1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gone with the wind...Lại bàn về phụ nữ và tình yêu!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi sole_husband, 21/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Suy nghĩ của mummim rất bình thường đấy chứ. Mà chung quy có thể nói suy nghĩ của ai là không bình thường chứ.
    Tôi thì rất khoái kiểu cô Mely, đòi hỏi rất ít sự quan tâm, chăm sóc của đàn ông.
    Dù vậy cô này rất mong manh, nếu chỗ dựa tinh thần của cô này mà tiêu thì cô này chắc cũng chết mất.
    Cô không mạnh mẽ như Scarlett, mà cô này thì tôi có lúc ghét kinh khủng - con buôn ghê gớm và thích thao túng đàn ông.
    À nói về tâm trạng và cuộc sống thời chiến, không cứng rắn như cô Scarlett này thì cũng chết.
    Tôi rất thích đoạn hai người đàn bà cùng lo lắng cho người thân trong chiến sự.
    Còn đoạn Scarlett bị những người da đen tấn công và quấy rối nữa chứ, sao mà lãng mạn kiểu anh hùng tiểu thuyết xuất hiện thế không biết.
    Em trích đoạn đó cho anh nhé, cundc.
  2. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Tinh thâ?n Mely vô cu?ng mạnh mef đấy chứ , chi? có thê? xác cu?a cô ấy la? yếu đuối bệnh tật ma? thôi . Tớ thấy nơi Mely sự thánh thiện bi?nh yên , một ca?m giác thaạ thư thái môfi khi cô ấy xuất hiện
    Bạn co?n nhớ lúc Scarlet bối rối , lúng túng vi? bắn chết một tên lính Yanke không ? Chính Mely la? ngươ?i xuất hiện đê? giúp đơf , gia?i thóat cho Scarlet đấy chứ
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Em Mũm mĩm!
    Bài chị viết rất dài, em hãy bình tĩnh đọc. Hay để dành cuối tuần free đọc cũng được. Kẻo rồi lại máu lên thì... (câu này của em đấy nhá)
    Sorry vì hôm nay mới lại cùng em tâm tình được! Chị vừa bận vụ thi tốt nghiệp. Thông cảm nhé!
    Nào,, chị em mình tiếp tục tâm tình đi.. dẫu cho cái thời khắc rối lòng rối dạ của em đã qua đi tận mấy ngày rồi... Một cô gái hiện đại, như em tự nhận, sẽ không bao giờ để mình lún sau vào mớ bòng bong tình cảm nào quá lâu phải không em?
    Em tôi! Em coi Mel là thần tượng nên không bao giờ nghĩ mình với tới thần tượng phải không? Chị hiểu. Và em đã nói: Điều em mong ước ở đây là một niềm tin và những điều khéo léo ở Mel, em có thể học được chút gì đó để thêm vào vốn sống, cách sống, xử sự của chính mình. Điều này thì chị quá hiểu và quá hoan nghênh (lại nghĩ giống nhau rồi, ôm hôn thắm thiết em cái nhỉ?hì hì).
    Chính vì chị học được ở Cuốn Theo Chiều Gió quá nhiều nên chị mới yêu nó đến thế. Với chị, thậm chí CTCG còn như là một cuốn cẩm nang cho cuộc sống nữa cơ. Nói về Mel, chị cũng học được ở Mel điều giá trị nhất, điều đã khiến cho Mel trở thành thánh thiện như vậy. Là điều gì, chắc em cũng biết. Đó chính là luôn luôn nghĩ tốt về người khác, luôn luôn đánh giá cao những hành động thể hiện thiện tâm. Nhân đây, em để chị phân tích cái "tốt tính" của Mel một chút nhé!
    Đức tính đó của Mel đã khiến cho cô không bao giờ nghĩ xấu về Scarlett, cô lúc nào cũng là người đầu tiên và thường là duy nhất bênh vực Scarlett trước những lời đánh giá của người khác. Tất nhiên là Mel yêu quý những người trong gia đình (Scarlett là em dâu của Mel), nhưng điều đáng nói hơn là cô chỉ luôn nghĩ đến những việc tốt mà Scarlett đã làm cho mình nên cô không bao giờ nghĩ Scarlett có thể nghĩ xấu và làm gì hại cho mình.
