1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gởi tất cả mọi người ở ttvn ( thân tặng ) ---- tuổi 18

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tina17, 17/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. June

    June Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    To :tina
    June rất vui khi đọc được những dòng chữ của tina .Chúc mừng em đã lên mác Sinh Viên - chắc chắn là oai hơn Hoc SInh rùi .Tina đang học ở đâu đấy ?Chắc nhớ nhà lắm phải không ? June và mọi người luôn yêu quý em tina .Nếu có dịp chắc chắn June sẽ tới chơi cùng em tina
    Chào cô Sinh Viên !
    Nothing's gonna change my love for you
    June
  2. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    chị june ơi . em không phải lên làm sinh viên đâu .Em bây giờ không được phép tiếp xúc nhiều bạn bè KHông được phép suy nghĩ quá nhiều . Vì bây giờ em chẳng thể sống tự do như trước nữa . Em chẳng biết phải nói sao . Em buồn lắm .... Chẳng buồn vì tình cảm ,.. chẳng buồn vì gia đình . Chẳng buồn vì cuộc sống . Mà buồn cho chính mình .,.. cho chính cuộc đời của mình
    thien than be nho
    Được tina17 sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 27/10/2002
  3. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Tina ui!
    Xuong_rong_78
  4. duyvn_alone

    duyvn_alone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    chị june ơi . em không phải lên làm sinh viên đâu .Mà em chuyển trường . Chị biết không em chuyển trường vì em không được phép tiếp xúc nhiều bạn bè KHông được phép suy nghĩ quá nhiều . Vì bây giờ em chẳng thể sống tự do như trước nữa . Em chẳng biết phải nói sao . Em buồn lắm .... Chẳng buồn vì tình cảm ,.. chẳng buồn vì gia đình . Chẳng buồn vì cuộc sống . Mà buồn cho chính mình .,.. cho chính cuộc đời của mình
    thien than be nho
    ________________________________________________
    hichic ti na à đọc mấy dòng của bà mà nhóc cũng buồn lây!18t đáng ra phải vui nên chứ ,,nghe nhóc đừng vậy nữa nhé ,buồn nhiều làm người héo hon đi đấy !thôi nhóc về đây(ủa mà tina học đại học rùi à?hichic vậy thì nhóc phải gọi bằng chị rùi buồn quá)
    cái buồn giết chết cái tim
    bắt cái say phải đi tìm cái quên
    hỏi đường đến chỗ không tên
    lỗi buồn vô hạn ,ai lên mà tìm
    cớ sao ai lại lặng im
    để cho tôi phải đi tìm của tôi ​
    đừng buồn nữa nhé!
    duy
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    to : xươngrồng : tina đây nì . hihi
    to duyvn :trời ơi tina chỉ hoc trung học thôi mà .. tina đang học 12 đó oai không nè . hii còn duy năm nay cũng 12 hả
    Cho tôi một mái hiên
    Dưới mưa khuya ngập trời
    Cho tôi làn gió nhẹ
    Trưa hè nắng gắt gay
    Cho tôi 1 tia nắng
    Giữa trời đông giá băng
    Cho tôi 1 con thuyền
    Trên biển cả sóng dâng
    Cho tôi được sưởi ấm
    Trong tình anh nồng nàn
    Cho tôi tay rắn chắc
    Vớt tình tôi lênh đênh
    thien than be nho
  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Trở lại trường ta nghe chừng vương vấn
    Xuân chưa qua vội vã đã sang hè
    Ngoài sân trường rộn rã những tiếng ve
    Lòng gợi nhớ hững mùa hè qua trước
    Đời sinh viên thật nhiều mơ với ước
    Những ước mơ đơn giản thật bình thường
    Mai xa trường lòng cứ mãi vấn vương
    Những ngày tháng nơi sân trường lớp học
    Rồi mai đây trên đường đời đơn độc
    Nhớ rất nhiều những bạn học ngày xưa
    Thương biết bao nhiều kể mấy cho vừa
    Giờ còn lại nổi nhớ hè năm cuối
    ----------------------------------------------------
    thien than be nho
  7. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Ngày Đầu Đi Học
    Những bở ngỡ buổi đầu tiên đến lớp
    Mẹ dắt tay từng bước dẩn con đi
    Buổi học đầu tiên con chẳng hiếu gì
    Rồi nhớ mẹ ngồi lì con khóc
    Cô giáo bảo: Em đừng lười biiếng học
    Cố nha em cô tiếp tục dổ dành
    Ráng học sau này cho được nên danh
    Lời cô nói hôm nào em nhớ mãi
    Và kết quả đầu tiên em gặt hái
    Cuối năm này em lảnh thưởng hạng ưu
    Nhờ ơn cô nhừng ngày tháng lu bù
    Dạy cho em đánh vần rồi viết chử
    Ơn cô đó bao giờ em quên chứ
    Từ những ngày còn học chữ Ê A
    Bao năm rồi kỷ niệm khó phôi pha
    Vẫn hoài nhớ mãi ngày đầu đi học
    -------------------------------------------------
    thien than be nho
  8. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay bỗng dưng qua đây,thấy người bạn cũ Tina cô bạn của tui,người cũng đang ở độ tuổi 18 dở dở ương ương thế này và cũng là nhiều cảm xúc lắm!
    Bạn ơi,những tình cảm của thời net.thời đại này cũng có cái hay ,cái đẹp của nó mà , những lầ type như crazy,những hôm buồn ngồi bên bàn phím mà như mông lung để rồi thấy buồn,thấy chán, nhưng lại có khi nhớ đến cái nick name yêu dấu của bạn mình,nở 1nụ cười thật mãn nguyện khi nghĩ về người ấy!
    Đúng là xa đó,nhưng cũng gần đấy nếu như ta muốn và ta có thể làm, hãy sống sao cho có ích và cũng là làm những gì có thể để cho những cái nickname thân thương mà mình đã biết, đã yêu quí mãi đẹpphải kô bạn!
    Thân, chúc Tina luôn vui vẻ, học tốt hơn nữa nhé bạn!
    Một chiếc lá rơi đâu phải mùa thu tới
    Một cái nhìn âu yếm đâu gọi là tình yêu!

  9. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    king of god : cám ơn lời nói chân thành của Bạn . .. kô ngờ lâu ngày gặp lại mà King trở thành 1 nhà thuyết học gia từ lúc nào vậy ta .??? ihih chắc tina phải học hỏi king nhiều mới được đó nghen
    thien than be nho
  10. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    cho con lại một lần gọi hai tiếng "cô ơi"
    để hồi tưởng lại những ngày cô dạy dỗ
    gia tài cô chẳng có gì đáng giá
    nhưng trí thức và tình người như biển cả bao la
    nhớ lắm cô ơi , những lần con lầm lỡ
    đôi mắt vương buồn, cô nhẹ lời khuyên
    chúng con biết khi cô lên bục giảng
    luôn dạy trò bằng cả trái tim
    để giờ đây, đôi lần con tự hỏi
    đã làm gì được cho cô vui , cô ơi...
    sung sướng bao nhiêu có một ngày đẹp nhất
    con được quay về thăm lại trường xưa
    mặn môi, nước mắt như mưa
    ước như con được...dạ thưa một đời
    ------------
    thien than nho

Chia sẻ trang này