1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gọi người yêu dấu bao lần

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi arch, 04/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhgainhatdonghoi_alone

    xinhgainhatdonghoi_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    em chưa biết mùi cháo ngao ,chắc anh chị biết cả rồi bày cho em đi,lúc nào biết rồi em sẻ rủ
  2. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Anh xin tình nguyện cho em biết...
  3. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Anh xin tình nguyện cho em biết...
  4. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Trời, các anh ở Hà nội còn không biết bày cho em XGNDH món này nữa, đề nghị cử một pác đại điện ra đi chứ, mà không nên ăn ở đường Thanh Niên, bà con nhìn kỳ chết (thực ra ai cũng ăn như mềng cả )
    Nếu XGNDH có dịp vào SG thì anh em trong này nguyện dẫn em đi ăn cho đến chứng nào... hết mún về thì thôi Nói không phải quảng cáo, cháo trong này ngon cực kỳ, phải không pác Rồ nhỉ?
  5. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Trời, các anh ở Hà nội còn không biết bày cho em XGNDH món này nữa, đề nghị cử một pác đại điện ra đi chứ, mà không nên ăn ở đường Thanh Niên, bà con nhìn kỳ chết (thực ra ai cũng ăn như mềng cả )
    Nếu XGNDH có dịp vào SG thì anh em trong này nguyện dẫn em đi ăn cho đến chứng nào... hết mún về thì thôi Nói không phải quảng cáo, cháo trong này ngon cực kỳ, phải không pác Rồ nhỉ?
  6. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    [
    red]Người đâu gặp gỡ làm chi[/red]
    Viết cho CNB và MN​
    Sao vậy nhỉ? Em tự hỏi mình bao lần mà không tìm được câu trả lời. Sao anh cứ như con sóng vô tình, lúc ào ạt xô bờ, lúc lại chạy xa tít tắp? Đôi mắt kia thật đáng ghét. Em chạy trốn cái nhìn sâu thẳm lúc thì trìu mến, lúc lại như chế giễu,bông đùa làm em nóng cả hai tai. Anh tệ thật đấy, sao bỏ quên em với bao nỗi phấp phỏng, ưu tư, lo âu, ngờ vực,...Em mệt mỏi lắm rồi, trả lại anh tất cả, em muốn tìm về khoảng trời bình yên, thanh thản- không có anh.
    Em không thèm nghĩ về anh nữa. Mặc kệ anh, thích làm gì thì làm, em chẳng muốn quan tâm.
    Chiều, em vẫn giữ thói quen dạo phố,... Se sẽ heo may. Con đường này nhiều hoa sữa nhất, còn con đường kia có nhiều loại cây nhất, anh bảo thế. Ơ, mà không phải em nghĩ đến anh đâu nhé.Chỉ là vì em đang muốn chứng minh là anh sai, cả cái việc anh quá yêu quý công việc, lỡ hẹn bao lần với em cũng sai, cả cái cách anh nói chuyện luôn luôn có lý và chính xác cũng sai, cả cái việc anh tin tưởng em như một cô em gái lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời cũng sai nốt,...Anh đang nhầm lẫn đấy, anh có biết không? Anh làm cho mấy lọ hoa của em khô héo. Anh làm em phải ăn hết phần bánh của hai người, uống hai suất sinh tố,và tệ nhất là em muốn vào quán ốc mà không được vì chỉ có một mình...
    Sao lại nhắn tin cho em vào giữa đêm khuya? Giờ anh mới rảnh, mới nhắn tin cho em được. Em ngủ rồi, anh cũng ngủ đi thôi không mệt; khi mệt người ta hay nhầm lẫn, em không muốn anh nhớ đến em vào những lúc như vậy. Anh có hiểu không?
    Anh không hiểu, vì anh vẫn thế. Vậy nên, một mai thức dậy, em sẽ loại hẳn anh khỏi bộ nhớ, anh chỉ như người khách ở trọ, còn em không muốn là quán nhỏ ven đường. Em muốn anh cho em đi cùng , dù cho cuộc hành trình có gian nan vất vả. Vì em đã chọn, nghĩa là em đủ sức chịu đựng, đừng lấy lý do sợ em khổ mà bỏ quên em. Như vậy là anh chỉ nghĩ đến mình thôi,anh thật ích kỷ, anh biết không?Anh không biết là con người ta còn có một nhu cầu là được hy sinh, vất vả cho người mà mình yêu mến...
    Em đi ngủ đây, để đến ngày mai rồi em sẽ quyết định có nên quên hẳn anh không?!!!
  7. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    [
    red]Người đâu gặp gỡ làm chi[/red]
    Viết cho CNB và MN​
    Sao vậy nhỉ? Em tự hỏi mình bao lần mà không tìm được câu trả lời. Sao anh cứ như con sóng vô tình, lúc ào ạt xô bờ, lúc lại chạy xa tít tắp? Đôi mắt kia thật đáng ghét. Em chạy trốn cái nhìn sâu thẳm lúc thì trìu mến, lúc lại như chế giễu,bông đùa làm em nóng cả hai tai. Anh tệ thật đấy, sao bỏ quên em với bao nỗi phấp phỏng, ưu tư, lo âu, ngờ vực,...Em mệt mỏi lắm rồi, trả lại anh tất cả, em muốn tìm về khoảng trời bình yên, thanh thản- không có anh.
    Em không thèm nghĩ về anh nữa. Mặc kệ anh, thích làm gì thì làm, em chẳng muốn quan tâm.
    Chiều, em vẫn giữ thói quen dạo phố,... Se sẽ heo may. Con đường này nhiều hoa sữa nhất, còn con đường kia có nhiều loại cây nhất, anh bảo thế. Ơ, mà không phải em nghĩ đến anh đâu nhé.Chỉ là vì em đang muốn chứng minh là anh sai, cả cái việc anh quá yêu quý công việc, lỡ hẹn bao lần với em cũng sai, cả cái cách anh nói chuyện luôn luôn có lý và chính xác cũng sai, cả cái việc anh tin tưởng em như một cô em gái lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời cũng sai nốt,...Anh đang nhầm lẫn đấy, anh có biết không? Anh làm cho mấy lọ hoa của em khô héo. Anh làm em phải ăn hết phần bánh của hai người, uống hai suất sinh tố,và tệ nhất là em muốn vào quán ốc mà không được vì chỉ có một mình...
    Sao lại nhắn tin cho em vào giữa đêm khuya? Giờ anh mới rảnh, mới nhắn tin cho em được. Em ngủ rồi, anh cũng ngủ đi thôi không mệt; khi mệt người ta hay nhầm lẫn, em không muốn anh nhớ đến em vào những lúc như vậy. Anh có hiểu không?
    Anh không hiểu, vì anh vẫn thế. Vậy nên, một mai thức dậy, em sẽ loại hẳn anh khỏi bộ nhớ, anh chỉ như người khách ở trọ, còn em không muốn là quán nhỏ ven đường. Em muốn anh cho em đi cùng , dù cho cuộc hành trình có gian nan vất vả. Vì em đã chọn, nghĩa là em đủ sức chịu đựng, đừng lấy lý do sợ em khổ mà bỏ quên em. Như vậy là anh chỉ nghĩ đến mình thôi,anh thật ích kỷ, anh biết không?Anh không biết là con người ta còn có một nhu cầu là được hy sinh, vất vả cho người mà mình yêu mến...
    Em đi ngủ đây, để đến ngày mai rồi em sẽ quyết định có nên quên hẳn anh không?!!!
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0

