1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gone with the wind ...Gió...Tôi yêu gió ...còn bạn ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nhoc_hot_chilly, 26/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. touteseule

    touteseule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    buốt đầu bỏ xừ .
    Nhưng vẫn thích
  2. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0

    Được nhoc_hot_chilly sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 13/03/2007
  3. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký những ngày gió.
    1.
    Đi ngủ thằng cháu dặn dò :" Dì nhớ đóng chặt cửa sổ. Đêm nay gió mùa Đông Bắc về "
    Sáng cuộn người ngon lành trong cái chăn màu trời , thấy mọi thứ thật ấm áp.
    Lê chân vào vào nhà vệ sinh thấy hơi rùng mình . Tự mình lẩm nhẩm .Gió mùa về chưa nhỉ?
    Hôm nay có vẻ là ngày ko khó chịu lắm. Trừ một điều là sáng ra đã ko thấy có hơi ấm của điện .
    Ngày tăm tối dễ chịu .
    Maybe.
    2.
    Ra ngoài mới thấy trời thật sự là lạnh . Lạnh cóng,lạnh buốt, lạnh thấu xương. Mẹ ơi sao lạnh thế. Hik hik.
    Nấu cơm trong cái cảnh mù mịt toàn là bóng tối , thấy thật khổ sở. Châm cây nến lên lại thấy nó thi vị quá đáng.Tý thì cho cả nước nến sền sệt vào nồi canh.
    Cơm với đậu sốt và canh cần.Thi vị quá .
    Vừa đến thấy con bé khoe. " Em thuộc được mấy từ rồi . " Đọc vanh vách mấy từ mình dạy từ tháng trước. À! Hình như tháng trước nữa thì fải. Ờ
    Nhưng thế cũng tốt rồi. Còn hơn là nó không đọc được cái từ khỉ nào . Mà cái chính là nó thành tâm.
    Gió mùa về mang theo bao nhiêu thứ vui. Vui thật .
    Ừ ! Thì lạnh thêm vài độ nữa cũng ko sao. Rồi sẽ lại nắng dần. He he . Con bé cứ đọc cho mình nghe vài từ như ngày hôm nay là được. Thấy còn có kết quả cho cái sự lao động của mình và sự cố gắng của nó.
    " Chị ký hoạ cho em nhé. "
    Oạch .
    Đúng ra mình nên đòi thêm tiền gia sư hoạ .
    Nào là " Chị vẽ cho em cảnh ra chơi " " Chị vẽ cho em tờ lịch " " Chị vẽ cho em tĩnh vật. Mai em fải nộp rồi.Chị cho bài em sẽ làm ...nhé..... "
    Hơ .
    Con bé dễ thương như mùa đông.
    3.
    Đêm.Cái lạnh thấm thía vào da thịt . Rúc mình trong chăn vẫn ko thấy giã từ được tý giá băng nào. Nhìn quanh quất , thấy mọi thứ đều màu vàng nhờ nhờ của ánh đèn và đêm tối trông chả khác gì tóc vàng hoe nhuộm hỏng của mấy em lớp 12 .
    Sáng mở mắt sớm hơn thường lệ , ngước mắt nhìn cửa sổ,thấy mọit hứ vẫn nhờ nhờ màu đất.Nhấc đầu dậy thấy thằng cháu vẫn đang say sưa. " Linh. Dậy học bài đi 5h rồi. "
    Ngẫm nghĩ một hồi rồi chợt nhớ cái vẻ mặt của con bé em ngày hôm qua. Chắc có ngày miìh sẽ sợ nó đây. Lan man rồi lại nhớ cái chuyện " Tình ca trên núi An pơ " nghe trên đài đêm qua.
    5.
    Sáng sớm nghe đài thấy bảo gió mùa có nơi đến tận 9 độ . Thế mà thấy mình dễ dàng mở mắt và ko cần bật dậy lấy đà như mọi hôm . Thò tay bật đài. Réo rắt cái bài " Wonderful tonight" .
    Ra khỏi nhà ko thấy lạnh lẽo lắm. Đường xa quá, đi mãi ko thấy đến nơi.
    Cô giáo vào lớp . Trông cô ko trẻ nhưng năng động và khá hiện đại .
    Mình nhớ mang máng cô thốt lên câu gì ấy đại loại như là " Sếp gọi . Hik . Sáng thì lên lớp , chiều thì sếp gọi . Tối về chồng con ko thèm nhìn mặt "
    He.Bù lại thì nhiều xiền còn gì.
    6.
    Mấy ngày trời có vẻ hanh và nắng . Tưởng vậy là xong.Trong nhà ra đường ..tưởng o có gì ghê gớm.
    Gió hun hút....Sợ thật ! Sợ thật. Gió......Lạnh thấu xương.
    Đường phố như phủ lớp sơn bạc . Mọi thứ u ám màu áo khoác. He he . Chả biết ngoài đường là bụi hay là gió với sương nữa. Hơ hơ. L...ạ....nh....quá..!
    Đường phố thì chả có gì đặc biệt . Mọi chuyện vẫn thế. Mọi thứ vẫn vậy .
    Lá thứ vi ết cho Cá voi xanh để trong cặp chưa gửi.
    Lá thư viết cho sis vẫn dang dở trên bàn.
    Tối trời như lạnh đến cực điểm. chân đi tất mà giá thế.
    Dạo này bị cuồng ăn . ăn như điên vẫn thấy đói.
    Rồi mình sẽ lại béo hồng lên. He he .
    Mùa đông trắng và hồng như cái bị bông . ...Chết cười !
    Rõ ràng mình thấy thông gia cắt cái đầu cũng được. trông cá tính hơn bình thường và ko bị tiểu thư. Mạnh mẽ hơn chút. Với lại mìnht hấy nó ổn. Nhưng có thể cái mắt thẩm mĩ của mình ko ổn. Sao nó cứ chê cái đầu nó nhỉ. Cả cái áo. Mình cũng thấy ổn. Chắc mắt mình kèm nhèm. he he
    Khi một vật đứng giữa môt vòng xoáy thì nó có đứng yên được ko ?
    Câu trả lời là có và không.
    Có là nó đứng yên với vòng xoáy
    Có là nó đứng yên với vòng xoáy.
    Không là nó chuyển động theo vòng xoáy ấy.
    Và như thế...
    là chết rồi

