1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Golden Autumn-Levitan

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi S.Leonhart, 07/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Gor chả biết mọi nguoi nghĩ sao vế bưc này ! Nói chung bac Levitan a ! Bác gửi ảnh đẹp lắm nhưng the thing is... try to express ur thoughts, ur feelings of or ideas về những bức này đi ! Đừng ngại cứ nói những gí bác nghĩ về chúng ! Con nguoi cần có tầm hồn ( bac nói muh) muh co tâm hồn thì fải diễn tả dc chứ Gor xem thì ko hỉu d8úng theo y của tác giả muốn nói nhưng hãy nói những suy nghĩ hay những tưởng tượng bác nghĩ khi nhìn những buc nay di dc ko ? Kiếu bác !
    BN
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  2. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Nhà em toàn tranh khoả thân của gôia,mấy cái này em o thích.
    TO LIVE IS TO FIGHT
  3. KienDongJoang

    KienDongJoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Leonhart nhé!!!Bạn tuyệt lắm đấy.Tôi kết Levitan lâu rùi nhưng chỉ được xem có vài bức.Bây giờ mới được biết đến nhiều tranh của ông đấy.Cám ơn U nhé.
    KienDongJoang
  4. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Ơ,không biết là Gor đang nói mí cả ai đây ý nhỉ,hehe :-p.
    Nói chung là đối với tranh của Levitan,mình thấy hết sức cảm cái kiểu hơi buồn ấy,cái kiểu thể hiện bầu trời ấy của ông nên thích tranh Levitan lắm :D.Nhất là ở nhà có 1 quyển giới thiệu cuộc đời Levitan(NXB Cầu Vồng)khá là đầy đủ nên cũng phần nào cảm thông với những gì thể hiện trong tranh.Hìhì nói là nói thế,chứ mình cảm thì cảm vậy,cũng khó mà phát biểu ra lắm,dân khối A muh :(
    Cảm ơn lời cảm ơn gì của bạn gì đó :D,nghe có vẻ khách sáo nhưng mà nhờ những lời của bạn làm mình có thêm hưng phấn để tiếp tục công việc ở đây :)
    Nửa cốc nước đủ làm vơi cơn khát
    Nửa vầng trăng làm nên một bài thơ
    Nửa sự thật chẳng còn là sự thật
    Nửa tình yêu chẳng phải nửa bao giờ
  5. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Village on the Bank of a River - Isaac Levitan
    [​IMG]
    Nửa cốc nước đủ làm vơi cơn khát
    Nửa vầng trăng làm nên một bài thơ
    Nửa sự thật chẳng còn là sự thật
    Nửa tình yêu chẳng phải nửa bao giờ
  6. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Spring in the Forest - Isaac Levitan
    [​IMG]
    Nửa cốc nước đủ làm vơi cơn khát
    Nửa vầng trăng làm nên một bài thơ
    Nửa sự thật chẳng còn là sự thật
    Nửa tình yêu chẳng phải nửa bao giờ
  7. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rùi mí quay lại đây,lại tiếp tục post tranh cho mọi người cùng ngắm nhé :D
    Evening in the Field - Isaac Levitan
    [​IMG]
  8. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    One more
    Boulevard in the Evening - Isaac Levitan
    [​IMG]
  9. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Sunny Day - Isaac Levitan
    [​IMG]
    Hic sao mà có thể vẽ đẹp thế không biết nữa....
  10. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Footbridge. Savvina Sloboda - Isaac Levitan
    [​IMG]

Chia sẻ trang này