1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gởi người tri kỷ chưa quen

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhangxom, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhhangxom

    anhhangxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Gởi người tri kỷ chưa quen

    "Gởi người tri kỷ chưa quen"

    Mùa xuân này tôi vẫn cô đơn,
    lặng lẽ phóng xe giữa dòng đời xuôi ngược,
    thiên hạ từng đôi từng đôi ríu rít,
    bỏ quên ta bên gió bụi hè đường.
    Ta đã từng háo hức đi tìm,
    nhưng tình yêu cố tình chạy trốn,
    mệt mỏi rã rời một chuyến về không.
    Biết người ta có nhìn thấy hay không,
    phía sau cái bình thản giả vờ là một trời xốn xang xao động.
    Biển đời dài rộng biết tìm người ấy ở nơi đâu?
    Tôi phải làm gì để được gặp Em,
    người con gái mà tôi hằng ao ứơc?

    Hoá thành một cô nàng môi hồng tóc mượt,
    lộng lẫy áo xiêm? Hay phải là một
    cô gái thông minh, sâu sắc nước đời, tốt với thiên hạ?
    Tôi vẫn là tôi chứ không thành một cái gì xa lạ,
    vẫn là tôi với vài ba thói xấu,
    trái tim yêu đương nằm trong dáng vẻ rụt rè,
    chờ đợi một tình yêu trong lặng lẽ.
    Em yêu ơi! Em là ai, Em ở phương nào?
    Đang vui sướng bình yên hay khổ đau khắc khoải?
    Có biết chăng một người con giai,
    đang mỏi mắt ngóng chờ dù chưa biết mặt, quen tên.
    Mùa đông này anh vẫn cô đơn,
    vì một nửa của anh, anh chưa tìm thấy.
    Em yêu ơi em là ai vậy?
    Hãy cùng thắp nên tâm hưởng lòng thành vãn vãi:
    mong duyên đời xô đẩy hai đứa đến gần nhau!
  2. anhhangxom

    anhhangxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Trái tim hoàn hảo
    Có một chàng thanh niên đứng giữa thị trấn và tuyên bố mình có trái tim đẹp nhất vì chẳng hề có một tì vết hay rạn nứt nào. Đám đông đều đồng ý đó là trái tim đẹp nhất mà họ từng thấy. Bỗng một cụ già xuất hiện và nói: "Trái tim của anh không đẹp bằng trái tim tôi!". Chàng trai cùng đám đông ngắm nhìn trái tim của cụ. Nó đang đập mạnh mẽ nhưng đầy những vết sẹo. Có những phần của tim đã bị lấy ra và những mảnh tim khác được đắp vào nhưng không vừa khít nên tạo một bề ngoài sần sùi, lởm chởm; có cả những đường rãnh khuyết vào mà không hề có mảnh tim nào trám thay thế. Chàng trai cười nói:
    - Chắc là cụ nói đùa! Trái tim của tôi hoàn hảo, còn của cụ chỉ là những mảnh chắp vá đầy sẹo và vết cắt.
    - Mỗi vết cắt trong trái tim tôi tượng trưng cho một người mà tôi yêu, không chỉ là những cô gái mà còn là cha mẹ, anh chị, bạn bè... Tôi xé một mẩu tim mình trao cho họ, thường thì họ cũng sẽ trao lại một mẩu tim của họ để tôi đắp vào nơi vừa xé ra. Thế nhưng những mẩu tim chẳng hoàn toàn giống nhau, mẩu tim của cha mẹ trao cho tôi lớn hơn mẩu tôi trao lại họ, ngược lại với mẩu tim của tôi và con cái tôi. Không bằng nhau nên chúng tạo ra những nếp sần sùi mà tôi luôn yêu mến vì chúng nhắc nhở đến tình yêu mà tôi đã chia sẻ. Thỉnh thoảng tôi trao mẩu tim của mình nhưng không hề được nhận lại gì, chúng tạo nên những vết khuyết. Tình yêu đôi lúc chẳng cần sự đền đáp qua lại. Dù những vết khuyết đó thật đau đớn nhưng tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ trao lại cho tôi mẩu tim của họ, lấp đầy khoảng trống mà tôi luôn chờ đợi.
    Chàng trai đứng yên với giọt nước mắt lăn trên má. Anh bước tới, xé một mẩu từ trái tim hoàn hảo của mình và trao cho cụ già. Cụ già cũng xé một mẩu từ trái tim đầy vết tích của cụ trao cho chàng trai. Chúng vừa nhưng không hoàn toàn khớp nhau, tạo nên một đường lởm chởm trên trái tim chàng trai. Trái tim của anh không còn hoàn hảo nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết vì tình yêu từ trái tim của cụ già đã chảy trong tim anh...
  3. anhhangxom

    anhhangxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0

  4. anhhangxom

    anhhangxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    123456789
  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    "lòng em vẫn mãi nơi đây, đợi chờ..." (Cẩm Ly đợi đấy nhá... star music đấy nhá.. sướng nhá.. )
    mà lòng đợi chứ tim có đợi đâu
  6. anhhangxom

    anhhangxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0

    Nếu có thể cho tôi điều ước
    Đừng bao giờ tôi gặp được em
    Lòng vấn vương để rồi thương nhớ
    Chợt gặp em chợt đã yêu mất rồi.

  7. anhhangxom

    anhhangxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Duyên phận
    Tình yêu trên mạng của T và Linh đã kéo dài được sáu tháng. Linh chắc không thể là một kẻ lừa đảo được. Một kẻ lừa đảo không thể mất sáu tháng để chuẩn bị một cạm bẫy. Xem ra đây là sự thật. Ngày mai họ hẹn nhau. Coi như tình yêu trên mạng cũng đã có hy vọng. Linh nói có mái tóc dài óng mượt, dáng người thiết tha uyển chuyển và làn da trắng mịn. Cô nhất định không cho anh số điện thoại, chỉ hẹn gặp nhau ở căng tin cuả trường Ngoại thương. Nếu như có duyên phận thì 2 người sẽ tự nhận ra nhau, và sẽ tiếp tục quan hệ. Còn nếu không thì miễn bàn.
    Buổi sáng, T thức dậy trong tâm trạng háo hức. Tất cả đã được chuẩn bị tỉ mỉ. Anh sẽ đứng ở căng tin trường Ngoại thương tấp nập chờ người trong mộng xuất hiện, sau đó sẽ mỉm cười và tiến đến ôm nàng vào lòng. T nhìn vào gương và cười trong sự tưởng tượng. Trên đường đi, anh mua một bông hồng Hà lan đắt nhất. Nghe nói hoa hồng Hà lan tượng trưng cho tình yêu thần bí. T đứng ở căng tin trường Ngoại thương, dán mắt vào từng người qua lại. Mười giờ sáng, cô gái trong mộng vẫn chưa xuất hiện. Người qua lại ngày càng nhiều. Anh chợt nhớ có người từng nói, chỉ cần gọi tên một người trong đám đông thì họ không muốn xuất hiện cũng sẽ bất ngờ quay đầu lại hoặc đứng khự lại. ?oLinh? T hét thật to hai tiếng rồi từ từ chú ý từng nét mặt của những người trong đám đông. Cuối cùng anh cũng thấy có một cô gái nhìn sang bên này. Cô gái có khuôn mặt trắng hồng mịn màng như châu ngọc, lại cả dáng người uyển chuyển dịu dàng. T vội vàng tiến gần đến bên cô gái và cười: ?ođúng là em rồi ;-)!? Cô gái lạnh lùng đáp: ?oAnh làm gì vậy?? ?oChúng ta đã hẹn nhau ở đây còn gì?? Ánh mắt cô gái nhìn T tỏ ý không hiểu. ?oTặng em bông hông này. Tên thật của em là Linh à? Chúng ta đi đâu đây?? Cô gái cắm bông hoa vào chiếc cặp sau bình thản: ?oEm tên Linh. Anh muôn đi đâu?? Cố gái quả là tuyệt vời với chiếc quần jean và áo phông trắng trông thật đáng yêu?.T cứ nghĩ mình đang trong mộng.
    Và thế là cả buổi sáng, hai người đi khắp khu thắng cảnh trong thành phố. Có người đẹp ở bên cạnh. T thấy hãnh diện vô cùng. Đến trưa, anh dẫn cô gái đến quán McDonal ăn đồ nhanh. Nghe nói một người con gái đồng ý đi ăn với bạn thì cũng gần như có ý thích bạn rồi, ít ra là cũng không ghét. T mừng thầm .