    Scarlett đã sống bên Mel lúc cô mang thai. Atlanta thất thủ, dân tình sơ tán hết trước khi bị chiếm đóng, vậy mà Scarlett vẫn ở lại giữa bom đạn, cái nóng điên rồ, không có người đàn ông nào... Scarlett đã ở lại với Mel để giúp Mel lúc chuyển dạ. Scarlett cứ nghĩ rằng đó là vì lời hứa với Ashley, nhưng Mel suy nghĩ đúng hơn. Mel cho rằng Scarlett phải thực sự yêu quý mình thì mới tốt với mình như vậy. Rồi khi Scarlett đưa mẹ ******l về Tara chăm sóc, nuôi dưỡng giữa thời kỳ khó khăn, thì điều đó thật sự ý nghĩa, và Mel chắc chắn không bao giờ bỏ qua giá trị của điều đó để nghĩ tới Scarlett với những tình cảm tốt đẹp nhất.

    Em cưng của chị! Em sẽ không bao giờ bỏ qua những điều đó phải không? Nếu em là Mel, em cũng sẽ không bao giờ có thể nghĩ xấu về Scarlett, và cũng không mảy may nghi ngờ sự yeu mến mà Scarlett dành cho mình, đúng không? Để chị dẫn chứng thêm về Mel một tẹo nữa nhé.
    Một lòng nghĩ tốt những người trong gia đình, còn với người dưng thì sao? Mel cũng luôn đánh giá cao những hành vi xuất phát từ lòng tốt. Chủ quán rượu, Belt Watling tóc đỏ bồ bịch của Rhett, bị tất cả phụ nữ Atlanta khinh ghét, vậy mà Mel đối với người đàn bà đó vẫn thật là tốt. Khi Atlanta kêu gọi đóng góp cho việc cứu chữa thương binh, Watling đã muốn đóng góp, nhưng không một ai thèm tiếp chuyện, không một ai thèm nhận tiền của bà ta... kể cả Scarlett... trừ có Mel. Mel đã nhận món tiền cần đóng góp từ tay Watling, mặc mọi người có nói gì, không quên cảm ơn và dành cho bà ta những ánh mắt thiện cảm. Lúc này, lại thấy Mel thực tế hơn cả Scarlett.
    Quả thật, cứ nghĩ tốt về người ta thì người ta nhất định sẽ đối xử tốt với mình. Đến vụ rắc rối của đảng 3K, khi Ashley cầm đầu 3K đi giải quyết với bọn phỉ về những gì chúng gây ra nhất là về chuyện chúng đã xông vào cướp Scarlett khi cô một mình đánh xe qua rừng, thì thật sự Watling đã giúp rất nhiều. Nếu cô ta không cho họ vào qún và làm chứng rằng họ đi uống rượu ở quán của cô ta, thì tất cả đàn ông của 3K đó sẽ bị quân đội chiếm đóng bắt tù, thậm chí treo cổ. Mel nhận ra ngay điều đó, vì thế cô còn tìm gặp Watling để bắt tay, nói lời cảm ơn rất nhiều.Watling cũng bảo rằng vì Mel tốt nên bà ta mới giúp Ashley như vậy,chứ không phải là muốn giúp tất cả những người đàn ông bị vướng vào vụ đó.

    Em Mũm mĩm của chị! Mel rất đáng học hỏi. Thật lạ, chị chẳng hề nghĩ rằng phải học hỏi Mel về cách nghĩ và cách hành xử đó, mà chúng tự ảnh hưởng vào chị, cũng như rất nhiều những điều đáng học hỏi từ các nhân vật khác vậy. Bạn chị bảo chị bị CTCG "ám" rồi. Nhưng mà bị "ám" kiểu đó thật tuyệt phải không em?
