1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gone with the wind ...Gió...Tôi yêu gió ...còn bạn ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nhoc_hot_chilly, 26/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wind_t

    wind_t Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, gió không chỉ mang đi nỗi buồn mà còn mang đến niềm vui.
    Người ta vẫn bảo gió cười chứ có bao giờ khóc đâu, gió lúc nào cũng cười nhưng mà không vô duyên như chúng ta.
    Khi chúng ta buồn, gió mơn man nhè nhàng, an ủi ta hoặc gió mạnh mẽ khích lệ ta, động viên ta... (Văn khô như ngói nên không biết viết gì nữa).
    Tóm lại là, lúc nào gió cũng mang niềm vui đến và mang đi nỗi buồn.
  2. wind_t

    wind_t Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là một bài nhạc Game thôi, không nhớ xuất xứ nữa, khá hay, hơi da diết một tí. Tiếc là không có đất để upload cho mọi người nghe thử, ai có host cho gửi ké được không?
    I am the wind
    Just like the wind, I''''ve always been
    Drifting high up in the sky that never ends
    Through thick and thin, I always win
    ''''Cause I would fight both life and death to save a friend
    I face my desting everyday I live
    Anh the best in me is all I have to give
    Just like the sun
    When my day''''s done
    Sometimes I don''''t like the person I''''ve become
    Is the enermy within a thousand men?
    Should I walk the path if my world''''s so dead ahead?
    Is someone testing me everyday I live
    Well, the best in me is all I have to give
    I can pretend
    I am the wind
    And I don''''t know if I will pass this away again
    All things must end
    goodbye, my friend
    Think of me when you see the sun and feel the wind
    I am the wind, I am the sun
    And one day we''''ll all be one
    I am the wind, I am the sun
    One day we''''ll all be one
    .%
    Được wind_t sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 12/04/2006
  3. 1905

    1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác nói thế , em bỗng nhớ đến câu nói này, có điều câu nói này có lẽ dành cho các bạn nào yêu 1 ng` ... thik làm cơn gió , đừng nghĩ rằng ng` ấy là gió thì " ngươì ta chỉ có thể theo chứ không thể giữ ", như cỏ chỉ có thể lung lay trước gió và nếu đã thế sao ko " làm lá cỏ to và rộng hơn hết thảy để lung lay thật nhiều vào . Vì gió vô hình vô sắc , chỉ khi cỏ lung lay ng` ta mới biết có gió ở đó. Nếu ko có cỏ , gió nhất định sẽ đi lạc hướng, nên fải cố ma` lung lay để trở thành loại cỏ nói cho gió biết sự tồn tại của anh là ở đây "................
    ----------------------
    Gió có thể làm bay hơi nước (nghe vật lý quá )
    Gió có thể làm tắt lửa
    Nhưng cũng ko thể nói mình ghét gió
    Gió có thể đem hơi nước tới
    Và gió có thể thổi bùng lên ngọn lửa
    Nhưng mình cũng ko thể nói mình thik gió
    ---------------------
    Quả thật gió mát .........
    ----------------------
    Sau mấy ngày nóng chết ng` vừa qua, đang học, bỗng nhiên có cơn gió thổi vào man mát lành lạnh, kiểu gió thu ...... mai gió mùa
  4. wind_t

    wind_t Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Có đất để upload "I am the Wind" rồi, ở đây, http://esnips.com/doc/a7064677-72a7-49c3-b025-d9db4028f32b/Iamthewind.wma
  5. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng những người yêu gió.
    Vui thật!
  6. rain_at_night

    rain_at_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0

    Gió lại về trên những phím đàn câm...
    phím tơ chùng...hoang phế...
  7. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm rồi mới cảm nhận hương vị của gió...trời âm u...buồn...gió từng cơn từng cơn như muốn thổi tung mọi thứ...vừa sợ...lại vừa thích... Co người lại trong hơi lạnh hiếm hoi sót lại của mùa đông...mỉm cười...nhớ đến Bạn...ừ...nhìn thấy gió là nó nghĩ đến Bạn, cũng ko hiểu vì sao...có lẽ, cảm giác đồng cảm được với Bạn trong từng cơn gió...trong cái "động" đến vô cùng của tự nhiên là sự tĩnh lặng của tâm hồn...ngọt ngào...và bình yên...
    Sắp qua rồi một mùa đông...một chút nuối tiếc...một chút mong chờ...đan xen... và... đầy mâu thuẫn...
    ...Nhớ Bạn...
    ...gone with the wind...
  8. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0

    Tớ thích được hóng gió khi đứng ở biển. Gió biển nó mát lạnh và có một cảm giác thật là tuyệt
  9. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Em chưa từng nghĩ rằng mình thích gió.Em cũng ko hề nghĩ jì,để ý jì,quan tâm jì đến gió cả..Rất bình thường..Rất vô cảm..Chỉ biết rằng,mùa đông lạnh với những cơn gió mùa đông bắc cắt da cắt thịt làm mình run cầm cập....Và bài hát "Gió mùa đông bắc" do Ngọc Khuê hát nữa..Sau khi biết được cái topic này,với những suy nghĩ,tình cảm của mọi người với gió,em cũng suy nghĩ và để ý hơn về gió.Quả thật gió cũng có nhiều cái hay,cái đáng quí..Hôm nay,sau mấy ngày oi bức nóng nực,em cảm thấy thật tuyệt biết bao!!Buổi sáng,đi ung dung trên con đường(đi học),hứng những cơn gió mát nhẹ mà thấy thật sảng khoái..Lá rơi rụng đầy hè phố,nhìn cái cảnh tượng này sao mà nhẹ nhàng,khoan khoái và thấy thanh thản lòng mình..Đúng vậy,gió đã cuốn đi nỗi buồn,nỗi băn khoăn trong lòng em,dù rất ít..Nhưng gió cũng đã đem lại niềm hào hứng cho em,giúp em nở 1 nụ cười ,vì trời đẹp,vì ko phải đối mặt với nỗi buồn kia..Cũng được nhỉ,cũng thấy thinh thích gió rồi đấy,vì cái điều kì diệu gió đã làm cho em-một người bạn luôn chia sẻ và động viên em chăng?Bỗng thấy thích cái cảm giác mát lạnh hôm nay quá,ko cảm thấy lạnh lẽo chút nào,mặc dầu cũng muốn có chút tia nắng cho ấm áp hơn...Dù em yêu mùa hè,nhưng em cũng sẽ thích gió!
  10. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    @wind : đúng đó bác, gió mang đến niềm vui và cuốn đi những buồn phiền của cuộc sống
    @nguoixaytoam: he.. em cg thích đc đứng trc biển vào lúc chiều tàn để đc thưởng thức những cơn gió của biển và ko khí có chút gì mằn mặn của biển
    @mama_meo: ai mà viết hay vậy nhỉ

Chia sẻ trang này