1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gớm ghiếc chính mình ??? Phải làm sao đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kethuba, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Ở đây mình thấy chỉ có 2 lựa chọn thôi : đi hay ở.
    Đi thì không có gì để nói rồi. Ở thì chắc chắn chuyện phải xảy ra sẽ xảy ra thôi.
    Bây giờ bạn post bài này muốn như thế nào? Nếu bạn muốn tìm người đồng tình với việc bạn ở lại ngôi nhà đó, cũng có nghĩa là đồng tình với việc bạn sẽ quan hệ với người đàn ông kia thì mình nghĩ bạn sẽ phải thất vọng thôi. Không ai đồng tình với bạn đâu.
    Qua bài post của bạn mình nhận thấy bạn đang cố tìm mọi cách để biện minh cho hành động của mình như việc bà ấy đòi tiền nhà của bạn, ông ấy là người tốt, hai người không có con, bỏ nhà ra đi hai ông bà sẽ buồn...etc. Và bạn cũng tự nhận ra mình đang tự bào chữa cho chính mình. Vậy thì tại sao bạn lại không ra đi?
    Tình yêu, hay những thứ na ná như tình yêu đôi lúc làm cho người ta mù quáng. Mà tình cảm của bạn và người đàn ông kia cũng chưa hẳn đã là tình yêu. Nếu bạn đã từng trải qua những giây phút tương tự trong những mối tình trước thì bạn cũng biết rằng tình cảm con người rồi sẽ nhạt đi thôi. Liệu bạn có thể yêu ông ấy trong 5 năm, 10 năm nữa hay không? Liệu chút tình cảm ngắn ngủi đó có đáng để bạn phá vở một gia đình đang hạnh phúc của một người mà bạn gọi là mẹ nuôi hay không?
    Cuộc đời của mỗi người được tạo nên bởi một chuỗi những quyết định của họ và một ít sự tình cờ. Có những quyết định có ảnh hưởng trong một thời gian ngắn ví dụ như sáng nay ăn gì, ở đâu. Nhưng có những quyết định có thể thay đổi cả cuộc đời một con người.
    Chúc bạn sáng suốt để giải quyết vấn đề của bạn.
    Chúc bạn vui.
  2. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    À mà chuyện bạn có tình cảm với ông T và muốn gần gũi với ông ấy cũng không có gì là đáng ghê tởm cả.
    Thật là ở độ tuổi 20 mình cũng cảm thấy những người đàn ông ngoài 30 hấp dẫn hơn các cậu con trai cùng tuổi. Những người đàn ông này chững chạc đàng hoàng hơn hẳn các cậu trai kia.
    Bạn ở chung nhà với ông ấy, lại có cảm tình với ông ấy thì tất nhiên bạn sẽ muốn được gần gũi và muốn quan hệ ******** với ông ấy. Mọi người trong hoàn cảnh của bạn cũng sẽ trải qua những cảm xúc bạn đang trải qua thôi.
    Vấn đề của bạn bây giờ là lựa chọn một quyết định đúng đắn.
    Một lần nữa chúc bạn vui.
  3. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Nếu đây là chuyên có thật mình cũng tin là vậy...mình cũng tuổi bạn nên cũng ko có kinh nghiệm nhiều lém nhưng sống ở bên tây nên cũng hiểu phần nào tâm lý của họ...Đàn ông tuổi ấy có ham muốn với một cô gái tuổi 20 là bình thường hơn nữa lại gặp nhau hằng ngày là người cứ có phải thánh đâu(iu thì chưa chắc chắn!!!!!!!)...ông ý cũng khá tử tế đấy however... nếu bạn đến với ông ý ko bao giờ bạn sẽ than thản dc đâu (bây giờ còn thấy mình gớm ghiếc kia mà!) so....chuyen nhà đi bạn ạ! càng sớm càng tốt chính bạn cũng biết đó là điêucần làm mà!!! Dung tìm excuses nua!!!!Cứng rắn lên chút truoc khi co su viec xau xay ra! Minh khuyen that long day!!!!!
  4. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là rơi vào bẫy rồi. Đừng nghĩ đàn ông ở tuổi đó có thể nghịch những trò trẻ con ấy với em. Họ đang giăng lưới để em lao vào thôi,mà tình hình là em đang lao vào đấy. Đến lúc chín muồi rồi thì thoát bằng mắt ! Đàn ông 37 tuổi thừa biết cần phải làm gì để tạo hình tượng trước 1 cô bé 20 !
    Phân tích cụ thể cho em thấy nhé :
    1.Xem film,ông ta cố tình tua nhanh những đoạn nhạy cảm,mục đích ko phải là giấu em,mà chính là kich thích trí tò mò của em. Em sẽ có ấn tượng sâu hơn về 2 điều : sự tử tế của ông ta và sự kích thích của " nhạy cảm ". Nói rỏ ra 1 ng` tử tế ko bao giờ làm thế. Ng` ta sẽ tránh ngay những hiểu lầm này.