    To MMNN:
    Em rủ anh lên mạng để buồn 20 phút, anh lỡ từ chối mà em nỡ đành quên anh sao. Huhu, bao nhiêu lâu nay anh cứ ngỡ mình tốt, thương em dù có hơi vô tâm 1 tẹo. Không ngờ em bạc bẽo thế, lôi hết tội của anh rồi post lên đây. Đã thế thì anh sẽ oán em, sẽ trù em phải chấm mỗi tuần 4 tập bài, sẽ phải trả 50.000đ cho thằng cu em mỗi tháng vì..., sẽ nhận tin nhắn hằng đêm, sẽ thao thức mất ngủ vì một người, sẽ...gì nữa nhỉ. Chẳng biết ai có cách trù ẻo gì "sư phạm" 1 tí thì bày cho No với.
    Tính anh là thế, em trách mà làm chi, khó sửa lắm. Anh cười với cô này, đùa qua cô khác, bỡn cợt ầm ĩ, thỉnh thoảng lại buồn thiu và nhăn nhó. Cơ mà nhìn các cô gái, anh thấy cô nào cũng đẹp, cũng đáng yêu, cô nào anh cũng mến cũng thương. Anh thân thiết một lúc vài cô, và em là một trong số đó. Em là người sống nhiệt tình, quan tâm đến bạn bè và làm anh nhiều lúc thấy xấu hổ vì mình không đáng được như thế. Em sống có lý tưởng, tốt bụng, luôn cố gắng mà vẫn thiếu may mắn, nhìn em mà anh thẹn với chính mình. Thôi, khen em vài câu cho em nức mũi, cho đôi kính cận long lanh, cho nụ cười như mùa thu toả nắng...Rồi em hãy tự ngẫm lại mà xem, chứ anh thì không nhớ, không thể nhớ ra được...Anh lỡ hẹn với em lúc nào? Hôm nào anh để em ăn 2 cốc sinh tố nhỉ? Gì chứ sinh tố thì anh không bỏ đâu, không cứ ngồi với em mà ngồi với cô nào anh cũng lủm hết . Anh băn khoăn tự nhủ, em lôi cái tên CNB của anh ra mà đe mà dọa, chứ thực ra em muốn nhắm đến cái lão đồng đội nào đấy cơ. Trúng không em? chỉ tội cho anh, cứ tưởng người ta buồn 20p cho mình cơ đấy. Em nhắn với lão ấy rằng: lão cướp em của anh thì anh tha cho, anh vốn người nhân hậu, chứ lão ấy mà làm em buồn thì anh sẽ đạo hàm cả nhà lão lên (cám ơn bác portalvn vì câu này, hì).
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0

