1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gọi người yêu dấu bao lần

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi arch, 04/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nothingmatter

    nothingmatter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    rồi mọi chuyện cũng trở về ban đầu như vốn dĩ nó chưa xảy ra, nhưng không phải thế. còn lại một vết thương thôi, riêng cho một người ...
    ngoài kia cuộc đời vẫn đẹp nắng vẫn tươi, mưa vẫn mát, nhưng chỉ ngoài kia thôi, trong căn phòng này, trong tâm hồn này, còn lặng lẽ và chua chát lắm,
    ừ thì thôi, đã biết tính em là thế, tôi cũng chỉ là một người qua đường thôi, mình chẳng có gì đáng giá với em cả
    đôi khi, nhói lòng khi thoáng nghe ai nhắc tên em, giả lơ như không liên quan gì.
    đôi khi, lại đi qua những chổ vui vẽ ngày xưa, lại thấy buồn
    cũng có khi tự trách mình buồn làm gì, chán làm gì, sao lại tự làm khổ bản thân mình thế,
    nhưng không thể...
    chừng nào mới hết xót xa khi nhớ đến những lúc tốt đẹp ngày xưa? chừng nào mới hết đau lòng khi thấy em ân cần bên người ấy,
    chừng nào mới có thể giả vờ một nụ cười khi chợt đâu đó tình cờ giáp mặt nhau?
    vì tôi quá yêu em ư, hay vì tôi không đủ mạnh mẽ để quên đi?
    ừ cứ cho là thế, nhưng con người chứ có phải là gổ đá đâu, sao em lại phụ tình yêu của tôi chứ
    sao em không dứt khoát với tôi ngay từ đầu?
  2. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Biết gọi là gì đây khi 26 tuổi vẫn chưa có gì.
    Biết gọi là gì đây khi 26 tuổi, tối về vẫn phải lang thang trên net.
    Biết gọi là gì nhỉ?Chả biết được.Giá mà mình biết thì đêm đã không tốn tiền để hầu chuyện bác.
  3. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Biết gọi là gì đây khi 26 tuổi vẫn chưa có gì.
    Biết gọi là gì đây khi 26 tuổi, tối về vẫn phải lang thang trên net.
    Biết gọi là gì nhỉ?Chả biết được.Giá mà mình biết thì đêm đã không tốn tiền để hầu chuyện bác.
  4. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn cười. Ta luôn nghĩ là không tin vào tình yêu vĩnh cửu vậy mà luôn tìm kiếm nó.
    khi ta yêu em ta không nghĩ đến lúc phải chia tay. Bởi ta cho đó là tình yêu thực sự. Và rồi chính ta là kẻ muốn được giải thoát.
    Khi yêu em ta đã đấu tranh, đã chịu đựng, chia sẻ. Thật vĩ đại, thật nồng nàn. Ta không mệt mỏi, không thể nghĩ đến lúc ta mệt mỏi.
    Gàn dở, người thân thiết thì cho ta là gàn dở, người xa lạ cho ta là kẻ điên. Ừ, điên, đôi khi ta cũng điên. Cứ điên một tí thì có lẽ dễ chấp nhận mọi điều hơn.
    Em đã không trách tôi. CÓ lẽ vì em cũng nghĩ tôi điên. Chúng ta thực sự rất hợp nhau đấy.
  5. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn cười. Ta luôn nghĩ là không tin vào tình yêu vĩnh cửu vậy mà luôn tìm kiếm nó.
    khi ta yêu em ta không nghĩ đến lúc phải chia tay. Bởi ta cho đó là tình yêu thực sự. Và rồi chính ta là kẻ muốn được giải thoát.
    Khi yêu em ta đã đấu tranh, đã chịu đựng, chia sẻ. Thật vĩ đại, thật nồng nàn. Ta không mệt mỏi, không thể nghĩ đến lúc ta mệt mỏi.
    Gàn dở, người thân thiết thì cho ta là gàn dở, người xa lạ cho ta là kẻ điên. Ừ, điên, đôi khi ta cũng điên. Cứ điên một tí thì có lẽ dễ chấp nhận mọi điều hơn.
    Em đã không trách tôi. CÓ lẽ vì em cũng nghĩ tôi điên. Chúng ta thực sự rất hợp nhau đấy.
  6. ctrl_333

    ctrl_333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có một lần tôi hỏi anh, à không nhiều lần lắm, tôi hỏi nếu thời gian ngược trở lại anh có rời xa tôi không? tôi đã hỏi vậy đó nhưng chính tôi cũng đã nghĩ rằng thời gian vẫn mãi trôi đi vô tình thôi, có bao giờ trở lại, nếu có thì tôi đâu hỏi anh như vậy, chỉ nếu như thôi mà, mọi thứ "nếu như" đều đã qua đi, chỉ hỏi thôi ...để nhớ...để giận...để hờn bởi tôi đã không trách anh, không giận anh, cái số của tôi và anh nó như vậy, đến anh cũng chưa từng nghĩ rằng anh đã có lúc sai lầm thì tại sao tôi lại phải nghĩ về anh như thế, anh cứ như thế, vẫn yêu đời như thế, hãy yêu mọi thứ bằng tất cả tấm lòng nhé anh!!!
    Chỉ cần một tấm lòng thôi.
  7. ctrl_333