    Luôn luôn nhìn vào mặt tốt trước tiên khi đánh giá một con người và luôn luôn coi trọng những hành vi xuất phát từ thiện tâm cho dù hành vi đó là của đối tượng nào, đó là cách nghĩ mà chị đã đạt được nhờ nhân vật Mel. Chị nghĩ là em Mũm mĩm của chị cũng đạt được điều đó rồi. Hẳn là em cũng thấy điều đó có lợi như thế nào trong cuộc sống. Scarlett có bao giờ lại gì hại đến Mel đâu, chỉ toàn điều tốt thôi; và cả cái cách mà bà chủ quán rượu Watling giúp đỡ Mel nữa... Tại sao Mel lại có "quý nhân" giúp như vậy? Từ khi trả lời câu hỏi đó xong, chị đã có một cách nghĩ giống Mel phần nào: Muốn được cái gì thì hãy cho đi cái đó. Mình luôn luôn nghĩ một người không xấu thì họ cũng sẽ không bao giờ đối xử không tốt với mình. Đồng ý với chị chứ, em Mũm mĩm?
    Chị biết là em đồng ý, em đã đạt được cách nghĩ đó, bởi vì em đã viết :em chỉ là đứa con gái mong ước và đón chờ yêu thương, hy vọng ngay cả khi đang thất vọng ê chề, hạnh phúc ngay giữa nỗi đau đớn vô hạn của tình yêu. Chỉ khi em luôn nghĩ tốt về cuộc đời thì em mới luôn biết hy vọng và luôn tìm ra niềm vui trong cả đớn đau. Ôi.... chị muốn ôm hôn thắm thiết em quá đi mất... hì... Hay là bắt tay tốt tốt thôi vậy...
    Như vậy là Mel và Scarlett có những cách nghĩ khác nhau, nhưng họ đều đạt được một điều: NIỀM TIN VÀO CUỘC SỐNG! Chính là sự sống khi họ luôn hy vọng, luôn vươn lên trên mọi thử thách của số phận. Melanie và tư tưởng của một vị thánh - chỉ nghĩ đến điều tốt, luôn hướng về phía ánh sáng. Scarlett và tư tưởng của một con người đầy bản năng - bằng mọi cách tự xoay xở để có được cuộc sống tốt đẹp hơn, luôn hướng lên phía trước. Cả hai đều đáng học hỏi.
    Em Mũm mĩm của chị! Em đã dung hoà được tư tưởng của hai con người đó rồi đấy. Hôm nay chị chỉ giúp em nhận ra điều đó thôi. Hãy xem lại những gì em đã viết này: Em vẫn thắp ánh sáng và cháy hết mình để chẳng có gì phải tiếc khi nhìn lại, không phải thở dài để nghĩ rằng, mình đã chưa hết lòng cho người mình muốn được yêu thương. Thấy gì chưa? Có giống Melanie hết lòng nghĩ tốt về cuộc sống không? Có giống Scarlett yêu hết mình không?
    Chị nghĩ rằng em là một cô gái hiện đại biết yêu quý những giá trị thuần tuý của người phụ nữ bao dung và vị tha. Chị phải cảm ơn em vì khi viết cho em thế này, chị lại càng yêu quý CTCG gấp bội phần. ( Ôi... lại muốn ôm hôn thắm thiết cô em tôi rồi!!! )
    À nhưng mà... Có cái này không đồng ý 100% với em được.
    Em có thể nói thế này: em vẫn sẽ thắp đèn, để con thuyền nào đó thật sự thấy được ánh sáng toả ra nơi em, sẽ cập bến, là chỗ dựa cho nhau dù sóng gió hay mây trời quang tạnh. Chị thì không thể nghĩ được như em. Quả thật, điều này thì em rất giống Scarlett , chị thì khác. Scarlett đã sẵn sàng để cho Ashley dựa vào mình, vì khi đó cô ấy yêu hết lòng. Cả Mel cũng là một chỗ dựa tinh thần cho Ashley. Chị rất thích ý nghĩ của em, em có thể sẵn sàng làm một chỗ dựa cho người yêu. Chị thì không thể. Chị cứ luôn nghĩ về Rhett... Rhett luôn là một chỗ dựa vững chắc và không bao giờ đòi hỏi ở Scarlett một chỗ dựa. Rhett cũng không yêu Scarlett vì cái ý nghĩ "có thể dựa vào nhau". Vì thế mà chị mới lo em gặp phải một Ashley đấy em cưng ạ. Người phụ nữ mà sẵn sàng làm chỗ dựa cho đàn ông thì sẽ khổ lắm đấy. Nhớ nhé, nhớ tỉnh táo đủ để làm một chỗ dựa tinh thần thôi đấy nhé!