    Linh ăn xong ba suất bánh kẹp, rồi đột ngột đứng dậy lạnh lùng nói: ?oTạm biệt? ?oLinh, sao thế? Nói chuyện một chút đã?. ?oAi rỗi mà nói chuyện với anh?? T hoang mang. Sáu tháng tương tư chờ đợi, lại thêm một buổi sáng luyện chân, và cả một tuần lương vào quán ăn này, vậy mà kết thúc vậy sao? T cố vớt vát : ?oAnh là anhhangxom trên mạng đây mà ? Linh nhún vai: ?oEm không phải là colanggieng? ?oỞ trên mạng chúng ta đã giao hẹn nếu có duyên thì sẽ chính thức yêu nhau mà? Linh tròn mắt : ?oEm tên là Linh thì đúng, nhưng chưa bao giờ lên mạng. Ai mà nói yêu anh chứ? Có phải anh rỗi rãi quá không? ?oGiọng T run run: ?oEm không phải Linh trên mạng, sao khi anh gọi em còn trả lời còn đi theo anh làm gì? ?oLinh cười: ?oEm muốn xem những anh chàng phong lưu thời nay giở chiêu gì để lừa con gái. Cả buối sáng em nhẫn nại xem anh biểu diễn, đổi lại được một bữa trưa cũng đâu có thiệt. Còn anh thì có người đẹp ở bên cạnh, cũng đâu có thiệt. Nhớ lần sau ra đường lừa các cô gái phải thông minh hơn một chút? Dứt lời Linh dần khuất hẳn. Thế là sao nhỉ?Mất cả buổi sáng với một tuần lương đổi lại bị mang tiếng là kẻ lừa đảo, trong khi đó lại nhận nhầm Linh ?ogiả?. Nghĩ đến điều đó, T thấy tim mình nhói đau. Về đến nhà, anh vội vàng lên mạng: ?oLinh, anh xin lỗi!? Linh đã trả lời: ?oEm đã đợi anh cả một buổi sáng, anh đi đâu vậy?? T kể lại câu chuyện hồi sáng. ?oLinh, cho anh một cơ hội nữa đi?. ?oKhông được, coi như chúng ta không có duyên phận. Có lẽ anh nên đi tìm cô gái kia đi. Tạm biệt?. Nói rồi cô lạnh lùng tắt máy. Câu chuyện kết thúc không có sự thoả thuận nào. Một tuần trôi qua, anh không buồn lên mạng nữa. Thỉnh thoảng trong đầu anh cũng xuất hiện hình ảnh của cô gái kia, quả thật cô gái cho anh một ấn tượng không thể nào quên. Một buổi tối, T lang thang trên đường Tràng thi, bất chợt anh nhìn thấy cô gái lần trước đang đứng ở sau quầy thu ngân, vẫn mái tóc dài óng mượt che nửa khuôn mặt. Một tia hy vọng chợt loé lên, T biết đây là cơ hội anh không thể đánh mất lần nữa. Anh tiến đến gần cô gái và chăm chú nhìn cô làm việc cho đến khi cô phát hiện ra và bối rối lên tiếng: ?oThôi được rồi coi như em sai, em xin lỗi được chưa?? Hôm khác em sẽ đền bù lại cho anh một bữa trưa. ?oT như bắt được tia hy vọng? ?Thật ư! Vậy em tính vào hôm nào?? ?oNgày mai?. ĐƯợc! vậy ngày mai không gặp anh không về.? T chào cô và lại tiếp tục cuộc đi dạo của mình mà trong lòng chợt thấy hân hoan vô cùng.
    Ngày hôm sau, cố gái tên Linh mời anh đi ăn đồ ăn nhanh. Nhưng đến lúc thanh toán, anh lại tranh trả tiền. ?oHay là cứ để tôi trả bữa này cho. Bữa khác cô trả tôi cũng được?. Cứ như vậy, mỗi lần Linh mời T ăn cơm hay uống nước,anh đều tranh trả tiền,,,,cho đến khi Linh cũng không biết mình đã nợ T bao nhiêu nữa. ?oThế này thì em phải làm sao đây?? Linh đỏ mặt bỏ đi. Vậy là thành công rồi. Khi cô gái đã ngượng ngùng là công cuộc theo đuổi đã thành công. Mọi chuyện sau đó tiến triển rất tốt đẹp, mối tình của anh và Linh diễn ra thật thơ mộng.
    Một hôm, hai người đang ăn ở cửa hang Mc Đonal thì T thấy một anh chàng cứ nhìn về phía họ và mỉm cười. Anh thì thầm với cô gái: ?oAnh chàng kia từ lúc nãy cứ nhìn chúng ta rồi cười?. Linh bật cười nói: ?o Chúng ta phải cảm ơn anh ấy. Đấy là anh trai em, chính là Linh trên mạng. Anh ấy giả làm con gái để đùa anh, thấy anh cũng không tồi nên giới thiệu cho em đấy! chứ em nào có biết gì.?Vậy sao hôm đó em còn đến chỗ hẹn?? Em chỉ tò mò xem anh là người như thế nào mà lại yêu trên mạng thôi. Ai ngờ bị anh nhận ra.? ?oThật đúng là duyên phận! Nhưng sao em không nói cho anh biết sự thật?? ?oAnh trai em muốn tiếp tục thử xem anh có phải là loại người trăng gió không. Như vậy không phải là tốt sao?? T mỉm cười hạnh phúc. ANh nắm chặt lấy tay Linh và tự nhủ trong lòng: Nhất định anh không thể đánh mất duyên phận này một lần nữa?
