1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gone with the wind...Lại bàn về phụ nữ và tình yêu!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi sole_husband, 21/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    tớ chưa bit Hamlet là đồng chí nào nên chả dám góp nhời. cơ mà đồng chí Rhett và Ashley thì đúng là có những fần tớ thấy giống nhau, nhưng chả fải giống lắm đâu, ừ thì hơi hơi thôi. kiểu thằng quái nào cũng có dăm ba tính giống nhau ấy mờ, nói chung đấy chẳng fải chuyện gì nghiêm trọng và nó ko đóng góp hay cấu véo đi tý hay ho nào của câu chuyện.
    nếu bảo là Rhett chả yêu Scarlet thì bác ấy thất bại ở chỗ quái nào trong tình yêu? nếu bảo là bác ấy thất bại giống cả tỷ ng khác ở chỗ cứ mãi vọng về một nơi xa lắc, nghĩa là kiểu Scarlet mí Ashley nữa ý, thì hầu như ông quái bà quái nào chẳng thất bại, có gì là kỳ lạ đâu. đời rất nhiều ng không bao giờ hài lòng với những gì mình có được. văn mình vợ người tranh mình vợ người mà
    đúng là Rhett đểu, cả 99% chị em đều biết Rhett đểu mà vẫn yêu. đấy là con gái. có thể thấy cả mớ chị em ôm cái tham vọng (hoặc chẳng ôm) cải biến chàng rồi thì yêu lấy yêu để 1 anh chích choác hút hít. anh em có mấy ng như thế. he he, đấy là fụ nữ và tình yêu đấy. đôi khi họ cóc quan tâm đến chuyện đểu hay ko, cái duy nhất họ quan tâm là có làm họ thích hay ko? mà cái cách để làm họ thích thì đôi khi bùn cười lắm nếu cứ đem fân tích ra.
    tớ thấy Rhett yêu Scarlet. bảo yêu là cho ko bao giờ đòi nhận lại chẳng khác quái gì đòi tạo ra động cơ vĩnh cửu cả. và xét như thế thì đời cũng cóc có chú (cô) nào yêu cô (chú) nào cả
    bác Teq nói hơi hơi đúng, Rhett đúng là đại diện của cái trí tưởng tượng của đàn bà vào đàn ông, còn trên đời ko fải là đầy chị em như Scarlet mà là hầu hết như thế, một bộ fận chả nhỏ chị em là như thế, vấn đề là các ông có nhận ra hay ko thôi.
    túm lại, Scarlet và Rhett là đại diện của hiện thực (khái quát hoá) và trí tưởng tượng (tổng hợp các kiểu hấp dẫn), nói chung họ yêu nhau thì cũng hay đấy, nhưng fải để tưởng tượng chạy đi thế thì mới hút được độc giả nữ. chị em có thể nghĩ " à. anh ấy đã bỏ Scarlet, thế là mình có thể tán tỉnh anh ấy"
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, LIV đang gọi mọi người quay về với chủ để chính kìa. Bàn tiếp về phụ nữ và tình yêu đi!
    TRong GWTW có hai người phụ nữ nổi bật, hai tính cách khác nhau, chịu ảnh hưởng của những đường lối giáo dục khác nhau, cho nên dĩ nhiên là họ sẽ yêu theo những cách khác nhau.
    Chúng ta nhận thấy Melanie là một người phụ nữ đáng yêu, đáng trọng đến nhường nào. Song, tâm hồn người phụ nữ đó quá đơn giản, dù không kém nhạy cảm hơn bất cứ ai, vì thế cô yêu cũng rất giản đơn. Việc cô được ghép đôi với chàng Ashley cũng hợp lẽ. Họ cùng thuộc về một thế giới.
    Tôi nhận ra ở Melanie nhiều phẩm chất tuyệt vời. Nhưng so với tính cách phong phú của Scarlett, thì Melanie không thể nổi trội bằng, và đó là lý do khi nhắc đến GWTW thì người ta thường nghĩ ngay đến Scarlett. Cô tiểu thư đỏng đảnh nhưng lại rất thực tế, tâm lý tình cảm của cô vì thế cũng được bộc lộ một cách hấp dẫn hơn.
