1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gọi Người khi nắng phai tàn, gọi Tình Yêu vào lãng quên........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi TollyParis, 22/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Không ạ, sao chị Tonny Hến biết? Em hnay ở nhà, chiều tối em mới đi ra ngoài ạ :">
    Chị Onmi đi chơi vui vẻ ạ.
  2. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    " Đêm dài Mình Em bật khóc,
    Sao lòng vẫn cố kiếm tìm..... "

    Lại muốn khóc rồi.... Ôi nước mắt ơi đừng đến nữa..........
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Sặc, thế khóc to lên, gào to lên..
    Sau đợt này khóc nhiều sẽ già đi tầm 4-5tuổi. Vì khoa học nói, khóc nhiều sẽ dẫn đến hệ lụy này.. Suy nghĩ kỹ trước khi khóc nhé =)
    Giờ nhìn đã già rồi đấy.
  4. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Uh ko cần Em nói Chị cũng biết, chỉ mới năm ngoái thôi còn phây phây năm nay Ai cũng nói nhìn gà quá.... Sợ tuổi già thật! Thế thôi ko khóc nữa....
    Em có chuyện gì kể Chị vui đi để Chị ăn sáng, rồi 1h chiều Chị còn có tinh thần mà đi :(
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Giờ là ăn trưa rồi, sáng cái gì nữa hả? 12h rồi còn sáng, thật là.. Em toàn chuyện buồn thôi, nghe không.. :) Em nói rồi cứ khóc thêm vài tuần nữa, tháng 6 về qua cửa khẩu sẽ có đứa chào bằng cô đấy =)
    Mà chiều đi nhớ mang về cho em vài món nhé, mặc quần áo xinh đẹp vào, biết đâu lang thang gặp được dzai TQ lại vui ngay ý mà =)
  6. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0

    ====> Chị ko đi đường Cửa Khẩu, mà quê TY cũ của Chị ở Lạng Sơn đấy :(( Lại muốn Khóc :(( :(( :(( :((

    Giờ sợ tất cả các Zai trên thế giới, Chị ko thích Zai ở đâu hết [r37)] Chị chỉ thích Zai Việt thôi :(( Thích Zai trên núi, như " Anh " :((

    Nhớ Nhớ Nhớ =((
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đấy mà nhớ rồi quên ăn đi, 2 tuần sau thành bà lão chứ không phải cô nữa ý :) Ơ thế không sính ngoại à, ưng điểm này.
    À mà ở BK thì đi máy bay cho nhanh và tiện, không như những vùng khác phải đi qua cửa khẩu.
    Thôi ăn uống đầy đủ, trang điểm rồi chiều còn đi chơi nữa. Gần đến giờ rồi đấy, nhanh không lại không kịp.
  8. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Anh của Chị đẹp trai, galant, tốt bụng :(( Nói rất ít nhưng làm rất nhiều.... Đi đâu Anh ấy cũng được mọi người quý mến.... Huhuhu, Ôi cái con người mà Chị đã yêu bằng tất cả hi vọng và sự cố gắng đấy :((......

    Sao bất công thế hả trời ơi :((
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Giờ làm gì còn của chị mà kêu của chị hả? Thật là.. Thế giờ yêu bằng 1/2 niềm tin và hy vọng đi =) Ắt sẽ có nhiều hấp dẫn và kết quả cao hơn ca trước.
    Ông trời không bất công đâu, chắc muốn cho chị yêu dzai hơn dzai trước đấy.. đợi thử mà xem =)
  10. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0

    ====> Uh đúng, Em kéo Chị về thực tại là ko còn là của Chị nữa, rồi sẽ là của 1 Người khác, hoặc 1 Người khác nữa.... Hi vọng là Anh ấy hạnh phúc.
    Bỗng dưng thánh thiện :-??

Chia sẻ trang này