1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gone with the wind ...Gió...Tôi yêu gió ...còn bạn ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nhoc_hot_chilly, 26/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trời hanh thật khó chịu .Bước lên xe cảm giác không thể chịu nổi. Nhưng rồi cũng lạnh . Thì mùa đông mà. Thiếu gió là điều không thể.
    . Phóng thật nhanh để thấy cảm giác gió tạt vào mặt mình .Lẩm nhẩm trong đầu câu hát ngày xưa đã đem ra làm điều kiện để gọi thằng bạn thân là "anh" .Thấy mình hình như đang nhớ ngày xưa. Bật cười vang giữa phố.
    "Gió hỡi gió gió đi về đâu hỡi gió.
    Mây trôi lang thang về bốn phương biết ngay mai gặp lại ......"
    " Con gái mà muốn như gió thì chết "
    Phải không nhỉ? Híc! Khổ rồi. Ờ .
    Mỗi khi để gió quất mạnh vào mặt mình ,có cảm giác như thể là ai đó tát mình một cái mạnh mẽ vô cùng. Rồi cuốn đi tất cả những mệt mỏi ,những lo âu buồn phiền,những suy nghĩ trẻ con và "bà cụ non" .
    Những khi ngẩn người đâu đó ,chợt có một làn gió nhè nhẹ phất phơ qua mặt như thể lời vuốt ve. Cái cảm giác tuyệt vời của một người bạn không tên ,không lời và không cả hình dáng. Chỉ có cảm giác. Tất cả là cảm giác. Cái cảm giác ran rát hoặc buồn buồn ở mặt . Như những cử chỉ đùa vui hay âu yếm. Đúng kiểu vuốt ve của gió. Đến là "điêu" !
    Có fải vì thể mà thích ngồi ở những quán nào cao cao,thoang thoáng. Cao để nhìn xuống và thoáng để đón gió. .......
  2. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Em với bác nhoc_hot_chilly nè cùng giống nhau ở điểm thích gió mùa đông bắc, nó mang lại cho ta cái cảm giác rất HN nếu đi đâu xa hầu như ai cũng nhớ về HN qua những cái rét mùa đông. Chẳng hiểu sao em rất thích đc làm một "cơn gió" về mùa thu thì mang lại những tươi vui, sự mát mẻ cho mọi người. Còn về mua đông mang lại những kỉ niệm, sự thanh thản. Không những thế gió còn mang lại những gì có ích trong cuộc sống hàng ngày của con người. Quên cho em tham gia với nhá
    Được bluemoon85 sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 10/01/2006
  3. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được bluemoon85 sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 10/01/2006
  4. rain_at_night

    rain_at_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0

    Đôi khi ta chẳng thể hiểu nổi những thanh âm của gió, lúc thì thầm, lúc gào thét, lúc lại nín lặng tựa vô tâm? Phải chăng trong vô cùng mênh mông của gió vẫn luôn tiềm ẩn những khát vọng? hay đơn thuần chỉ là sự đồng cảm của số phận chăng?... Cơn gió chiều nay lại mang đến một làn hương quen cũ, vô tình gõ nhịp, dội vào từng kỷ niệm. Kỷ niệm là những trở trăn trong giấc mộng đêm, là tiếng sóng mãi xô bờ, là miền không thể xoá của mối tình đầu đã đi qua... Kỷ niệm là tiếng cười hanh hao như chiếc lá khô ngèn ngẹn trên môi, là cơn mưa chiều lang thang trên miền vắng. Kỷ niệm vo tròn trong ký ức, lúc nào cũng như chực vỡ oà ra thành trăm ngàn mảnh vỡ, quá nhiều so với thời gian và dòng sống ta đã đi qua... Có lẽ nên đành vậy, mình cũng thôi xao động nữa trong tâm, ai chẳng từng có những điều nuối tiếc, cuộc sống vốn dĩ vẫn muôn màu. Đi qua một nổi buồn rồi sẽ lại đến những ngày vui, nụ cười sẽ lại trở về trên môi, khánh tận...
  5. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Hì . Cái avartar của U đẹp đáo để. .Nhìn đến là yêu.
    Mà bác rain_at_night viết bài tâm trạng thật ,
  6. rain_at_night

