1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gởi tặng những ai thích làm người lớn.

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi quocviet, 12/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Gởi tặng những ai thích làm người lớn.

    Ai học tiếng Anh chắc cũng biết bài hát Donna Donna với giai điệu mềm mại trữ tình, nhưng nếu ai đã học tiếng Pháp thì còn biết thêm 01 lời Pháp bài hát này, rất hay và ý nghĩa:

    Il étais une fois, un petit gacon
    qui vivait dans une grande maison.
    Sa vie n'a été que joie et bonheur
    Et pourtant au fond de son coeur:
    Il voulait devenir grand, rêvait d'être un homme.
    Chaque soir, il y pensait
    quand sa maman le bercait.

    Refrain:
    Donna Donna Donna Donna !
    Tu regretteras le temps.
    Donna Donna Donna Donna !
    Où tu étais un enfant.

    Puis il a grandi, puis il est parti.
    Et il a découvert la vie.
    Les amours décus, la faim et la peur.
    Et souvent au fond de son coeur,
    Il revoyait son enfance, rêvait d'autre fois
    tristement, il y pensait et il se resouvemait.

    Refrain:
    (Hmm...... hmm....hmm)
    Parfois je pense à ce petit garcon
    Ce petit garcon que j'étais...


    Tạm dịch là:

    Một lần kia có 01 cậu bé
    sống trong một căn nhà to đẹp.
    Cuộc sống của cậu chỉ toàn hạnh phúc và niềm vui.
    Thế nhưng tự đáy lòng mình
    cậu muốn lớn lên, mơ trở thành người lớn.
    Mỗi tối khi mẹ ru ngủ,
    cậu cũng nghĩ đến ước mơ ấy.

    (Điệp khúc)
    Donna Donna Donna Donna
    Bạn sẽ hối tiếc những gì đã qua
    Donna Donna Donna Donna
    Ngày xưa khi mình còn bé

    Rồi cậu bé lớn lên và ra đi,
    Khám phá cuộc đời
    Những cuộc tình lừa dối,
    Sự nghèo đói và nỗi sợ hãi
    Và tự đáy lòng mình,
    cậu thường nhìn lại thời thơ ấu
    Buồn bã suy nghĩ và nhớ lại.
    để ước ao có 01 lần nào đó.....

    (Điệp khúc)
    Hmm... hmm.... hmm
    Thỉnh thoảng tôi vẫn thường nghĩ đến cậu bé này
    Cậu bé mà ngày xưa tôi đã từng là .....

    Được sửa chữa bởi - quocviet vào 12/04/2002 06:04
  2. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hình như Quocviet đang tự nói với chính mình đấy à?
    Mit@
    I believe I can fly
  3. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Je parle de toi.

    www.vietnet.fr.st
  4. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Ôi, 7x thì chẳng là người lớn rồi còn gì? Sao lại còn muốn nữa..

    Love means you never have to say you are sorry


    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne
  5. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    hic... vậy nên mới:
    Puis il a grandi, puis il est parti.
    Et il a découvert la vie.
    Les amours décus, la faim et la peur.
    Et souvent au fond de son coeur,
    Il revoyait son enfance, rêvait d'autre fois
    tristement, il y pensait et il se resouvemait.

    www.vietnet.fr.st
  6. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    [size=3[nghe bác nói xong iem cũng...chột lớn!!!bác đầu độc mầm non quá [/size=3]
    đùa thế chứ tâm trạng đấy dường như ai cũng thế cả thôi đâu riêng gì mình bác?!mà cũng ko fảitừ tận đáy lòng và ưóc ao có một lần thôi đâu bác a!(n lần đấy)
    ko tin bác thử hỏi xem :có đứa trẻ nào mà không mơ trở thành ngưòi lớn? và có ngưòi lớn nào giữa đầy rẫy mệt mỏi của cuộc sống lại ko mơ về thời thơ ấu ... ?!?
    nhưng dù sao thì bác cũng ko nên "buồn bã và suy nghĩ" vì bác fải tự thấy mình còn hạnh fúc chán khi còn có một thời thơ ấu tuơi đẹp để hoài niêm?!
    Bởi có bao giờ bác nghĩ về những đứa trẻ lang thang đường fố?những mảnh đời không có tuổi thơ tưoi đẹp??những hạt cát bé bỏng truớc nhưng con dốc trơn của cuộc đời?chả fải tiếng tây tàu gì bác đã nghe "niềm tin cho cát bụi" (the wall)chưa?với tuổi thơ như vây thì sao nhỉ?thôi thì chỉ bítA MERRY HEART GOES ALL THE WAY

    từng ngày cuộc sống , thoáng chốc lại đổi thay.bầu trời mỗi tối có biết bao sao đổi ngôi

    -----><-----
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    tôi luôn ước nhìn đời sống qua con mắt trong veo của trẻ thơ, một ước mơ không khi nào thực hiện được...đành phải dùng óc tưởng tượng vậy...
    Hasta La Vista
  8. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    người lớn nghèo lắm , chẳng có gì.
    các bác muốn trở về thời thơ ấu? dễ lắm , bây giờ từ từ làm theo cách của em nhá.
    các bác cố kiếm tiền , mua 1 cái cũi nhựa đủ nằm, thuê 1 cô bảo mẫu , rùi ở nhà bú sữa , thế thôi/ hhehhehheh
    mà hay như em cũng được , đi trông trẻ thuê cho chị họ . hiihihi tha hồ ăn bột , cũng là 1 cách trở về thời thơ ấu mà
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  9. Link-vn

    Link-vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nguoi lơn buon lăm chang co gi dau .... Tui cung ghet lam nguoi lơn lam
  10. tranphuong

    tranphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nói chung quy , làm người lớn thì sao nhỉ ,làm người lớn mà không biết cách sống cho đẹp ,thì làm người lớn làm gì nhỉ , theo tôi cứ tự cho mình là người lớn , thích làm gì thì làm là không được , cứ nhìn ra đường mà xem toàn thấy bọn trẻ bây giờ , cứ tự cho mình là người lớn , chơi bời hư hỏng , Chán những ông mãnh thích đua đòi
    Tôi không muốn làm tim ai hoá đá ;-)
    Nhưng tim tôi đã hoá đá vì ai ?
    Ước gì tim tôi biến thành viên đạn ;-(
    Để bắn nát trái tim kẻ phụ tình???

Chia sẻ trang này