1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gone with the wind...Lại bàn về phụ nữ và tình yêu!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi sole_husband, 21/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    @ Cundc, mummim_luncun : Nói thế là đủ rồi mọi người ah, đừng để những người như vậy làm hỏng topic này.

    Đôi khi chúng ta cứ khinh, không thèm nói
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không có rảnh rang để tán chuyện nữa, cơ mà vẫn vào ôm hôn chiến hữu cái.
    Một là hoan hô ý kiến của mụ W.
    Hay là ôm hôm em mũm mĩm vì em nói đúng: chữ nghĩa của hcúng ta cũng như CTCG đâu có xứng tầm với trình độ văn chương của các bác kia. Thôi thì chị nghe cô em, chị cũng phải xin lỗi các bác ý vậy nhỉ?
    Nào...
    Ba là: xin lỗi chú The_Pianist vì tớ có xỏ xiên về chuyện chó sủa! Xin lỗi chú vì chú ăn nói khốn nạn 1 thì tớ lại khốn nạn 2 (vì tớ quen "chửi thâm" chứ không văng nọ kia như chú được, thông cảm nhớ!). Lẽ ra khi chú nhạo báng tình yêu hay sở thích của người khác thì tớ nên im đi, thì đằng này tớ lại "vừa đi vừa suỵt". Thông cảm nhớ! Vì tớ cứ quen nghĩ:"Thằng nào không tử tế với bà thì bà đêk tử tế với nó làm gì!". Bây giờ tớ biết là tớ nên sửa sai. Tớ không cần phản ứng, chỉ cần "cứ đi... đoàn người cứ đi...". Thôi cả làng thông cảm tớ nhớ!
    Chanh chua, ghê gớm đã ăn vào máu tớ rồi. Cũng tại tớ hay hy vọng đàn ông ở đây giống Rhett thôi.....hic.... SCarlett luôn mồm chửi Rhett là đồ mạt hạng, đồ vô lại... vậy mà rồi anh ả vẫn tình tính tang đó thui.... hic.... Không ngờ hoá ra tớ sai lầm. Hoá ra các anh giai như anh The_Pianist đây lại đếck giống loại đàn ông như Rhett đến 1/1000.... Thôi sorry cả làng nhé!
    @W, @mummim: Từ mai lại khởi động "phụ nữ và tình yêu"!!!
    @sole_husband:
  3. the_pianist

    the_pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    ... Có những thứ xoá đi cũng chẳng hại ai
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 12/05/2005
  4. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    đúng là tử tế cũng không xong, đời nó khổ thế đấy. Thôi thì " cái con này " nhắn lại với Người pianist thế này : Văn học không rõ là trình độ ở mức nào nhưng đã là Người thì phải biết chửi kiểu người còn cái kiểu 1 - 2 từ là những thứ thô tục mà kẻ ngoài đường và VÔ HỌC dùng với nhau thì chỉ tự SỈ NHỤC chính cái PHẦN NGƯỜI CỦA MÌNH THÔI !!!
    Hy vọng đọc được trước khi bác mod nào rảnh rang ghé qua xoá dùm những thứ quá rác trong cái topic vốn rất bình lặng này. Chúc vui !!!
    Chị cundc : chị ơi, chị phải về chịu phạt thôi, những thứ đó không xứng để so với Rhett lơ của chị em mình đâu , thế thì thấp kém quá, đến phần triệu tỉ còn chả có.
    À tí quên, nhắn Người pianist ( cũng may Người này hiểu tiếng động vật ) : bác gãi vừa thôi, gãi nhiều lở loét ra đấy, chả có thuốc chữa đâu, khổ thân bác ra !!!