    Được anhhangxom sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 06/01/2005
    Được anhhangxom sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 06/01/2005
  8. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ
    Tôi và em quen nhau trên mạng 1 cách tình cờ , thật sự là rất tình cờ ..
    Tôi thấy 1 người ban trong Gia Lai chat chít với 1 cô bé kính cận khuôn mặt tròn tròn .... chẳng hiểu sao tôi lại xin nick em 1 cách đàng hoàng với người bạn của em ( từ trước đến giờ chưa bao giờ có chuyện đó ) Tôi và em nói chuyện rất vui vẻ . không hiểu vì sao tôi rất thích nhìn nụ cười của em , 1 nụ cười hiền lành và ngố ngố .. em cứ đòi xem webcam của tôi , nhưng chẳng bao giờ em thành công ...thời gian cứ thế trôi đi , bẵng đi 1 thời gian tôi không online , không liên lạc với em .. trong đầu óc tôi hình như đã quên em .. Nhưng đến khi online thì thấy bao nhiêu là mail , ofline ...... không có 1 lời oán trách của em mà chỉ có những câu hỏi thăm và mong tôi quay lại nói chuyện với em ...
    tình cảm của chúng tôi thật đẹp .. mặc dù 2 người ở 2 đầu cái hình chữ S này nhưng ko hôm nào là không có tin nhắn của tôi đánh thức em dậy để em đi học ( nhiệm vụ em giao )
    Sinh nhật tôi em gửi lời chúc mưng " em ra Hà Nội rồi anh , nhưng mà bây giờ em đang ở nhà cô em , mấy hôm nữa em sẽ ra chỗ anh nha anh , yêu anh nhiều anh yêu của em , hôn anh " ... Chẳng hiểu sao tôi cứ như trên mây khi nghe thấy những lời chúc mừng của em , Sn năm đó dù không có hoa , không có quà nhưng thật sự có ý nghĩa với tôi ...
    .......2h sáng ngày hôm nay (1 năm về trước ) tôi bị 1 tai nạn mặc dù không nặng lắm nhưng mà cũng khá đau .... đến 9h sáng thì em gọi điện và nói 11h đón em ở ngoài bến xe , hix... tôi ra đón em với 1 khuôn mặt thảm hại , chiếc xe điêu tàn , và 1 vết rách ở tay khá to ....
    Tôi lơ ngơ ngoài bến xe , đến khi em đến bên cạnh và gọi tên tôi , tôi giật mình quay lại , em đúng như suy doán của tôi mái tóc dài xoã ngang vai , khuôn mặt bầu bĩnh , chiếc răng khểnh đáng yêu và đặc biệt khi em cười tôi phát hiện ra 1điều khi em cười có 1 lúm đồng tiền mờ ảo bên má em , làm cho em thêm đáng yêu ... tôi như ngây ngất và chìm đắm trong em .....
    Tôi cố gắng dấu cái tay đau của mình , nhưng khi nói chuyện với em , em vô tình đập vào nó tôi cố gắng không kêu đau nhưng mà vết thương to quá nên máu đã chảy trên cánh tay của tôi , em hốt hoảng kêu lên khi nhìn thấy vết rách trên tay tôi ( mà khi nhìn thấy nó trong lúc đó tôi cũng hết hồn )
    Em bắt tôi đi đến bệnh viện , khi đi ra em nhìn tôi và tủm tỉm cười " Ấn tượng quá ha anh , mới ra ngoài này mà đã nhìn thấy anh như vậy , ấn tượng quá ..." tôi chẳng biết nói gì chỉ biết tủn tỉn cười và nhìn em ...
    Cái rét đầu mùa của Hà Nội làm cho đôi má của em hồng hồng , Em như 1 cô gái Hà nội mang thêm 1 chút nắng và 1 chút sôi động của Sài Gòn len lỏi vào trong trái tim tôi .....
    chuyện có thật 100% của ngày này 1 năm về trước
    Được katy_katy sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 07/01/2005
  9. anhhangxom

    anhhangxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Trong tim anh khắc sâu bao kỉ niệm
    Tình yêu chân thành anh dành cả cho em
    Dẫu cuộc đời có bể dâu thay đổi
    Em mãi là ngọn lửa ấm trong đêm.

    Đã qua đi bao tháng năm khờ dại
    Hãy để tự anh lau nước mắt của mình
    Lặng lẽ sống những đêm dài bất tận
    Bao đau khổ chờ tia nắng của bình minh.
    Khi trái tim em như mùa đông giá lạnh
    Anh đâu thành cánh chim nhỏ của trùng khơi
    Ngay cả khi được tình yêu chấp cánh
    Nào đã qua cơn bảo táp cuộc đời.
    Những ảo mộng của vinh hoa phú quý
    Cũng chỉ là vô nghĩa trước ngày mai
    Khi bên em anh mới hiểu thế nào là hạnh phúc
    Khi xa em anh thấy mình cô đơn nhường ấy.
    Nhưng dòng đời nước lũ không ngăn được anh đến tìm em
    Những mất mát đắng cay không xoá mờ được kỷ niệm thiêng liêng
    Thời gian như nước qua cầu đã lấy đi những ngày tươi đẹp nhất
    Hạnh phúc đến anh không biết giang tay mà đón nhận.
    Giờ đây tất cả đã qua đi
    Trong mất mát anh thấy mình cứng cáp
    Nảy nở trong anh những mầm xanh hy vọng
    Mầm xanh vươn lên kiếm tìm cuộc sống
    Khát vọng ngày mai.
  10. anhhangxom

    anhhangxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    NẾU....THÌ!
    nếu em là cỏ gà
    anh sẽ là cỏ mía
    tuy rằng chẳng chung rễ
    vẫn cứ quấn lấy nhau
    nếu em là cây cau
    anh sẽ là cô Tấm
    kệ cho gì ghẻ chặt
    anh ôm em xuống vườn
    nếu em là cái gương
    anh sẽ suốt ngày ngắm
    rồi reo lên sung sướng
    trong mắt em là mình
    em chán yêu linh tinh
    thế là anh hỏi cưới
    hai họ tưng bừng hội
    vợ chồng trẻ động phòng
    em thích có nhiều con
    mình sòn sòn năm một
    sau này già đột ngột
    chúng tranh nhau khóc gào
    bây giờ buồn làm sao
    một mình anh ngồi ước
    ước gì em hiểu được
    mình cùng nhau "nếu...thì..."

Chia sẻ trang này