy ngồi thế kia, phong thủy không được tốt.
    Hay chị đổi kiểu ngồi khác xem, biết đâu tối lại có kquả vui thì sao :">
  10. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá đi mất, có Ai giúp cho Vui hơn ko :((

Chia sẻ trang này