1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gọi Người khi nắng phai tàn, gọi Tình Yêu vào lãng quên........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi TollyParis, 22/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, thế thì đơn giản quá. Nghĩ cái gì phức tạp hơn 1 chút xem nào. Có khi viết dòng này, ông ý đọc được lại ôm bụng cười mất.
    Nghĩ mọi việc nó đơn giản đi chị Hến. Mà chị Hến khóc mất bao lít nước mắt rồi nhỉ, khi nào khóc thu âm lại, rồi gửi cho em, sau đó em vác loa thùng đến cửa dzai nhà chị em bật 24/24 cho ông ý biết =)
  2. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0

    ====> Chị chả bao giờ để Ông í biết Chị khóc và cũng chẳng muốn Ông í nghe thấy Chị khóc.... Nghĩ đơn giản cũng được, dù thế nào thì cũng đã không còn gì nữa rồi.... Để Chị tập quên, chẳng nhắc nữa :(
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Đấy, dịu dàng như thế có phải tốt hơn không. Thế tối này ăn món gì, mà 8pm rồi đấy. Chị Hến ăn uống đầy đủ vào, lấy lại phong độ, hè về quê kiếm lấy 1 chàng.
    Giờ chị Hến phải nghĩ, là cảm ơn họ đã bỏ mình ý :"> Mà chị Hến yêu được mấy năm nhỉ?
  4. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    2 năm :) Thôi đừng nhắc nữa, Chị buồn.... Bao nhiêu hi vọng và niềm tin Chị dồn cho Anh ấy hết đấy :).... Chị đang ăn Malatang rồi, tự nhiên Em nhắc họng nghẹn lại chẳng ăn đc nữa.......

    Chị sợ TY lắm rồi, chắc ko bao giờ yêu nữa. Chị sợ đau :)
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Xời, vậy ngày nào em cũng nhắc cho chị không ăn được nhá? Vừa mới nói nghĩ đơn giản xong, giờ lại thế.
    Chịu khó ăn đê, còn có sức mà trả thù chứ. Cứ như này thì đến mùa quýt không nghĩ được kế trả thù đâu. Thế bình thường tối chị Hến hay làm gì trong 1 tháng vừa qua?
  6. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Chị Khóc.... Và chơi Võ Lâm Truyền Kì 2
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Học thì không học, mà ngồi khóc thế hả. Thế chơi xong VLTK xong có bớt buồn không? Thôi chị Hến nghe em, mai đi tập thể dục, mua sách về học nấu mấy món ăn của Cẩm Đào, chơi 1 vài môn thể thao.
    Khoảng 1 tháng sau là yêu đời lại ngay ý mà. Và điều cuối cùng chịu khó học vào, chuẩn bị thi nữa đấy. Nhanh còn được về quê lấy chồng không lại không kịp nữa.
  8. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0

    ====> :( Ghét thể thao, ko thích nấu ăn :(( Ngại học nữa.... Giờ sao đây trời :(( Nhanh hay chậm thì tháng 6 vẫn về mà, kệ xừ nó. Học nhiều đau đầu lắm, :(( Chỉ muốn ngồi Khóc thôi. Sắp đến giờ Khóc rồi [-(
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Để dành nước mắt đi, khóc có kéo được lại không? Chị Hến thật là.. Vui đi, khi nào buồn thì vào ttvnol chơi, tán gẫu là bớt buồn ngay thôi. Bỏ chơi game đi, con gái chơi trò gì nhẹ nhàng chút, chứ ai lại cày VLTK đâu.
    Cơ mà giờ khóc của chị Hến từ mấy giờ đến mấy giờ? Giờ khóc cũng theo lịch trình cơ đấy =)
  10. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    ===> Chị chơi vl2 đc 1 năm rồi, tháng 6 này tròn 1 năm. Cày ngày cày đêm, Chị là Bang Chủ :( Ko bỏ Bang đc. Đánh nhau, nếu đối phương chết thì Chị xả được Stress he he he [r23)]

    Buổi tối Chị hay bị buồn nhiều, suy nghĩ nhiều, ko có việc gì làm mà. Sáng còn đi học còn nhiều ng Tâm sự. Cảm ơn Em nói chuyện nãy giờ.... Nhưng Em đã yêu chưa, và đã thất tình bao giờ chưa??? Khổ lắm đó Em:((

Chia sẻ trang này