1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gone with the wind ...Gió...Tôi yêu gió ...còn bạn ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nhoc_hot_chilly, 26/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Gone with the wind ...Gió...Tôi yêu gió ...còn bạn ?

    Theo yêu cầu thành viên

    Được Sentenced1806 sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 25/04/2009
  2. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    bên box 83 hn và bên rut ngắn khoảng cách đều có 2 anh gió .mí anh ý mà đọc được cái subject này thì chắc là mừng húm vì tuởng có em hâm mộ
  3. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy "gone with the wind" là phải vào ngay..đang ngạc nhiên vì bên thi ca đã có topic này rồi.......
    "Có những ngaỳ điên ức chế vì trơì nắng. Cảm thâý oi ả ,khó chiụ và bực dọc .
    Có những ngaỳ hâm mặt maỳ cau có vì trơì mưa ,buồn bã và nhớp nháp.
    Khó chiụ
    Đôi khi bình tĩnh laị nghĩ. "Thế thì mình thích caí ngaỳ thế quaí naò? "
    Gió .!
    Thích nhiêù gió."
    nhưng mà em ạ..em có nhận thấy rằng....vào những lúc trời nóng đến phát điên..thì gió lại mang đến sự oi bức hơn là mát mẻ.....
    " Muà đông lạnh leõ . Vẫn cứ thâý mình hình như thích có gió."....
    ....ừ...mùa đông lạnh khô...đi ngoài đường mà gió vờn thì tuyệt thật...
    nhưng chỉ những hôm nào trời thật khô và lạnh mới thích..mưa rả rích như hôm nay mà lại gío nữa thì sợ lắm!
    .....và trong gone with the wind..chị k nhớ Rhett đã nói như thế...chỉ có 1 câu nói của Scarlet xuyên suốt chiều dài câu chuyện:
    "after all, tomorrow is another day!"
    ..........................
    dù thế nào, chị cũng vẫn thích gió.......lang thang......lãng du khắp nơi!
    và chợt nhớ tới câu hát:
    "sống trong đời sống
    ...cần có một tấm lòng.
    ...........để làm gì..........em biết không?
    .................................để gió cuốn đi.................................................
    ............................................để gió cuốn đi................................................"
  4. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Đã từ lâu rồi không hiểu vì sao mình yêu mùa đông Hà Nội đến thế. Không phải những ngày mưa phùn của cái rét tháng Giêng , cũng không phải trong cái lạnh đến cắt da của miền sương muối. Chỉ nhớ những chiều Đông se lạnh...gió thổi thật to....cùng người ấy.... tay trong tay đi bên những hàng cây khô trụi lá...trong lòng lại cảm thấy ấm áp biết bao....

    Có lần mình được đọc câu chuyện. Và vẫn nhớ cái kết là câu hỏi trong trẻo của cô bé " tại sao người ta có thể yêu khi không cảm thấy lạnh? " Giật mình , ừ nhỉ...có lẽ là...tại gió đấy em ạ . Gió đã mang chúng ta lại gần nhau...
    Một phút lãng đãng...gone with the wind....
  5. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    :) Lại nhớ tuỳ phong với tiểu muội trong thập diện mai phục . . . . . . .

    Thích gió thật . . . . mờ chẳng làm gió được đâu . . . . . ai vô tâm mới luôn vui . . . . có ai như gió được
  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hình như đêm nay là đêm của Gone with the Wind hay sao ý nhỉ Tớ vừa ở bên HPGĐ đọc bài của chị @cundc xong, nhìn thấy cái avatar của chị có hình Scarlet Sang đây thì lại Gone with the Wind Mà bạn @nhoc_hot_chilly cũng có vẻ thích GWTW thì phải, cũng thấy nhắc đến Rhett!
    Anyway, tớ cũng thích gió Nhg bthg với Gone with the Wind Tớ thích khi nào nóng thật nóng ý. Ví dụ như trèo bộ từ tầng 1 lên đến tầng 7 rồi đứng hóng gió Cảm giác phê phê con tê tê làm sao ý Hihi... Còn mùa đông thì... lạnh lắm, tớ kô chịu đc gió
  7. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    "tại sao người ta có thể yêu khi không cảm thấy lạnh?"...không hiểu lắm câu này...
    có lẽ "tại sao khi yêu ngừơi ta không cảm thấy lạnh?" thì hợp lý hơn
    nhưng cái "giật mình ừ nhỉ... " thì hay!
  8. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Ko đâu bạn à. Câu chuyện đó kể về một cô bé Hn yêu một chàng trong Nam. Mình đọc chuyện đó lâu rồi nên ko nhớ hết nữa . Chỉ ấn tượng bởi câu hỏi đó của cô bé thôi.
  9. baby2005

    baby2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có bạn nào bit chỗ bán quyển Gone with the wind hông? Lâu rùi ko đi mua truyện nên ko bit chỗ nào. À mà đây là bản tiếng Anh. Có đứa bạn nó nhờ mua mà chưa có thời gian tìm
  10. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử lên XUHASABA ở Hai Bà Trưng xem, not sure nhé! vì tác phẩm kinh điển thế này rất khó kiếm!
    Nếu có thẻ tín dụng thì mua qua Amazon.com, đảm bảo có !
    Cách thứ 3 là nhờ bạn bè ở Mỹ mua hộ rồi gửi về !
    goodluck!!!!

Chia sẻ trang này