1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gớm ghiếc chính mình ??? Phải làm sao đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kethuba, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã làm được điều xem ra tầm thường nhưng không tầm thường chút nào!
    Tình cảm, cảm xúc là điều bình thường mà là con người ai cũng có, nhưng đó lại là điều mà muôn đời nay người ta không định nghĩa được, không lý giải được!
    Lý trí bảo một đường. Cảm xúc bảo nẻo khác!
    Cầu cho bạn, chúc cho bạn có được sức mạnh để luôn vượt qua khỏi các cảm giác khó khăn.
    Mình tin là mọi người đều mong như thế cho bạn. Vì thế, hãy nghĩ cả đến mọi người để đừng bao giờ đánh mất cố gằng hiện tại.
    Mà tại sao phải cố gắng nhỉ? Đừng hỏi!
  2. kethuba

    kethuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn nhiều lắm. Quả là đúng thật, lý trí một đường, mà tình cảm luôn ơn một nẻo. Mình mong rằng lý trrí của mình và ông ấy cuối cùng sẽ chiến thắng.
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    hiểu bạn đang nói gì và cũng hiểu tâm trạng của bạn. Một kẻ cao ngạo, luôn muốn chứng tỏ mình lại ngã nguỵ đến tội nghiệp,.............
    Người đó là người biết cách làm cho mình vui bởi những mẫu chuyện nho nhỏ, cũng là người làm mình đau nhất, Khóc nhiều nhất phải ko bạn. Đời là vậy đó khoái đặt trớ trêu cho người khác mà đừng buồn chi bạn ơi. Sống rồi ngày tháng sẽ qua mà. Bảo yêu người khác làm cũng chẳng được, bảo bỏ cũng ko được. Thôi thì cứ buồn mà đem trút vào ttvn vậy dẫu gì cũng có chỗ để viết nhật kí và cái người đó cũng ko đọc được.
    Đang bệnh ko việc gì làm lên đây thấy kẻ thứ ba lâu rồi mới ghặp lại chào một câu nhé.Có gì bạn cho tôi yahoo của bạn được ko? Tôi là nữ nhưng muốn tâm sự chat chit với bạn đặc biệt khỏi lo ko có les đâu . kiếm người bạn để tâm sự để nói để bớt buồn .
  4. timlaitinhyeu1983

    timlaitinhyeu1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thông cảm cho tình trạng của bạn hiện giờ, và tôi chúc cho bạn có đủ nghị lực để vượt qua chính mình. Bạn biết không, chúng ta sẽ không bao giờ có được hạnh phúc trong mặc cảm tội lỗi đâu bạn ạ. Bạn còn rất trẻ, tương lai của bạn còn ở phía trước. Rồi sẽ có một ngày bạn nhìn lại và sẽ mỉm cười: "sao mình lại có thể trẻ con như vậy nhỉ?!!!" . Mong bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình.
    Thân.
  5. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ạ, em rõ là một người ương bướng đấy. Rõ ràng chính em đang tự đẩy tâm hồn mình vào trong địa ngục đầy những nỗi buồn đau, chính em đã tự không kiểm soát được mình.
    Tôi hoàn đồng ý với những ý kiến mà @omaichuoi đã viết, và giả sử như ông ấy là một người tốt thật đi chăng nữa thì nói thật, xét về góc độ tâm lý, xúc cảm của con người, chả có gì đảm bảo là sẽ không có chuyện gì xảy ra.
    Con người hơn những động vật khác ở chỗ có cảm xúc, có lý trí và cũng hơn ở chỗ có thể kiềm chế được những ham muốn của mình. Nhưng lật ngược lại, thì những cảm xúc, những ham muốn của con người lại ở mức độ cao hơn, và việc kiềm chế nó tại mọi thời điểm không hề dễ dàng chút nào. Tôi nói vậy tức là muốn em hiểu, không ai có thể khẳng định mình có thể cứng rắn, có thể lý trí trước những cảm xúc, những ham muốn đến từ trái tim. Hôm nay, ngày mai, ngày kia... em có thể suy nghĩ chín chắn hơn nữa, kiềm chế giỏi hơn nữa, nhưng không có nghĩa là sẽ không bao giờ em có thêm mọt giây phút yếu lòng nữa.
    Một khi em đã để ý đến chuyện sinh hoạt ******** của vợ chồng ông ấy, em để ý đến chuyện mẹ H của em mất kinh, để ý đến chuyện mẹ H em không đáp ứng được ông ta, phải chăng em đã nghĩ đến chuyện mình có thể đáp ứng được ông ta???
    Hãy chuyển chỗ ở trước đi em ạ, chuyện gì cũng chẳng thể giấu mãi được đâu, chắc chắn bà mẹ H của em sẽ đoán được cảm xúc của em, một người đàn bà 53 tuổi hoàn toàn có thể biết những chuyện như thế. Nhưng quan trọng hơn, anh giả sử thôi nhé, giả sử em có have *** với ông ấy, chuyện have *** không quan trọng bằng việc tâm hồn em sẽ không bao giờ được bình yên đâu. Những lễ giáo, những suy nghĩ có lỗi với bà mẹ H, mẹ ruột em sẽ hành hạ em. Hãy tự bảo vệ mình em ạ.
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Kết luận: Một con thỏ sắp rơi vào bẫy của một con trăn.
  7. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Kết luận : em này diễn hay quá...cứ tiếp tục diễn như thế này biết đâu cái topic này cũng được 10 trang cái biểu tượng của em la mà cứ ôm ông T hahahaha thế thì 1 là GAY còn 2 là kethuba đang sáng tác chuyện dài nhiều tập hả với lại cái chuyện này nghe cứ chuối chuối thế nào ấy....thôi để mình lại tiếp tục ngoạ sơn quan topic để xem nó diễn tiến như thế nào hehe

Chia sẻ trang này