    Được nhoc_hot_chilly sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 13/03/2007
  4. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    mùa đông em thik nhất là ngồi bên lan can lớp học ở tr` em
    ngồi đấy cho gió phà vào mặt lạnh thấu xương nhưng thực sự rất thoải mái
    gió...........làm tươi mới con ng`
  5. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng thích gió, thích hương của gió, thích chạm tay vào gió, thích ngửi mùi biển mà gió mang lại, thích tất cả những gì thuôc về gió.
    Tuy thế, đôi lúc mình chướng mình ghét gió tự vì mình nghĩ gió cuốn tất cả mọi thứ trên đường nó đi, ưng thì gió dịu dàng-thoang thoảng, không ưng thì nó hung dữ nổi trận cuồng phong. Đã từng chứng kiến những cơn gió khủng khiếp, cũng từng chạm tay, hứng má ngửi gió khi cơn gió vô tình thoáng qua.
    Sắp đến hè rồi, đến hè thì mới biết quý từng cơn gió. Mỗi khi có tiết học Thể dục, học mệt-mồ hôi lăn tăn, sân trường nắng rát thì một cơn gió ùa đến thật sướng...
  6. sanoelake

    sanoelake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hè tới rồi, những ngày cần gió tới rồi, tự nhiên thèm cảm giác đứng ở cầu Long Biên, gió lộng, có ai đó cầm tay mìn ...
    Gió mùa hè nhiều khi nóng tới mức bực mình nhưng lại có cảm giác hình như gió mùa hè rất trong .... ( lại lãng đãng rồi )
  7. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ nắm tay em bay cùng gió? Có những lúc chạy xe thật nhanh chỉ để cho gió sẽ làm khô mắt ướt, hít thật sâu để ko khóc nữa, đó là cách duy nhất để tự lau nước mắt, tự dỗ mình khi có chuyện ko vui...
    @sanoelake: Tớ thik avatar của bạn , trông yêu lắm

    Được lovecactus sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 29/03/2007
  8. sanoelake

    sanoelake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    @bạn ở trên : thx , tớ cũng thik nó, nhìn yêu nhờ
    Nửa đêm rồi, đứng ngoài ban công , gió thổi lộng, tự nhiên nghĩ có ai đang thức và cũng đang hóng gió khuya hay không
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    có...đêm nào chả trắng đêm....gió mùa đông bắc lại càng thích...
  10. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    mình thì thích Gone with the wind, nhưng Wind trong GWTW là ngọn gió của cuộc nội chiến 1861 và mọi người đã bị cuốn vào cơn gió chiến tranh đó để mọi thứ mọi giá trị đều không còn là chính nó.....hic, mình đã cảm nhận Gió của GWTW là như vậy và mình sợ cơn gió của chiến tranh lắm, còn Gió trời à...cũng là 1 ý tưởng hay của bạn chủ topic, nhưng mình lại vừa thích cái gió mùa đông bắc lạnh lẽo như bài Gió mùa về Ngọc Khuê đã hát "gió mùa đông bắc về, đèn trên phố mờ sương lạnh....tay em lạnh...môi em lạnh...sao chẳng có anh????

Chia sẻ trang này