    rain_at_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0

    Lanh canh...lanh canh...từng hồi gió chuông ngân lên nơi quán vắng, dội về những ngày không tên...Nó ngồi đó trong vô độ cà phê, đẫm mình trong những suy tư mơ hồ, không đầu, không cuối...
    Đi qua một ngày không có nắng,những cơn gió dường như yên bình hơn. Từ một miền nào xa vắng, gió mang về một chút se lạnh,lãng đãng từ dư âm của cơn mưa tối qua, chạy tràn lên khắp các nẻo đường xưa phố. một vài sợi gió lạc mình bên thềm cũ, vương vào những nhánh tầm xuân nằm ẩn mình dưới bức tường rêu phong, hồ như muốn nương nhờ, kiếm tìm chút bình yên nơi quán vắng.... Phía cuối đường, đôi sấu già gối vai nhau im lìm, ngái ngủ,vô tâm với những biến đổi mênh mang của đất trời.dãy phố dài in hằn vết tháng năm, tan loãng vào nhau những bâng khuâng... Hờ hững đưa tay buông xuống những phím đàn, những hợp âm lạ quen bỗng chốc lỗi nhịp, va vào nhau những âm ba rung dài, cắc cớ...
    Lanh canh...lanh canh... gió chuông lại nổi lên như báo hiệu tiếng những bước chân đêm đang về. Ngoài kia, gió vẫn tràn lên khắp mọi ngã đường,tràn lên những mái phố lô nhô,đôi sấu già đang ngái ngủ, len qua cả những tiếng bước chân người đang đi về phía cuối ngày, rất vội...

    Được rain_at_night sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 07/04/2006
  7. rain_at_night

    rain_at_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0

    Vô hồn dăm ba điệu nhạc
    Ngủ quên bên sợi dây đàn
    Cà phê quán chiều nhạt thếch
    vắt áo bỏ đi lang thang!
  8. blackorwhite_83

    blackorwhite_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hic...đọc bài thầy viết nhớ thầy wá à
  9. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu . ...dở lại những dòng mình viết! Mới thấy mình cũng có những cái đơ đơ. Heee.
    Mải mê với những cái gỉ cái gi quên mất rằng mình có một giấc mơ ...giấc mơ theo những cơn gió...
    Những lúc mệt mỏi và người căng fồng bởi cảm giác bị ngột ngạt ! Thấy mọi thứ ngập đầy ức chế. Và muốn được vỡ tung ,muốn được xé mình thành trăm mảnh và hoà tan vào không trung bao la ***g lộng........
    Giấc mơ về những cơn gió nhè nhẹ mỗi buổi sớm mai. Giấc mơ về những cơn gió ào ạt mỗi buổi trưa hè oi ả. ...Bức bối. ...Nhức nhối và bực bội .Haaa...
    Thèm...thèm cảm giác được lang thang như gió. ..Đến chỗ nào mình muốn. Được fiêu diêu trong mọi ngóc ngách của cái thế giới fù du và hư thực .Thích được lướt qua mọi thứ vô hình và hiện hữu chỉ để gào lên một tiếng "cười".
    Cái cảm giác lâu lâu rồi ko có .À! Không công nhận.
    Giấc mơ về một cuộc hành trình cả cuộc đời. Giống như một cơn gió tiêu diêu ,tự do và vô lo vô nghĩ. Cất cao tiếng hát mà mình tạo ra như thể làn gió va vào những ngọn cây vi vu riu ríu ...
    Khi ấy .Mình tưởng tượng mình sẽ cười ,cười thật tươi và thật thành tâm. Cười với mọi người. Cái cười ko đẹp nhưng còn thật và thân ái hơn cả đức mẹ .Hehhee.Ôi! Ước mơ...Những ước mơ của gió. ....
    .
  10. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Gió à?Tớ cũng yêu gió nhưng yêu theo mùa thôi (mùa đông xin kiếu vì nó hay làm tớ viêm họng[​IMG])Yêu nhất gió vào mùa này,ngồi trong lớp nóng điên cuồng,có chút gió thì cứ gọi là....

Chia sẻ trang này