    Bây giờ sẽ nói tiếp về câu hỏi cuối cùng của em hôm trước nhé!
    Hì, cuộc đời là những ngày mai và những người phụ nữ dù xưa hay nay cũng vẫn chẳng khác nhau bao nhiêu đâu chị ạ khi đứng trong vòng tay người đàn ông mình yêu. Chị nghĩ sao ?
    Chị nghĩ sao à? Chị nghĩ là chị em mình lại phải ôm hôn thắm thiết vì... chị cũng nghĩ thế.
    Khi ở trong vòng tay người đàn ông mình yêu... tình yêu, niềm vui, sự yên ổn, cảm xúc... hạnh phúc vì có người ấy... tự hào vì có người ấy... Phải không em?
    After all, tomorrow is another day...
    Chị biết là chúng ta sẽ vượt qua tất cả...à không... phải nói thế này mới gọi là thực tế: Chúng ta sẽ có cách để vượt qua tất cả!!!!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 03:00 ngày 08/06/2005
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @Vu_Tieu_Oa: Thì có ai bảo Melanie yếu đuối về tinh thần đâu. Tại vì cô ý nhỏ bé mảnh mai nên mọi người bảo cô ấy yếu đuối, đấy là yếu đuối về thể chất thôi ấy ạ.
    Còn cái vụ xử lý thằng cướp đó thì đúng là thể hiện một Mel thực sự bình tĩnh và bản lĩnh rồi. Tớ vẫn chưa hiểu ấy có ý gì khi nhắc đến vụ này. Ấy đang so sánh Mel và Scarlett đấy à?
    Chúng ta dành những đánh giá khách quan nhất cho tất cả các nhân vật. Có thể nói Mel thế này, SCarlett thế kia, có thể phân biệt sự giống và khác, chứ làm sao mà so sánh hơn kém được.
    Mong ấy đừng nói cái kiểu "nếu không có Mel thì Scarlett làm thế nào?" Bởi vì tớ nói thật là việc gì rồi cũng xong. Với cái con mẹ Scarlett ghê gớm ấy thì có việc gì là impossible đâu chứ.
    @Despair: Sẽ post cái đoạn trích đó. Cơ mà để mai đi. Hôm nay "lady first", ưu tiên hai quý cô Mũm Mĩm và Tieu_Oa, mỏi tay quá trời rồi.
  5. deadfamous

    deadfamous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đọc chủ đề này của bạn nhớ Cuốn theo chiều gió quá nên lại lóc cóc lên thư viện vác về. Đọc đi đọc lại từng câu từng chữ thành một niềm vui, tất cả đều đầy dụng ý. Hiện mới đọc lại ở mấy trang đầu, Scarlet đang còn tràn đầy niềm vui và hy vọng giành giật Ashley về tay mình, hai anh em sinh đôi còn đang vui vẻ mơ về cuộc chiến tranh và hăm hở tiền vào cái chết bằng một niềm tin tội nghiệp chưa từng có. Khi mình nhìn vào tất cả những con người vô tư đó, và biết là số phận của họ sắp kết thúc một cách bi thảm và vô ích nhất trên đời,....
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @Despair: Bây giờ trích đoạn cuối chương 27. Không biết có phải ý của bác là muốn em post đoạn này không... nhưng em cứ post bởi vì câu cuối cùng của chương này rất hợp với ý bác nói về việc hai người phụ nữ đó sát cánh bên nhau trong gian khó.
    --------------------------------------------------
    Chương XXVII
    Mùa đông, một chiều giữa tháng 11, khi vụ bông vải đầu tiên của Tara sau chiến tranh vừa được thu hoạch xong, quân Yankee lại hành quân qua hạt Giorgia cướp bóc. Vì sợ rằng chúng sẽ cướp mất con bò duy nhất, con lợn, con gà và những thứ lương thực khác, SCarlett đã lệnh cho các em, Melanie, gia nhân, tất cả phải đưa cả người cha Gerald bị mất trí đi trốn, mang theo những thứ đó. Nàng đã nghĩ ra cách thực hiện "vườn không nhà trống" để bọn Yankee không có gì mà cướp được. Melanie đưa mọi người trốn ra đầm lầy. Họ vừa đi khỏi...Dầu dang cuống cuồng, nhưng Scarlett cũng mong có Melanie bên cạnh. Melly với cái giọng trầm tĩnh, Melly với cái vẻ quả cảm trong ngày bắn chết tên lính Yankee. Melly có giá trị gấp 3 người khác, Melly...
