1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gone with the wind...Lại bàn về phụ nữ và tình yêu!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi sole_husband, 21/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Gone with the wind...Lại bàn về phụ nữ và tình yêu!

    (lại nói về một chủ đề cũ)..........
    khi hai người thực sự yêu nhau, có lẽ chẳng ai đối xử như Rhett và Scarlet....Mà thực ra đây chỉ là một mối tình đơn phương theo tôi nghĩ..
    Rhett yêu Scarlet đến nỗi điều duy nhất mà anh ta cần chỉ là tâm hồn của nàg, cái tâm hồn mà nửa cuộc đời đã dành cho Uylz. Nhưng phụ nữ là vậy, có thể đem thể xác ra mặc cả, nhưng tâm hồn thì...hỡi ơi..anh đừng có mà mơ!
    Tâm lý này luôn là điều bí ẩn đối với cánh đàn ông, vì vậy ngay cả khi gần gũi nhất một anh chàng hay suy nghĩ cũng có thể băn khoăn: không biết cô ta có đang tưỏng tượng mình là thằng nào khác không nhỉ? Có lẽ phần thưỏng quý giá nhất đối với ngưòi phụ nữ là sự quan tâm, nỗi nhớ...nên họ chỉ dành, một cách bí mật, cho một nguời họ thầm yêu (hay đã yêu) trong quá khứ (hoặc hiện tại), họ sợ rằng biểu hiện ra sẽ giảm giá trị (và sẽ rất phiền nếu đó không phải là bồ hiện tại (hemmm..). Kiểu như Scarlet!
    Rhett có thể là nguời thông minh, nhưng trong tình yêu anh ta chỉ là thằng ngốc (như bao người đàn ông thông minh khác). Thế nên một nguời đàn ông thông minh ttrong tình yêu sẽ tận hưỏng sự vui vẻ mà nguời đàn bà mình yêu mang lại mà chẳng thèm suy nghĩ sâu xa gì cho mệt óc!
    Vậy thì nếu bạn đang yêu nàng, và nếu một ngày đẹp trời nào đó nàng trìu mến nhìn bạn và nói: anh rất giống một nguời bạn cũ của em! Hãy hít một hơi thật dài và tuơi tỉnh lên! Xét cho cùng, cô em thân mến ạ, tôi mặc xác!
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    à anh Sole_husban à ,nguời phụ nữ luôn nghĩ rẵng đàn ông họ thích những cô gái bí ẩn vậy mới quyến rũ mới thôi thúc sự chinh phục (hay là thuần phục? ) của các chàng trai vì thế nên trong mỗi ngóc ngách tâm hồn nàng sẽ dành cho một người đàn ông mà nàng cho rằng họ là của nàng và vì thế họ trở nên bí ẩn với những người tình "vô hình" của nàng .Và Scarlet cũng vậy ,nhưng suy cho cùng thì ai có lỗi nàng chỉ là một người phụ nữ thế nào nhỉ : mạnh mẽ đầy sức sống ,nàng muốn là tâm điểm của chú ý muốn chiếm hữu mọi trái tim của các chàng trai ,nhưng nàng lại luôn đi tìm cái nàng ko có được là anh chàng Uylz cầu toàn ,nàng yêu Rhett đến thế nào ? chỉ co mỗi người đọc là cảm nhận ở cảm giác của mình ,nhưng có lẽ mờ nhạt quá chăng ?nên anh nói rằng Rhett đơn phương? Còn em ,em khẳng định rằng nàng yêu Rhett ko bằng em ,em thích anh chàng ngăm ngăm có cái nhìn như thể ..người ta ra vậy ,một anh chàng táo tợn ,thực tế và yêu rất sâu sắc có phải vì thế mà anh nói là rhett "thiệt thòi " quá khi yêu Scar.. ko? Và nếu là em ,em nói với Rhett ngay từ đầu rằng : Em yêu anh,thì liệu em giống Scar.. là bản sao về tính cách của nàng thì Rhett có yêu em ko anh Sole_husban?
    Ôi em cũng chỉ mong được yêu một người ở thực tại mà ko phải là ở quá khứ ,ko mơ mộng về cái đã qua ,nhưng cái đã qua dù sao cũng là kỉ niệm ,thì một hình bóng cũ thỉnh thoảng em cũng phải được nghĩ đến chứ phải ko anh Sole_husban ?vì "nó đã là một phần máu thịt của mình rồi" Trịnh đã nói thế mà !
