1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gone with the wind ...Gió...Tôi yêu gió ...còn bạn ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nhoc_hot_chilly, 26/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Ai đây nhỉ? Có ở JFC không?
  2. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện mới có thể thấy.Thế nào là "Gone with the wind"
    Tôi thích nhất một câu trong đấy :
    -"Nhân cách giống như những món hàng .Khi ta quăng nó xuống biển .Dù có vớt lại thì nó cũng đã ko còn nguyên dạng nữa"
  3. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gió to thật, đang đi trên đường gió thổi mạnh đến nỗi cảm giác như mình sắp bị gió cuốn đi vậy. Chẹp.. em muốn thả mình để "gió cuốn trôi... " quá ( nhưng chắc em nặng quá nên gió cuốn ko nổi)
  4. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Hi,hôm nay trời nóng quá,hiếm hoi 1 cơn gió..
    Dzậy mà....Khoảng chiều tối (5-6h),em lên trên gác thượng thì mát ơi là mát.Gió thổi vi vu,sướng quáNgồi trên cái bể nước ở đó hóng gió chơi,vui hơn là ngồi cùng 4 con mèo yêu quíCả 5 đều ngồi hóng gió,mấy con kia cứ nằm ườn ra,rồi liếm láp cho nhau,còn mình cứ phải ngồi(ghen tị thiệt)..Thích thật,ngồi chung vui với mèo,thỉnh thoảng lại có cơn gió thổi qua,bầu trời thì xanh đẹp (thỉnh thoảng có vài đàn chim trắng bay lượn,nhìn hay lém),và siêu yên tĩnh..Có thể là 1 chỗ ngủ tốt đâyNgồi 30'',và lòng lại sảng khoái hơn bao giờ hết(cái bụng thì no từ trước)..Đến giờ phim hay,tiếc nuối chia tay mấy con mèo và cơn gió,đi xuống nhàHic,giờ vẫn muốn lên ngồi nữa(nhưng giờ trời tối rùi)

    Sửa đâu mà sửa!
    Được mama_meo sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 22/04/2006
  5. giolangdu

    giolangdu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    cho tớ tham gia hội với
    tớ là một cơn-gió-lãng-du
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  7. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    ...raining...no wind...boring...miss you...
    [​IMG]

    Được muadong_hanoi sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 24/04/2006
  8. sewin

    sewin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tối mùa hè, gió xao xác, ngồi vắt vẻo ngay bờ hồ, hai chân suýt chạm nước, gió thổi tóc bay, lòng quay về những ngày xưa cũ. Ngày gió thổi bạt đường xa, ngày gió đưa dòng sông rẽ làm đôi ngả.
  9. yummybaby

    yummybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    - Sao anh đi nhiều thế?
    - Vì anh sống như là gió mà.
    - Em cũng thích đi như anh. hehe
    - Anh đi nhiều thế này, sau này mà cưới vợ chắc vợ anh buồn lắm.
    - Đến 1 lúc nào đó anh sẽ tìm được người giữ chân anh ở lại thôi. lúc đó hãy cưới anh ạ
  10. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tôi kể chuyện ngày xưa
    Đường về chung một áo che mưa
    Bâng khuâng gió lộng lưng đồi vắng
    Hai đứa cùng nhau đi dưới mưa

    [​IMG]

Chia sẻ trang này