    2. Suốt ngày gạ gẫm chơi chọc lét,mục đích ko phải để giải buồn cho em,mà để khêu gợi trong em ham muốn.
    3. Đồng loã với em để che giấu những gì đã xảy ra,mặc dù nó chẳng ghê gớm lắm.Thậm chí còn vẽ đường cho em chạy nữa.
    Tại sao lại có những chuyện dụ dỗ này xảy ra.Nguyên nhân trước hết ở chính em.Em đã có tình cảm,với kinh nghiệm của mình chắc chắn ông ta biết ngay và ông ta có thừa cách để khơi gợi nó cháy bùng lên.
    Em nên nói thật với mẹ em và cả mẹ nuôi nữa để người lớn tìm cách giải quyết.Tự giải quyết ko dứt đc đâu.
    Còn vì sao ông ta yêu mẹ em,chăm sóc mẹ em mặc dù có chênh lệch tuổi tác rất lớn thì chịu.Nhiều lý do lắm !
    Em nên suy nghĩ kỹ và dừng lại trước khi quá muộn.Em nên hiểu rằng trong bất kỳ trường hợp nào em cũng ko thể có hạnh phúc đc.
  5. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Không thể nghĩ như thế được. Những gì bạn quy kết cho người đàn ông đó có thể đúng hoặc cũng có thể sai. Vẫn có khả năng là ông ấy tốt thật. Trong trường hợp đó thì không nên nói với mẹ nuôi hay mẹ bạn về chuyện bạn và ông ta được vì sẽ làm tổn hại đến mối quan hệ của ông ta và vợ, của bạn, mẹ bạn và gia đình mẹ nuôi của bạn. Ngoài ra có thể mẹ nuôi của bạn không tin vào những điều bạn nói với bà ta.
  6. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là mọi chuyện đều có thể xảy ra,nghĩa là người đàn ông đó tốt ,nhưng chuyên đấy chỉ có 1% thôi.Tui khẳng định 1 người đàn ông tử tế bao giờ cũng biết dừng ở giới hạn cho phép.Nếu tất cả những chuyện em kethuba kể đều đúng sự thật thì tui vẫn giữ quan điểm như cũ.Mà đã nói rồi,kiểu gì em cũng vẫn đau khổ cơ mà,ông ta có tử tế hay ko thì chuyện của 2 ng` cũng ko thể có kết cục tốt đc.Cái này thì chắc là mọi ng` đồng ý với tui.
  7. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé. Cho dù ông ấy có không tốt đi chăng nữa, kethuba cũng không nên nói ra mối quan hệ của bạn ấy và ông ta với mọi người. Lý do là nó sẽ làm tổn hại đến nhiều mối quan hệ. Và đằng nào bạn kethuba cũng sẽ bị bà mẹ nuôi kia kết tội. Thật ra mình cũng không nghĩ kethuba sẽ nói ra đâu.
    Chuyện bạn nói "đàn ông tử tế thì phải biết dừng lại đúng lúc ấy" là rất duy ý chí. Có lẽ bạn còn khá trẻ.
    Nếu mình là kethuba thì mình sẽ lẳng lặng dọn ra khỏi căn nhà đó. Vậy thôi.
    Chúc kethuba vui.
  8. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Kethuba thân, chị nghĩ là em nên chuyển ra càng nhanh càng tốt, vì càng ở lâu càng bất tiện cho em và cho chính cả người đàn ông đó. Nói hẳn ra nhu cầu ******** của đàn ông là cực lớn và đặc biệt là ở độ tuổi đó , chị có quen với một ông bạn 45 tuổi, có nói chuyện thẳng thắn và Tây nó không quan trọng tuổi tác, vì trong cách xưng hô làm gì có chú cháu hay bác cháu mà chỉ có I và You, cho nên dù mình có tôn trọng hay coi người ta là bề trên nhưng họ thì không nghĩ vậy, trong mắt họ thì em là một cô gái và là một người phụ nữ. Và chuyện QHTD là chuyện bình thường nếu em và ông ấy đều hứng thú , nhưng thấy em kể ông ấy kiềm chế được thì cũng giỏi rồi nhưng mà cứ đà này thì chắc chỉ vài tháng là không kiềm chế được nữa đâu và em rõ ràng là tâm sinh lý đã phát triển và rất nhạy cảm trong những chuyện như vậy. Và hơn hết em mới chỉ là một cô bé, trong trắng và ngây thơ, còn chuyện đó chỉ là tâm sinh lý bình thường trong bất cứ một cô gái mới lớn nào và có động chạm thể xác với đàn ông. Chị khuyên em, nếu vẫn muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với mẹ nuôi và sự kính trọng với ông T thì nên move out càng sớm càng tốt. Em đừng nghĩ là tình yêu, chị nghĩ có thể là cảm phục ở một số điểm gì đó trong cuộc sống + một vài sự động chạm làm em thấy xao xuyến và thèm muốn . Em nên tỉnh táo và gạt bỏ hết những ý nghĩ có chuyện gì với ông ấy đi và chú tâm vào học hành , em đừng cảm thấy mình gớm ghiếc vì đó chỉ là tâm sinh lý, phát triển bình thường trong mọi cô gái. Chúc em vui và hạnh phúc. Nhưng điều quan trọng là đừng nên tin tưởng quá vào đàn ông, hì hì .. nói chung là mọi chuyện đều có thể xảy ra và trong trường hợp này, em sẽ là người thiệt thòi chứ không phải ai khác. Hãy biết yêu chính bản thân mình trước khi chờ ai đó yêu mình.