    Bọn Yankee tới. Chúng mò vào lục lọi khắp Tara và lấy đi những thứ ít ỏi có giá trị còn sót lại. Scarlett đau đớn khi thấy chúng lấy mất cái đê (một vật bịt đầu ngón tay khi khâu vá) bằng vàng của mẹ Ellen, một vật kỷ niệm mà nàng yêu quý. Một tay bế đứa con của Melanie, một tay cầm tay con trai Wade của nàng... Scarlett cúi đầu xuống để kẻ thù khỏi thấy nàng khóc, nước mắt nàng âm thầm nhỏ xuống đầu đứa bé... Rồi quân Yankee vừa đi khỏi thì xảy ra hoả hoạn. Scarlett, khi đó đang 1 mình với 2 đứa trẻ, đã một mình xử lý vụ cháy thế nào? Và Melanie đã có mặt kịp thời để hành động cùng Scarlett như thế nào? Đây là đoạn trích cuối chương 27:

    Bỗng nhiên có mùi khói khét lẹt xông vào mũi, Scarlett quay lại. Qua cánh cửa sổ mở rộng của phòng ăn, nàng thấy khỏi nhè nhẹ bốc lên từ khu lều của gia nhân. Vậy là bông vải tiêu tan, cũng có nghĩa là tiền thuế và số tiền ít ỏi mà ca gia đình trông cậy để sống qua mùa đông cũng tiêu tan theo. Bây giờ nàng chỉ biết đứng nhìn thôi. nàng đã từng thấy bông vải phát hoả, nàng biết khó mà dập tắt được ngọn lửa, dù cho có nhiều người giúp sức. Tạ ơn Chúa! Khu lều của người da đen cách khá xa biệt thự! Tạ ơn Chú, hôn nay lặng gió nên tàn lửa không bay đến nóc Tara.
    Đột nhiên nàng xoay người đánh hơi như một con chó săn và kinh hoàng nhìn vào nhà bếp. Khói bốc lên ở đó!
    Nàng đặt đứa bé xuống đất và gạt thằng Wade vào vách. Nàng xông vào gian bếp cuồn cuộn khói rồi lùi ra vì cay mắt và sặc sụa. Nhưng nàng kéo váy lên che mũi rồi xông vào lần nữa.
    Gian bếp tối om vì chỉ có một vuông cửa nhỏ. Khói dày đặc làm nàg không còn nhìn thấy rõ gì nữa cả, nhưng tai vẫn còn nghe được tiếng lách tách của lửa reo. Che tay lên mắt nhìn qua khe hở các ngón, nàng thấy lửa đang chạy dài trên sàn nhà bếp, tiến về phía vách tường. Kẻ nào đó đã rút củi cháy trong lò quăng khắp sàn nhà bằng ván thông khô nên lửa bén thật mau.
    Nàng quay trở lại phòng ăn, giựt mạnh một tấm thảm rách trên sàn làm hai cái ghế ngã nhào.
    "Không thể dập tắt được... không bao giờ! Ôi, Chúa ơi, giá mà còn ngưòi nào ở lại giúp mình! Tara đã đi hết... đi hết cả!Ôi Chúa ơi! Thì ra cái tên sĩ quan Yankee hèn hạ đó nói nó sẽ cho mình một kỉ niệm nhớ đời! Ôi... giá như cứ để cho nó lấy thanh gươm".
    Ở hành lang, nàng thấy thằng Wade nằm sát vách với thanh gươm bên cạnh. Mắt nhắm nghiền và gương mặt như người chết.
    - Chúa ơi, nó chết rồi! Chúng đã làm nó sợ đến chết.
