1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gone with the wind ...Gió...Tôi yêu gió ...còn bạn ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nhoc_hot_chilly, 26/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wind_t

    wind_t Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn mình là gió, gió mang đi nỗi buồn.
  2. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    và gió cũng mang đến niềm vui, sự yêu đời nữa chứ bạn
  3. nhoccung

    nhoccung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu mùa đông vì gió . Những ngày mùa đông gió thật to ...............
  4. chibarua

    chibarua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Sướng nhất là cảm giác ngồi trong quán rượu nghe gió mùa về với cái giọng eo éo của Khuê chuồn chuồn.Nao nao lòng ko biết vì rượu hay vì gió???Gió ngoài trời ào ào, giật từng cơn tưỏng như mọi thứ đang quay trong cái vòng xoáy đó.Không khí thì oi nồng, ra đến cửa thì thấy mọi người hối hả phóng xe về nhà.Gió giật làm lá cây rụng,bay,xào xạc quấn theo bụi mù trời.Vậy mà vẫn chưa mưa!
    Đi ngược chiều gió,ta có cảm giác đang đi ngược với quy luật cuộc đời.Mỏi mệt nhưng ta là ta!
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tựa mình đang là cơn Gió !
    Cho mình chút Gió đi, mỏi rồi ...
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Chiều Hà Nội gió thổi mát thật ! Chiều một mình lang thang hóng gió !
  7. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Bác cũng thích gió à! Ngạc nhiên đây!
  8. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Bác này nhầm rùi!
    Có nghe qua câu.Là gió chỉ có thể theo chứ ko thể giữ ko ?
    Không ai cho ai gió được và cũng không ai xin gió cái gì được .
    Mà hình như bác có cả một bầu khí nóng trong người cần giải toả hay sao ý nhé! Cứ thấy mỗi một bước lại là một cái gì đấy bức xúc....Fải ko nhỉ...
    Được nhoc_hot_chilly sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 11/04/2006
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Gió có thể giữ lại và còn lại mãi trong ta chứ. Nó giống kiểu như pháo hoa loé sáng một giây nhưng để lại ấn tượng mãi. Ấn tượng không hề phai nhạt về hình ảnh pháo hoa. Gió cũng thế. Cảm giác về gió mơn man thổi qua còn đọng lại mãi. Anh thích kiểu giữ đấy hơn là cầm nắm trong tay nhưng mà vô cảm.
    Được SATHUKHONGVOTINH sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 11/04/2006
  10. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Hơ! Băn khoăn gì mà sao bác lại cứ hay sửa chữa bài viết thế này nhỉ! ---> Fản đối .
    Nhà mình chọn hôm nào gió to nhất đi off gặp nhau ko nhỉ! Để xem những con người thích gío có gì chung và riêng !

Chia sẻ trang này