1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gớm ghiếc chính mình ??? Phải làm sao đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kethuba, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phankhachvichu

    phankhachvichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nhưfng gâ?n gufi va? kích thích vê? dục tính, mấy bác gia? có vợ thươ?ng lợi dụng điê?m na?y lắm. Hic, với bạn, nếu co?n ơ? lại nha? đó, trước sau gi? thi? chuyện gi? đến cufng pha?i đến. Thôi, nghe lơ?i khuyên move out đi. Vư?a tự do độc lập, vư?a có thê? tránh được chuyện không hay, thiệt thân bạn đaf đa?nh, lại la?m phá hoại hạnh phúc gia đi?nh ngươ?i khác la? không được. Chuyê?n đi thôi!!!
  2. kethuba

    kethuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Về chuyện move out, thực tình là tớ hoàn toàn có khả năng. Vì ở đây tớ vẫn đóng tiền mỗi tháng. Và chính điều này càng làm cho tớ quý ông T hơn là mẹ H. Vì chuyện đóng tiền hàng tháng ( tính ra số tiền kô nhỏ- gần bằng homestay nếu tính luôn vé đi xe mỗi tháng- vì nhà tớ ở khá xa trường) là bí mật giữa tớ và mẹ H.
    Đối với tớ số tiền này không quan trọng. Vì nếu mẹ H kô bảo thì bằng mọi cách tớ cũng sẽ đưa thôi. Mặc dù lúc trước mẹ mình ở VN có ơn với mẹ H ( trong lúc chiến tranh mẹ tớ đã đống ý ở lại VN thay vì đi Pháp với gia đình để chăm sóc cho mẹ H), nhưng tớ không muốn nặng ơn ai cả.
    Nhưng ông T là người rất nặng tình và phải nói là " gia trưởng", nếu ông biết chuyện này ông sẽ giận lắm. VÀi lần tớ gửi tiền tặng cho mẹ H - như vụ sang Mỹ chơi , tớ và mẹ tớ ở VN gửi tặng mẹ H 1000 USD , và tình cờ ông T mở bank statement trong mail ra xem. Ông biết được và giận lắm, lần đó ông bảo là lần đầu cũng như lần cuối. Nếu kô thì ông kô cho ở nữa. Tớ ậm ừ, rồi vài tháng sau mẹ H lại vòi thêm. Mẹ tớ ở VN thì cứ an tâm vì tớ không hề tâm sự với mẹ tớ về vấn đề mà tớ bàn ở trên. Vì thực sự cả 2 rất tốt với tớ.
    Và tớ tin rằng không phải vì chuyện ông T nghĩ rằng , bản thân có ơn với tớ nên đã có những hàng động trên. Vì nếu ông ấy muốn như thế sự việc đã không chỉ dừng lại ở những chuyện trên, mà còn cớ thể đi xa hơn.
    Còn về chuyện move out, mẹ tớ ở VN khi biết mẹ H sang Mỹ chơi 2 tháng ( lúc đầu tớ nghĩ tớ sẽ sang chơi cùng nhưng phải học nên kô đi được), cũng đã bảo nếu có vấn đề gì thì cứ dọn sang nhà của bà cô ở. VÀ bà ấy đã đến nhà tớ vài lần ( vì mẹ tớ đề nghị hay sao đó, hay là do bà ấy kô hiểu rõ tiếng Việt nên hiểu nhầm) đòi chở tớ đi. VẤn đề dọn đi thì dễ nhưng tớ không muốn gây bất cứ phiền hà gì cho ông T. Nếu tớ làm thế Chẳng lẽ mẹ H của tớ lại là người quá "khờ" hay sao. Chắc chắn sẽ gây hiểu lầm cho 2 bên. VẢ lại lúc đầu - trước khi mẹ tớ đi tớ cũng biết mình và ông ấy sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.
    Và tớ có thể move đến nhà nhỏ bạn bất cứ lúc nào. Nó đang cần người share house chung mà. Không những tự do mà còn tiết kiệm được money và tiền bạc ( thời gian làm việc nhà của tớ khá lớn- vì mẹ H là người không biết nấu ăn, giặt đồ , tất cả mọi việc tớ đều làm cả, chính vì điều này nên lúc 2 tháng mẹ H đi Mỹ cũng đã nhờ tớ ở nhà chăm sóc cho gia đình và cho ông T) . Tớ cũng có dự định này, nhưng một phần cũng vì... không muốn xa, tớ cũng chưa nhận định được tình cảm của mình. Chính vì điều này cũng làm cho tớ day dứt nhất. Tớ không hề có ý định phá hoại cả hai. Nhưng đôi lúc tớ nghĩ chẳng mình ở vậy , không yêu được 1 ai nữa cả, và cứ đợi mà thôi.
    Đôi khi tớ lại thấy thương ông T, 1 người đàn ông 37 tuổi, tính tình ông ấy phải nói là 1 người hoàn hảo, không hút thuốc, uông rược, bài bạc, kô dễ bị dụ dỗ bởi người khác phái. Tính hay giúp đỡ gia đình, hàng xóm, bạn bè. Lại còn thích chăm sóc nhà cửa, đi làm về thì ông ấy tưới cây, sửa sang nhà cửa. Căn nhà hiện tại là do ông ấy và mẹ mình một tay build lên đấy. Và mẹ H tớ lại kô đi làm, nhưng ông ấy chưa một lần cãi vã với vợ về vụ tiền bạc. Tuần nào cũng chở vợ đi chơi, khi thì tặng hoa, hiểu tính người- là người rất tinh ý với vợ và cả với tớ nữa.
    Thế mà ông ấy lại chấp nhận không có con để yếu mẹ tớ, mẹ tớ đã hết kinh nguyệt 1 năm- năm nay 53 tuổi rồi, hình như chỉ vài tháng sau khi cưới ông T. Và hình như tớ cũng lờ mờ nhận ra, cả 2 việc chăn gối không được mặn nồng lắm. Vì vài lần coi film cùng nhau - tớ cứ từ chối là học bài nhưng làm sao từ chối mãi được, tớ ghét cảnh nhìn 2 người thân mật lắm ( hay là tớ đoán mò thôi) - coi 1 hồi thì tớ mệt nên giả bộ ngủ thôi, ông T cũng làm những hành động tương tự với tớ với mẹ H, nhưng mẹ H lại không có phản ứng ...
    To liz: còn về chuyện fight, không phải là " make love" , mà là chọt lét mình, có lẽ những hành động sai lầm này cũng 1 phần lỗi là do tớ ( mà hình như là gần hết), nên đôi lúc tớ .. cảm thấy hơi hưng phấn quá nên đã nằm hẳn lên người ông ấy . Bây giờ nghĩ lại mà mặc tớ còn đỏ rần. Tất nhiên là sau đó chẳng có chuyện gì xảy ra. Đôi lúc tớ lại gần để gọi ông ấy dậy, thì ông T lại kéo tớ ngã lên người ông ấy. Cũng chính vì điều này mà tớ nghĩ chắc tớ không bảo giờ có cảm giác bản thân mình trong sạch để mà yêu một người nào đó. Mỗi lần nhìn người khác, hay chỉ 1 ít động lòng, tớ lại nghĩ về bản thân và nghĩ đến cảnh đó và "choáng". Vả lại tớ cũng chẳng muốn ông T coi tớ là 1 người " không đàng hoàng". có những hành động như vậy mà vẫn có thể "yêu" người khác được hay sao.
    Bây giờ thì tấm trạng tớ ảnh hưỏng cả việc học. Tớ ngại nọi chuyện với mẹ tớ ở VN, nhất là khi bà hỏi ông T ra sao ??? Tớ luôn là người nói dối cả.
  3. winters

