1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gỏi nhệch Thái thụy

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Nguyen_Quang_Vinh_new, 20/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihung_nouvo

    nguoihung_nouvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi bị treo ID nên dùng cái này của thằng em, trung_si đây. Nhà ông có gần chợ không cái chợ gì mà ở cạnh một con sông nhỏ nằm ở Diêm Điền, tôi không muốn làm rể TB bởi vì tôi đã có rồi. Tôi có một ông anh nhà ở gần chợ đấy và cũng quen một em gái cũng ở đấy luôn. Mỗi lần về đấy tôi thường đến quán cafe ở gần huyện đội Diêm Điền, thấy chị chủ quán ở đấy cũng hiếu khách lắm. Đường từ thị xã về Diêm Điền ngoằn ngoèn cứ như đường đua công thức 1 đúng không.
    trung_si
  2. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Đường từ thị xã về Diêm Điền ngoằn ngoèn cứ như đường đua công thức 1 là đúng rồi vì ngày xưa đó là đê mà, và đuwòng bây giớ làm luôn trên đê đó. Còn chợ gần huyện đội đó tên là chợ gú ( bạn biết nhiều thông tin hơn hỏi connector sẽ rõ hết mà) mình đi xa nên thông tin không đuwọc cập nhật hàng ngày.
    trung_si
    [/quote]
  3. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Tôi mà phải hỏi connector đấy à, nhà tôi cũng ở đấy cần gì phải hỏi. Ông đang ở đâu vậy, đi được bao lâu rồi bao giờ thì về VN đấy.
  4. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang ở nước Nga ngố, đi cũng đuwọc khá lâu, ngày về thì không biết được, nhưng chắc chắn 3 năm nữa thì phài về hẳn VN. Ông đang làm gì? ở đâu? ngỳa xưa có học ở Thái Thuỵ không? học trường Đông hay Tây?
  5. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Tôi không học ở Thái Bình, nhưng năm nào nghỉ hè cũng về đấy cho đến khi hết nghỉ hè, bây giờ đi làm rồi cũng không về được nhiều nhưng mỗi năm cung về 3, 4 lần. Tôi biết Diêm Điền vì có một ông anh (anh em xã hội mà) nhà ở đấy, cũng hay về nhà ông đấy chơi. Tôi thấy Diêm Điềm hay hơn thị xã
  6. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    oa`i Diêm điền mà đẹp hơn Thị xã???
    =================================
    Lòng muốn khóc,mắt cũng ko rơi lệ rượu cạn rồi, lại ngập nỗi nhớ thương
  7. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ Diêm Điền đẹp hơn thị xã, ông có hay ra biển không, sao bờ biển ở Diêm Điền lúc thuỷ triều xuống dài thế đi mỏi chân mà vẫn chưa ra được chỗ thuyền đậu, ở đấy trẻ con hay đi bắt con gì mà nhỏ như đầu đũa vậy ông. Tụi trẻ con lấy một cái dây thép chọc xuống cái lỗ là lôi được con đấy lên, con này làm được món gì vậy.
    Sống là để chờ chết, không có gì phải ăn năn hay hối hận.
  8. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết con cáy không? con cáy trông gần giống con cua ý, nhưng chân nó nhiều lông. Mình không sinh ra ở đấy nhưng ngày xưa mình đã sống ở đó, mình có nhiều kỷ niệm ở đó.
    =================================
    Lòng muốn khóc,mắt cũng ko rơi lệ rượu cạn rồi, lại ngập nỗi nhớ thương
  9. trung_si1

    trung_si1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là tôi biết con Cáy, con này nhát bỏ mẹ động cái là nó chạy vào hang luôn. Tôi chỉ câu Cáy thôi còn không biết bắt nó bằng cách nào khác, câu con này cũng đơn giản thôi, bắt ốc đập vỏ buộc vào một sợi dây đi nhẹ nói khẽ là câu được ngay. Thời còn nhỏ tôi hay lang thang các bờ ao để câu Cáy, hái Tu hú và cái hoa gì màu trắng tôi quên mất tên rồi nhưng ăn được.

Chia sẻ trang này