1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gone with the wind ...Gió...Tôi yêu gió ...còn bạn ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nhoc_hot_chilly, 26/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nhiều gió ....Cái trưa đầu hạ oi ả đến khó chịu .
    Điều ước của tuổi 21
    Muốn được là một cơn gió ...
    tiêu diêu ......tự tại....phiêu du .......
    Sinh nhật.........nhiều gió ......những điều ước của tuổi 17 ngơ ngác....
    "Gió thổi quá nhiều làm sống mũi em cay"
  2. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Wow thơ của bác muadong_hanoi và nhoc_hot_chilly hay ghê. Uả mà tại sao topic nhà mình lại tụt xuống trang 3 vậy nhỉ.
  3. EL_ESTADO

    EL_ESTADO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
  4. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Híc .Thơ văn gì đâu.
    Thực ra tớ đọc ở ttvn nhà mình có bài thơ gì đấy.Có đoạn
    Hà Nội mùa này đông sắp sang
    Một mình em bơ vơ nơi phố vắng.
    Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
    Gió fhổi rất nhiều làm sống mũi cay cay..."
    Rồi tớ cứ tuỳ tâm trạng mà biến nhiệt ấy mà.
  5. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    ui thế cg là siêu rồi, em đây chỉ biết nghe chứ ko thể làm thơ đc..hic..
    Được bluemoon85 sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 27/04/2006
  6. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Wind is the sound of lonesome ....
    Wind is the touch of coldness.
    Wind is uncatchable and brutal
    Wind is the interaction between human and nature sometimes
    Well, I hate wind.
    ___________________________________
    Dont bother about my odd lines cause I am under stress now due to loads of work. Have to write sth silly to keep myself calm.
  7. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    . Tuần này gió mùa đông bắc lại về...
    Nhưng chẳng lạnh.
    Chán thế.
    Hôm nay lại mưa
    ghét thế.
    Sáng nắng chiều mưa
    Ức chế thật
    Gió thật là xấu.
    Cứ bay.
    Cứ nhảy.
    Cứ fiêu du cứ lang bạt.
    Chẳng cho ai hiểu mình hiểu ai.Và chẳng cho ai hiểu nổi mình
    Gió thích gió cứ bay
    Gió buồn gió cứ cười
    Gió mệt gió cứ chạy
    Đồ giả tạo và ích kỷ
    Những cơn gió.
    NHững khao khát như không thể dập tắt nổi bên trong cái ***g ngực đầy khát khao.
    Những ước mơ vớ vẫn.
    Những bản tình ca du mục của những cái bóng loanh quanh
    Những cơn dằn vặt ngớ ngẩn của cơn gió.
    Những bóng đen fật fờ theo từng điệu gió du dương
    Ta là ai ?
    Gió là gì?
    Ta về đâu?
    Gió có tồn tại ?
    Ta ngẩn ngơ
    Và gió có còn thơ thẩn ?
    Băn khoăn !
    Những cơn gió như mơn man nhẹ trong cõi lòng u ám.
    Tự mình tạo ra cho mình những vòng xoáy để rồi gió trở thành xoáy.
    Ngẩn ngơ như cơn gió vô chiều ...
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Giả tạo nhưng không ích kỉ !
  9. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Gió oi nồng.
    Cái gió đến là khó chịu .
    Ghét cái mùa này thế ko biết.
    Ghét tiếng ve kêu.Đau tai.
    Nghe như đang khóc.
    Nghe như đang rên.
    Gặp mấy mẹ cứ ưỡn a ưỡn ẹo.Nhìn chỉ muốn đá cho một cái vào mông mà ngã sập xuống.
    Vào quán ăn lại gặp mấy bà ẽo ợt. "Eo ôi với eo ồi."Cho nhịn đói vài ngày ăn hết. Bố khỉ.
    Con người thì fải khoẻ và mạnh chứ lị.Cứ ngơ ngờ như sắp ngã.Đạp cho ngã luôn.
    Chán.
    À!
    Không được nói chán.
    Quên mất.
    Mùa hè nóng thế đấy.
    Dễ ngứa mắt.
    Mùa này gió nóng .
    Nhưng nóng thì gió lại mát.
    Hình như mình man mát thần kinh.
    Hơ hơ...
    Không ổn rồi.
    Cầu Chương Dương lộng gió.
    Trèo lên đỉnh cầu.
    Không cái gì hơn được
    Mát thế.
  10. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của nhoc_hot_chilly thật hay!!
    Nhắc mới nhớ..Cái gió nóng oi bức của mùa này cũng là gió!!
    HÌ,gió này thì đúng là khó chịu thật
    Chảy hết mỡ
    Mồ hôi tua tủa
    Quần áo bẩn thỉu hơn,người hôi hơn
    Quạt tay liên hồi
    Người cũng muốn ẻo thật
    Cái nắng chói chang,thêm mấy cơn gío oi đủ chết!
    Nhưng thỉnh thoảng có gío mát,thích thậtGiá mà mát mãi thế này.....
    Mát mà quấn đi nỗi buồn cho tôi nhờ!!!!!!!
    Dạo này hơi stress

Chia sẻ trang này