1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gớm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chominhhoi, 12/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Gớm, sao lại có một cái box nhiều "gớm" đến thế. Gớm, sao bây giờ mình lại thích từ "gớm" đến thế. Gớm, sao mình viết có vài câu mà lại sử dụng đến 7 chữ "gớm" thế này. Gớm ghiếc chưa hả pà con
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Gớm! Nhanh thật đấy! đã học được kiểu Pháp rồi!
  3. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Gớm ... Mãi mới hết hạn khoá nick ...
    Mà Mod box này cũng gớm thật ... Mình chả nói gì quá đáng ... Lại bảo mình ăn nói vô văn hoá ... rồi thì là mà đề nghị lock nick vĩnh viễn .. Gớm quá .. nhỉ ??
    Đúng là có chức có quyền nó cũng khác .. Gớm thật ...
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Gớm! Những người xung quanh tôi!
    Người thì từ cử chỉ, hành động đến lời nói đều mang dáng vẻ cao sang, trịnh thượng, kênh kiệu y như những bước chân của kẻ đi cà kheo.
    Người lại lồm bồm, bỗ bã mở miệng ra là gái, là nhà nghỉ là một đống phụ kiện kèm theo nó đằng sau giống như chú gà trọi vô duyên the thé gáy giữa trưa kể về những chiến tích của mình.
    Thằng thì mở miệng ra là tiền, tiền tiền... "Tiền không quan trọng miễn là thế này thế khác...." điện thoải , liên tục, liên mồm léo nha, léo nhéo "...có phải mở rau mớ cỏ đâu..." lại một đống đang sau. Bực mình cũng phải chửi đổng một câu: Mẹ! mắt trắng, môi thâm. Hai con đỉa trâu ngạo nghễ vắt ngang dưới mũi
    Mà cũng người đâu sớm nắng, chiều mưa, trưa thất thường. Một tâm lý không ổn định, dẫn đến những hành động có lẽ là hơi kỳ quặc. Tự cho mình vượt quá quyền tối thiếu của 2 người bạn chưa đến mức độ thân thiết. Không hiểu được vấn đề, không biết người ta tốt với mình, tử tế với mình.... Đáng thương! Cá vàng đáng thương! Nếu không suy nghĩ và hành động khác trong cuộc đời này cũng chỉ quẩn quanh trong 4 mặt kính, lượn lờ, luợn lờ, dật dờ vậy thôi....
    Thằng thì xum xoe, khúm lúm, nịnh bợ thô thiển rồi đột nhiên quay sang vỗ ngực mình đôm đốp. Đến lạ! cần đếch phải nói cũng hiểu, càng nói càng tỏ ra cái văn hoá, cái mớ kiến thức chưa qua đốt tay cái chứ đừng nói giếng làng hay luỹ tre làng. Cuối cùng nhận đuợc cái cười khẩy và vài câu lầm rầm trong cuống họng: "Mình là cái *** gì đâu, đúng là ngu vẫn ngu như thường!" Cái loại bê đít, sẵn sàng quay lại cắn gọi là gì nhỉ?
    Còn cái thằng bạn ***, dạo này chẳng biết em nào bắt mất hồn có cái bài cầm tay cũng không thuộc. Nhắc lại này "sờ được tay thì day được ..ú, sờ được ...ú thì bú được l...". Đấy cứ thế mà áp dụng, đừng có hại con nhà lành là được. Mà bây giờ làm đếch gì có con nhà lành, hoạ chăng là đứa trẻ lên 3, nhốt trong cổng nhà trẻ. Hơi cức đoan thì phải nhưng bọn ngoan bây giờ hiếm lắm ông bạn *** ạ. Kiếm được em nào ngoan thì cầm tay đi. Thích mà không sờ nó đặt câu hỏi hay ông ấy bị làm sao. Lúc đó anh chứng minh thế nào? Mà ông bạn *** của tôi ơi, có gì thì cứ nói xem, tôi cố vẫn cho chứ ông cứ lì mặt, hơi chút là cáu gắt là thế nào? Ông biết cái tài cắt đuôi, giải quyết ổn thoả của tôi rồi còn gì... nhào vô đê! kết quả đê!
    Gớm! cứ to mồn chủi bới, chê bai, gà rừng, gà tre, công cái, cá vàng, đỉa trâu... cuối cùng mình pha tạp tất cả những thứ đó. Không hiểu gọi làm gì? quái vật!
    P/S: Nhắc đến từ GỚM lại nhớ đến người CÁCH XA NĂM GIỜ ĐỒNG HỒ. Không biết giờ này đang làm gì, lạnh lẽo quá!
  5. theloveoflife

    theloveoflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Suýt ngã từ trên ghế xuống
    GỚM...Đúng là chống chỉ định với thành phần yếu bóng vía
    Có những người yêu cũng say nồng mà ghét sao sâu cay,
    Từng trải, nhiều kinh nghiệm, tình cảm yêu ghét rõ ràng, biết người biết của... nhưng không còn cả bong bóng để xem nó vỡ, kể ra bong bóng lại nhiều hơn 7 sác cầu vồng nên chắc là phải đẹp rồi
    Cuộc sống này vốn phong phú, đa dạng muôn màu muôn vẻ nhưng tính ra lại chỉ bốn màu cơ bản nhưng trong đó cũng không có "đen" và " trắng" nên mình không ưa những người lúc nào cũng cho mình đi guốc trong bụng người khác...
    : người thì lúc nào cũng như từ trên trời rơi xuống, hai mắt lúc nào cũng tròn xoe, chỉ nghe không phát biểu
    theloveoflife:
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Gớm!
    Các bác ạ! Gớm! Gớm quá cơ! Công cái nhà em hôm nay vươn ức cỡ bằng quả bưởi héo, giơ hai cách phành phách quạt, rồi rú lên một tiếng bai bai, vừa đi vừa lắc lắc cái đuôi đồng bóng được xoè hết cỡ. Để lại cho em cả đồng nhờ nhờ,sền sệt xanh xanh pha chút trắng, kèm theo chất dịch nhớt nhớt. Gớm! gớm quá! cái anh cúm chim sao không tô điểm, vương vãi vài con H5N1 cho nó thành Cống cum... cắc cùm cụm cắc cùm cum đút....vào chum.
    Diều hâu say sưa chiếm lĩnh bầu trời và hưởng gió mát lành trước lúc hạ cánh cũng ôm thốc Công Cái đi. Gớm Công cái nửa đi, nửa chạy, nửa bay còn đớp đẫy vào để giờ đây ị ra một đống cho chính choè em hót. Gớm!
  7. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    GỚM
    Nhìu khi mình cũng gớm thật.... nhìu thằng tưởng mình hiền là chỉ đúng vài phần... nhìu khi điên tiết lên mình phang tuốt.... già trẻ gái trai... ko vừa ý thì nhất là bét....

Chia sẻ trang này