1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gọi nhau thế nào trong yêu thương?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xinh_gai_cuc_ki, 27/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Gọi nhau thế nào trong yêu thương?

    Các bác gọi anh xã, chị xã , người yêu của mình thế nào ạ?
    Em ví dụ - em nhá :
    Những lúc vui, em gọi hắn là "đồng chí", là "bác" và xưng em. Lúc nào buồn, lúc nào có việc gì, thì gọi anh, lúc giận hắn em cũng gọi anh - chỉ thay đổi giọng nói thôi Bình thường thì em gọi hắn là bạn xưng mình, xưng tớ. Kể về hắn cho người nào đó nghe thì gọi là "hắn", là "lão kia", là " nhân vật kia " ... Rắc rối thật !
    Hắn thì chỉ gọi em là em, là bạn xưng mình, tớ ..thế thôi !

    Đôi khi em tự hỏi, nếu yêu người nước ngoài, em sẽ diễn tả thế nào tâm trạng của mình qua cách gọi đơn giản của 2 đại từ nhân xưng You & I ấy nhỉ? Cãi nhau hay thương nhau cũng You & I... thế thì buồn chết !
    Trong box mình có nhiều người lấy chồng / vợ là người nước ngoài, thế lúc gọi nhau : honey, dear, baby, sweetheart , các bác thấy thế nào ạ?
    Em nói chuyện với bọn bạn em thì chúng nó bảo là vẫn có cảm giác thinh thích, yêu yêu, nhưng mà ko giàu cảm xúc như tiếng Việt.
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Này em ui, chị chả gặp rắc rối gì trong chuyện này hết, vì cái gì chị cũng thích thể hiện bằng hành động hết, không thích nói suông . Này nhé, khi nào yêu quá, lao vào cắn cho một phát vào... mũi, khi nào giận thì đương nhiên khỏi phải xưng hô gì hết, vì có nói gì đâu mà cần , khi nào thực sự bực mình thì cũng lao vào... giáng cho một đấm vào đâu đó... Tóm lại, cảm xúc rõ ràng là khác nhau lắm chứ, nhưng có cái quả thật là không khác, đó là cho dù ở hoàn cảnh nào thì hắn vẫn bị đau vậy . Đùa đấy, còn nói thật thì, cái này không thành vấn đề đâu, đôi khi xưng hô vậy nhưng đâu nghĩ tới cái đại từ đó, quan trọng là cái cảm xúc mà mình định truyền tải tới người ta thôi. Còn với người Việt thì, dù sao mình thấy "anh" và "em" vẫn ngọt ngào hơn chứ .
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 29/11/2004
  3. luchaunhi

    luchaunhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Lúc vui vẻ thì cậu cậu tớ tớ, lúc chuyện căng thẳng thì anh anh em em. Lúc xxx thì ...không nói được nên lời...
    Yêu lắm cơ!
  4. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂi topic này bên forum tơnh bỏĂn tơnh yêu có rỏằ"i, thôi copy tỏằô bên 'ó vỏằ 'Ây post bài lỏĐn nỏằa 'ỏằf 'ặỏằÊc ''vàng''
    Tỏằô hỏằ"i yêu nhau cho 'ỏn bÂy giỏằ , chỏằ"ng gỏằi vỏằÊ là chouchou , vỏằÊ gỏằi chỏằ"ng là mon châri,hoỏãc thỏằ?nh thoỏÊng hỏằâng lên thơ chỏằ"ng gỏằi vỏằÊ là ma petite femme và ngặỏằÊc lỏĂi vỏằÊ gỏằi chỏằ"ng là mon grand mari
  5. yobi