    Được mummim_luncun sửa chữa / chuyển vào 06:13 ngày 12/05/2005
  5. ConMuaRung

    ConMuaRung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một loại '''' thằng người ''''. Thanh niên Việt Nam là như thế này à , nếu chú là đại biểu của những thanh niên kiểu này thì cũng chẳng lạ gì những người '''' Chỉ đủ nhận thức để hiểu được CTCG thực chất có giá trị thế nào '''' nhìn vào với một con mắt coi khinh không hơn , cũng chẳng kém hơn được vì chẳng còn gì kém hơn một ''''thằng người'''' được nhìn một cách tởm lợm trên khía cạnh văn hoá. Ngày xưa , các cụ dạy con cấi bằng văn học cổ , với những giá trị của đạo Khổng , còn ngày nay , đáng tiếc là có nhiều gia đình do nghèo đói mà không được ăn học , do vậy thế hệ sau này được nuôi lớn với cơm ăn 3 bữa và những thứ rác rưởi được vác về trang điểm cho bàn ăn hàng ngày mà thoạt nhìn không ai có thể quay đi , vì họ lặng người đi với những thứ tục tĩu đấy. Thể hệ trẻ mà bạn trẻ trên đây đại diện cho đáng thương , đáng khinh , nhưng mà thế hệ đào tạo ra họ còn đáng bị treo ngược lên thanh gạt bồn cầu hơn nữa vì không những họ làm thui chột và sỉ vả vào mặt họ , tổ tông họ , mà còn làm thui chột một cơ số mầm non tương lai của đất nước.
    Tục tĩu vốn là truyền thống của văn học truyền miệng dân gian , nhưng rác rưởi lại là cái ung nhọt của cả một xã hội. Chất cặn trong cuống họng không đủ để hắng ra mà tô lên mặt những con người như thế. Xin đừng đem những gì bạn được tiếp thu từ gia đình mình mà làm phiền người khác,còn nếu muốn nói chuyện văn chương thì trong đây không thiếu người sẵn sàng bỏ thời gian gõ bàn phím nói chuyện đúng nghĩa ''''người'''' với nhau , chứ không phải là ''''thằng người'''' như những gì mà Pianist được giáo dục đâu.
    Vậy thôi , thanh niên Việt Nam , đừng tự coi khinh bản thân mình.
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 12/05/2005
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Kiểu này chó sủa, nguời cũng dừng lại nhại theo!
    Có lần tình cờ được xem phim The Pianist, chỉ đuợc coi đoạn viên sỹ quan Đức quốc xã lặng nguời theo dòng nhạc của ngưòi nghệ sỹ Do thái...Nhưng cuối cùng nghệ thuật cũng không cứu vãn được những sự thảm khốc mà chiến tranh gây ra vì nghe nói cuối cùng viên sỹ quan nọ bị đem ra xử bắn! Dù sao cũng chỉ nhớ hình ảnh hai nguời nghệ sỹ với cây dưong cầm trong một ngôi nhà đổ nát, 1 trong bộ quân phục phát xít lạnh lùng và sát thủ, 1 rách ruới, sợ sệt và 1 bản nhạc tuyệt vời tạo nên một khoảng lặng cho không gian ghê rợn của cuộc chiến...
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là hơi bị tình hình... chẹp... nghỉ ba cái vụ chửi bới ỏm tỏi của bọn phiến loạn đi nhở? Bi giờ mời bà con lại quay về với chủ đề yêu quý của chúng ta!
    --------------------------------------------
    Rhett va Scarlett... Anh và Em... Đàn ông và Đàn bà...
    Anh cần Em bởi vì Anh yêu Em... và... Anh yêu Em bởi vì Anh biết rằng Em cần Anh.
    Em yêu Anh bởi vì Em cần Anh... và... Em cần Anh bởi vì Em biết rằng Anh yêu Em.