    Nhưng nàng vẫn chạy luôn qua người nó, tới chỗ thùng nước uống gần cửa bếp. Nàng nhúng một đầu tấm thảm vào đso rồi tất tả chạt trở lại nhà bếp và đóng cửa lại sau lưng. Dầu là bị sặc sụa và choáng váng vì khói, nàng vẫn không ngừng tay đập tấm thảm lên những vệt lửa đang cháy lan xung quanh. Váy nàng hai lần bén lửa nhưng nàng đã dập tắt được ngay. Kẹp tóc rới mất làm tóc nàng xổ bung xuống cháy xém. Các vệt lửa càng lúc càng lan mau, chúng đã bắt đầu leo lên vách, uốn éo, múa may như một bầy rắn. Scarlett đã kiệt sức, nàng biết không còn cách nào cứu vãn được nữa.
    Bỗng cánh cửa bật tung ra, gió lùa vào làm lửa bốc cao hơn. Rồi có tiếng cửa đóng sầm lại. Trong màn khói, nàng lờ mờ thấy Melanie vừa dùng chân dập lửa, vừa vung vẩy một vật gì đen đúa, nặng nề. Nàng nhận thấy Melanie loạng choạng và nghe tiếng ho sặc sụa của chị chồng. Một ánh lửa bùng lên, nàng nhìn được gương mặt trắng bệch và đôi mắt của Melanie mở to trong đám khói. Melanie vẫn cúi xuống, đứng lên dập tấm thảm không ngừng. Trong một thời gian dài như vô tận, hai thiếu phụ sát cánh bên nhau chiến đấu chống hỏa thần. Lửa dường nhu dịu lại. Bỗng Melanie quay về phía nàng. Mặt mũi tối sầm lại, Scarlett ngã gục giữa đám khói cuồn cuộn.
    Lúc mở mắt ra nàng thấy mình đang nằm ở thềm nhà sau, đầu êm ái gối lên đùi Melanie, nắng chiều gay gắt chiếu thẳng vào mặt nàng. Tay, mặt và vai rát buốt lên vì phỏng. Khói vẫn còn cuộn tròn trên khu lều gia nhân như một đám mây thấp và mùi bông vải cháy càng nồng nặc hơn. Thấy một sợi khói bốc lên từ nhà bếp, Scarlett cựa quậy định ngồi dậy.
    Nhưng nàng đã lại nằm xuống khi nghe cái giọng trầm tĩnh của Melanie:
    - Nằm yên đi em, lửa tắt hết rồi.
    Nàng nằm yên một lúc, mắt nhắm nghiền và thở ra khoan khoái. Bên tai nàng có tiếng thằng bé phun nước bọt phì phì và tiếng nấc của Wade. Con nàng chưa chết! Tạ ơn Chúa! nàng mở mắt nhìn lên Melanie, những lọn tóc của người chị chống đã cháy xém, mặt đen thui vì dính than những mắt vẫn sáng long lanh, miệng mỉm cười. Scarlett vừa thì thầm vừa dụi đầu vào đùi Melanie:
    - Chị giống hệt một con mọi đen.
    Melanie không chịu thua:
    - Còn em thì giống hệt một chú hề giả làm mọi.
    - Sao chị đập vào lưng tôi?
    - Vì lưng em bắt cháy. Chị không ngờ em ngất. Không ngờ hôm nay em lại liều lĩnh đến thế... Vừa giấu xong mấy con vật trong rừng, chị quay về ngay. Chị sợ muốn chết khi nghĩ là chỉ có một mình em ở nhà với con chị. Quân Yankee có làm gì em không?
    - Chị muốn hỏi quân Yankee có hãm hiếp chưa à? Không đâu!
    Nàng vừa nói vừa gượng ngồi dậy:
    - Nhưng chúng đã cướp hết mọi thứ. Chẳng còn lại gì nữa... Này, có gì mà chị ra vẻ vui thế?
    Giọng Melanie thật nhẹ êm:
    - Chúng ta vẫn còn bên nhau, con chúng ta vẫn sống và mái nhà của chúng ta vẫn còn nguyên vẹn, đó là tất cả những cao vọng của chúng ta giữa lúc này... Chúa ơi! Beau ướt hết rồi đây này. Chị chắc là quân Yankee đã lấy hết mấy cái tã phòng hờ của nó rồi. Nó... Ủa, cái gì trong tã nó đây Scarlett?