    To MMNN:
    Em rủ anh lên mạng để buồn 20 phút, anh lỡ từ chối mà em nỡ đành quên anh sao. Huhu, bao nhiêu lâu nay anh cứ ngỡ mình tốt, thương em dù có hơi vô tâm 1 tẹo. Không ngờ em bạc bẽo thế, lôi hết tội của anh rồi post lên đây. Đã thế thì anh sẽ oán em, sẽ trù em phải chấm mỗi tuần 4 tập bài, sẽ phải trả 50.000đ cho thằng cu em mỗi tháng vì..., sẽ nhận tin nhắn hằng đêm, sẽ thao thức mất ngủ vì một người, sẽ...gì nữa nhỉ. Chẳng biết ai có cách trù ẻo gì "sư phạm" 1 tí thì bày cho No với.
    Tính anh là thế, em trách mà làm chi, khó sửa lắm. Anh cười với cô này, đùa qua cô khác, bỡn cợt ầm ĩ, thỉnh thoảng lại buồn thiu và nhăn nhó. Cơ mà nhìn các cô gái, anh thấy cô nào cũng đẹp, cũng đáng yêu, cô nào anh cũng mến cũng thương. Anh thân thiết một lúc vài cô, và em là một trong số đó. Em là người sống nhiệt tình, quan tâm đến bạn bè và làm anh nhiều lúc thấy xấu hổ vì mình không đáng được như thế. Em sống có lý tưởng, tốt bụng, luôn cố gắng mà vẫn thiếu may mắn, nhìn em mà anh thẹn với chính mình. Thôi, khen em vài câu cho em nức mũi, cho đôi kính cận long lanh, cho nụ cười như mùa thu toả nắng...Rồi em hãy tự ngẫm lại mà xem, chứ anh thì không nhớ, không thể nhớ ra được...Anh lỡ hẹn với em lúc nào? Hôm nào anh để em ăn 2 cốc sinh tố nhỉ? Gì chứ sinh tố thì anh không bỏ đâu, không cứ ngồi với em mà ngồi với cô nào anh cũng lủm hết . Anh băn khoăn tự nhủ, em lôi cái tên CNB của anh ra mà đe mà dọa, chứ thực ra em muốn nhắm đến cái lão đồng đội nào đấy cơ. Trúng không em? chỉ tội cho anh, cứ tưởng người ta buồn 20p cho mình cơ đấy. Em nhắn với lão ấy rằng: lão cướp em của anh thì anh tha cho, anh vốn người nhân hậu, chứ lão ấy mà làm em buồn thì anh sẽ đạo hàm cả nhà lão lên (cám ơn bác portalvn vì câu này, hì).
  10. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Em biết từ lâu quê anh ở Quảng Bình mà chưa một lần được đi qua.
    Anh cứ tưởng tượng ra rằng vào một buổi sáng đẹp trời, trời còn lờ mờ sáng, anh cùng em cùng dõi theo từng tia nắng sớm gay gắt và huyền ảo. Và ngay lúc này anh cũng chỉ muốn cùng em thôi. Anh sẽ chỉ cho em thấy, nói bé thôi không là người khác nghe thấy đấy.Người QB cũng không mấy người được biết đâu em ạ. Biển QB đẹp lắm. Mà bình minh ở đó còn đẹp hơn. Anh đã kể cho em nghe anh đã điên như thế nào. Anh kể cho em nghe những tia nắng sớm xuất hiện như thế nào. Bầu trời lúc đó là cả một công trình vĩ đại của tạo hoá đấy em ạ. Đẹp lắm! Đẹp đến nao lòng. Đẹp đến mức mà kể cả những người có đầu óc thẫm mỹ và lãng mạn tầm cỡ như chị No cũng không mường tượng ra nổi. Anh đã cố diễn tả nhưng e vốn từ của anh không cho phép.
    Anh không sợ khó khăn, anh không ngại đối đầu với nó. Nhưng nếu không có em anh sẽ làm được gì đây? Hạnh phúc thật ra là những điều lớn lao và nhỏ nhoi. Hạnh phúc là gì? Hanh phúc đơn giản lắm em ạ. Đối với anh, đưọc cùng em ngắm mặt trời lên đã là hạnh phúc rồi. Chẳng phải là là vừa lớn lao vừa nhỏ nhoi đấy sao. Thật nhỏ bé đối với người khác. Nhưng đối với anh nó như là cả cuộc đời rồi. ANh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất đời này. Vì anh biết hạnh phúc nằm ở đâu, ở ngay tầm với của anh. Anh chỉ việc nhặt lấy thôi. Chẳng phải em cũng là người hạnh phúc đấy sao?

Chia sẻ trang này