1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gọi Người khi nắng phai tàn, gọi Tình Yêu vào lãng quên........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi TollyParis, 22/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết mùi vị thất tình, chưa biết mùi vị bị đá như thế nào.. À dạo này em không đi chơi, tối đi làm về online cho đỡ chán thôi ạ.
    Hóa ra là bang chủ, thảo nào.. =) Chắc ngày xưa cũng chơi VL1 đây, nhưng e không thích VL2 đâu nhìn đồ họa xấu mù.
  2. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    ===> Chưa biết thảo nào nói chuyện cũng đơn giản thế, Em cứ thử 1 lần đi rồi sẽ biết ngay mà... Chị chưa ngã bệnh là may :((. Chị chưa từng biết Vl1, chỉ chơi Vl2, mới chơi 10 tháng thì làm gì còn VL1...

    Chơi Game thì quên đc nhiều thứ, nhg có phải chơi mãi được đâu. NY Cũ Chị cũng chơi Game và chơi Vl2 nên càng chơi càng buồn thế. Dạo này Chị đang cai Game mới vào lại ttvn, hi vọng là có thể cai đc 1 cơ số thứ độc hại [-(

    Em ko đi ăn cơm đi à hix
  3. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Uhm! Bạn phải ráng ăn uống tẩm bổ vào nhiều nha! Con gái "có da có thịt" mới dể thương.
    Mình nhìn bạn mình thấy bạn mà béo là càng dể thương hơn đó.
    Mình giờ mập nhưng ko quên ngày 4 ly sửa. Sáng sớm một ly, trưa 1 ly, chiều 1 ly, tối 1 ly sau các bữa ăn trong ngày. Vì uống sửa nóng vào dể ngủ và làm cho người mình cảm giác thoải mái. Ngày trước mình cũng thuộc diện xike đó, và bệnh tật thì nhiều, hay bị chống mặt và xĩu do suy nghĩ lung tung, đôi lúc mình cũng buồn chuyện tình cảm cá nhân nhưng xem chừng không đến nổi như bạn. Được cái tính mình cương quyết, khi đã nói quên là quên ngay nhưng phải phụ thuộc vào thời gian nữa. 1 điều "nhu nhược" của mình là mình luôn nghĩ cho người mình yêu, dù ko thành nhưng lại thành tâm chúc phúc cho người ta và mong muốn cho người ta hạnh phúc vui vẻ, ngươì ta mà buồn là mình cảm thấy buồn hơn.
    "Yêu là không phải chỉ sở hữu người mình yêu, mà yêu chính là được nhìn thấy người mình yêu thương hạnh phúc" Nếu bạn nghĩ được đến đây thì bạn chính là người sống vị tha.
    Tình yêu rất cần thiết trong cuộc sống nhưng mỗi khi nó tự lìa bản thân mình đi thì mình hãy tự an ủi chính mình rằng mình chưa có duyên với nó. Cuộc đời rất còn dài, bạn sẽ tìm được tình yêu mới biết đâu được tình yêu của bạn trong tương lai còn đẹp hơn tình yêu hiện tại đã bị lụi tàn.
    Câu chuyện tình yêu của bạn mình ko rỏ nội dung lắm, chỉ biết rằng giờ đây bạn rất hận anh ta, tức anh ta, ghét anh ta.....
    Nhưng hãy nghĩ khéo 1 chút xíu. Lòng hận thù liệu có giúp ích được gì hay không?

    @hiếu Bạn nhiệt tình giúp đở hen :D
  4. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    :( Chuyện thực ra ko có gì nhưng khi Tình Yêu mất Tớ chỉ có thể sống đúng với cảm xúc của Mình như thế :(.... Tớ ko đủ vị tha và Tớ cũng ko muốn Mình vị tha đâu. Tớ là người ích kỉ lắm!!!! Với Tớ cho đi là để nhận lại, nhưng nếu như Tớ cho đi quá nhiều mà không nhận lại đc thì rõ ràng là ko xứng đáng và Tớ có quyền đòi hỏi.
    Mỗi người 1 cách sống mà! Nhưng Tớ thích tính quả quyết của Bạn, Tớ luôn tự nhủ Mình phải sống dứt khoát nhưng Tớ lại ko thể thoát khỏi đc con tin sự yếu đuối của Mình. Rồi Tớ cũng quên, Tớ biết chắc chắn là như thế nhưng rồi sẽ phải quên bao nhiêu lần nữa mới gặp đc Người thực sự của cuộc đời Mình...

    Tình yêu và lòng nhiệt tình cũng theo năm tháng mà nhạt nhòa dần mất rồi.

    Bây giờ Tớ mới biết uống sữa nóng là dễ ngủ đấy, Tớ sẽ phát huy, phát huy. Dạo này Tớ hay mất ngủ quá, dùng máy tính nhiều mụ mị cả đầu óc. Hixx Hixx....
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, chị Tonny Hến em ăn cơm rồi ạ, đợi chị nhắc thì em chết đói rồi ý. Thế chị cũng mới chơi VL2 thôi nhỉ. Chị Hến định bảo em thử cái gì 1 lần vậy?
    Chị onmi, em cũng thấy chị nhiệt tình giúp chị Hến mà. Em thì không biết động viên chia sẻ đâu, chỉ vào nói vớ vẩn thôi mà. Chị onmi có chuyện gì vui, hay kể cho mọi người nghe đỡ buồn ạ.
  6. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    ===> Èo Em ăn nhanh nhỉ, Chị giờ mới ăn xong đang ăn quả dứa lát xê [r23)].... Bữa nay vào ttvn Chị thấy Ai cũng nhiệt tình với Chị hết. Chị thì bây giờ chẳng có gì Vui chỉ biết gửi tặng hieu04 và bạn onmi 1 bài hát.
    1 bài hát cũng ko nổi lắm của Trịnh nhưng mà Tớ rất thích