    Melanie lo lắng mở lớp tả và lôi cái ví ra. Nàng nhìn cái ví như từ trước đến giờ chưa bao giờ nhìn thấy rồi phá lên cười, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông vui vẻ đổ dòn:
    - Chỉ có em mới nghĩ tới cái kiểu giấu đồ lạ lùng thế này.
    Melanie quàng tay nâng cổ Scarlett lên hôn:
    - Em đúng là một đứa em yêu quý nhất đời của chị.
    Scarlett chấp nhận cái hôn của chị chồng vì quá mệt mỏi nên không vùng ra được, và vì những lời khen ngợi của Melanie làm cho tinh thần nàng sảng khoái lên mà cũng vì trong gian nhà bếp tói om dày đặc khói, nàng đã nảy sinh lòng tôn kính vô bờ bến và cảm thấy thân thiết hơn với chị chồng.
    "Mình sẽ nói điều đó với Melanie, chị ta lúc nào cũng có mặt cạnh mình trong những lúc cấp bách".
    Ôi cô nàng Scarlett! Cô nàng đã thấy một điều là Melanie luôn có mặt bên nàng những lúc cần có người giúp đỡ. Vậy mà mãi về sau, cho đến khi Melanie qua đời, Scarlett mới nhận ra tình cảm gắn bó với người phụ nữ ấy. Scarlett quá cứng đầu cứng cổ để mà từ bỏ ý nghĩ "Mel là tình địch đáng ghét". Nhưng quả thật những tình cảm chân thành từ tận sâu trong lòng chính là động cơ cho SCarlett luôn hành động để loại bỏ mọi điều xấu ảnh hưởng đến hai mẹ ******lanie, cho dù Scarlett cứ khăng khăng là "vì Ashley đã nhờ mình".
    Hai người đàn bà tưởng như khác nhau một trời một vực lại luôn sát cánh bên nhau. Hai con người có hai cách suy nghĩ ở hai thái cực trái ngược, một phụ nữ thông minh thánh thiện luôn làm điều tốt và một ả đàn bà nhỏ nhen thực dụng lắm mưu mẹo, nhưng họ lại gắn kết với nhau bởi bản năng của những người phụ nữ đáng ngưỡng mộ . Họ đều là phụ nữ can đảm, cùng có bản năng sinh tồn mạnh mẽ giúp họ luôn tìm ra cách vượt qua khó khăn.
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    This is a long topic, but quite meaningless.
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Woeter eines Unwissendes
    Woeter von eifersuechtiger Personen
    Kopflos!!!
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Những chỗ gạch dưới là sai chính tả và ngữ pháp, tổng cộng trong bẩy từ có sáu chỗ.
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong, hoá ra tay này ở Đức thật. Kè kè... Nhìn cái titel với cả Unterschrift thấy thế... he he... Trêu nhau vui phết nhở? 4 năm học tiếng Đức để viết ra 7 chữ thì sai 6.
    Lại nhớ cái lúc Scarlett và Ashley đứng trong khu vườn hoang tàn của Tara vào một chiều khi Ashley mới trở về sau cuộc chiến tranh.... Ashley đã nói đến một Götterdämmerung.... mà Scarlett thì mù tịt, chẳng hiểu anh ta nói đến cái gì. Sau này, khi gặp lại Rhett, Scarlett kể lại Ashley đã nói về một cái gì đó như thế... và Rhett thì rõ là biết rồi... Ôi... Scarlett... cô chẳng cần để tâm đến những cái đó à? Ai cũng biết, mà cô thì không cần biết. Money... money... là tất cả những gì lúc đó Scarlett để trong đầu.
    Götterdämmerung - Ngày tàn của Thánh thần. Ôi cuốn tiểu thuyết của tôi! Không chỉ phụ nữ và tình yêu, mà còn kể một câu chuyện lịch sử quan trọng của Mỹ quốc nữa.
    Ngày tàn của Thánh Thần - Cả một nền Văn minh cuốn theo chiều gió!!!!
    Còn mình, cả một thời sinh viên cuốn theo chiều gió... cả cái mớ tiếng Đức lộn xộn nữa! Mist! Verdammt!

Chia sẻ trang này