1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gone with the wind...Lại bàn về phụ nữ và tình yêu!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi sole_husband, 21/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Uh, mụ cứ viết đi, và ta vẫn chờ đọc những bài tiếp theo của mụ .............
    Uống cốc nước rồi viết bài cho ta đọc tiếp nhé
  2. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Anh nói cho cô em nghe này. Ngay cái chuyện em nói "ta cố viết bài thật dài" anh đã thấy quá chi là ngu ngốc, không cần nói ra thì cô em cũng cố hiểu được ý anh nhé ( sợ lại đèo hiểu )
    Còn anh thì anh đèo bao giờ có một chút suy nghĩ rằng anh sẽ đọc cái cuốn theo chiếu giòi đấy. Với anh thì nó đèo đủ tầm để anh đọc, cho dù cô em bảo nó rất hay, hay bất kể đứa đèo nào đấy, nhưng anh vẫn sẽ nói không! Thế thôi.
    Còn bây giờ anh nói thêm với cô em một đôi dòng nữa thì anh té. Cô em nên ăn nói cho cẩn thận hơn, nên biết thàng nào thì mình nói như vậy và thàng nào thì mình kô nên nói, mặc dù anh biết cái quyền đấy là của cô em, nhưng dẫu sao thì anh cũng muốn cô em nhìn nhận đúng.
    Cái bài viết trên của cô em nó hơi khiến anh cảm thấy khó chịu. ý anh là cô em đã nói láo lại còn thiển cận nữa. Ý của anh là thế đấy. Thế thôi !
    thôi đi!!!
    Được muonbiet sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 11/05/2005
  3. the_pianist

    the_pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Bạn the Pianist ạ, đây là chốn công cộng, người ta có quyền post lên suy nghĩ và chính kiến của mình. Bạn thấy không hợp sở thích thì bạn có quyền quay gót, tìm một nơi nào đó đủ cao quý để bạn tuôn châu nhả ngọc. Chúng tớ không ép buộc bạn phải ở lại và nhận xét này nọ. Và chúng tớ lại càng không mong bạn tuôn những thứ gọi là "văn hoá" của bạn ra đây thế này.
    Hy vọng bạn hiểu, giữa chỗ đông người thế này, bạn có quyền mở một sạp riêng, bày ra và treo lên những thứ thực sự cao quý. Diễn đàn này đủ rộng lớn để những người "có mắt xanh" ghé qua và có thể họ sẽ ghé vào và đàm đạo với bạn. Và nó cũng đủ hẹp để đóng lại với những ai chẳng làm gì nhưng lại thích chọc chỗ này, ngoáy chỗ kia.
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 12/05/2005
  4. the_pianist

    the_pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    ...
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 12/05/2005
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Trùi... điên lên rồi đấy à? Thương quá là thương. Sao lại mất thời gian post những bài mà chắc chắn Mod sẽ xoá nhỉ? Khổ thân!
    Hồi nãy có chat với Sếp Tequila, có bảo Sếp là không cần mất thời gian xoá bài chửi đổng của bọn dở hơi, bởi vì Cún này thừa sức dùng CTCG để chửi lại những thằng chửi CTCG và chửi Cún. Nhưng mà bi giờ Cún nghĩ lại: Việc choé gì phải mất thời gian cho bọn chập mạch? Thế là Cún xin post bài này nhờ các sếp box VH xoá giúp mấy bài trên kia của The_Pianist đi rồi xoá luôn cả bài này của Cún nữa. Cảm ơn các sếp nhiều!
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    không hiểu tại sao mọi nguời lại sa đà thái quá như vậy nhỉ? Theo tôi nên nhìn nhận mọi việc một cách thoải mái hơn, dù sao đây cũng chỉ là một câu chuyện có thể coi là trà dư tửu hậu, ai cũng có quyền bình luận theo ý thích và nhận thức của mình, nhưng đẩy nó lên "cao trào" kiểu này thì cuối cùng mọi nguời nhận được gì chứ? Đỏ mặt tía tai những chuyện không đâu dễ dẫn đến bệnh tim mạch, cơ bắp khô cứng, tóc tai xỉn màu thời gian, đục thuỷ tinh thể, sớm lão hoá ,tỳ vị bị ảnh hưỏng dẫn đến da dẻ khô kiệt, đổ mồ hôi dầu, thận suy, tinh thần bất ổn......tóm lại lao vào tranh đấu vì một thứ vô bổ không chỗ nàolà không có hại cho sức khoẻ cả, đấy là chưa kể tầm nhìn của mình cũng vì thế mà trở nên giản đơn, tầm thuờng (và tầm bậy), ngôn ngữ của mình mất đi sự trong sáng của tiếng Việt, ai cũng chỉ hận luỡi mình tại sao không chẻ ra làm đôi để phun phì phì vào mặt đối thủ (khiếp!!!).....
