1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gone with the wind ...Gió...Tôi yêu gió ...còn bạn ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nhoc_hot_chilly, 26/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0

    Ôi gió . iu quá
  2. storm_wind

    storm_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    vậy thì pu đi chỗ khác, chỗ này ko phải Hội yêu nước của pu
  3. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Có lần tí tởn đua xe đạp đôi dưới Vũng Tàu... sắp mưa... vừa lết lên đỉnh dốc lớn... đang ngồi lè lưỡi hồi sức cấp kíu...
    ...
    GIÓ!!!
    Giời ơi, thổi như ném cát vào mặt í, đau ơi đau... và 1 em xe ngã chổng vó. Hỏng lun! Thía là phải dắt bộ về chỗ cho thuê xe. Gió. Mưa. Và cát.
    Cơ mà cũng vui
  4. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Nhóc phải kể đến đoạn cái máy bay giấy chứ , rồi đoạn trong phòng cô gái , gió thổi tung bao nhiu là chong chóng . .. . . 0y , film đấy kết gió thế , gió như người ih''
  5. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Gone with the wind...
    Gửi tặng mọi người và...một người yêu gió...
    BUỔI CHIỀU KHÔNG GIÓ
    Thơ: Phan Đình Ngọc Cẩm
    Gió đi đâu rồi mà chiều như vắng lặng
    Em dang tay mong nhặt chút buồn rơi
    Vẫn còn đây tha thiết một chỗ ngồi
    Gió ơi gió, hãy xôn xao, dù đôi chút.
    Có một lần tiễn người đi xa khuất
    Gió chợt buồn hoảng hốt níu tay em
    Ôm bóng mình ngồi thao thức suốt đêm
    Gió hay em tan vào trăng khao khát.
    Chiều không gió sao mắt môi bỏng rát
    Nơi cuối ngày hai ngã rẽ quạnh hiu
    Dưới chân người nghiêng vạt nắng buồn thiu
    Chạm nhẹ thôi trái tim nghe còn buốt.
    Sao giọt nước vẫn long lanh trong suốt?
    Sao bàn tay vẫn run rẩy, tình ơi?
    Sao những điều tưởng xa vắng thật rồi
    Vẫn chông chênh cả buổi chiều không gió???

  6. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    ui tớ đang đọc lại GONE WITH THE WIND đây ! hic hic đọc mấy lần rùi mà đọc lại vẫn hay quá !!
    anh chở em đi dạo , gió trời ***g lộng ...
    đang vui mà sao nước mắt em lại cứ tuôn rơi ...
    ....anh hỏi : sao em lại khóc thế ?
    ............em trả lời : tại gió đấy !!
  7. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Quá dài . Đọc hết 1 quyển ngán quá chả đọc tiếp
  8. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    thui đọc truyện này làm chi ! em mua tặng anh cuốn Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn rùi mờ !1 đọc hay hơn ! đọc tạm đi nhé !!
    khi nào đọc xong em mua cuốn Công chúa ngủ trong rừng cho mà đọc
  9. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Ui iu quá cơ
    Nhưng mà mí truyện đó đọc hết chơn rùi
  10. 1905

    1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Chà , mình chưa xem truyện " Cuốn theo chiều gió" bao h mới chỉ xem fim thoai.. Chả biết có hay hơn ko.....
    Mình chả khoái gió đến như mọi ng` , mà sao quan tâm đến cái topic này thía nhỉ , đúng là của lạ mà, hàng độc nên fải xài chứ ....hay là tại vẫn có suy nghĩ khác về gió , nên để dịp nào thik hợp sẽ nói ? Thôi lúc khác nói ........
    Được 1905 sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 21/04/2006

Chia sẻ trang này