1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gởi những Sĩ tử mùa thi 2004

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi BEREU, 09/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Gởi những Sĩ tử mùa thi 2004

    Hôm nay chị nhận được rất nhiều nổi niềm của các em. Chị không dám nói rằng chị hiểu hết được những gì các em muốn nói. Nhưng chị biết các em rất buồn.
    Chị sẽ không nói các em phải quên đi, phải đứng dậy mà làm lại...........sẽ không nói gì cả. Nhưng, các em hảy nghe 1 chút về suy nghĩ của chị. Chị không dám nói mình là người hiểu hết mọi chuyện trên đời, nhưng ở mổi thời điểm của cuộc đời con người ta lại có những suy nghĩ khác nhau về cuộc sống. Năm 18 tuổi, trong mắt của chị cuộc sống nó luôn luôn là màu hồng. Bởi vì sao, lúc đó chị chỉ là con bé được bao bọc trong 4 bức tường của GĐ và lớp học. Năm 20 tuổi, khi bắt đầu cách li khỏi GĐ để sống 1 cuộc sống "gần" tự lập. Chị lại thấy cuộc sống này sau lắm chông gai thế. Sao mình bất tài thế. Mọi người ai làm gì cũng thành công. Riêng mình, mình đụng vào là thất bại. Năm 22 tuổi, khi đã quen dần với những thất bại, chị lại thấy thích thú với những thành công, dù nhỏ nhoi.
    Năm đầu tiên thi ĐH, cả GĐ và lớp của chị đã kỳ vọng rất nhiều vào chị. Vì chị là đứa duy nhất trong lớp chuyên Sinh thi vào ĐH Sư Phạm.Nhưng chị đả rớt như 1 trái mít rụng. Chị cũng buồn lắm, gần như là tuyệt vọng đấy. Nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy may mắn. Nếu chị đậu năm đó thì bây giờ chị đã ra trường. Đã đi dạy. Mà bản tính chị mà làm giáo viên thì có phải làm hư hỏng 1 thế hệ học trò không? HIhihihi. .
    Ngày xưa có lúc chị nghĩ tấm bằng ĐH như là 1 đấng cứu thế. Chưa biết nó có giúp chị kiếm cơm ko? Nhưng nó sẽ giúp chị có tiếng nói trong GĐ nhà chồng sau này. Nhưng cuối cùng thì sao nếu mình gặp 1 thằng chồng vô lối.
    Vì thế, các em hảy cứ khóc khi thất bại, cười khi thành công. Nhưng đừng sống lâu quá với 1 chút không may mắn của cuộc đời. Còn rất nhiều thứ đang chờ các em ở phía trước. Ở HN thì có cuộc offline vào 14/8. Còn ở SG thì chuận bị ăn theo SLIloveyou và bác MC2 đi uống bia tiger để lái 3 chiếc xe hơi về nhà.
  2. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Trong tuần này sẽ đi uống Tiger lấy BMW mừng em SLiloveu đỗ trường thứ 2. (Nhóc Sỹ kg được đi vì tội...)
    P/S: Ủng hộ Bereu: Thời điểm này là thời điểm quan trọng trong đời, nhưng chưa làm được năm nay thì phải làm được ở năm tới. MC2 phải thi đển năm thứ 3 mới đỗ, mà đỗ là đỗ luôn 3 trường. Hihihiihihi
  3. thu_canh

    thu_canh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    trật ĐH bước ngoặt lớn của cuộc đời.

Chia sẻ trang này