    Chiều xuống, từ xa xôi văng vẳng giọng ca Ngọc Tân trữ tình ngọt ngào: ?oAnh sẽ không đến bên em lúc em buồn. Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi, lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa... Chỉ khi nào... chỉ khi nào người đàn bà trong em bật khóc, anh sẽ đến... để hứng những giọt tâm hồn trên đôi mi của em.? Bất giác, em lại nghĩ đến những lần Scarlett khóc ngon lành trong vòng tay Rhett... Lần nào cũng vậy, Rhett có mặt khi Scarlett lâm vào tình trạng khổ sở nhất và không thể cần gì hơn là sự giúp đỡ của một người đàn ông. Bế tắc, hoảng sợ và tinh thần mệt mỏi làm cho Scarlett bật khóc... và Rhett đến, luôn luôn có một chiếc khăn tay dành cho nước mắt của nàng.
    Rhett yêu Scarlett. Em luôn tìm cách để trả lời câu hỏi: tại sao Rhett lại yêu Scarlett đến thế? Loang loáng trong trí nhớ của em là một đêm mùa hè khi lúc quân miền Bắc tràn vào Atlanta, Scarlett thổn thức trong vòng tay Rhett: ?oTôi muốn về Tara. Về nhà.? Rhett đã dịu dàng vỗ về nàng, rút chiếc khăn mùi xoa ra và tự tay lau mắt lau mũi cho nàng: ?oNào, giờ thì hãy hỉ mũi như một cô bé ngoan!? Và bất chấp tất cả những hiểm nguy trong đêm ấy, quân phiến loạn và lũ cướp đường, Rhett vẫn tìm ra một cỗ xe và tự mình đưa Scarlett đi... Rhett không hề cấm cản ý muốn điên rồ của Scarlett mà lại hoàn toàn tự tin rằng mình có thể giúp nàng toại nguyện. Từ lúc ấy, em nhận ra rằng cương quyết, mạnh mẽ và hết lòng vì người mình yêu, đó là những gì khiến em thấy Rhett quyến rũ vô cùng. Vì người mình yêu... Sao Rhett lại yêu Scarlett đến thể nhỉ?
    Ngay cả khi Rhett đã làm nhiều việc như vậy cho Scarlett, nàng vẫn không tin, đúng hơn là không hiểu rằng Rhett yêu mình. Đến một ngày, sau khi nàng vượt qua được những đêm khốn khó như vậy, Scarlett gặp lại Rhett và vẫn không thể lý giải những việc làm của Rhett :
    - Tại sao ông không ngại giúp tôi lúc tôi thất thể và...
    - Tôi thử làm một thí nghiệm liều lĩnh và thú vị với cô thôi. Tại sao tôi lại làm thế? Vì tôi thấy cô biết phấn đấu để ngoi lên. Cô biết dấn thân, biết chen lấn và bây giờ co có một gia sản vững chắc nhờ tiền ttrong bóp cuả một xác chết và tiền đánh cắp của Liên bang miền Nam. Cô là một kẻ sát nhân, kẻ đoạt chồng người, cám dỗ người phạm tội gian dâm, nói láo và sử dụng đủ các mánh khoé để đạt tới mục đích của mình. Đó là những việc làm đáng phục, nó chứng tỏ cô là một người cứng rắn và cương quyết.
    À ra thế! Người ta yêu nhau là yêu cả những tính xấu của nhau? Đối với ai đó thì cô nàng Scarlett đỏng đảnh, ích kỷ, tham lam, hiếu thắng, mánh khoé... là một mụ đàn bà đẹp nhưng ích kỷ nhỏ nhen. Nhưng với Rhett, đó lại là điều đáng yêu. Rhett còn nói với Scarlett rằng: ?oKhông có gì đánh bại được cô!? Có lẽ Rhett bị thu hút từ lần đầu nhìn thấy Scarlett, lúc chứng kiến khuôn mặt hả hê chiến thắng của cô thiếu nữ Scarlett 15 tuổi khi quyến rũ tất cả các chàng trai khá nhất trong bữa tiệc ở Mười hai Cây Sồi năm nào. Nhưng em biết rằng nếu chỉ có thế thì không bao giờ có một tình yêu nơi Rhett. Chứng kiến cô gái Scarlett dần trở thành một người đàn bà thành đạt qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời, đấy là điều làm Rhett càng cảm thấy Scarlett quyến rũ. Nhưng điều khiến cho Rhett thật sự yêu Scarlett là gì? Đó chính là niềm hạnh phúc trong sâu thẳm tiềm thức của người đàn ông được trở thành chỗ dựa của một người đàn bà mạnh mẽ. ?oKhông gì đánh bại được cô ấy, nhưng cô ấy vẫn cần sức mạnh của tôi1? Em cho rằng Rhett đã nghĩ thế với cảm giác mình được làm đàn ông thực sự. Scarlett đã khóc trong vòng tay Rhett, không phải là nước mắt cá sấu cho những mánh khoé đàn bà mà đó là nước mắt thực sự của một người đàn bà cần có người đàn ông.