    Thôi thì tôi xin mạn phép gọi là cung kính mời mọi người thuởng thức không khí mát lành, dùng chút trà Tawán hiện nay đang rất thịnh hành cho dịu bớt đi cái oi bức nóng nảy của mùa hè đang xâm nhập vào công cuộc tâm sự của của các trai tài gái sắc tê tê vê en...Nhỉ? Số Lẻ tôi thân phận thấp bé, ngôn ngữ quê mùa chắc chắn vô tình làm mất lòng nhiều người, nhưng quý vị ở trên cao đàm thiên,thuyết địa,luận nhân xin mở lượng hải hà gọi là chiếu cố tới chút hương hoa lòng thành của gã đầy tớ văn chương này...xin cảm ơn, xin cảm ơn và hẹn gặp lại!
    Được sole_husband sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 11/05/2005
  7. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0

  8. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    he he, mới hôm qua hôm nay mà đã khối chuyện , thôi các bác bớt nóng, ra quán làm ly nước, HN chắc cũng sắp hè nắng nóng rồi, nóng quá rồi các bác tẩu hoả nhập ma ấy chứ.
    Em thì em thiển nghĩ thế này chị cún ạ, các bác ấy tài cao, mấy cái văn học này không xứng với tầm hiểu biết của các bác ấy, thế thì thôi, các bác đừng bận lòng làm gì mấy cái " rác rưởi " - theo ý các bác là thế - đúng là chó với người thì chả liên quan nhau, thôi thì ai nấy làm, mất công gì hoạnh hoẹ nhau. Vả lại các bác mà mắng kẻ thấp hơn chẳng há.......các bác tự hạ thấp mình sao , thế thì em thấy mấy đứa kém hiểu biết hơn các bác cũng cảm thấy ngại ngùng lắm, chẳng biết nên đối nhân xử thế với các bác thế nào cho phải vai vế, lại càng " xấu hổ " .
    Còn nếu trình độ hiểu biết của các bác đủ biết rằng tình yêu nó là cái thứ giẻ rách và con người chỉ đến với nhau vì hàng họ và vật chất ( theo bác pianist ) thì bọn em là kẻ thiếu hiểu biết, mong bác thông cảm đi , chỉ biết bàn luận những thứ mơ mộng gọi là tình yêu, sự cao thượng, tính nhân bản thôi bác ạ. Chứ chắc không có đủ đầu óc để tiếp thu những thứ bác muốn dậy bảo, truyền đạt , ngày xưa thầy em vẫn bảo, dốt thì còn đỡ chứ ngu thì hết cách chữa vì dốt là còn biết tiếp thu dậy bảo còn ngu á, ngu là nói mà không biết nghe, biết sửa, cứ cho là ta đây đúng lắm . Vậy thôi bác pianist ạ, coi như tầm hiểu biết của bọn em có hạn, bác đừng phí thời gian dạy dỗ làm gì cho mệt .
    Ơ, em xin lỗi mấy bác mod với cả các anh chị vì lại xí xọn bon chen nêu ý kiến tí . Chúc các bác có dạo qua topic này mà vốn chả có cảm tình với những đứa say mê dở người, khả năng thấp kém như em thì các bác cứ coi như bụi trong mắt, rửa đi là trời lại sáng ngay ấy mà. Em nói thế, các anh chị chắc cũng hiểu chứ ạ .
    Chúc vui !!!
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    hôm nay tự dưng có cảm hứng nói về phụ nữ và tình yêu....
    Tôi có thể yêu một nguời phụ nữ, nhưng chắc chắn không bao giờ thích những tính cách đặc trưng của phụ nữ: dễ phản bội, hay so sánh, hay yêu cầu quá cao và thực sự không bao giờ thèm tìm hiểu một nguời đàn ông cho thấu đáo...Tình yêu của họ cũng giống như một thứ điều kiện vậy, hãy cúc cung tận tuỵ và chờ đuợc ban ơn theo cách của họ, theo những gì họ muốn!
