1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gọi tên bốn mùa ....

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi dayandnight, 03/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dayandnight

    dayandnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Gọi tên bốn mùa ....

    Mỗi năm 4 mùa, cứ hẹn lại lên.
    Mùa xuân rực rỡ
    Mùa hạ khát khao
    Mùa thu đằm thắm
    Mùa đông lạnh lùng
    Bây giờ là mùa đông, thỉnh thoảng vài cơn gió lạnh lùa về thành phố làm xao xác những chiếc lá, xao xác những nỗi nhớ, xao xác những nỗi buồn, xao xác nỗi tuyệt vọng vì chờ đợi...
    Chờ đợi điều gì mà khắc khoải?
    Chờ một ngày mai nắng lên, ươm vàng từng gốc cây ngọn cỏ đã quá đỗi thân quen. Chờ nắng xua tan đi cái rét mùa đông, cái rét mà người dân Sài Gòn thèm thuồng muốn có...Không biết giữa xa hoa đô thị, có một ai đó bỗng chạnh lòng, nghĩ về một nơi nào đó, gió lạnh thốc vào từng nếp nhà tranh mong manh, gió bấc làm ruộng đồng khô nứt, nẽ chân chim, và làm khô nứt những đôi chân trần, chai sạn của những người nông dân suốt đời lam lũ... Nghĩ đời cũng thiệt lạ, niềm vui của người này là nỗi đau của người khác.
    Nỗi buồn càng chồng chất sau mỗi chuyến đi...
    Ngày nào cũng thấy Sài Gòn nóng, phải ngồi trong máy lạnh, dù là để làm việc hay chát chít vu vơ, thời gian vội vã trôi đi không ngừng nghỉ, và chúng ta, cũng hiếm khi ngừng nghỉ để nhớ lại , để nhìn lại xung quanh, đến khi nhìn lại thì thảng thốt... Có đi mới thấy mình sung sướng hơn nhiều người, có đi mới thấy xung quanh mình vô số những nhọc nhằn. Có thể quên được không hình ảnh một ông cụ già gần 80 tuổi, phải lùa trâu ra đồng khi trời còn tờ mờ sáng. Có thể quên được không những con người gắn liền với sông nước, suốt đời lênh đênh trên ghe, thèm thuồng được mộ ngày lên bờ tung tăng cắp sách đi học...Có quên được không những vùng đất cát trắng xóa, cây cối cằn cỗi, những đứa trẻ lấm lem bùn đất... Chắc hẳn bất kì ai lớn lên trên ruộn đồng Việt nam cũng phải đã từng thấm cái khổ, cái cực của người dân quê mình và cũng đã có ai nghĩ rằng mình phải làm một điều gì đó cho quê hương hay chỉ trốn chạy quê hương, trốn chạy nghèo hèn và cực khổ...
    Con người và những tham vọng, tham vọng công danh, sự nghiệp, tham vọng tiền tài, tham vọng bằng cấp học vị, có ai tham vọng làm thay đổi một xã hội, một nếp sống? Chắc hẳn là phải có nhưng cái tham vọng ấy mỏng manh và leo lét như ngọn đèn trước gió?
    Có nhiều khi, nước mắt không chảy ra được, vì đã khô mất rồi, khô vì nhiều lẽ, vì có khóc thì bao nhiêu nước mắt cho vừa?
    Cuộc đời, cứ thế trôi đi...Nhiều khi, lạc giữa đời mà không biết phải về đâu? Nhiều khi, quay quắt trong những nỗi buồn, nỗi đau không đâu...
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tặng dayandnight@
    Mùa xuân nắng lên cao
    Mùa hè phượng lao xao
    Mùa thu tràn nỗi nhớ
    Mùa đông nước mắt trào...
    Chờ 1 ngày nắng lên
    Để qua thời giông bão
    Để thêm xanh màu áo
    Để gọi tên 4 mùa.
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 07/12/2005
  3. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là mùa mưa hay mùa nắng ở SG nhỉ? Nhớ hồi đi học thì biết thời tiết ở miền Nam chia ra làm 2 mùa: mùa nắng từ tháng 12 đến tháng 4 và mùa mưa là thời gian còn lại.
    Nói vậy chứ bây giờ là tháng 12 mà có thấy miếng nắng nào đâu. Trời vừa mưa vừa gió lại còn lạnh nữa...
    Mấy bữa nay ngày nào trời cũng mịt mù mưa gió. Nhìn từ đây mà cứ tưởng là sương mù chứ... Sân bay và cả Thuận Kiều Plaza cũng mờ đi. Lâu lâu ra nhìn ra ngoài, thấy buồn buồn sao đó. Cuối mùa rồi mà mưa hoài vậy ta?
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Ko mưa thì trời ko lạnh.
    Ko lạnh thì chẳng cảm được cái Noel.
    Ko lạnh thì ko đc xúng xính trong bộ đồ ấm.
    Sài Gòn vào đông :)

Chia sẻ trang này