    Cuộc đời Rhett có gì là ý nghĩa? Tiền bạc để làm gì? Tiền bạc để mua tình yêu của đàn bà? Rhett đã luôn không muốn lấy vợ, nhưng Scarlett đã làm thay đổi tư tưởng ấy. Chính Scarlett đã làm cho Rhett thấy ý nghĩa của một người đàn ông thật sự. Vì thế mà Rhett cảm thấy yêu và cần Scarlett, chỉ có ở bên người đàn bà đó thì Rhett mới khao khát thể hiện người đàn ông trong mình và chỉ có ở bên Scarlett thì Rhett mới cảm thấy mình thật sự là đàn ông. ?oCô ấy mạnh mẽ nhưng cô ấy vẫn cần phải dựa vào tôi!? - đó là ham muốn chiến thắng trong tận cùng bản năng đàn ông.
    Tôi vẫn mơ ước cô, Scarlett. Mơ ước ngay từ lần đầu gặp cô ở Mười Hai Cây Sồi, lúc cô liệng cái bình hoa và chửi rủa như một mụ nhà quê. Lúc nào tôi cũng muốn chiếm được cô bằng bất cứ giá nào. Nhưng từ lúc cô và anh chồng Frank bắt đầu khá giả, tôi biết cô sẽ không còn cầu cạnh tôi với những đề nghị lý thú như trước nữa. Thế là tôi tự xét đã tới lúc phải cưới cô.
    Em biết. Em biết mà! Rhett không chỉ yêu Scarlett vì cảm thấy mình vẫn có thể đem đến cuộc sống tốt đẹp hơn nữa cho một người phụ nữ mặc dù cô ấy luôn tự lập được, mà còn nữa... phải... còn nữa, đó là niềm khao khát được đem đến cho người đàn bà niềm hạnh phúc thật sự trên chăn gối. Scarlett đã vượt qua nhiều sóng gió cuộc đời một cách không phải bản lĩnh mà là rất bản năng, Rhett đã nhìn ra điều đó: "Một người đàn bà sống rất bản năng!", vì vậy Rhett cảm thấy thật là phí khi người đàn bà như vậy lại không thể hiện được bản năng ân ái. Và em biết,Rhett đã bị thôi thúc phải có được Scarlett để khơi dậy bản năng đó...
    - .... cô bé đáng thương, có bao giờ cô lấy chồng thật sự đâu. Cô đã biết gì đâu? Tôi thấy cô hoàn toàn bất hạnh - lần đầu lấy chồng vì thù hận, lần sau vì tiền. Có bao giờ cô nghĩ tới việc lấy nhau... chỉ để vui đùa thôi không?
    - Vui đùa? Đừng nói điên thế. Chuyện vợ chồng làm gì có vui đùa?
    - Không à? Tại sao không?
    - Đó chỉ là thú vui của đàn ông... chỉ có Chúa mới biết tại sao. Tôi không bao giờ hiểu được chuyện đó. Nhưng đã là đàn bà thì phải chịu đựng những cái diên khùng của đàn ông... và... cứ đẻ con năm một.
    Rhett cười to, tiếng cười vang dội trong ngôi nhà tĩnh mịch. (...)
