1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gớm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chominhhoi, 12/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Đang lo lắng tự dưng đọc bài này buồn cười vỡ ruột. Gớm_gớm gớm chưa kìa.
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Thường thôi !
  3. mctc

    mctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Gớm, chỉ được cái giả bộ là giỏi
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đã sao nào hả Dở hơi!!!!
  5. mctc

    mctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Gớm, cứ đốp đốp chát chát thế hả? Gớm thật!
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Gớm!!!Bác cũng chẳng vừa ............
  7. mctc

    mctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Gớm! Dở hơi mà cũng gớm thế cơ à?
  8. chiti

    chiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chịu ! Chả hiểu,
    Gì mà cứ cười sặc cười sụa thế, rõ vô duyên !
    Thôi thì tiện đây, phận liễu đào tui cũng góp chút phấn hường - Miss Mau goes to Pagoda
    " Này Chị em ơi.......
    "Sao đi..........
  9. mctc

    mctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

    Không hiểu cũng nhảy vào phát biểu ấy mới là sự vô duyên... Khà khà... khà khà...
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Gớm! ặc ặc....chắc em chết sặc mất chắc ...cũng không có rõ em không dùng caí từ này ( mặc dù nó có trong từ điển tiếng việt ) bao nhiu năm rùi cũng có thể là em chưa bao giờ dùng nên thấy các bác cứ "GỚM" làm em cũng thấy ....gớm...chắc phải làm wen với bác chominhhoi để em học ít từ ngữ của bác....vì ....để em khỏi mất gốc....gốc của em là bắc ....vậy mà giờ cứ nghe thấy là em mắc cười....ôi dào ơi.....đó đó...cái từ đó người miền bắc rất hay dùng...mà còn nhiều... nói như bác chominhhoi cũng đúng....vì ....ra ngoài cứ hehe cười suốt...ngồi đây thì ra cả chậu nước mắt

    Ước gì anh ở đây giờ này...ước gì anh cùng em chuyện trò...cùng nhau nghe sóng xô gềnh đá ngàn câu hát yên bình

Chia sẻ trang này