1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gọi Người khi nắng phai tàn, gọi Tình Yêu vào lãng quên........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi TollyParis, 22/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Vừa yêu vừa chém gió cũng được mà chị Onmi. Thế anh kia đâu rồi? Gọi vào đây cho vui.
  2. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    trời ổng ko có mặt ở đây đâu, ổng này kỳ lắm em , toàn đi học và đi học ko ah
    Thời xưa ổng tốt nghiệp đại học y dược, sau đó ổng lại học công nghệ hóa , giờ ông đang học kinh doanh, cứ đi học thế cho tới già
    ông này giờ có gọi vào đây chém gió chắc chưa chém cũng bị trúng gió cấp cứu roài,
    chị thấy ko khả quan nên biến nhanh cho nước nó trong em ah!
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Học hết cả phần người yêu, phần vợ sau này phần con. Học cho nhiều vào đến lúc trượt kiểm tra môn HPGĐ.
    Chị Onmi tối nay có gì vui k?
    Chị Tonny Hến không biết đang vui vẻ ở đâu rồi nhỉ?
  4. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Tolly ơi! Bạn đi đâu roài, hay là tớ bận chuyện yêu hồi chiều nên ko có ai chém gió với bạn bạn lại đi khóc ở đâu roài
    tơ về roài nè, ko yêu iếc gì nữa đâu.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ùhm! người cứ như pho đá ấy, chị cũng ko biết học gì mà học lắm thế, thấy thế chị cũng choáng, lỡ mình có yêu ổng mà ổng cứ học thế thì mình cũng đứng tim mất, cứ phải nói ổng này môn HPGĐ trượt là cái chắc
    Chị hôm nay ko có gì vui cả em ah!
    Ăn cơm xong chị ngồi ăn xoài chua với nươc mắm chua ngọt
    Chị có 1 túi bánh Pía mới ăn 1 cái thôi, còn 3 cái để dành phần em đó, nghe bảo em mê bánh pia lắm hả?
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Em hay ăn vì bạn em mua cho thôi mà, nhưng cái bánh pía đấy khá ngon. Chứ bánh pía bình thường em cũng không ăn được vì khô.
    Nghe nói chị Tonny Hến hôm nay đi chơi ở đâu rồi ý, hoặc có thể đang ngồi tập cười, cho quen ý mà.
    Có khi yêu rồi học nhóm cùng anh ý, một công đôi ba việc.
  6. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Mấy vụ này chị hổng hướng ứng lắm, mà kệ ổng ta đi, dẫu sao cũng bạch âm vô tính roài,
    Úhm! Nếu nói đến bánh pía phải là bánh pía Mỹ Ngọc - Sóc Trăng, thương hiệu nổi tiếng và có uy tính trên thị trường đó
    Ngày chị mới vào đây, sao chị thèm bánh đó thế ko biết, thèm gì đâu, đang ở nhà ông bác mà cứ nghĩ đến món bánh pía cứ muốn phóng ra chợ hay siêu thị mua về ăn cho đã, nhưng ăn vào hơi nóng trong người, hic
    Hà Nội chắc có món cốm làng vòng gì đó đặc sản hả em?
    Tolly hôm nay cố gắng tập cười vào nhá! Mà nếu có ăn món gì thì phải mang vào đây 1 ít mời tớ cùng em hiếu ăn cùng
    bên Băc Kinh có món gì ngon ko ta?
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Em ăn của Tạo Thành hay sao ý, bỏ tủ lạnh rồi ăn thì ngon lắm. Em mới đầu ăn cũng ko thích nhưng ăn thấy quen. Hình như còn bánh gì nữa cũng ngon, em ko nhớ tên.
    Hà Nội có bánh cốm, bánh phu thê.. nhiều món nữa ạ. Nhưng dần dần em nhớ em nói ạ.
    Tonny Hến hnay bận rồi, ở TQ lắm món ăn ngon lắm chị Onmi, nghe kể là biết rồi.
  8. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    uHm, TQ thì nhiều món ngon rùi
    Mà nhăc tới món bánh phu thê chắc ngon lắm hen, chị chưa ăn bao giờ hết em ah!
    Nghe bảo HN đến mùa có cốc dầm ăn cũng ngon?
    Máy chị nó biểu tình, cứ lúc vào lúc ra, chị đang bực mình với nó
    :D
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Máy chị đến tuổi yêu rồi mà. Hay tìm cho nó 1 mối tình xem, vì cuối tuần nó muốn đi chơi, chị lại bắt nó ở nhà ý mà.
    Bánh phu thê ăn cũng ngon, em thích ăn bánh này hơn bánh cốm. Còn cóc dầm thì cũng có khá nhiều, nhưng món này em ko biết ở đâu ngon. đợi Hến Tonny tư vấn cho chị món này nhớ.
  10. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Uhm!
    Máy chị đến tuổi lão hóa rồi em ơi! Nó muốn chui xuống lỗ,
    Mifnh cũng gắt ghe với bản thân, gắt ghe với con máy nên nó nổi giận đùng đùng,
    Ở trong chị mùa này mùa mưa mà chị sợ nhất là sấm sét, có hôm giật mình hết hồn,
    Hà nội mùa này bắt đầu nắng ấm rồi em nhỉ? Đợi đến mùa thu, mùa của các cô các cậu học trò bước chân vào trường, vào giảng đường, mùa của cốm xanh, mùa của những đôi tình nhân, mùa của thi sĩ......1 chiếc lá vàng rơi nhẹ xuống làn nước xanh biếc...........ôi mùa thu Hà Nội chị tưởng tượng lại thèm :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chị đi ngủ đây hiếu ah! Ngày này chị ko ngủ trưa, mai chị còn đi làm nữa, ngủ dậy muốn đi làm muộn ổng sếp la chị
    Chúc em ngủ ngon nhé!
    Tolly nhớ ơi! Bạn đi đâu m,à lâu thế? Tớ nhớ bạn ăn chẳng ngon cơm
    Tớ đi ngủ trươc đây nha!
    Chúc tolly ngủ ngon nhé! Học bài tốt vào nhé Tolly!

Chia sẻ trang này