    winters Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    572
    Trời, đọc cứ như là truyện xxx ấy ... chỉ thiếu đoạn nhạy cảm tiếc thật. Giờ mới thấy một ví dụ điển hình của lửa gần rơm may mà chưa cháy nhà. Cái đoạn ông ấy sau khi ôm bạn là phải vào toilet ngay là chắc để tự "giải quyết" đấy mà, chắc ông ta cũng bị hưng phấn lắm, tôi cũng phục ông này.
    Có 2 cách suy nghĩ sau:
    + Tới luôn đi bạn, rõ ràng cơ thể và tư tưởng bạn đã rất sẳn sàng cho chuyện ấy, nếu mà tới luôn chắc chắn sẽ rất "phê" ... bạn sẽ không tưởng tượng được đâu. Hôm nào bạn thử tắm mà "lỡ dại" quên đóng cửa xem nào, hay cái gi đại loại thế . Bạn đang sống ở nước ngoài, cái đó cũng chỉ "đụng chạm" xong rồi thôi, chẳng có cái quái ràng buộc gì đâu. Đời người chẳng có dễ gì gặp được người mà bạn sẵn sàng đến thế. Có gì hai ông bà kia chia tay nhau, bạn cưới luôn ông kia, ròi nhập quốc tịch ở bển luôn cho khoẻ
    +Bạn nên dừng lại ngay, bạn đang phá hoại hạnh phúc gia dình người ta đấy. Nếu bạn tiến tới bạn sẽ là ít nhất một người đau khổ, bạn và ông ta chắc chắn sẽ có cảm giác có lỗi, chưa kể gia đinh họ hàng bạn ra sao khi biết chuyện này. Ông ta đa nói " rất yêu vợ ", như muốn nhắc nhở cho bạn đừng "lẳng lơ" với ổng nữa, và ông ta cũng muốn nhắc nhở chính mình. Và sự thật ông ta cũng rất tôn trọng lời nói của mình. Tốt nhất bạn nên dọn ra ở riêng, lưa gần rơm là thế đấy, ở lâu với một người thông hiểu nhau sẽ hoàn khác với những ngưởi khác. Nếu bạn còn máu việc xxx thử dọn đến ở chung với một bạn trai nào đó xem thế nào, có thể vài tháng sau bạn se có suy nghĩ khác.
  4. winters