    yobi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà . Em thỉnh thoảng vẫn vào đây đọc bài nhưng chưa dám post gì vì chưa có kinh nghiệm. Nay đọc được topic của bác xinhgai thì em ngứa ngáy quá đỗi. Bởi vậy dù mới có người iu thôi nhưng em cũng xin bon chen tí đỉnh .
    Cái sự xưng hô của 2 đứa bọn em đúng là thay đổi theo thời gian, ko gian và hoàn cảnh ạ . Hồi mới quen nhau em khăng khăng là phải xưng tên cơ, anh ấy năn nỉ dụ dỗ mãi ko được nên đành đau khổ chấp nhận . Sau mấy tháng cưa cẩm thì anh cũng đổi được cách xưng hô của em. Chỉ là xưng anh em với nhau thôi nhưng em thấy nó ngọt ngào êm dịu hơn xưng với người bình thường gấp tỷ tỷ lần . Nhỏ bạn em nó thề là từ khi biết em đến giờ nó chưa từng nghe em dịu dàng chết người như thế với ai cả . Thỉng thoảng lúc cao hứng em lại gọi anh là ngốc tử của em , 1 phần vì khi ấy anh ngốc thật còn phần khác chắc do em đọc Kim Dung nhiều quá . Còn anh thì gọi em là em Tào Tháo đáng yêu của anh , tại vì em cứ hay nghi ngờ này nọ, dù biết ko có gì nhưng vẫn làm bộ nghi ngờ để anh tốn công năn nỉ giải thích 1 tí .
    Anh và em quen nhau qua TTVN, bởi vậy mỗi lần nhắc đến anh trước mặt bạn bè em toàn dùng nick TTVN của anh thôi . Nhưng phụ huynh em thì ko có khái niệm TTVN là gì nên nói chuyện với 2 cụ em lại chuyển sang gọi tên anh. Hic, mà cũng vì bọn em quen nhau theo kiểu thời đại @ nên mẹ em có vẻ ko tin tưởng lắm .
    Được yobi sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 28/11/2004
  6. cogaiboclua

    cogaiboclua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    mình gọi là anh xã
  7. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Eo ơi cái bà Wildpony này yêu đương theo kiểu bạo lực ghê quá! Giận thì thượng cẳng chân hạ cẳng tay đã đành, yêu quá cũng đớp cho miếng... Khiếp qué!
    [Whisper] Này, nếu mà có "oánh" thì cũng nhớ mà chừa những chỗ quan trọng ra nhé, kẻo chẳng may mà... $^@&@^ thì khổ! [/Whisper]
    Mà cách xưng hô trong tiếng Việt quan trọng vào bậc nhất trong giao tiếp đấy, không tin các bác cứ vào Forum Tiếng Việt mà xem!
    Tớ á, iu nhau thì gọi anh-em, giận thì: cô-tôi, on bed: miu miu-cún, trêu nhau: ấy-tớ (chả là ngày xưa học cùng lớp mà!) và vô khối các cách gọi khác tuỳ hoàn cảnh....
    Được dentist sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 28/11/2004
    Được dentist sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 28/11/2004
  8. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà, tớ là dạng oshin chuyên nghiệp, thi thảng vẫn hay xưng hô với "bố cu" thế này : Quần áo tất tai thay ra "cậu" cứ để em, xó xỉnh nào cậu giấu mà em chẳng tìm ra.
  9. cobong

    cobong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    hì em cũng góp vui một tí. Papa và mama em ở nhà gọi nhau cũng đủ kiểu lắm . Lúc thì anh em , cậu tớ , khi thì ông -bà , có lúc thì gọi mẹ S ơi (tên mama em ).
    Mà papa mama tình củm lắm cơ , hai chị em em đi học xa về nhà là . hehe , " trông nhà , bố đưa ****** đi Thị xã chơi ", lại còn mama thích mua gì cũng chiều nữa chứ
    Thấy papa mama tuy suốt ngày chấm choé nhau nhưng hạnh phúc lắm , em đi học xa nhà thế này cũng yên tâm .
    Mong sao mấy năm nữa lấy chồng rùi cũng được hạnh phúc thế này . (hic , mình và người iêu suốt ngày cãi nhau )
  10. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Thằng Đậu có khi thì "Tao cưng mày lắm mày biết không ?"
    Có khi nhờ hắn làm gì thì hắn đáp: Yes, mama

Chia sẻ trang này