1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gởi người tôi.....??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi my_love_foreverxxx, 06/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. my_love_foreverxxx

    my_love_foreverxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Gởi người tôi.....??

    Có quá ngu nghốc không khi anh biết được giữa anh và em đang sống trong hoàn cảnh "xa mat cach long" , và em người đã làm cho anh đau khổ khi biết rằng ỏ nơi đó em đã trao cho người con trai tất cả nhưng ko phai anh , nhưng sao em vẫn gọi điện và nhắn tin cho anh và nói nhớ anh. COn gái như vậy tham lam quá ko em, anh biết e như vậy nhưng anh vẫn chờ vẫn đợi , ngu nghốc quá ko nhỉ ? Sự thật thì ko thể nào anh phủ nhận được nhưng nó quá phũ phàng với anh khi chính người con trai đó nói cho anh nghe nhữn diều thật dã man. Các pác có thể cho e vài lòi khuyên được không . giờ e phai làm sao? có nên chờ nên đợi như 1 kẻ ngốc ko
  2. my_love_foreverxxx

    my_love_foreverxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    anh biết se ko bao giờ e lang thang qua trang wed này vì ngay ca mail là gì e còn ko biết thì sao e hiểu được lòng anh. buồn quá các pac oi
    Hỡi thế gian tình là chi
    Có khó chi đâu một buổi chiều
    Hai đứa gặp nhau thế là yêu
  3. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy nghe con tim bạn mách bảo bạn phải làm gì , còn ý kiến của riêng mình thì bạn hãy rời bỏ người con gái bắt cá hai tay đó đi , bạn hãy tìm người khác phù hợp với mình thì hơn
  4. thien_than_va_ac_quy_1989

    thien_than_va_ac_quy_1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thật khổ thân cho bạn.Tui là con gái nhưng nhiều khi chính tui cũng ko hiểu thế nào là con gái, con gái muốn gi ........ và như thế nào.Bi giờ tui cung có vẻ giống như người con gái bạn đang nói tới ,khác là tui ko phải người con gái đó .Tui nói tui nhớ anh "T" nhưng thực ra tui lại "thích" anh "L" .Tui ko cố ý khi nói nhớ "T"vì tui đâu có biết anh ý thích tui thật (tui chỉ nghĩ là đùa) nhưng sau này tui đã biết anh ý "thích" tui. Anh ý cũng đang trong tình trạng như "my_love_foreverxxx" ,anh nói tui đã lừa dối anh ý, mặc dù tui đã giải thích. Vậy tui nghĩ bạn cũng nên xem xét kĩ ,bạn có ăn dưa bở ko?????????????
  5. my_love_foreverxxx

    my_love_foreverxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    wa!! nghe các pác nói vậy thì coi như tui mất người đó rồi!!! Tui vẫn chấp nhận người đó vì tui quá.............. người đó mà thôi nhưng có lẽ tui nên tự giải thoát cho mình thôi , chi mới sáng nay tui đã nhìn thấy điều .........mà ko nên thấy .
    Buồn tình khi mất người yêu
    Chán đời ta mãi phiêu liêu một mình
    Ông trời ỗng biết chữ tình
    Mà sao ỗng cứ một mình với ta
    Biết rằng trời đất bao la
    Nên ta phải biết thứ tha cho người................
    Rộng lượng khoan dung là mười
    Thì ta mới được mọi người mến yêu


    Tui chẳng bít nói sao ngoài viết bài thơ này và đành ngậm ngùi........... bó tay.com
  6. xlangtudatbacx