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Sole_husband thật là.... Chẳng biết nói thế nào nữa. Ghét quá... Từ đêm hôm qua tôi đã ấp ủ việc cho ra đời một topic về CuốnTheo Chiều Gió yêu quý của tôi. Từ ngày làm thành viên ttvn, tôi chưa đứng tên một topic nào cho nên lần này rất hứng khởi và tâm huyết. Thậm chí tôi đã chép tay những đoạn trong tiểu thuyết mà tôi dự định đưa vào bài mở đầu của mình. Vậy mà hôm nay online đã thấy lù lù dòng tittle "khêu gợi" một cách đáng ghét. Vậy là tôi lại phải âm thầm làm kẻ theo chân những người mở đường...
    Quay trở lại với Cuốn Theo chiều Gió yêu dấu của tôi, với Scarlett, Rhett, Melani, Ashley, Mammy.... tôi sẽ bỏ qua điều "đáng ghét" kia.
    Nè anh Sole_husband, Cún sẽ post cả những cái nằm ngoài "kiểu yêu của phụ nữ". Được chứ?
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Những người thích đọc, ai cũng có một cuốn sách "gối đầu". Với tôi, đó là Cuốn Theo Chiều Gió. Đúng là tôi đã bị mê hoặc quá rồi. Mỗi lần đọc lại càng thấy không thể bỏ qua một từ, một chữ nào....Cuốn theo chiều gió....Có cơn gió cứ mãi quay cuồng trong tâm hồn tôi. Scarlett...Rhett....cả Ashley....Melani.....Mỗi ngày của tôi đều kết thúc với những cảm xúc nhận được từ tiểu thuyết và bộ phim cùng tên.
    Tôi xem bộ phim Cuốn theo Chiều Gió của Holiwood trước khi đọc tiểu thuyết. Sau đó tôi cảm thấy rất thích và nghĩ đến việc đọc truyện. Tuy nhiên, điều khiến tôi quyết định sở hữu hai tập tiểu thuyết lại chính là cuốn truyện chứ không phải là phim. Tôi thường đánh giá cao phần mở đầu và kết thúc của một tác phẩm văn học và ngay khi đọc được vài dòng đầu và đoạn cuối của cuốn tiểu thuyết, tôi đã cảm thấy rất ấn tượng.
    Tôi xin trích đoạn mở dầu:
    Scarlett O''Hara không đẹp, nhưng nam giới ít nhận ra điều đó mỗi khi bị cuốn hút bởi sự duyên dáng của nàng, như trường hợp hai anh em song sinh Tarleton. Khuôn mặt nàng là một sự kết hợp hài hoà giữa những đường nét kiều diễm của mẹ, người quý tộc miền duyên hải thuộc dòng dõi Pháp, và những góc cạnh thô kệch của người cha Ái Nhĩ Lan, da dẻ hồng hào. tuy thế, đó là khuôn mặt ưa nhìn với cằm thon, hàm nở rộng. Đôi mắt xanh biếc của nàng được viền bởi những hàng mi dài rầm uốn cong vút. Bên trên đôi mắt đó là hai vệt mày chênh chếch vạch thành hai đường nghiêng đậm nét lên làn da trắng trong của hoa mộc lan - màu da mà phụ nữ miền Nam vô cùng quý trọng và cẩn thận giữ gìn bằng những chiếc nón rộng vành, mạng che mặt và bao tay để chống lại ánh nắng gay gắt của xứ Giorgia.
    và đoạn cuối:
    Với tinh thần của những người trong một gia đình chưa biết đến thất bại là gì, ngay cả khi bị đe doạ trước mắt, nàng ngước mặt lên. Nàng sẽ chiếm lại Rhett. Nàng tự biết mình đủ sức làm điều đó. Chưa hề có một người đàn ông nào cưỡng lại nổi một khi nàng đã quyết giành lấy cho mình.
    "Ngày mai mình sẽ nghĩ tới chuyện này khi đã về tới Tara. Mình có thể chịu đựng nổi. Ngày mai, sẽ nghĩ tới việc giành lại Rhett. Dầu sao, mai là một ngày mới".

