1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỢN...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi luonnoiloiyeu, 27/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày chả có mấy thời gian.Làm việc bù đầu.Chủ nhật toàn ngủ bù.Làm gì mấy chai
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, "Ný Hấp" làm mình xí hổ quá!
    Mình cũng đang bù đầu vì công việc nhưng vẫn nhậu đều đều, hehehehhehehee.
    Cái chính là mình thích làm gì chứ. Có hứng thì 2h là xong công việc, ko hứng thì 20 ngày cũng chửa xong không biết chừng. Nhậu xong rùi cày tiếp....
  3. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Tớ chát mới.
    Hẩm hiu gì. Hơi bị xúc phạm nhau đấy. hị hị.
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Đang thử việc.
    Với lại ngày nào cũng dậy sớm đi làm tận Bình Dương.Chả có nhiều thời gian.
    Nếu có nhiều thời gian thì...hề hề.Gụ vẫn chưa phải "yêu" tiên đâu Ấn
  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Ao đây.Nhường đất cho anh chị chát chát chát.Đến h làm rồi
  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Ô kê gà đen! Chào bạn "Ný Háp" đi "nàm"!
    Mời bạn hieuham vào nhà xơi nước... có cồn. E hèm, có một sự "hiều nầm" trầm trọng ở đây. Khí không phải, "bạn lào" vừa xúc phạm bạn đấy ạ?
  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    NHỚ
    ô kìa
    trăng đã ngủ quên
    trên nhành dương liễu
    trước thềm nhà em
    Sao còn e lệ bên rèm
    biết không, tôi cũng đang xem lòng mình
    ngoài vườn hoa cúc trắng tinh
    ...
    sương mờ còn phủ mãi
    thinh không buồn
    em còn nhớ
    chuyện bên đường
    có lần tôi đã nhớ thương một người
    ngày xưa nghe chuyện
    em cười
    trong veo
    vỡ cả tình đôi chúng mình
    ...
    ngày xưa tôi chết lặng mình
    bây giờ vờ chẳng tiếc tình đã qua
    ngày sau mãi nhớ ngày xa
    cõi tình mãi nhớ cõi tha thiết lòng
  8. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    HỘI LIM

    về Kinh Bắc
    người ơi
    trẩy hội
    ngày xuân một khúc sông Cầu
    rằng này
    người ơi
    đừng vội
    Sao rơi đầy dòng sông sâu
    em hát một đời câu quan họ
    Người ơi
    người ở
    đừng về
    có yêu nhau
    yêu như thể
    tiêm trầu cánh phượng
    đê mê...
    em xinh thời em mười bảy
    đầu đình khóm trúc xanh xanh
    có con hoành anh hót lảnh
    chung tình
    thời gian cũng trôi nhanh
    thôi thì...
    thôi thì người ơi giữ lại
    tứ thân, dải yếm làm tin
    em
    chỉ một đời con gái
    yêu anh
    yêu rất chung tình
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    DỐI LÒNG

    vừa mới nhận được bức thư
    gần nhất
    sau bức thư có màu tang tóc
    cuộc chia tay nào chẳng nụ cười
    cuộc hội ngộ nào không nước mắt
    em
    một thời
    con gái kiêu sa
    lạnh lùng lướt qua bao thằng đàn ông vô tư như cây cỏ
    nham nhở đời thường
    "KHÔNG CÓ TÌNH YÊU ĐÂU ANH!"
    anh
    một thời
    ngông cuồng tuổi trẻ
    lướt qua em thật khẽ
    chẳng liếc nhìn
    "EM CŨNG CHỈ LÀ PHO TƯỢNG XINH XINH."
    rồi niềm kiêu hãnh chạy đi đâu
    cùng ngông cuồng tuổi trẻ
    cuối mùa thu hoa sữa thơm nhè nhẹ
    nụ hôn đầu ngọt vị gió vi vu
    vừa mới nhận bức thư
    gần nhất
    dối lòng mình
    trong vô vàn điều được- mất
    tiếc gì chiếc lá quấn chân....
    dối lòng mình- có chút bâng khuâng
    tình yêu đã đi xa trên chuyến tàu định mệnh
    dối lòng ôm từng đêm dĩ vãng
    hôn hồn ma ai mà ngỡ hôn em
  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Đem một chút ngày xưa ra hong nắng
    Nhặt nhạnh về khi gió chuyển bên sông

Chia sẻ trang này