    - Tôi bảo là cô bất hạnh và những lời cô vừa nói chứng tỏ tôi nói đúng. Cô đã lấy một đứa bé và một ông già. Tôi dám cá là mẹ cô đã bảo cô phải chịu đựng những "thứ đó" vì sẽ được đền bù bằng bổn phận làm mẹ thiêng liêng. Sai bét hết. Tại sao khong thử lấy một tráng niên nổi tiếng bỉ ổi và thành thạo đàn bà? Vui đùa là vậy đó!
    Quá lý tưởng phải không anh? Tình yêu và sự si mê. Bản năng sinh tồn và bản năng giới tính. Đàn ông và đàn bà... Scarlett sẽ phải yêu Rhett bởi vì Scarlett luôn cần Rhett và bởi vì chỉ có tình yêu của Rhett mới đem lại cuộc sống thực sự cho Scarlett; còn Rhett sẽ không thể sống thiếu Scarlett bởi vì Rhett yêu Scarlett và bởi vì Rhett chỉ thực sự là Rhett khi ở bên Scarlett.
    Anh! Bây giờ chúng ta vẫn chỉ là hai thực thể tồn tại giữa cuộc đời, nhưng sẽ có một ngày chúng ta sẽ là một... không phải tồn tại mà là sống. Em vẫn chờ anh, vì em biết chúng ta cũng sinh ra là để dành cho nhau như hai người đó. Bên anh, em thấy mình thực sự là đàn bà. Bên em, anh thấy mình thực sự là đàn ông. Bên nhau, chúng ta thấy mình đang sống.
    Anh hãy để cho em được là ả đàn bà với trái tim nhỏ mọn ở bên anh - người đàn ông với tâm hồn rộng lớn! Hãy dùng chiếc khăn tay của tình yêu đàn ông bao la để thấm khô những ấm ức tuôn trào từ đôi mắt em ích kỷ, cố chấp, hiếu thắng... và rồi, khi ôm em trong vòng tay, anh sẽ nhếch môi với cái cười thích thú như Rhett: "What a woman!"
    [​IMG]
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 03:08 ngày 13/05/2005
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 03:13 ngày 13/05/2005
  8. the_pianist

    the_pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Anh rất lấy làm tiếc, nhưng anh buộc phải tạm treo chú Pianist. Theo anh chú nên về xin mẹ vài nghìn rồi ra mua bàn chải, thuốc đánh răng,... kẻo cứ thế này chú làm ảnh hưởng tới mọi người nhiều quá.
    Chửi bới văng mạng vô độ thế mà chú tưởng hay à? Lên mạng đi được dăm ba cái diễn đàn, đọc được vài câu chửi, lấy làm si mê rồi vào đây tuôn ra cứ tưởng là ta đây hay lắm ngang tàng lắm. Bố sư, bắt chước người khác thì cũng phải biết động não và sáng tạo chứ.
    Cứ thế này sao người ta chẳng bảo TTVN là diễn đàn toàn chã. Anh mà cứ phải đi lo xoá bài với treo nick bọn em chã như các chú thì anh mệt lắm.
    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 13/05/2005
  9. Shorinji_2k

    Shorinji_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hừm, gửi chú Pianist:
    Chú có phải là đàn ông con trai không? Đàn ông ai lại như chú. Phải khoan dung, độ lượng chứ.Chửi nhau với phụ nữ, chú chẳng giống đàn ông tẹo nào. Tôi chắc chú đang trong thời kì chuyển đổi giới tính rồi.
    Hay là chú đang bất mãn, chỉ có thể cãi nhau với chị em. Chú ngoài đường gặp anh mà nghe chú nói vậy, chắc chú không có đủ thời gian kịp hiểu vì sao mà mình die đâu nhể.
    Thôi, chú mau chuyển đổi lại thành giới tính như lúc bố mẹ chú trót lỡ... ra chú.

    E hèm, bà xã và mọi người cứ tiếp tục đi nhé.
    Sorry vì trót SPAM nhưng chỉ vì tôi thấy ngứa mắt wá.
