1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gớm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chominhhoi, 12/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn thật nhiều và hẹn gặp lại
    hi vọng khi gặp lại ai cũng có một chỗ đứng cho mình dù nhỏ bé nhưng là của riêng mình
    có một mái ấm
    và có những ngưòi bạn chân tình vui vẻ như buổi hôm nay
    tạm biệt và hẹn gạp lại./.

  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Gớm! cái bác này mùi mẫn ghê cơ, đọc xong mà em cư muốn
    Gớm, gớm nhất là cái chuyện chia tay chia chân bác... nhỉ?
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua, mình bị nói đểu mà cóc biết. Ếch thật. Cứ tưởng "chúng ló" thương mình, tặng mình ngày Valentine thật đẹp, nhưng ý tốt quái gì mà chúng ló cứ hí hí cười với nhau!
    Sáng, mình lọ mọ và google, đánh số xx,x + dân trí:
    Kết quả.............
    Khẹp khẹp, hãy đợi đấy Ngây thơ cũng là tội???
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ khờ, gớm, bây giờ là mấy giờ rồi mà mới đi search google hử? Gớm, mình cười đau hết cả bụng, hai mẹ con tớ cười cứ như Liên Xô được mùa ngô ý!
    Gớm, sắp xa anh rồi anh ơi. Em phải viết thư gửi anh người sắp xa em 5 giờ ánh sáng rồi. Chúng em sẽ nhớ anh lém!
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chúc người lên đường thượng lộ bình an!
    Để hy vọng khi trở về sẽ được nhìn thấy những công trình nghệ thuật mới!
    Để thấy rằng cảm xúc sẽ còn mãi thăng hoa!
    Hẹn ngày gặp lại!
    Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường... Ta còn em hàng phố cũ thân quen...
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Gớm nhỉ, thỉnh thoảng cứ làm mình điên lên là sao... đi một ngày đàng học không nổi sàng khôn nào. Rõ chán .
  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nào là mưa, nào là jó, nào là bão...
    Gớm nhất vẫn là ông jời...
  8. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Gớm .. mưa gì mà kinh quá .. làm mình mất bữa trưa
    Gớm .. cái bụng phải nhịn đói mà sao cái mặt tươi hơn hớn .. hoá ra là vừa gặp ox online .. gớm .. thấy dzai là mắt mũi chân tay đầu óc chẳng đứa nào nghe lời đứa nào .. gớm quá thôi
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Gớm, bữa trưa với chó. Ăn xong thấy mình cũng mang mác giống.... Gâu... Gâu...
  10. ngooong

    ngooong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Gớm! sao lại gâu..gâu nhằng nhặng thế? Trưa nay tớ cũng ăn chó, ngồi ngắm mưa rơi, buồn bã thốt lên: chó thật! tu nửa chai rượu chửi bọn chó má. Ăn song mùi chó át nước hoa, cắm thêm tí lông lá quanh mình nữa thì cũng thành chó thật.
    Gớm mưa với chẳng gió, chó với chẳng má. Một lũ chó ăn hết rồng tre, đá hộc, bao tải cát, vỡ đê rồi. Chó thật!

Chia sẻ trang này