1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gone with the wind ...Gió...Tôi yêu gió ...còn bạn ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nhoc_hot_chilly, 26/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ cũng thích gió, vì đọc trong Kaze Hikaru cũng có đoạn nói về gió. Khi nói về anh Okita, Yamanami đã nói với Seizaburo là: " Hãy như những cơn gió này, em hãy để cho Okita biết rằng sự tồn tại của em" (đại loại thế, ko nhớ rõ lắm)
  2. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Gió. Nước.
    CHẳng hiểu sao lại có nước. Chúa mới biết. !
    Nước mắt mới chuối củ.
    Kamikaze. Nghe cái từ quen quá. Hơ.
    Nhìn những vệt nước đọng trên mặt thấy điêu điêu . Giá mà không đúng. Gió thổi bay cả khăn,cả tóc . Trắng khăn và đen tóc cứ rối tung rối mù. Bực mình.
    Đôi khi ngồi nghĩ "Gió hình gì nhỉ?"
    Buồn cười.
    Một ông già. ?Hợp lý gớm.
    Một thằng nhóc vênh váo. Cũng không sai.
    Cô nàng đỏng đảnh. Ờ cũng tàm tạm .
    Chuối.
    Về ngủ nào.
    Ngày mai lại bắt đầu ấy mà.
  3. rain_at_night

    rain_at_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0

    Đông khẽ cựa mình vào đêm, mang theo hơi thở của gió chạy tràn lên khắp các nẻo đường xưa phố. Nó một mình trong căn xép nhỏ, đẫm mình trong những suy tư mơ hồ, không đầu, không cuối... Những âm sắc cùng màu của gió, của đêm quyện lẫn trong tiếng nhạc réo rắt đến tê dại của Secret Garden, đưa nó lạc vào trạng thái chân không, lơ lửng ở ranh giới giữa hai miền cảm giác.... Hờ hững đưa tay mở ra cánh cửa trước mặt, mắt mông lung đối diện với đêm đến vô cùng. Thấp thoáng phía cuối đường, từng ngọn đền đêm hắt ra thứ ánh sáng vàng yếu ớt, tựa hồ như bàn tay ai đang thả buồn cho phố. Nâng ly cà phê nóng ủ tay, chợt thấy dâng lên chút dư vị ấm áp nơi đầu môi, chút ấm áp giữa cuồng nộ cõi lòng(!?)....
    Ngoài kia, những thanh âm của gió vẫn đều đều gõ nhịp, thở dài trong đêm!...