    winters Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    572
    -----> Thì lý do bạn tự nghĩ ra rồi đây, rõ ràng trong suy nghĩ và hành động của bạn đã hường về một nơi hết rồi:
    Trong đầu bạn chắc lờ mờ cũng nhận ra suy nghĩ riêng rồi, có cho them lời khuyên cũng vậy thôi. Vây nhé, bà mẹ H mang ơn mẹ bạn rồi mà còn "vòi" tiền bạn nữa .... ma lai chang re ti nao, nếu bạn không đưa chắc bà ta sẽ không đối xử tốt với bạn như thế đâu. Chẳng còn tình nghĩa gì nữa, cho bà ta out đi. Tôi nghĩ nếu bạn thật sư tiến tới ông kia sẽ không từ chối đâu ... tôi nghĩ là thế (ông ta vẫn chưa có con phải không ), có chồng như ông Tây tốt bụng này cũng tốt ra phết. Dương nhiên cái giá bạn cần trả cũng không nhỏ, nhưng nếu bạn thích món hàng đó quá thì cứ đầu tư thoải mái đi.
    Được winters sửa chữa / chuyển vào 03:24 ngày 07/02/2005
  5. Guest

    Guest Guest

    người đàn ông đó 37 tuổi àh...nói chung ko đến nỗi già để ấy gọi là ông.... thêm nữa đàn ông caucasians tuổi 37 vẫn rất mặn mà và quyến rũ, tớ thấy hơi khó hiểu khi đồng ý cưới một nbgười đàn bà 53 tuổi, người việt nam lại mãn kinh nghuyệt...vì ở độ tuổi đó, nhu cầu của người đàn ông là rất cao.. thà có tình nhân xấu nhưng trơn và nóng hổi còn hơi lấy một người phụ nữ đã hết nhẵn đặc tính trời cho đó ...anyways something really stays hidden ....
    chuyện thứ 2, bạn cũng không phải khác người, biệt lập với các cô gái khác... theo tớ trong môi trường đó nên take it easy, ko nên đắn đo nhiều...chúng ta, girls ^ ladies ít nhiều cũng một lần idolize những người đàn ông lớn tuổi và có những suy nghĩ hơi thiên về intimacy với họ, nhất là sau khi đã va chạm và có những cử chỉ hành động khác lạ.....
    không browse tất cả các threads vì dài và hơi loãng ....nhưng thật sự thấy đó cũng chỉ là chuyện diễn ra rất bình thường ở tuổi 20 của các cô gái với những suy nghĩ và đắn đo.... sooner hay later bạn cũng sẽ thoát ra được tình trạng này và ready để đón chờ một cái huge crush với một người đàn ông mới trong đời bạn ...
    còn trong chuyện shift out the house ... cái này còn tuỳ ... nhưng nếu ông ta thật sự yêu quý bạn , và hào phóng như bạn nói tớ nghĩ ông ta nên lấy rental của bạn ít hơn bên ngoài .... còn chuyển tới nhà cô bạn khác ... fải mất một thời gian xáo trộn ban đầu để sống quen, và thay đổi thói quen, nhiều cái ở nhà thuê ko bằng sống chính nhà của landlord ...nếu take được nó easy thì cứ sống ở nhà cũ ..còn ko thì thay đổi môi trường , kết thân với người bạn mới và chill out một người đàn ông khác để pamper và fulfil những giấc mơ của mình ....
  6. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ, bạn move out khẩn trương đi trước khi có gì ko hay xảy ra . Vẫn phải trả tiền mà sống như vậy, kể có đáng ko?
    Mà kể cũng quái, 37t mà lấy 1 bà VN 53t lại chấp nhận ko có con, chuyện vợ chồng ko mặn nồng, lạ thật đấy.
