Da lau roi toi va anh khong lien lac voi nhau. Bay gio anh dang lam gi, co nghi ve toi khong? Chac khong dau anh nhi, vi bay gio ben anh da co nguoi khac roi. Buon lam chu nhung day la su that, va toi can fai chap nhan. Anh da mat toi roi, anh co biet dieu ay khong? Co le khi anh yeu toi thi toi khong yeu anh va nguoc lai. Tinh yeu cua chung toi wa trai nguoc nhau thi fai. Luc truoc, khi chua yeu anh, nhung gi anh hua voi toi hay toi hua voi anh, toi deu thay ko wan trong. Ma da khong wan trong thi dau can nho.Toi chi den voi anh bang su ich ky cua nguoi con gai ma thoi. Anh da yeu toi thi cho du toi ko yeu anh nhung anh cung fai yeu toi. Con bay gio??? Toi lai cam thay bi xuc fam. Khi anh khong thuc hien nhung gi anh da hua va co le toi se ko bao gio wen dc. Cac ban co hieu dc cai cam giac ma anh cho nguoi con gai khac di ngang wa nha toi khong? Mac du de ve nha anh thi co ra nhieu con duong de di. Toi biet anh co tinh lam nhu vay do. Anh muon chung to cho toi biet ko co toi, anh cung co nhieu nguoi khac hon toi dung khong? Nhung khi toi biet dc dieu do thi sao? Toi lai co wuyet tam hon de wen anh. Do la nhung hanh dong cua nhung dua con nit, chua biet suy nghi ma thoi. Day la khoang thoi gian dai nhat ma toi khong lien lac cung anh. Va cung lan dau tien ma toi co y chi nhu vay. Toi da hua voi anh la se khong chanh voi anh nua va se wan tam den anh nhieu hon. Chang le anh khong hieu nhung gi toi muon hay sao ma anh lai lam nhu vay. Cac ban co nghi con gai co giac wan thu sau khong? Trong y nghi va cach nhin nhan cua rieng toi, toi biet anh van con yeu toi. Moi lan gap ban anh, ban anh cu nhac ve anh. Va co le bay gio toi ko con muon biet mot dieu gi ve anh. Rat don gian, vi toi ko con muon yeu anh nua.
Em không yêu nhưng em đã viết lên đây chứng tỏ rằng em vẫn còn yêu và em đang "a cay ơi". ------------------------------- Quê hương yêu dấu có những đàn em đùa trong đêm trăng, lũy tre võng ru vẳng tiếng ai ca đây mùa thu tới. Kìa nhà sàn chênh vênh trên núi cao ánh sáng điện soi, quê ngèo tăm tối nay đổi mới. Tiếng cười rộn rã, bước chân thoắt về chợ xa, áo hoa noọng cười với ta.
Tôi tâm sự vào đây được chứ????? Anh ơi!hôm nay thật là buồn quá.Đã 2 ngày rồi ko gặp bao nhiêu nhung nhớ và thương yêu cũng thật là nhiều vậy mà chẳng thể nào nói ra được. Hôm nay anh có chuyện gì ư? sao anh chẳng nói chuyện hay kể chuyện gì với em hết???Anh có biết là em buồn ko???em cũng thật tệ vì đã ko biết tao ra ko khí hào hứng nói chuyện với nhau vậy mà anh cũng vậy nốt.Anh chẳng biết ngồi sau lưng anh mà em cảm giác giống như mình chẳng hiện hữu 1 chút nào cả anh cứ hát cứ hát hết mình chẳng chút nào chú ý đến 1 người đang thầm mong anh nói chuyện.Anh làm cho em có cảm giác là anh chẳng hề muốn gặp em mặc dù em biết là ko phải như vậy.Em biết là anh rất thích hát nhưng cái gì cũng có giới hạn chứ anh anh cứ mãi hát và em cứ mãi nghĩ rằng anh chẳng muốn nói gì với em.Anh nghĩ coi chỉ có mấy phút đi chơi mà hầu như chẳng nói với nhau được bao nhiêu.Anh hát thì cũng được đó nhưng dù sao đi với em thì anh nên hạn chế đi 1 chút đừng cho em cảm giác lạc lõng, 1 khán giả bất đắc dĩ....em muốn nghe anh hát nhưng anh cứ hát nhiều đến nỗi nhìn vào những người đi đường em thấy ánh mắt họ nhìn em đến tội nghiệp.Nếu em nói em ko thích nghe anh hát thì chắc chắn anh sẽ buồn và im lặng nhưng em ko nói thì anh chẳng hiểu chút nào cảm nhận của em....Làm sao đây anh???Chẳng lẽ anh cứ để em phải thấp thỏm chú ý đến cảm nhận của anh ma anh chẳng chú ý đến cảm nhận của em sao?????????? Nhưng em vẫn yêu anh và sẽ chấp nhận sự thích ca hát của anh và anh ơi hãy 1 lần quan tâm đến cảm nhận của em anh nhé.
Tôi cũng xin gửi vài lời tâm sự được ko vậy. Anh ơi, em biết anh đã phải chịu nhiều thiệt thòi khi yêu em, em cũng biết anh đã fải vất vả vì em thế nào nhưng em vẫn hư vẫn ko ngoan.Em trách anh ko giành thời gian cho em, em ghen với công việc của anh,để anh cứ fải quay vòng vòng ...Em hư quá fải ko anh, để lấp những khoảng trống khi anh ko ở bên em được em đã đi chơi cùng những người con trai khác, đi uống nước đi xem phim và để họ hiểu lầm và ngỏ lời với em và em lại còn kể cho anh nghe với vẻ tự hào vẻ đe doạ. Anh ko cẩn thận là mất em, nghĩ lại sao em thấy mình quá đáng quá tự kiêu. Em biết em sai, em biết em ko ngoan nhưng ko hiểu sao em cứ làm vậy???. Em sẽ cố gắng sửa anh ơi, em hứa với anh mà. Đừng buồn nghe anh