    Về phụ nữ và tình yêu của họ trong GWTW, Sole_Husband có những nhận định đúng. Người-đàn-bà-trẻ-thơ đó thật ra rất đáng trân trọng, bởi nàng yêu với con tim chân thật nhất. Những diễn biến về mặt tình cảm của nàng từ ngày còn là cô thiếu nữ 14 tuổi cho đến khi đã là bà Butler được Margaretta mô tả rất thật. Hơn nữa, những biến đổi về tâm lý, về nhận thức của Scarlett là hoàn toàn phù hợp với việc mô tả sự trưởng thành dần dần của một mẫu phụ nữ mới mẻ của XH Mỹ trong thời kỳ những năm 60, 70 của thế kỷ 19. Việc này sole_husband cũng đã nhận định ở trên.
    Cô thiếu nữ bắt đầu để ý tới anh chàng thư sinh bảnh bao Ashley và rồi say mê chàng ngay cả khi chàng đã có vợ con. Bởi cô luôn huyễn hoặc rằng Ashley, giống như tất cả đàn ông mà cô biết, yêu cô, say mê cô, không thể cưỡng lại sức quyến rũ từ cô. Bao nhiêu sự kiện xảy ra, đến ngày Scarlett nhận ra Rhett mới là người nàng yêu và cần, khi đó nàng đã là người đàn bà trưởng thành thật sự. Ashley giống như những vẻ đẹp hào nhoáng của một thời, còn Rhett lại là biểu tượng của một lối sống mới. Và theo thời gian, người ta mới biết mình cần gì, mình yêu gì, an phận với cuộc sống cũ hay hêtmính với đời sống mới?
    Scarlett 14 tuổi (1859), nàng bắt đầu bị cuốn vào tình yêu đối với Ashley. Đây là những suy nghĩ của nàng sau 2 năm chờ đợi Ashley tỏ tình ( 1861):
    "Kể cũng lạ, từ khi lớn lên, nàng nhận thấy ở Ashley chẳng có gì là hấp dẫn cả. Từ những ngày thơ ấu, nàng thấy chàng đến rồi đi và chẳng chú ý gì hơn. Nhưng cho tới một ngày cách đây 2 năm, khi Ashley trở về sau 3 năm du lịch Âu Châu, đến Tara thăm viếng, nàng chợt thấy đã yêu chàng. Chỉ đơn giản thế thôi.
    Hôm ấy nàng đang đứng trên thềm và Ashley cưỡi ngựa đi trên con đường dài, y phục bằng nỉ mỏng toàn màu xám và chiếc cà vạt rộng khổ màu đen làm nổi bật chiếc sơ mi xếp nếp hình tổ ong. CHo tới bây giờ nàng vẫn còn hình dung được từng chi tiết về y phục của chàng, đôi giày bóng sáng chói làm sao ấy cà cái kẹp mang hình đầu nũ quái Medusa, chiếc nón Panama rộng vành mà chàng vội lấy xuống cầm tay ngay khi thấy mặt nàng. Chàng đã nhẹ nhàng rời lưng ngựa và ném dây cương cho một thằng bé da đen, để ngắm nàng với đôi mắt mở to, với nụ cười nở rộng, và ánh nắng tươi sáng đã biến mái tóc vàng óng ả của chàng thành một chiếc mũ bạc rực rỡ. VÀ chàng nói: " Em lớn lắm rồi, Scarlett ạ". Và nhẹ nhàng bước lên các bậc thềm, chàng đã hôn tay nàng. Giọng nói của chàng! Nàng không bao giờ quên được nhịp nhảy rộn ràng của tim mình khi nghe giọng nói ấy lần đầu tiên, nó êm lướt, trầm ấm và dìu dặt làm sao!
    (...)
