1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gone with the wind ...Gió...Tôi yêu gió ...còn bạn ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nhoc_hot_chilly, 26/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Gió.............
    Làm gió... bởi vì gió vô hình, gió tự do và ngẫu hứng. Gió không phải chịu bất kì luật lệ nào.Gió cuốn mọi thứ theo bước chuyển mình của nó.Gió bay nhảy và hạnh phúc. Lúc dịu dàng, lúc mạnh mẽ. Và bởi bì không gì lay chuyển được gió, là bởi vì nhiều lúc tôi muốn bay đi.
    Gió không giống như mưa. Gió không ướt át như thế. Chẳng ai nhìn thấy gió chẳng ai có thể lần sờ thấy hình của nó. Nhưng gió vẫn có thể chạm vào người ta, gió có thể đi đến bất cứ nơi đâu. Chẳng gì ngăn được gió.
    Gió vẽ vào trong không trung những sắc màu trong trẻo từ cuộc sống. Gió uốn mình theo điệu nhạc của đất trời. Gió thổi tung mái tóc nàng, miên man từng sợi đen dài, mướt mát, thấm đẫm mùi không gian.Gió không nói gì, nhưng con người cảm thấy nhiều lắm, từ gió.
    Trích từ: http://thpt-tranhungdao-hanoi.edu.vn/diendan/index.php?showtopic=2235
    Nỗi nhớ của một người yêu gió
  2. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gió lại trở về !!!!!!!!!!!
    Mát.............
    Mặc dù em yêu mùa hè nhưng thế càng thấy giá trị của gió hơn
  3. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời lại gió! Thik óa cơ!
    Hôm qua gió lạnh, khô hanh, thích ơi là thích.
    Hôm nay thì nắng!
    Gió ơi là gió, đánh yêu lắm cơ.
  4. nhanlethithanh

    nhanlethithanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng không biết mình có thích gió không, nhưng mỗi khi đi ngòai đường chợt có cơn gió ào thổi tới, thích cái cảm giác ấy thế, gió thổi vào mặt, lá cây rụng đầy đất, cảm giác như cuốn bay tất cả những gì đang vướng bận trong suy nghĩ. đang đi ngòai đường, buồn bã, bực bội, gặp một cơn gió thổi ào qua, lá cây chạy ào trên đầu, qua vai, lướt trên mặt đất, thế là quên hết, lại thấy vui vẻ lạ. Mùa đông chỉ thích đi ngòai đường không khăn không mũ để cho gió thổi vào má, lạnh cóng, cảm giác không nói hết được, thư giãn, thanh thản. Tuyệt nhất là cảnh gió thổi vào những tán cây đang mùa rụng lá, từng đám lá chạy ào ào trên cây xuống, đong đưa trong không trung rồi đuổi nhau trên mặt đất theo, Sài gòn thỉnh thoảng cũng gặp cảnh tượng như thế trên đường Paster, hay khu hồ con rùa, khu công viên 30.4. chỉ muốn dừng xe lại mà nghe mà nhìn gió và lá.
    Tớ cũng thích đi ra biển mùa đông, đứng trước biển cho gió thổi vào mặt lạnh cóng, cảm giác những lúc như thế tớ không thể quên được. Lâu mà không được hóng gió biển lành lạnh thổi về là thấy nhớ kinh khủng. Giống như một thói quen không bỏ được. Thế có gọi là thích gió không nhỉ.
  5. koibito_candy

    koibito_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    gió hỡi gió...gió bay về đâu hỡi gió
    mây trôi theo lang thang về 4 fương bít gặp nhau ngày nào ^^
  6. nhanlethithanh

    nhanlethithanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    bây giờ đi làm gió máy lạnh thổi vào ngay sau đầu mình, nhức hết cả đầu, chiều nào cũng bị hắt xì.......chả biết nói thế nào nữa.
  7. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    gió mùa về.........tê tái ......thoáng buồn
    những đợt gió ấy làm con ng` trở nên buồn hưon thì phải....... nhưng vẫn có cái j` đó thôi thúc tiến lên.........
  8. nhanlethithanh

    nhanlethithanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    thế các ấy có iu gió lào không nhỉ. lọai gió đặc sản của miền trung ấy, tên mĩ miều là gió phơn tây nam ý mà.
  9. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng dậy sớm bao giờ cũng thích. Mọi thứ dường như thoáng hơn, nhẹ nhàng hơn.
    Tháng 4 về . Nhẹ nhàng những khoảng nắng chiếu từ trên ngọn cây . Phải công nhận là cái con đường Phan Đình Phùng đẹp và mình hay nhắc đến nó.
    Mải miết nhìn mọi thứ xung quanh mà không nhận ra là hôm nay là thứ 2 . Thảo nào ngòai đường vắng thế. Mọi người bắt đầu một ngày mới . Con đường trải những khoảng nắng vàng lẫn vào tán xanh rì của những cây đại thụ
    Trời đẹp thật.
    Tháng 4 nhẹ nhàng,tháng 4 dịu dàng , nắng ko gay gắt và oi bức như trời tháng 6. Những cơn gió cũng chỉ hiu hiu , những vệt nắng chị vương nhẹ ,vương nhẹ thôi. Cái trời tháng 4 sao mà đẹp thế. Mình yêu nó ghê gớm. Những vệt nắng hằn in xuống đường thành những vết loang . Đẹp đến mê người. Làm mình ko thể kìm lại ,Viết ....viết cái gì đấy cho đỡ cơn hâm trong người.
    Vào một cái trời như thế này. Mình ko muốn bị mất hứng vì bất cứ thứ gì. Bất cứ cái gì.
    Những bài hát của Trịnh luôn có sức cuốn hút. Mình đang nghe cái đĩa "Giọt lệ thiên thu " . Nó hay hay là.
    Cẩm Vân hát cái bài " Ru đời đi nhé" có gì đấy da diết ,đằm thắm .
    " Ngòai phố mùa đông , đôi môi em là đốm lửa hồng ....Ru đời đi nhé..."
    Cẩm Vân đúng là bậc đàn chị , cách hát,cách nhả chữ mượt mà và nhẹ .Không gân guốc,ko tạo sự căng thẳng.
    Mình đã nghe Hồng Nhung hát "Ru đời đi nhé" nhưng với một giọng khác. Cái khác ko fải là ai hay hơn,ai dở hơn. Cái khác là họ cùng tạo ra một chất Trịnh nhưng mỗi người một cách. Hồng Nhung ,Trần Thu Hà và Cẩm Vân cùng không gân guốc, cùng không cố tỏ ra "tôi đang hát nhạc Trịnh.Đẳng cấp đấy .." mà là sự tự nhiên, cái phiêu của nghệ sĩ, cái bồng bềnh của cảm giác nhạc tuồn vào trong lòng mình,tràn qua tim mình . Họ hát bằng tiếng hát từ trái tim mình.Nghe ko có gì lạ ,ko gân lên như Mr Đàm, ko hằm hè như các cô nàng thích điệu . Hê. Nhưng họ hát ,ta nghe ta hiểu "Đấy,Trịnh !"Nhưng cũng biết . À ! Hồng Nhung, Trần Thu Hà hay là Cẩm Vân. Đẳng cấp nó là thế.
    Mình hơi phiêu phiêu thì phải.
    Trời đẹp và những bản tình ca bao giờ cũng đẹp lạ .
    Cuộc đời này , có bao nhiêu mà hững hờ....
    Sis đã bảo mình thế vào một ngày của tháng 4 năm ngoái.
    Được nhoc_hot_chilly sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 07/04/2007
  10. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Gió - tôi yêu gió vì tôi yêu em gái bé nhỏ của tôi. Ngày em biết em bị bệnh tim, em biết mọi việc có thể trở nên tồi tệ, biết có thể em sẽ không còn đủ thời gian cho một kì thi đang tới vì em đang thấy đau, em đã nói với tôi rằng : " Nếu chết đi chị có biết em muốn trở thành gì không?" Tôi đã khóc trước khi em trả lời vì tôi biết trong câu nói nghe nhẹ tênh của em là cả một nỗi đau đang vỡ oà trong em... "Em muốn là gió chị ạ, là gió để bay khắp nơi"... Ước gì tôi có thể làm một điều gì đó cho em...Tiếc là tôi không thể... Tôi yêu gió vì bây giờ tôi biết trong gió đang có em...

Chia sẻ trang này