1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gone with the wind...Lại bàn về phụ nữ và tình yêu!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi sole_husband, 21/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì cũng buồn cười thật đấy!
    Chú Dương Cầm, nếu ko dùng những câu chửi đơn giản, thì kể ra chẳng thằng nào bằng chú đâu!
    Có một bài viết của chú Dương Cầm có ý rất hay và đúng, định dịch nó ra theo từ ngữ mà mọi người vẫn cho là có học, để mọi người hiểu chú và nể trọng chú hơn, nào ngờ mod xoá béng nó rồi.
    Kể ra nhiều thứ trông có vẻ rác nhưng đôi khi nó lại rất có giá trị!
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chán thật.... Bao nhiêu niềm vui post bài là vậy... chả được ai khen hay nhận xét tử tế lấy một tiếng.
    TRong khi lại có hàng đống bài dành cho thằng Chí Phèo kia...
    Chán chả buồn chết!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 14/05/2005
  3. mardi

    mardi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0

    thể theo nguyện vọng của chị cún, em vỗ tay hoan hô chị cún fát
    em công nhận là ko tưởng tượng được đời có người tâm huyết với GWTW như thế đâu ( ơ, đây là đời hay mạng ấy nhở ), những cái tâm huyết ấy thì công nhận là em fục chị. hồi cấp 2 em cũng yêu lên yêu xuống anh Lơ nhà mình ấy chứ, nhưng mà lên cấp 3 em lại theo anh khác, tiếc thật
    chỉ có điều, trung ngôn nghịch nhĩ, có gì không fải chị mở lượng hải hà mà lượng thứ cho em, chị có thể oánh nhau tơi bời trên mặt trận fân tích và fat biểu cảm xúc GWTW. nhưng cái mặt trận oánh nhau chí chết thường ngày kiểu bà con vẫn ngồi quán nước, em e chị không hợp thời rồi
    dầu sao, em cũng chả bao giờ tâm huyết với GWTW và chung thuỷ với anh Lơ được đến thế, buồn thật
    có khi nghĩ lại, em thích Heathclif hơn
    chúc chị vui khoẻ và thành đạt trong cuộc sống ( lẫn cuộc chết, chúc săn cho trăm năm sau )
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    khiếp qá. có người thừa hơi chửi bới (tiếc là chưa kịp đọc), có vài chục người thừa hơi chạy theo xỉ vả. các bác chẳng may đi qua đống gì ko thơm, thì bịt mũi nhăn mặt nhổ bọt mà đi, lại còn đứng lại chỉ trỏ xem cái thằng mất dạy nào nó bĩnh ra đây làm cái gì. ko phải một cái dương cầm thối đâu nhé, các thể loại văng móc khác, như nhau cả.
    em mardi lâu lắm mới thấy bay vào đây nhỉ. tớ vào chào em một phát thôi.
    sao nhiều người thừa hơi thế. nhiều ca thán thế.........
    thôi, cho tớ xin lỗi
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Em Mardi! Cảm ơn em vỗ tay... nghe hơi lẹt đẹt tí... nhưng mà cũng ... ô kê... CẢm ơn!
    Có nhiều cái muốn post vào đây quá... nhưng cứ mỗi lần vào thấy cái tình trạng này lại buồn, chán... chả muốn pots nữa. Chả nhẽ lại nhờ các sếp box này xoá nọ xoá kia mãi.... chẹp..... Thôi thì cứ ngồi câu bài kiểu này, xem dân chửi mình, rồi dân bênh mình, rồi nọ kia kia nọ.... cho nó hết cái trang 12 này rồi sang trang 13 post bài vậy.... Số 13 hơi đen... nhưng có lẽ nó lại là may mắn của topic này .
  6. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    hôm trước bận nên không muốn đọc bài chị cundc nữa vì như thế không cảm nhận và hiểu hết thành ra chưa vỗ tay chị em mình khen lẫn nhau được , đừng buồn chị ơi, chị viết, tâm huyết thì người nào hiểu chị, yêu quý CTCG vẫn quan tâm mà. Lỗi cũng 1 phần do em, tuổi trẻ hiếu thắng , thích nghịch tí, căn bản lâu rồi mới gặp mấy bác kiểu bác pianist đây nên làm tí cho vui, đâu ngờ , vui quá hoá " rồ " - ông bà mình vẫn bảo thế nhỉ chị, he he. Em nghĩ nếu bác mod nào có thời gian thì dọn dẹp phát cái topic này cho dân tình vào đỡ chán ngán, còn có cảm hứng viết tiếp không thì ít ra cũng muốn vào để đọc . Cảm ơn các bác mod trước !!! Dù thế nào em cũng xin lỗi bà con .
  7. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mod!!!!!
  8. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    mấy bác mod bận quá, khéo phải gửi than phiền chính bài của mình ấy nhỉ . Chị Cún nhé, dạo này vẫn thức khuya mà không thấy post bài nhé , em cũng bận quá, chỉ toàn xem thiên hạ thôi, lười cả động tay chân đầu óc, he he, mà nhỡ mình viết ra khéo lại có vụ gì hoành tráng như trên nữa thì hay phết, ít ra văn mình có người đọc và chê, thế là thành công rồi.
    em xì pam tí cho có tinh thần, bác mod thông cảm, em sẽ post bài đúng chủ đề sau .
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ậy ậy...... oan cho Mod quá!! Bà con đừng trách Mod nhá!
    Trăm sự là vì Cún chat chít với sếp Tequila lại đi bảo sếp ấy là "không việc gì phải xóa bài của đứa nào, để đấy Cún lôi CTCG ra chửi lại cho nó sợ". Thế là sếp ấy chiều ngay... hì hì... Hôm sau Cún lại nghĩ khác, nghĩ là ko nên chửi bới gây hiềm khích nữa, mà lại quên không nhắn cho sếp như thế... thế là sếp cũng chả nghĩ đến việc dọn rác.
    Đấy.... tình hình nó là như thế...
    Thôi bà con cứ xôn xao vui vẻ một téo, gọi là thay đổi không khí... cơ mà nốt trang này thôi okie?
    Chào! Hẹn gặp lại!
    ps: Em mu~m mi~m bảo chị thức khuya chónng già. Bi giờ chị rút kinh nghiệm không thức khuya nữa. Nốt hôm nay thui, từ mai post bài ban ngày.
    hì hì.... Lại nhớ cái vụ Scarlett than thở với vú Mammy về cái sự "phì nhiêu" sau khi sinh con... và nhớ mong thời thiếu nữ.... Ối... sợ già wúa!!!
  10. the_pianist

    the_pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Viết ngu nên bị xoá
    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 17/05/2005

Chia sẻ trang này