1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gone with the wind ...Gió...Tôi yêu gió ...còn bạn ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nhoc_hot_chilly, 26/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1905

    1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Gió , khổ thân thật , gió mà tự do sao ? gió làm j có chút tự do nào , gió ko hề có tự do........
  2. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa.!
    Bố khỉ!
    Ghét vật nhá!
    Cái thể loại trời mưa.
    Trời ướt .
    Đất ướt.
    Cây ướt
    Đường ướt.
    Người ướt
    Đời cũng ướt...
    Gió trong mưa đến là khốn khổ.
    Cái lạnh mười mấy độ của mùa đông cũng chả thấy lạnh bằng cái gió trộn vào nước mưa của mùa hè.Như kiều là mặt bị nẻ mà khóc nó giọt nước mắt vào xót ơi là xót....
    Thấy thiên hạ trong mưa cứ u ám và chán thế...Ảm đạm ....
    "Mưa đến nhiều làm mắt em buồn thêm
    Mưa thê thảm để lòng em đầy sóng "
  3. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Gió sông Hồng thổi mạnh dần ..
    Con nhóc em như ngọn gió mạnh mẽ mà mơn man
    Con nhóc chị như cơn gió trước bão, lừ đừ mà lại khô khốc .
    Con nhóc em thích chiều hoàng hôn .
    Con nhóc chị chỉ làu bàu
    -Chị chả thích buổi chiều
    Với chị buổi chiều ảm đạm và bức bối lắm.
    Ở nhà thì thấy ngột ngạt
    Ra đường chả biết đi đâu
    Cứ loanh quanh luẩn quẩn ...
    Chiều sông Hồng buồn và đen dần
    Gió sông Hồng mạnh hơn nữa.
    Sóng sông Hồng bắt đầu rì rào .
    Cầu Long Biên như im lìm vào đêm ...
    Con bé em bắt đầu nhớ ...có lẽ vậy
    Con bé chị vẫn cứ nhớ ...
    Hôm nay 20 mà
    Sinh nhật một người ....
    Qua rồi...gió nghĩa trang ***g lộng ...nhớ!
  4. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Vì sao lại nói là gió khổ thân?Vì sao lại nói là gió ko có 1 chút tự do nào?
    Gió tự do đấy chứ,vi vu khắp tứ phương trời đó chứ
    Gió hạnh phúc đó chứ,vì gió luôn vui vẻ,vì gió được mọi người yêu và nể,và vì gió luôn lạc quan đó chứ
    Gió đâu có tủi khổ,người ta có chửi mắng,những lời nói đó cũng sẽ được gió bỏ qua,cuốn đi và lãng quên nhanh chóng.Còn người ta ko thể đánh đập gío được rồi,gío sẽ ko phải đau đớn đâu
    Gió đến thật nhanh,dù bị lãng quên nhưng gió cũng ko buồn,vì gió sẽ cuốn đi..Gío ko hề đau khổ!!Gió có những mặt làm con người ta yêu quí nên gió luôn vui vẻ,nhưng gió đôi khi cũng lạnh lùng tàn nhẫn nên ko đến độ khổ tâm cả...
    Ước,chạy ra 1 cánh đồng vi vu gió ,đứng đó ,giang rộng 2 tay,hưởng từng cơn gió mát lạnh và hét lên sung sướng
  5. snowflakeautumn741

    snowflakeautumn741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    2222
    Hôm nay e search từ wind mới bít trong nè có 1 trang web nói về gió Thích quá
    E thích gió lắm, gió vừa buồn, vừa lạnh mà cũng vừa zui( dáng mà lúc nào cũng có Gió nhỉ) nhưng mà HN mùa hè trời nắng quá chả có gió rì cả nhưng mà đến tối trời mát rượi -> đi hóng gió thiệt là sướng
    E chưa xem phim Gone with the wind, bi h có kiếm đc phim đó ko ạ, nội dung phim đoá như thế nào ạ
  6. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Thích thì đến tớ tớ cho mượn chuyện đọc trước rồi hãy xem fim .
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bình yên ... để Gió đưa em về ....
    Bình yên ... ta ... chờ ....
  8. snowflakeautumn741

    snowflakeautumn741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
  9. 1905

    1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là ko hề có chút tự do nào , vì gió có đc tự do chọn lựa nơi mình sẽ đến đâu? Mà cũng chẳng đc chọn lựa sẽ ở lại 1 nơi nào đó bao lâu ........................................
  10. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Có thật rằng gió đã ko được chọn lựa???
    Em lại nghĩ rằng chính gió đã chọn lựa như vậy đấy..gió đã lựa chọn con đường đi và thời gian ở lại...Còn nếu ko phải,vậy còn cái jì chi phối gió đây??????

Chia sẻ trang này