  9. Black_Art_new

    Black_Art_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Chà, nên dọn ra đi thôi, Đấy cũng là một cách để kiểm tra tình cảm thực sự của 2 người. Phải biết đấy chỉ đơn thuần chỉ là "cảm nắng" hay tình cảm thật sự rồi tính tiếp!
    Việc kiềm chế được thì có gì ghê gớm đâu nhỉ!? Đến lúc sắp lên đến "đỉnh của sự sung sướng" rồi người ta còn kéo tụt nó xuống được thì kiềm chế lúc chưa có gì thực sự chẳng có gì khó cả.
  10. muathugiauem

    muathugiauem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thân mến,
    Đầu tiên, bạn ơi, mình muốn nói rằng việc đầu tiên là bạn KO được thấy gớm ghiếc chính bản thân mình nữa. Chúng ta là những con người bình thường, ko phải là Thánh, nên chuyện đương nhiên là trong cuộc sống ta có thể hành động hoặc suy nghĩ sai lầm. Hãy yêu thương bản thân để có thể biết yêu thương người khác nữa.
    Bạn đang du học, phải ko và hơn nữa lại đang ở độ tuổi 20, cho nên nhu cầu tình cảm là rất lớn. Hơn nữa ở tuổi này chuyện tình cảm của bản thân ko phải ai cũng hiểu và chia sẻ được. Mỗi người mỗi khác. Mình cũng ko dám nói là hiểu, chỉ mong là sẽ chia sẻ cùng bạn phần nào đó.
    Mình ko muốn làm bạn mích lòng. Nhưng hãy nhìn thẳng vào sự thật. Ở độ tuổi của bạn, chúng ta thường nghĩ mình đã chín chắn, đã hiểu nhiều, nhưng ko ... Ta thường hay có những suy nghĩ theo cảm tính đấy !
    Vậy, bây giờ giải quyết thế nào :
    - Bạn ko được gớm ghiếc mình nữa nhé !
    - Hãy quên đi cái suy nghĩ rằng Bạn và người đàn ông đó đang yêu nhau. Và đang cùng trên 1 con thuyền tình yêu đầy sóng gió .... Có rất nhiều yếu tố làm cho bạn bị "ám" bởi ý nghĩ đó. Bạn xa gia đình, bạn đang tuổi yêu, bạn thích sự già dặn-từng trải-"độ chín" trong cách yêu thương của người đàn ông ở độ tuổi đấy ( rõ ràng là khác bọn con trai cùng lứa với bạn mà ) .... và nhiều lý do mà chỉ bạn mới biết nữa.
    - Nói thêm là ở độ tuổi của người đàn ông đó, anh ta suy nghĩ "tỉnh" lắm. Chuyện của bạn và anh ta sẽ ko đi đến đâu cả. Cho nên bạn ko được tự huyễn hoặc mình vào chuyện đó, có những suy nghĩ hành động nhạy cảm .. để anh ta rơi vào bản tính lợi dụng sự gần gũi-vui vẻ xác thịt của người đàn ông. Nếu có thì người phụ nữ - mà ở đây là bạn - sẽ là người có lỗi lớn đấy !
    - Hãy tách ra sống riêng đi ! Hãy tham gia nhiều hoạt động xã hội, thể thao, vui chơi lành mạnh .. cùng bè bạn cùng độ tuổi. Cảm thấy mình sống ý nghĩa, lành mạnh sẽ giúp bạn tự tin nguôi ngoai chuyện kia.
    - Hãy đối xử với anh ta như chưa có gì xảy ra cả. Nếu anh ta vẫn cư xử như bình thường thì ok. Còn nếu có chiều hướng đi quá đà thì phải khẳng định rõ quan điểm của mình là KO LẰNG NHẰNG chuyện đó.
    Ở mấy bài post trước có 1 bạn ( mình ko nhớ nick lắm ) có nói là ko bao giờ thích làm kẻ thứ 3, nên chủ động ko có tư tưởng gì với người đã có "người'' . Mình rất ủng hộ quan điểm này.
    Nếu ta làm kẻ thứ 3 xen giữa 2 người. Hãy thử đặt địa vị vào 1 trong 2 người kia xem. Hãy nghĩ đó là mình xem. Bạn cảm được nỗi đau thì sẽ hành động đúng đắn !
    Chúc bạn vững tin !!!

Chia sẻ trang này