1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gone with the wind ...Gió...Tôi yêu gió ...còn bạn ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nhoc_hot_chilly, 26/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Chiều nhàn nhạt vì ko có nắng. Nhưng nồng nàn bởi gió. Hơ hơ . Mẹ khỉ . Văn vẻ thế. Mình mà lại như mấy mẹ ngộ thế à. Lãng mạn gớm . Heê
    Nhưng chiều đẹp . Ờ . Chiều qua chứ ko fải chiều nay .
    Loanh quanh mãi thì cũng vớ được cái ngày trời được gọi là đẹp theo ý mìn . Hơ . hơ. ơ
    Cả cái khoảng trống của cái bàn cờ Ba Đình trống ngêu trống ngoác vào 12h trưa.Gió thổi ***g lộng . thổi tung cả áo ,mũ . Hơ hơi bịa . Thực ra bị tuột tóc bay mũ. Nhưng vụ tung áo là thật .May mà áo fông ko cúc . Hee.
    Cái đường Yên Phụ chả bao giờ thấy có vị gì tự dưng lại trở thành điểm nóng he. Cái căn bản là Sữa chua và cafe của nó ngon. Bên cạnh lại có hàng cháo chai chả nướng (chả liên quan gì nhau) Mình đúng là . ...
    Tự dưng nhớ đến thèm một ngày được quàng khăn lòng thòng. tóc xoã tứ tung rùi đút tay túi áo suýt xoa vì lạnh . ...Ôi mùa đông. Come on ! !!
  2. bonbon_hn8x

    bonbon_hn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn mưa phùn thật tuyệt,đưa tôi về với cảm giác tiết trời Hà Nội thân quen.Những cơn gió thổi qua ô cửa lành lạnh....Hà Nội đó,Hà Nội của chớm ĐÔNG.
    Nhưng ơn gió thường đem niềm vui đến,sao hôm nay lại đem đến cho tôi nỗi buồn.Gió làm tôi nhớ nhà,nhớ bạn bè và nhớ...anh.Gió hôm nay làm tôi hoài nghi tình yêu của anh đối với tôi.Chúng tôi yêu nhau nhưng xa cách về không gian và thời gian.Một lần chia tay rồi quay lại,tôi biết tôi yêu anh nhiều nhưng dường như chỉ mình tôi cố gắng.Tình yêu phải co sự cố gắng từ 2 phía,chỉ mình tôi cố gắng đợi,cố gắng làm anh vui tôi cam thấy hơi mệt rồi.Có phai là tôi la người đáng trách khi không tin tưởng anh.Tôi đã băt gạp anh phản bội tôi chưa?Tôi đã nghe anh nói anh không yêu tôi chua?chỉ co điều anh "BẬN"quá không có thời gian,và ti`nh yêu được nuôi dưỡng bằng vài tin nhăn tối thứ 6.Tôi nói tôi muốn nhận được mail ,anh noi anh bận không có time viet mail,anh hoi tôi sao tự nhiên lại muốn nhận mail....Gió đến rồi gió lại đi,nhưng để lại cảm giác mát lành khoan khoái,cơn gió vừa đên với tôi...buồn man mác.
    Một ngày nào đó tôi sẽ bị cơn gió mát nào đó cuốn tôi đi khoi cái cây của mình.Tôi tạm biệt cây của toi để làm chiếc lá bị gió cuốn đi,giong chơi không ưu phiền ,tiếc nuối....
  3. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    tôi thích gió ... đơn giản bởi người tôi thích tên Phong ...
    và gió làm tôi thấy ấm áp ... hi hi hi ...
  4. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích nhất gió Biển... Cái cảm giác đứng trước biển và cảm nhận những cơn gió của biển thật tuyệt vời... Cảm giác thanh thản đến lạ kỳ. Cứ mỗi lần gặp chuyện trục chặc trong cuộc sống là tôi lại muốn trở về với biển để tận hưởng " mùi vị " của gió biển...
  5. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Tui thích gió vì những ngày có gió là những ngày có nhìu ý nghĩa với bạn tui,vì nó thích một người tên Gió,thế thui.
  6. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới được nghe tiếng gió rít và thấy gió quật.
    Mưa to quá. Gió vun vút như tiếng rít của người đàn bà đang ghen.
    Mùa đông chính thức cất tiếng chào !
    Hai ngày nay mưa đá to quá. Tiếng mưa lộp bộp trên mái nhà hoà vào với tiếng gió như tiếng trống trong bản November rain.
    Thật ra mà nói cũng chẳng có ấn tượng gì khi nghe November rain trong cơn mưa . Thấy trời mưa thì ghét. Thấy bản nhạc thì thích. Làm sao có thể hoà hai thứ ấy làm một .
    Người ta cứ bảo rằng sẽ đỡ ghét trời mưa khi nghe một bản nhạc hợp lý. Còn mình thì chịu . Chịu thôi. Nó chỉ làm cho mình đỡ bực mình. Chứ ghét thì chỉ có thêm mà thôi.
    Mưa nhớp nháp lạ .
    Đôi khi nghe tiếng gío như tiếng thở than" Trời đừng mưa nữa" Đôi khi nó lại giống như là tiếng an ủi" Mưa to là sắp tạnh rồi mà"
    Đến khi thực tế hơn thì thấy nó như rít lên " Hâm à! Đừng vớ vẩn"
    He he he
    Suy cho cùng . Yêu gió là nó thế.
    Cũng chả biết mình viết gì
  7. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Yêu gió vì đâu nhỉ ?
    Cũng không biết nữa ...
    Ngày xưa cậu bạn có cái nick Gió biển rõ yêu ... Mình cũng làm 1 cái thành 1 cặp ...
    Rồi những lúc lang thang trên phố ... thèm 1 cơn gió táp vào mặt ... để có cái cảm giác khoan khoái lạ thường ...
    Sáng dậy sớm ... cũng mở toang cửa sổ , đón gió vào phòng ...
    Cơn gió sáng nay lành lạnh ... làm cho mình chợt tỉnh sau những cơn mê dài ...
    Gió đã và đang đánh thức và khơi dậy tâm hồn mình ..
    Yêu vì thế ! Gió nhỉ ?
  8. roykienvoc

    roykienvoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời mưa và ẩm ướt quá.
    Đi du xuân thì ngại mưa bẩn mà ở nhà thì lại chán.....................
  9. anhhang

    anhhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ui zời
  10. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    wind......GIÓ......! mình thích_ Gió _ tự do tự tại, có thể đến cùng trời hay cuối đất, cod thể mang cho mình cảm giác yên bình và....(chả biết diễn tả thía nào cả chi bit là thích thui à)

Chia sẻ trang này