  7. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề tiền bạc và tình cảm giữa ông T và bà H cũng chỉ là 1 phần phụ. Việc người đàn ông lấy vợ hơn tuổi và không thể có con chăng có gì lạ cả. Ở các nước phương Tây, thiếu gì đàn ông không muốn có con!! Chủ đề của topic này là "gớm ghiếc chính mình'', đấy mới là điều quan trọng. Nếu kethuba hiểu rõ tại sao lại có cảm giác "gớm ghiếc" thì đã 1 phần trả lời câu hỏi được đặt ra rồi đấy.
    Nếu tình cảm giữa kethuba và T là tình yêu thực sự thì mới đáng bàn. Còn nếu không thì chẳng có gì đáng quan tâm cả, chỉ là cái cảm giác nhất thời, dễ đến thì cũng chóng qua mà thôi. Em kethuba cần xác định rõ, đây có phải đơn giản chỉ là tình cảm trìu mến đối với một người đàn ông đóng vai trò gần như là một người Bố, muốn được gần gũi người đấy hay không, hay đây chỉ là sự bộc phát, bắt nguồn từ tính tò mò về sinh lý của 1 cô gái đang tuổi trưởng thành.
    Nếu đây thực sự là tình yêu, thì tất cả những lời khuyên trên diễn đàn chỉ là phụ. Người em cần đặt vấn đề nhiều nhất là T. Tình yêu chân chính không tồn tại kethuba. Nếu T hạnh phúc với vợ và vẫn rất yêu vợ, T cần gì ở em. Nếu đúng như em nói, T chỉ coi em như con gái, thì em chẳng có gì để luyến tiếc, chờ đợi cả. Sự thật đôi khi đau lòng, nhưng phải tìm ra nó thôi. Em yêu T, vậy em có đủ can đảm hi sinh tình yêu của mình để T được hạnh phúc không? Nên hiểu rõ hơn về bản thân, và rõ hơn về T nữa. Cảm giác che dấu, vụng trộm sẽ tự làm bản thân cảm thấy "gớm ghiếc". Một khi mọi sự đã rõ ràng rồi thì sẽ qua thôi.
    Nếu em tự cho rằng việc mình đang làm và đang nghĩ là tội lỗi thì việc dọn ra ngoài ở là cần thiết. Em nói là sợ dọn ra thì gây HIỂU LẦM cho cả 2 bên, vậy em muốn ở lại để mẹ H của em HIỂU THẬT? Thực ra việc em không dọn ra chủ yếu vần là chính em không muốn thôi, có đúng không. Sao em không tìm hiểu kỹ là mình "không muốn xa" cái gì, "cứ đợi mà thôi" cái gì? Tình cảm của em trẻ con lắm. Ngây thơ và mơ hồ. Chúc em tự tìm được câu trả lời cho chính mình.
  8. DamSearch

    DamSearch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Trong 3-5 năm nữa bạn sẽ sống chung với anh già đó thôi. Anh này cũng đàng hoàng đấy, tớ không phản đối đâu !!
    Tớ nghĩ mấy năm nữa là anh ta chán mẹ H của bạn thôi... người tốt cho lắm nhưng cũng không phải bụt .
    Không biết anh này có sợ con cái ko ?
  9. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Admin nào move topic này qua box Hạnh Phúc Gia Đình thì tốt hơn!!! Ở đó những người có gia đình đóng góp ý kiến thì hay hơn.
  10. Yinh

    Yinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    xem cái giới tính [​IMG] thì thấy hơi kỳ lạ .......
    nhưng em nghĩ là nếu bac thấy ghê tởm chính mình thì nên tránh việc đụng chạm với ông ta , có thể người nước ngoài thì như thế là bình thường , và em nghĩ là cái suy nghĩ của người ta về cái chuyện giới tính thì rất là thoải mái , mà người ta cũng chẳng để ý chuyện tuổi tác đâu .....
    chắc ông ấy thấy bình thường thôi còn kethuba thì thấy không được , tốt nhất là kethuba chuyển đi chỗ khác là hay nhất ...

Chia sẻ trang này