    xlangtudatbacx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    1. bạn nên kiểm chứng xem lời tình địch nói có đúng ko hay là bẫy hả bạn? phải tham khảo nhiều người, có thể hỏi thẳng cô ấy để có quyết đinh riêng , hay có uẩn khúc gì chăng?
    2.nếu mà thật tình cô ấy đã trao hết những gì đáng quý cho thằng kía, mà vẫn níu kéo theo tôi với người con gái yếu đuối và giàu nước mắt thế có đáng đau khổ thế không?>> biết rằng trong tình yêu phải có sự tha thứ, nhưng biết đâu sau khi về với mình cô ta lại có những nguời khác thì sao, nói đến đây nhiều người bảo tôi suy nghĩ tiêu cực và đa nghi , nhưng thực tế trong xã hội là vậy bạn nên chấp nhận, những mối tinh đẹp sướt mướt tay 3 chỉ kết thúc đẹp như phim hanquốc thôi ,bỏ quách đi , kiếm con mới
    3. nếu quá thiếu bản lĩnh , xin tuỳ, nhưng rồi xem
  7. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Nhỡ người con trai kia lừa bạn thì sao???
    Sao bạn ko tin bạn gái mình chứ nhỉ???
    Nên tìm hiểu kỹ nhé! Ko sau lại hối tiếc!
  8. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ là trước khi kết tội bạn gái mình, hãy xem xét xem những gì người con trai đó nói có phải là sự thật ko. Chứ chẳng lẽ một ngày nào đó, một người con trai lạ hoắc đến nói với bạn là, nàng là của tôi, nàng đã trao tôi tất cả, nàng chỉ coi anh là thứ đồ chơi thôi, thế là bạn tin và ôm cái sự đau khổ ấy mà rút lui à. Sao ko hỏi thẳng cô ấy? Nếu cô ấy thừa nhận, thì chẳng còn gì để nói. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu cô ấy nếu đã thế thật thì chả thừa nhận đâu, còn nếu cô ấy ko làm thế thì cô ấy càng chẳng có lý do gì để thừa nhận. Nên nhiều khả năng cô ấy sẽ phủ nhận những lời tố cáo kia. Và sau đó, nếu cô ấy yêu và nhớ bạn thật, thì cô ấy sẽ cho anh bạn kia một bài học. Lúc đó chỉ việc chờ anh ta out thôi . Còn nếu cô ấy phủ nhận vì cô ấy giả dối, bạn chia tay cũng ko tiếc. Vấn đề là bạn phải tỉnh táo để xem cô ấy nói thật hay nói dối thôi. cái này thì nếu bạn ko tự cảm nhận được, hãy hỏi những người khác, những người thật sự khách quan ý.
  9. xlangtudatbacx

    xlangtudatbacx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ vấn đề xem cô bạn gái mình có quan hệ như thế nào với tên kia hoàn toàn dễ trong thời buổi hiện nay, thời buổi thông tin, chẳng có việc gì khó cả
  10. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    @ nhóc: tôi ko biết tình cảm của tôi với nhóc là thế nào thật khó diễn tả, nhưng tôi chắc đó ko phải là t/c của 1 đứa con gái dành cho 1 đứa con trai. Lúc đầu chỉ là hâm mộ yêu thix thui, cũng ko hẳn vì thực ra tôi biết nhiều người còn hay hơn nhóc, chơi giỏi hơn học giỏi hơn và chắc chắn là đẹp trai hơn rùi nhưng tôi ấn tượng vì cái cá tính của nhóc, nhóc đặc biệt lắm nhóc ko như những thằng con trai khác, nhóc có vẻ vô tư, có vẻ nhát gái và ít tx với con gái. Nhưng ko hiểu sao chĩnh những điều đó đã cuốn hút. Ko hiểu sao tôi luôn chê bọn con trai lớp tôi thiếu galang ko quan tâm đến bạn gái vậy mà 1 đứa con trai phải gọi là đặc biệt của đặc biệt thời giờ lại tạo ấn tướng với tôi đến vậy, tôi bị nhóc cướp bóng trắng trợn lạnh lùng ko thương tiếc, nhóc cư xử với con gái 1 cách thô lỗ, vậy mà chĩnh những điều đó làm tôi càng quý mến nhóc hơn. Lúc này tôi chưa xác định được t/c với nhóc nhưng tôi biết ss đã thix nhóc thực sự rùi thật bùn cười vì 1 người vô cùng "manly" như ss cũng đã biết rung động, vì vậy tôi muốn cố gắng bt với nhóc, tôi ko muốn có thêm chút gì nữa với nhóc, và tôi muốn nhóc đừng làm ss buồn, ss là người tốt ss vui vẻ và luôn vì bạn bè, nhóc đừng có ngốc nữa nhé. Tôi luôn coi nhóc như 1 người em

Chia sẻ trang này