    ctrl_333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có một lần tôi hỏi anh, à không nhiều lần lắm, tôi hỏi nếu thời gian ngược trở lại anh có rời xa tôi không? tôi đã hỏi vậy đó nhưng chính tôi cũng đã nghĩ rằng thời gian vẫn mãi trôi đi vô tình thôi, có bao giờ trở lại, nếu có thì tôi đâu hỏi anh như vậy, chỉ nếu như thôi mà, mọi thứ "nếu như" đều đã qua đi, chỉ hỏi thôi ...để nhớ...để giận...để hờn bởi tôi đã không trách anh, không giận anh, cái số của tôi và anh nó như vậy, đến anh cũng chưa từng nghĩ rằng anh đã có lúc sai lầm thì tại sao tôi lại phải nghĩ về anh như thế, anh cứ như thế, vẫn yêu đời như thế, hãy yêu mọi thứ bằng tất cả tấm lòng nhé anh!!!
    Chỉ cần một tấm lòng thôi.
  8. tengimachaduoc

    tengimachaduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    một câu chuyện tình....buồn..., buồn như bao câu chuyện tình buồn khác.
    Trong cuộc đua "tình yêu" tôi sợ nhất là bị "hụt hơi", vì như thế sẽ có sự "mất mát" và có người sẽ "rất buồn".
    Câu này tôi thấy thấm thía và đúng ở mọi khía cạnh, còn bạn thì sao? Arch? ctrl_333?...
    Thời gian sẽ là bác sỹ phẫu thuật, mọi vết thương sẽ lành, nhưng..nó sẽ để lại sẹo
  9. tengimachaduoc

    tengimachaduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    một câu chuyện tình....buồn..., buồn như bao câu chuyện tình buồn khác.
    Trong cuộc đua "tình yêu" tôi sợ nhất là bị "hụt hơi", vì như thế sẽ có sự "mất mát" và có người sẽ "rất buồn".
    Câu này tôi thấy thấm thía và đúng ở mọi khía cạnh, còn bạn thì sao? Arch? ctrl_333?...
    Thời gian sẽ là bác sỹ phẫu thuật, mọi vết thương sẽ lành, nhưng..nó sẽ để lại sẹo
  10. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi. Bây giờ người ta có thể xoá sẹo đấy.
    Bạn biết gì về vết thương tỉnh thức, TCS đã bảo vậy. Nhưng tôi không tin vào nó. Đôi khi trong cơn mơ tôi thấy em thoáng hiện về. Chỉ thoáng qua thôi, và tôi cảm thấy mình vui lạ kì. Tôi đã xem như nó đã qua rồi, không luyến tiếc. Đó là những tháng ngày đẹp, tràn đầy yêu thương. Và ngày chia tay nó cũng đẹp như thế, một đêm đầy trăng và sao, nước mắt nữa. Tại sao người ta lại hờn giận thù hằn nhau khi đã có với nhau những ngày thắng đẹp như thế? Có quá nhiều người rồ dại.
    Tình yêu nó không phải là cuộc đua. Bởi nó không có kẻ nào thua cả. Cả hai người trao cho nhau trái tim và hạnh phúc nhận lấy từ người kia.Và như thế, cả hai đều thắng. Không có sự tính toán nào ở đây. Khi bạn nghĩ đến sự thiệt hơn, lúc đó bạn trở thành một kẻ ích kỉ khốn kiếp.
    Tôi đã yêu đương, đã nhớ nhung và tổn thương. Nhưng tôi không cảm thấy mất mát. Yêu nhau đó là cho nhau con tim yêu, đó chính là niềm hạnh phúc. Trái tim tôi lớn lắm. Vết thương cũng lành rồi.Tôi đã dành tình yêu cho tất cả mọi người, đã dâng hiến tất cả niềm khao khát cho cuộc đời này. Nhưng không bao giờ là đủ cả.
    Chia tay, chẳng ai mà vui vẻ, bỡn cợt khi chia tay cả. Tôi đã rất buồn. Có người cho tình yêu là lẽ sống suốt đời. Mất người mình yêu là mất tất cả. Những người viết tiểu thuyết cổ điển hay nghĩ thế. Tôi không phải người như vậy.
    Một câu chuyện tình đẹp, buồn và tràn đầy niềm vui.
    Được arch sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 25/08/2004

Chia sẻ trang này