    Tôi té đây..bb
  10. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    CHÍ PHÈO THỜI TTVN
    Hắn vừa di chuột vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ online là hắn chửi. Bắt đầu hắn chửi In tơ néc. Có hề gì, In tơ néc có của riêng nhà nào. Rồi hắn chửi hết thảy các diễn đàn. Thế cũng chả sao, các diễn đàn là tất cả nhưng cũng chẳng là ai. Tức mình, hắn chửi ngay BOX VH (cái diễn đàn hắn đang vào lúc đấy). Nhưng cả BOX VH ai cũng nhủ: "chắc nó trừ mình ra." Tức thật! Ờ! Thế này thì tức thật! Tức đến giật mô đem đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí chai rượu nếp cẩm đội mác V.S.O.P của hắn không? Thế thì có tốn tiền hắn online không? Không biết đứa chết mẹ nào cứ vẽ ra các loại diễn đàn làm cho hắn khổ đến nông nỗi này. Aha, phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào lôi kéo hắn lên các diễn dàn đong gái, lên diễn đàn post bài! Hắn nghiến răng mà chửi cái đứa đã xúi giục hắn post bài! Nhưng biết đứa nào đã lôi kéo hắn lên diễn đàn! Có trời mà biết, hắn không biết, khắp các diễn đàn trong và ngoài nước cũng không ai biết.
    Một anh đi chăn gái trên mạng, một buổi sớm tinh sương đã thấy hắn ngông nghênh và vênh váo giữa đám đàn bà con gái trên 3M, anh ta liền hăm hở lôi sang bên Thăng Long. Bên Thăng Long đang vào hồi thịnh, nên giới thiệu hắn qua TTVN online, và khi sang đến bên này, thì hắn lang bang, hết nhậu với hội làm quen ở diễn đàn này lại đi nhậu với hội làm quen ở diễn đàn khác. Về đến TTVN online, mấy em còn trẻ lắm là fan hâm mộ của Mod, mà lại hay nhõng nhẽo, mê hắn viết văn, làm thơ? Người ta bảo bác Mod lên mạng thì oai phong lẫm liệt, cả diễn đàn phải nể, mà cũng ngại mấy em tre trẻ này. Mấy em ấy thì xinh xắn, suốt ngày post những gì là ?ochiều tím, mắt long lanh, môi chúm chím?, lại copy tràn lan văn thơ ở chỗ khác về, đôi khi tương mấy câu không đầu không đũa, mà bác Mod thì tính hay cả nể lắm. Những nguời cả nể hay ngại xoá bài mà chúa đời là khoẻ ghen. Có người bảo Mod ghen với gã dám chửi vung vãi mà sợ mấy em tre trẻ không dám nói. Có người thì bảo gã ấy được các em hâm mộ nên tự tung tự tác thích thì post tiếp truyện không thì thôi. Mỗi người nói một cách. Chẳng biết đâu mà lần. Chỉ biết một hôm hắn thấp thoáng xuất hiện rồi biệt tăm đến bảy, tám tháng, rồi một hôm, hắn lại lù lù ở đâu đến. Hắn đi nhậu lớp này trông khác hẳn, mới đầu chẳng ai biết hắn là ai. Trông đặc như mụ đàn bà đi kiếm chồng trả thù trong Kill Bill! Tóc tai thì lòa xoà, cái răng thì vàng choé, cái mặt thì đen mà rất câng câng, hai mắt gườm gườm trông gớm chết! Hắn mặc cả cây màu da cam với cái giày Adidas xanh lè. Bên ngoài khoác áo phao to sụ, đầy những dòng chữ loằng ngoằng, hai tay xách hai chai V.S.O.P chứa đầy rượu nếp cái hoa vàng! Trông gớm chết!