    Thế thì ông muốn thế nào đây??? Vớ vẩn.nnn...!!! Chắc là sẽ có nhiều nguời giãy nảy lên, cái ông này linh tinh "wá đi"..chán sống rồi hả? Nhưng nếu có một cô gái nào giải thích cho tôi hiểu tại sao lại như vậy một cách có lý nhất, tôi xin sẵn sàng xin lỗi một cách chân thành nhất!
    Lấy bản thân mình ra làm ví dụ, tôi sẵn sàng phóng xe hơn trăm cây số chỉ để mời bạn gái một ly cô ca và tặng nàng một chiếc khăn quàng khi nàg kêu lạnh qua điện thoại, sẵn sàng bỏ một trận bóng đá chỉ để nghe nàng nói nhữg chuyện cực kỳ buồn cười bằng giọng điệu cực kỳ nghiêm trọng, từ khi quen nàng tôi biết thế nào là sự cần thiết của một chiếc khăn tay trong người để đề phòng "những cơn mưa bất chợt", thế nào là cảm giác "cầm tay thôi là quá đủ"....Vậy mà chỉ một lần không thể đến dự sinh nhật nàg đã tuyên bố có bạn trai mới..Cái gì nhỉ? Tôi đã gần như nói với cả thế giới là tôi có người yêu, đã cắt đứt mọi quan hệ "nguy hiểm tiềm tàng" vói những cô bạn gái khác để chăm sóc cho nguời duy nhất của mình...Có lẽ con gái không muốn nói với nguời khác là mình đã có người yêu để duy trì đội hình dự bị của mình luôn trong tư thế sẵn sàng, là một đối trọng trong quan hệ, thật hết biết!!!! Có lẽ suy nghĩ của tôi là lập dị, là lạ lẫm vì bao nhiêu nguời khác vẫn sống vậy mà, có chết ai đâu???
    Từ trước tới giờ tôi mới chỉ đuợc chứng kiến một chuyện tình mà ai cũng phải nể sợ, một mối tình marathon kéo dài 7 năm giờ đã đơm hoa kết trái mà mỗi khi có cơ hội ngồi lại ôn chuyện với nhau bạn bè thằng nào cũng phải công nhận nó giằng co khốc liệt như cuộc chiến tranh 10 ngàn ngày vậy , và đó là một cô gái thật tuyệt vời mà chẳng biết tỷ lệ tồn tại có tưong đương với tỷ lệ bản đồ trái đất nữa không?? Bây giờ đã có tuổi, chắc là sẽ cuới một cô vợ mang tính "phù hợp" , phù hợp về thời gian, phù hợp về hoàn cảnh, phù hợp về quan điểm kết hôn theo bộ luật Hôn nhân và gia đình, phù hợp với phương hướng thực dụng, an toàn...Tóm lại là theo barem duới đây:
    _chào em! anh tên...tuổi...nghề nghiệp...ở..(chỗ này chỗ nọ)!
    _vâng, còn em tên...(không nói tuổi), đang làm..ở...
    _Em làm việc theo giờ hành chính àh? Chiều mai có bận không?
    _Để em xem lại đã, văn phòng còn nhiều việc (kể lể)... mà xếp thì đang giục cuống cả lên, thế anh rảnh rỗi nhỉ! (thăm dò..)
    _Đâu có, cũng tối mặt tối mũi đấy chứ (anh tu chí làm ăn lắm chứ), nhưng dù sao cũng không phải đi đêm về hôm (yên tâm chưa?), dạo này tình hình cơ quan cũng ổn định nên cũng muốn đi lanh quanh một chút cho thư thái, thế có gì nhắn lại cho anh nhé (số...)!
    _Vâng, để em xem lại đã nhé, rồi mai em nhắn lại! (cũng không phải dễ dàng)
    _Thôi, có gì khoảng..(giờ giấc) ngày mai anh gọi luôn cho em! (đợi nó gọi cho mình thì còn lâu)
    ......Cứ thế một buổi sáng thức dậy đã thấy mình có vợ, có báo, có ăn sáng, có cafe, có ti vi đang chiếu phim hàn quốc lâm ly bi đát, lúc đó kiểu gì chẳng cuời nhạt: Yêu đuơng với chẳng lãng mạn, vớ vẩn...Em ơi, là quần áo xong chưa? Chiều nay họp kế hoạch, cả nhà ăn cơm truớc nhé!
    _
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    To the_pianist: Choáng

Chia sẻ trang này