    Không hiểu sao, khi đứng giữa hiệu sách và đọc những dòng trên, tôi hầu như không nhớ gì đến bộ phim, mà lại có cảm giác như tôi đang cầm trên tay một cuốn tiểu thuyết mới toanh. Lúc đó tính tò mò của tôi thật sự bị cuốn hút. Không hiểu là cái cô nàng Scarlett vừa có vẻ kiều diễm của mẹ vừa có vẻ góc cạnh thô kệch của cha kia rồi sẽ như thế nào? Không hiểu Rhett là nhân vật như thế nào đây và sẽ xuất hiện kiểu gì đây? Những chuyện gì đã xảy ra khiến cho cô nàng ấy phải nghĩ cách "giành giật với tình yêu" như thế chứ? Tara là nơi nào mà đến cuối truyện vẫn được nhắc đến như vậy? Rồi vài chữ nhắc đến một gia đình chưa biết đến thất bại, cả việc cô nàng tự quả quyết Chưa hề có một người đàn ông nào cưỡng lại nổi một khi nàng đã quyết giành lấy cho mình nữa chứ... Hay đây. Một cô nàng!!!
    Một cô nàng và những chuyện liên quan đến những người đàn ông không biết cách "cưỡng lại nổi một khi nàng đã quyết giành lấy cho mình"!!!! A ha... thật là hấp dẫn. Vâng, thú thật là tôi đã nghĩ như thế đấy. Có lẽ mình sẽ học được một vài điều trong cách làm cho đàn ông không "cưỡng lại nổi" ?!? Giờ nghĩ lại tôi mới cảm thấy mình thật buồn cười.
    Tuy niên sự hấp dẫn của Cuốn Theo chiều Gió không chỉ có thế.
    (to be continued)
  5. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Cuốn theo chiều gió hay thật
    Tôi thích nhất đoạn thằng cha Rét tìm cho con bé kia con ngẽo còm, rồi nó bỏ mặc đấy để đi đăng lính.
    Mà con bé đấy thì có thằng người yêu đi lính, trước đó luôn miệng kêu Rét là hèn
    Kể ra Rét bỏ luôn, đi lấy đứa khác thì còn câu truyện hay hơn
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa bao giờ cảm thấy một người đàn ông đang say thể hiện sự ghen tuông dễ thương đến vậy. Có lẽ Scarlett cũng cảm thấy, chí ít thì nàng cũng bị lay động một cách vô thức, điều đó. Chính sau đêm đó Scarlett trở nên quan tâm đến Rhett hơn và dần nhận ra những đáng yêu của hắn.
    Hắn đưa hai bàn tay to lớn ra trước mắt Scarlett:
    - Tôi có thể xé cô ra từng mảnh một cách dễ dàng, tôi sẽ làm vậy nếu tôi có thể tách rời hình ảnh Ashley ra hởi đầu cô. Nhưng chắc chắn là không được. Vì vậy tôi nghĩ chỉ còn cách này, tôi đặt hai bàn tay tôi lên đầu cô, mỗi tay một bên, tôi bóp vỡ sọ cô như người ta bóp vỏ quả hạnh đào, vậy là tôi sẽ xoá nhoà hình ảnh của nó mãi mãi.
    Rhett đặt tay lên đầu nàng, những ngón tay của hắn mò mẫm bên trong mái tóc, hắn kéo mặt nàng lên.Nàng nhìn thẳng vào khuôn mặt của kẻ xa lạ đó, kẻ lạ say rượu có giọng nói ngân nga. Scarlett không bao giờ thiếu cái can đảm của những con vật cùng đường, máu nằng sôi lên, xương sống nàng cứng lại, ánh mắt thu hẹp vào.
    - Đồ say rượu, đồ điên! Bỏ tay ra.
    ...
    ...
    - Hừ, cô trung thành với tôi là tại Ashley không chịu chiếm đoạt cô. Nhưng, có gì đâu, tôi sẵn sàng tặng hắn thể xác của cô. Tôi biết rõ giá trị bé nhỏ của thể xác...nhất là thể xác đàn bà. Nhưng tôi không thể biếu hắn tấm lòng cùng bộ óc cứng rắn, khinh suất và bướng bỉnh của cô. Hắn không muốn tâm hồn cô, thằng điên, còn tôi lại không thèm thể xác. ĐÀn bà đối với tôi thật rẻ tiền. Nhưng tôi lại muốn trái tim và bộ óc của cô, và tôi sẽ không bao giờ chiếm hữu được chúng cũng như cô không bao giờ với tới được tâm hồn Ashley. Và đó là lý do tại sao tôi buồn giùm cô.