  4. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    cánh cửa năm cũ đã khép lại!
    mừng năm mới - nhà gió!!!
  5. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Trời năng nắng ,hanh hanh , khó chịu quá. Thèm có gió. Rồi cũng có. hehhe. Thế mới tốt.
    Nhiều khi nghĩ rằng . Mình đây á. ? Lãng mạn đến cái mức dở hơi . Nhìn những cơn gió để mà lẩm nhẩm. (nghe tả thế này thì đúng là dở hơi thật chứ còn thắc mắc cái nỗi gì).
    Những lúc bận tối mắt , chợt gặp đâu đó một cơn gió. Ngẫm nghĩ một hồi rồi lại nhủ " Không có thời gian cho những suy nghĩ mông lung,."
    Mình thích đi xung quanh hồ. Nhìn cái màu xanh rêu cổ kính ,ngửi cái mùi hương nhè nhẹ từ Đền ra và nghe tiếng gió lúc lao xao , lúc rầm rì rồi có khi lại nhảy tưng tưng như con chuột bị con mèo đuổi bắt. (Ví von vớ vẩn thật ).
    Những khi đi ngang đâu đấy vội vàng bất chợt vồ lấy được một cơn gió mát ,Khẽ rùng mình (Có mà khẽ !).Kéo cái áo khoác như một phản xạ tự nhiên dù cũng chẳng lạnh gì . Mới thấy mình hình như ...cũng lãng mạn gớm....
    Người ta bảo là hồ Gươm sắp không còn là trung tâm nữa mà lấy Hồ Tây. Chán chết.
    Chẳng có gì thú vị ở những con đường trắng xoá ấy.Chẳng hiểu sao lại không thích hồ Tây bằng nhà ông rùa. HÍc. Chắc tại vì là ở đấy ít cây. Cũng không hẳn.
    Đôi khi thấy ở Hồ Tây một cái gì đấy hiện đại quá mức . Thấy những cơn gió cứ khô khan thế nào. Chắc tại cái ấn tượng .Cũng chẳng hiểu.
    Mà thực ra cũng có thể là vì không tiện đường . Chứ Hồ Gươm có Đền thì hồ Tây cũng có chùa. hơ hơ.
    Nhưng đúnglà cái cảm giác có gió ***g lộng ở hồ Tây thì vẫn cứ thấy khô khan như thường. Không có cái cảm giác nhộn nhịp mà lại yên bình (chuôi chuối thì fải ) .
    Mình cũng thích cái tên Tuỳ Phong trong Thập Diện Mai Phục .Hehee Cái tên nghe đã thấy thoải mái. Đã là gió lại còn có chữ Tuỳ . Nghe đã thấy là ...không nên dây dưa.... Nguy hiểm
    Nói đến gió thì chắc phải đứng ở Cầu Chương Dương vào buổi tối. Úi trời ! Cứ gọi là ***g lộng ., Gió phả cả vào mắt ,mũi, quần aó cứ phần phật ,nói cứ gọi là gào thét. Hehhee. Mỗi cái tội họ không cho đi bộ lên cầu. Ức chế gớm.
    Ờ há . HÌnh như nguyên nhân của việc thích gió còn có sự góp phần của việc đi xem cái phim gì của Hàn ấynhỉ. "Cơn lốc tình," Cái thằng cha có phát biểu một câu gì mà ...đại loại là...." Sau này chết anh muốn được làm gió ...Gió bay khắp nơi...." Ờ ! Phim hàn đầu tiên thấy hay hay ho ho . Híc! Con bé mà chết thìhay gớm.Nhưngmà nó không chết. Hehhehe. Cơ hội sống cao thì các nhà làm phim mới làm tiếp "cô nàng ngổ ngáo "được chứ. Xem cũng thấy hay đáo để. Cái cảnh con bé đứng trong gió lộng giơ súng thẳng trán thằng cha tội phạm ,phía sau là cái xe rừng rực lửa đến là hấp dẫn...Híc! Cả phim ấn tượng con bé mỗi chỗ ấy. Trông lúc ấy sao mà cô nàng oai thế mất hết cả cái đao đao bình thường .
    Chỉ thích gió mùa đông bắc. Hehhehe Khối đứa nguyền rủa mình cái tội thích vớ vẩn.Điển hình là con ranh đangngồi cạnh mình.
  6. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Uh ! Tớ cũng yêu Gió.
    Vừa yêu vừa ghét.
    Thích nhất là lúc gió to đùng đùng hay còn gọi là bão.
    Gió.. ờ ờ. .để nhớ xem nào.. bức ảnh tâm đắc của mình cũng là Gió. Lộng gió...
    Tặng những ai yêu Gió:
    [​IMG]
    Lộng Gió.
    Bức này chụp trưóc khi cơn bão ào đến 1 chiều mùa hè vừa rồi ở Hồ Tây
  7. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Storm_wind
    [​IMG]
    Cold_wind
    Được nhoc_hot_chilly sửa chữa / chuyển vào 08:01 ngày 03/01/2006
  8. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu gió. Vì gió biểu trưng cho sự tự do. Gió muốn ở đâu thì ở, muốn đi đâu thì đi.
    Yêu gió lắm. Thơ nào của mình cũng có gió. Khi thì gió làm nhân vật chính. Lúc thì gió chỉ là một phần phụ để làm nền cho những câu chuyện người yêu nhau.
    Tình yêu bắt đầu từ đâu, ai mà biết. Chỉ biết tình yêu dành cho gió lúc nào cũng ở đó, như gió vào nhà trống, lúc nào cũng sẵn sàng để thổi tung những bụi hồng.
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Gió
    Gió lên rồi, gió lên cao ơi
    Thổi mãi cánh buồm mơ ước
    Em chở ước mơ mình phía trước
    Cùng sông ra biển lớn khôn cùng
    Gió lên rồi, ***g lộng mặt sông
    Hiu hắt lay bờ nan quạt giấy
    Em nhỏ bé mong manh biết mấy
    Chực tan theo ngọn gió ngọt lành
    Ngọn gió đến từ tay anh
    Thổi vào đời em dịu mát
    Gió nồng nàn gió khao khát
    Gió như em tham mộng biển trời
    Cuộc lữ hành mồ côi
    Em đi tìm một cánh buồm đỏ thắm
    Bắt gặp giữa đời thường một chấm hồng phẳng lặng
    Bắt gặp trái tim mình để gió cuốn trôi
    Gió anh đi qua rồi
    Mùa xuân đi qua rồi
    Biết mùa năm sau còn trở lại
    Em sẽ đến bến sông thả những chiếc thuyền

Chia sẻ trang này