    Hắn đi nhậu hôm trước hôm sau đã thấy ngồi ở lẩu Tứ Xuyên uống rượu với thịt nướng suốt từ chiều cho đến tối muộn. Rồi say khướt, hắn mò vào TTVN online, gọi khắp các bọn post bài dài dòng ra mà chửi. Thấy điệu bộ hung hăng của hắn, các Mod đùn đấy nhau, nhưng kết cục chả ai dám ra nói với hắn một vài lời phải chăng. Mắc phải cái thằng liều lĩnh quá, nó lại say rượu và nghiền ma túy, tay nó lại nhăm nhăm một con chuột, mà nhà lúc ấy toàn đàn bà cả?. Thôi thì cứ giữ váy cho thật chặt, rồi mặc thây cha nó, nó chửi thì thì tai liền miệng ấy, chửi rồi lại nghe. Thành thử chỉ có ba con chó dữ, mấy em xinh xinh, với một thằng hay chửi. Thật là ầm ĩ! Người khắp các diễn đàn phải một bữa điếc tai, nhưng có lẽ trong bụng thì họ hả: xưa nay họ toàn chỉ đuợc nghe các Mod chửi nhau, bây giờ họ mới được nghe có kẻ chửi kiểu khác. Mà chửi mới sướng miệng làm sao! Mới ngoa ngoắt làm sao! Họ bảo nhau: phen này box VH đố còn dám tự hào là diễn đàn thanh lịch nhất trong tất cả các diễn đàn nữa! Văn hoá văn minh diễn đàn đến xuống cấp mất! Cũng có người hiền lành hơn bảo: ?oPhúc đời nhà nó, chắc Mod Teq không có nhà?? Bác Teq đây nổi tiếng là thích học võ, mê văn học, thấy chuyện trái tai gai mắt là vào can thiệp ngay. Phải Bác Teq thử có nhà xem nào! Quả nhiên họ nói có sai đâu! Đấy, có tiếng người sang sảng quát: ?oMày muốn lôi thôi gì? Cái thằng say rượu này! Mày muốn lôi thôi gì?...? Đã bảo mà! Cái tiếng quát tháo kia là tiếng bác Teq. Teq đã vào! Teq đã vào! Phải biết? A ha! Một bài viết rất kinh!
    Ôi! Cái gì thế này! Tiếng gõ bàn phím, tiếng ấn chuột toanh toách! Ôi hắn chửi! Hắn vừa chửi vừa kêu làng! Ồ hắn kêu!
    - Ôi làng nước ôi! Cứu tôi với?Ôi làng nước ôi! Teq nó xóa bài của tôi! Teq nó cấm tôi post bài. Ối làng nước ôi!... Và họ thấy gã lăn ngay vào cái toilet có tên rất ấn tượng là box VH, vừa kêu vừa chửi lại. Nom kinh quá! Gần hai mươi thành viên đồng loạt login vào xem. Teq hơi tái mặt, nhìn màn hình mà cười nhạt, rồi lại cười hể hả! Hừ! Ngỡ là gì, chẳng hoá ra chỉ giỏi nốc rượu, cắn ma túy rồi ăn vạ!
    Người ta tuôn đến xem. Thật ồn ào như chợ. Mấy em xinh xinh cũng vững dạ vì có Teq, liền bỏ váy xuống không giữ nữa, chạy ra ngó. Thật ra, các em muốn xem gã ra làm sao? Có bị sùi bọt mép và lên cơn động kinh sau khi cắn ma túy và nốc rượu hay không. Nhìn thấy bộ mặt rách nát đầm đìa máu của hắn nom kinh quá! Mod cuối cùng thì cũng lo, lỡ xảy ra chuyện gì thì mang tiếng, đành xóa bỏ lệnh cấm post bài cho hắn. Vậy là hắn ngồi dậy, hí hửng cầm chuột di tiếp, chửi tiếp... mẹ kiếp, cái box VH này phải sợ hắn chứ.
    Tớ đạo dc bài này từ HNC về cho các bác Mod TTVN đọc cho vui.
    Được hoangvan09 sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 13/05/2005

Chia sẻ trang này