1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gởi tất cả mọi người ở ttvn ( thân tặng ) ---- tuổi 18

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tina17, 17/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    tina theo trường phái thơ Bút Tre à ?

    có em là thế gian thêm một ngày thắm

  2. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    tuổi 18 hồn nhiên và mơ mộng
    Bước vào đời sung sướng tuổi mộng mơ
    Tuổi vẩn vơ khi thấy lá cuối mùa
    Chợt thấy buồn khi mưa rơi lất phất
    tuổi phân vân khi đứng giữa đôi đường
    CHợt thầm nghĩ lòng giận mình vô tận
    Tuổi 18 tuổi mơ và tuổi mộng
    Bước vào đời lòng không chút hoài nghi

    thien than be nho
    Được tina17 sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 09/10/2002
  3. duyvn_alone

    duyvn_alone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    tina này đâu có thấy những câu thơ nào dể tặng tuổi 18 đâu??? đây la` nói chung chung rùi làm tôi cứ tưởng ...nhưng mà không sao bà làm thơ cũng được đấy !!!tôi cũng rất thích đọc thơ và làm thơ con cóc,chúng ta làm bạn nhé??? tặng bà bài thơ toi vừa nghĩ ra đó hihi
    em mười tám tuổi vào đời
    nụ cười rực rỡ ,dạng ngời như hoa
    em làm khổ con người ta
    người ta bực quá đến nhà tìm emđấy rồi em xem !18 tuổi khổ thế đấy hichic
    duy
  4. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Giá mà cái số 78 của mình viết bằng bút mực thì số 7 cũng có thể hơi hơi giống số 1 (vì chữ mình hơi xấu). Khi dấy sẽ thành xuong_rong_18.
    Thích nhỉ! tự dưng lại được trẻ đi đến mấy tuổi. Quay trở về "ngày xưa ơi"
    Xuong_rong_78
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    duyvn làm thơ hay ghê đó nghen . Tina có 1 bài thơ tặng về tuổi 18 . Nhưng mà tina viết xong rồi tặng luôn cho 1 người chị . Bây giờ không nhớ hết . Nên không thể viết lên được
    anh xương rồng . hii già mà còn muốn làm nghé giống tụi em sao ? cũng được anh chịu làm em của tina đi . hihi tina sẽ gọi anh là Xương rồng 16
    thien than be nho
  6. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Tina à! Xương rồng cũng muốn trẻ lại lắm (thực ra 24 thì vẫn trẻ nhưng mà trẻ như hồi đi học thì vẫn thích hơn) nhưng mà nếu trẻ thành 16 tuổi mà Tina18 rồi (24/3/2002 mà vẫn còn 17 tuổi thì chắc cũng chỉ mới bước sang tuổi 18 thôi nhỉ) thì Tina lại thiệt. Chẳng biết nghĩ thế nào nữa.....thinking....
    Xuong_rong_78
  7. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    lâu không đọc thơ tina làm .. tiến bộ phết ! he he he vỗ tay đèn đẹt ! làm tặng bống 1 bài đi ! chúng ta tuy xa mà gần phải không ?
    đời sẽ rộn ràng nếu ta tươi cười - tình sẽ tràn đầy khi ta buông rơi
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    hi i bóng ui . dạo này tina đang iên nghỉ đó . rảnh nên làm thơ chơi thôi mà .. còn làm thơ để tặng thì tina ngại lắm vì toàn thơ con cóc không thôi mà . hhi
    thien than be nho
  9. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Biết bao giờ tìm lại thuở ngày xưa
    Trong lớp học những trưa hè oi ả
    Biết ngày mai trên đường đời vội vã
    Ta gặp nhau có xa lạ ... câu chào ?...
    Biết bao giờ nghe lại tiếng mày tao
    Thời con nít sao mà vô tư quá
    Để ngày kia chợt ửng hồng đôi má
    Tao với mày .. mà trong dạ xôn xao ...
    Biết bao giờ ta lại gặp được nhau
    Ôn kỷ niệm hôm nào thời đi học
    Lũ trẻ con đã một thời lóc chóc
    Bỗng nghẹn ngào .. bật khóc buổi chia tay ..
    -------- Kỷ niệm ơi ! nhớ mãi lớp Điện Tử
    Thời áo tráng tuỏng ràng xa sam hoá
    Dù cổng truòng vẫn mo lá còn bay .

    thien than be nho
  10. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    bạn thân ơi nếu mai mình xa cách
    Bạn có buồn và có nhớ tôi không?
    Tháng năm dài bạn có nhớ mong
    Ngày tiễn .. bạn có buồn ko nhỉ
    người riêng tôi bạn là người bạn quý
    Của một thời áo trắng đẹp như mơ
    dẫu tương lai là vạn nẽo xa vời
    Tình tôi với bạn đời đời không quên
    thien than be nho

Chia sẻ trang này