    Click vào đây nhé 2 Bạn [r32)]

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Loi-Thien-Thu-Goi-Tran-Thu-Ha/ZWZAWCDE.html



    Về trong phố xưa tôi nằm
    Có lần nghe tiếng ru bên vườn
    Chợt như xác thân không còn
    Và cạnh tôi là đồng vắng

    Về trên phố cao nguyên ngồi
    Tiếng gà trưa gáy khan bên đồi
    Chợt như phố kia không người
    Còn lại tôi bước hoài

    Lòng ta có khi tựa như vắng ai
    Nhiều khi đã vui cười nhiều khi đứng riêng ngoài
    Nhiều đêm muốn đi về con phố xa
    Nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà

    Giòng sông trước kia tôi về
    Bỗng giờ đây đã khô không ngờ
    Lòng tôi có khi mơ hồ
    Tưởng mình đang là cơn gió

    Về chân núi thăm nấm mồ
    Giữa đường trưa có tôi bơ phờ
    Chợt tôi thấy thiên thu
    Là một đường không bến bờ

  7. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Uhm! Tớ cũng như bạn vậy.
    Hồi trc tớ cũng có tình cảm với 1 người con trai, tớ cứ nghĩ rằng tớ sẽ yêu 1 người và lấy người đó luôn. Nhưng trên cuộc đời này hiếm có những tình yêu như thế lắm, tớ vì hoàn cảnh xa xôi với khoảng cách địa lý gần 1000km, và gia đình ko thuận theo ý mình cho lắm nên tớ phải tự lậm lùi mà lùi bước, cũng buồn và suy nghĩ nhiều lắm, mình bữa này rất biếng đi chơi, đi đâu ở chổ đông người, chỉ chúi đầu vào cái máy tính suốt ngày làm việc và tối đến. Liệu mình kéo dài thời gian này được bao lâu? Khi độ tuổi của mình đã có thể nói yên bề gia thất được rồi. Mình cứ nhỡn nhơ như đứa con nít vậy, lúc nào cũng muốn tự do. Các mối quan hệ của mình rất hạn chế vì mình tự gồng mình lại, không muốn quen biết ai, tìm hiểu ai mặc dầu người theo đuổi khá nhiều, mình thấy mình cũng hơi ích kỹ khi chính mình lại làm cho người khác buồn vì ko thể đón nhận tình cảm của họ. Thôi duyên số đến đâu hay đến đó. Mình biết giờ sự cô đơn dường như trống trãi nổi lòng nhưng mình vẫn tin rằng 1 ngày nào đó mình sẽ tìm được người mình yêu thương. Và bạn cũng hãy như mình vậy đi. Hãy cho chính bản thân bạn 1 khoảng thời gian để buồn và đau khổ, sau đó hãy nhường cho nó niềm tin và sự may mắn, 1 năm ư? hay 2 năm ? hay lâu hơn thế nữa? Bạn sẽ quên được anh ta thôi.
    1 điều bạn hãy tin là trên đời này có luật nhân quả, gieo gì gặt đó, nên anh ta ko tôn trọng tình cảm của bạn thì 1 ngày chính anh ta cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh đó, mà có khi còn đau hơn., hoặc có thể anh ta ko bị chuyện tình cảm hay 1 chuyện gì đó chẳng hạn.
    Hãy cho bản thân niềm tin nhé!
    Mình ngồi máy tính cả ngày giờ cũng mụ mị mấy rồi, "tẩu hỏa nhập ma" nữa rồi. :D
  8. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghe bài hát Tớ gửi đi :).... Chuyện Tớ cũng gần như của Bạn đấy, cũng là xa nhau, cũng là gia đình họ lúc đầu thuận theo Mình rồi nhưng sau đó lại nói ngược lại lí do này lí do kia nhưng họ thì lại ko đủ dũng cảm để bảo vệ Mình. Thay vào việc chia tay trong nhẹ nhàng tình cảm họ lại lấy cách Im Lặng và đầy đọa Mình 1 thời gian dài. Nói chung kể ra thì thực sự là lòng đau lắm. Cùng là con gái Tớ hiểu mà, bạn ngày hôm nay chia sẻ với Tớ, trong lòng Tớ vô cùng cảm kích...

    Nhưng hạnh phúc sẽ đến với Ai biết cố gắng. Tớ thì chắc ko thể yêu Ai nhiều được nữa, mọi thứ nhạt nhòa. Lại kệ, tặc lưỡi đổ cho duyên và số. Chuyện ngày mai ngày mai Tính, giờ thì chúng Ta cùng nghe nhạc và cảm nhận hì hì. Bạn nhỉ :P :x
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị Tonny Hến nhớ, lát em nghe, giờ máy này ứ nghe được ạ. Nhưng chắc tâm trạng và hay đây. Ăn thế thì lấy sức đâu mà sống để trả thù hả. Ăn nhiều hơn tý nữa đê. Cày nhiều VL2 mai mốt mắt tăng độ đấy.
    Chị onmi năm nay bao nhiêu tuổi rồi, có khi hơn cả tuổi chị Tonny Hến nhỉ, thôi chị mở lòng ra 1 chút chắc sẽ gặp được anh chàng nào ưng ý, rồi được sự ủng hộ của gia đình và tiến tới hôn nhân là vừa ạ.
  10. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    ===> Em tên là Hiếu à :)) NY Cũ Chị tên Hiếu :))

Chia sẻ trang này