1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gọi nhau thế nào trong yêu thương?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xinh_gai_cuc_ki, 27/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Lão ý nhà em già hơn em 8 tuổi, nhưng nhìn như hơn 12 tuổi ý. Lúc đầu em gọi là chú, sau yêu rùi thì sau lưng gọi là " Lão ý nhà em", nhắn tin thì gọi anh iu, mà gặp thì gọi là " Anh xấu trai" (mà xấu thật hihiih)
    Lão ý cứ gọi em là Lấc cấc, lúc thì gọi là bé con (mà em có bé đâu chứ? ) Già mà nhìu lúc cũng tình củm lém.
  2. oanhchitchungmay

    oanhchitchungmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Nhà em thì hơi ngược đời. Bác trai tình cảm hơn, hay gọi em bằng các mỹ từ lâm li lắm (cơ khổ, em cũng chả nhớ mấy, nào là bé ơi, người yêu ơi, người yêu của tôi, bé bỏng ơi - ôi trời, cái từ này em thích lắm, nhưng mà ngượng bỏ xừ, cái con ngang phè như em mà bé bỏng thì Việt nam này loạn!)
    Còn em thì lúc tình cảm gọi anh xưng em, lúc bình thường gọi...bác xưng em (hic, chả tình cảm tí nào). Lúc đầu bác ấy ghét em gọi là bác lắm, nhưng ko nói ra. Rồi một lần bác đến đón em, em bảo "bác chờ em nhé", bác ấy chơi luôn:" vâng, thím cứ bình tĩnh anh chờ". Ha ha, em cười phá lên, từ lần sau hễ em gọi bác là bác ấy đối đáp lại bằng từ "thím", bây giờ nghe quen tai thấy từ thím cũng yêu yêu :), thỉnh thoảng lại cố tình trêu để bác ấy gọi mình là thím...
  3. hectorintroy

    hectorintroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ chỉ xưng tên với nhau thôi. Chán bỏ xừ nhỉ. Nhưng quen rồi, gọi khác đi nó kì kì ...làm sao ấy. Vả lại người yêu tớ khó chịu lắm, nói năng hay làm bất cứ cái gì mà hơi nhố nhăng một chút là có chuyện ngay.
  4. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    Ngày xưa thì gặp ai em cũng xưng chị gọi em ngọt xớt nhé. Còn với hắn , em fải suy nghĩ chán chê , soi hắn lên xuống rồi mới nghiến răng vào để gọi hắn 1 tiếng " anh" đấy bác ạ. Giờ thì quen rồi, lâu lâu lại gọi nhưng chẳng để làm gì, quấy phá tí cho đỡ nhớ. Hì hì.
    Bác cứ từ từ mà tìm cách thay đổi cách gọi nhau của bác gái nhà bác. Chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.... em đảm bảo.
  5. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Gọi là ranh con.he he

Chia sẻ trang này