    Những lời giễu cợt của hắn xuyên thủng lớp vỏ sợ hãi và phân vân bao bọc lấy Scarlett, nàng hơi xao xuyến.
    - Cô còn ngây thơ lắm, Scarlett. Cô giống như đứa bé khóc lóc đòi lấy được mặt trăng nhưng chẳng biết sẽ phải làm gì với mặt trăng. Còn cô, cô sẽ làm gì đưọc với Ashley? Vì vậy mà tôi thương hại cho cô... thương hại khi thấy cô thẳng tay gạt bỏ hạnh phúc để theo đuổi một cái gì không bao giờ làm cô sung sướng. Tôi buồn cho cô vì cô quá ngu đến nỗi không biết rằng không bao giwò tìm ra hạnh phúc nếu cả không cùng mọt bản chất như nhau. Nếu tôi chết và Melly chết, nếu cô ở với ông tình nhânh quý báu đó, cô có chắc là sẽ được hạnh phúc không? Không đâu, cô không bao giờ hiểu được hắn, không bao giwò biết được hắn nghĩ gì, cũng như không bao giờ cô thông cảm nổi âm nhạc, thi văn hoặc những cái gì không phải là tiền bạc. Còn chúng ta, người bạn lòng của tôi, nếu cô chịu khó một chút là chúng ta sẽ có hạnh phúc ngay, có hạnh phúc thực sự vì chúng ta rất giống nhau. Cả hai đều là thứ đê tiện, không từ bất cứ gì để chiếm đoạt mục tiêu. Chúng ta có thể hạnh phúc vì tôi hiểu cô và yêu cô, Scarlett, tôi hiểu cô đến tận xương tuỷ, còn Ashley thì chẳng biết gì về cô hết. Và nếu hiểu được, chắc hắn sẽ khinh bỉ cô ngay... Nhưng đằng này, cô bỏ cả cuộc đời đế chạy theo một người mà mình không hiểu nổi. Còn tôi, tôi tiếp tục theo đuổi mấy cô gái giang hồ.
    Rhett bỗng buông Scarlett ra và lảo đảo đi về bàn rượu. Scarlett ngơ ngác đứng lặng một lúc lâu. Rhett vừa bảo yêu nàng. Thật không? Hay là một trò đùa kinh khủng của hắn? Còn Ashley... mặt trăng... Đứa bé vòi vĩnh mặt trăng.

    ...
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 23/06/2004
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tôi bắt đầu đọc "Cuốn theo chiều gió" trước khi xem phim, và khi đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần tôi quyết định thuê phim về nhưng chỉ sau ...2'' ý tuởng theo dõi tiếp đã biến mất!
    Nói ngắn gọn, phim ảnh đôi khi không thể truyền tải hết nội dung của một cuốn truyện, nhất là một tiểu thuyết như Cuốn theo chiều gió. Lịch sử, quá trình hình thành nên tính cách những con nguời, diễn biến tâm lý nhân vật....đó là những rào cản mà dù một đạo diễn và dàn diễn viên tài ba đến mấy cũng không thể vượt qua hết đựợc!
    Trở lại với các nhân vật trong câu chuyện....Theo suy nghĩ của tôi, Rhett và Ashley có những điểm chung mà không phải ai cũng thấy đuợc, vì thế những lúc hiếm hoi họ nhận xét về nhau thì những nhận xét đó rất chính xác. Có điều Rhett thực tế hơn, thuộc mẫu nguời nổi loạn trong gia đình và khi bị vứt ra ngoài xã hội (đúng hơn là tự vứt mình ra ngoài xã hội) những tính cách mang tính phản kháng đã đủ điều kiện để phát huy tối đa! Một Hamlet thời hiện đại, luôn giễu cợt xã hội và chính bản thân mình...
    Tôi không có ý định làm một tràng giang đại hải những lời ca ngợi anh chàng này, vì ...anh ta là một thằng đểu! Thế đấy, khi một nguời đã tự nhận mình là kẻ không ra gì thì đó không phải là sự khiêm tốn! Rhett có thể hiểu đời, nhưng chỉ là những khía cạnh hoàn toàn "duy vật" và anh ta không chấp nhận sự tồn tại của sự lãng mạn! Tôi không hiểu tại sao lại phải cứ khuyến khích một nguời phụ nữ "sống ào ào", sẵn sàng lột trần những ý nghĩ thầm kín của họ khi đâu nhất thiết phải như vậy...Rhett chẳng qua là nguời ích kỷ, anh ta không dám thừa nhận Scarlet không hề giống mình và cả thừa nhận mình đã thất bại trong tình yêu, một thứ tình yêu kỳ lạ!
    :( Thưòng thì tồn tại một quy luật khá quái dị như thế này: khi một nguời đàn ông thất bại trong tình cảm cũng như có những khoảng chân không đáng sợ trong tâm hồn, anh ta sẽ ngày một giàu có! Những con thú mạnh nhất trong rừng là những con tàn bạo nhất, và cũng cô đơn nhất! Ở đoạn cuối của câu chuyện ta đã biết Rhett cô đơn mệt mỏi như thế nào, nhưng vì cuộc sống, dù chỉ là một cuộc sống đuợc hư cấu, vẫn còn tiếp diễn nên tôi tin rằng, Rhett sẽ thay đổi chính bản thân mình để đón nhận tình cảm của Scarlet!
    Nếu không, khi đã có tình yêu của Scarlet rồi Rhett sẽ sống như thế nào nhỉ? Scarlet cũng từng khóc vòi mặt trăng, cũng như Rhett đòi hỏi tình yêu của Scarlet! Đã có những đổi thay....những nguời đã ra đi...cùng với một thời trẻ sôi động...Tình yêu là cho một cách vô điều kiện! Mà như thế xét cho cùng Rhett chưa từng yêu Scarlet....
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    ( Niềm vui của tôi là một ngày nhàn rỗi ngiền ngẫm Cuốn theo chiều gió hoặc thả hồn theo cú solo guitar của Slash trong November Rain...như thế hình như cũng có ít nhất 2 điểm giống Cún đó nhỉ!)
    .........Ashley! Một buổi nào đó phi ngựa đến Tara và vô tình trở thành "bạch mã hoàng tử" trong con mắt của Scarlet, một cô gái mới lớn. Có dáng vẻ hào hoa, kiến thức kinh viện...và một tư tuởng tì trệ đến tồi tệ! Tôi chưa hề ác cảm với Ashley cho đến khi anh ta trở về từ chiến tranh. Đói rách, thất bại, nghèo khổ....lẽ ra một thằng đàn ông thì đó là một hoàn cảnh thuận lợi để vuơn lên chứng tỏ mình, ít nhất là lo đủ cho gia đình và những nguời thân thiết, vậy mà...Gã ăn bám Scarlet, phản bội Melani và chịu ơn Rhett.
    "Ông" này thì khỏi bàn luận tới nữa! Chỉ là một phần để tô điểm thêm cho tính cách các nhân vật khác, thế thôi!
  9. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0

    Hi Sole Husband,
    Tớ cũng là fan của Gone with the wind đây. Mấy bài bình luận của SH rất hay và đặc biệt. Và cũng khá trùng lắp với đánh giá của tớ. Nhân vật Rhet và Scarlet là trọng tâm của cuốn sách và có cá tính cực kỳ mạnh mẽ, cuốn hút người đọc. Mấy cái bóng mờ khác chỉ để trang điểm thêm cho 2 nhân vật này thôi.
    Tuy nhiên tớ cũng thích phim của US, phim này khá đạt đấy chứ.
    Anyway, có ai đọc Hậu CTCG chưa nhỉ?
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Trong cái box này, chủ để CTCG quả là một chủ đề bất tận, không bao giờ ngừng. :)
    Trên đời có rất nhiều người đàn bà như Scarlett, nhưng không có thằng đàn ông nào giống Rhett. Rhett là đại diện cho trí tưởng tượng của phụ nữ về người đàn ông. ;) Vì thế nàng nào đọc CTCG cũng mê Rhett.

Chia sẻ trang này