    Scarlett không hiểu được vì sao chàng có thể chiếm được hồn nàng. Chính cái sự bí ẩn của chàng đã khơi dậy tính tò mò của nàng, giống như một cách cửa không then cài, không ổ khoá. Những gì ở chàng mà nàng không hiểu nổi lại càng làm cho nàng yêu chàng hơn lên, và thái đọ tán tỉnh kỳ lạ, kiềm chế của chàng càng thôi thúc nàng thêm cương quyết chiếm chàng cho kỳ được. Nàng không bao giờ nghi ngờ việc một ngày nào đó chàng sẽ ngỏ lời, vì nàng còn quá trẻ và quá được nuông chiều để có thể chấp nhận một sự thất bại nào. Và bâi giờ tin tức kinh khủng đó đến với nàng như một tiếng sét bên tai. Ashley sắp cưới Melanie! Không thể có thật được!
    Thế đấy. Scarlett đã bị cuốn hút bởi vẻ tao nhã của Ashley và nàng một mực đó là tình yêu. Một cô gái trẻ yêu theo cách như vậy thì chẳng có gì lạ. Tôi cứ liên tưởng đến cảnh Thuý Kiều mê mệt chàng Kim Trọng bởi vẻ "tót vời", phong lưu của chàng ta. Sau này, trong GWTW còn miêu tả thêm một số những "Vẻ đẹp" cảu Ashley khiến cho Scarlett không thể cưỡng nổi sự quyến rũ. Một chàng trai phong nhã, sau ba năm từ Châu Âu trở về, say mê "tán" về thơ ca, nhạc kịch, vẻ đẹp của Châu Âu, rồi chàng không hề đam mê những thú vui "tầm phào" giống như bọn trai tráng trong hạt Giorgia, mặc dù chàng đã từng thắng rất nhiều tiền trong đám bài bạc, cưỡi ngựa cực giỏi và uống rượu chỉ là chuyện nhỏ.
    Thử hỏi,cô thiếu nữ Scarlett sao có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của chàng trai như vậy? Nhất là khi chàng ta suốt hai năm trời ở bên cạnh cô, đưa cô đi dự những cuộc vui, và hay đùa vui với cô. Nếu như Scarlett lớn hơn thì có lẽ nàng sẽ nhận ra được chàng chỉ coi nàng như em gái với một chút ngưỡng một tính cách của nàng. Nhưng người-đàn-bà-trẻ-thơ thật đúng là trẻ con, nàng vẫn khăng khăng rằng "một khi ta đã muốn thì không một người đàn ông nào cưỡng lại được",và cô nàng trẻ thơ không chịu nổi thất bại.
    Vâng, nếu nàng lớn hơn một chút... Hãy xem người-đàn-bà-trẻ -thơ nhận thấy Rhett đáng yêu từ khi nào.
    ...Còn Ashley... mặt trăng... đứa bé vòi vĩnh mặt trăng. Scarlett vọt chạy như ma đuổi. Ồ, phải chi nàng chạy sớm tới phòng! Cổ chân nàng trẹo, một chiếc hài tuột ra, nàng ngừng lại để đá hất chiếc còn lại, Rhett phóng tới nhẹ nhàng như một tên mọi da đỏ và bắt kịp ngay. Hơi thở nóng bỏng của hắn phà lên mặt nàng, hai tay hắn quấn quanh người nàng, bên trong chiếc áo ngủ và bên trên lớp da trần.
    - Cô tống cổ tôi xuống phố để nằm mơ tới hắn? Không, đêm nay nhật định trên giường tôi chỉ có hai người.
    Hắn nhấc bổng nàng lên và bước lên lầu. Đầu bị áp vào ngực hắn, nàng nghe rõ tim hắn đập thình thịch bên tai. HẮn làm nàng đau, nàng kêu lên, nàng rên rỉ sợ hãi. Hắn bước lên, lên mãi trong bóng tối dày đặc và hắn là thần chết đang ghì siết nàng trong vòng tay, đang mang nàng đi. Nàng kêu la, nàng thấy bắt đầu nghẹt thở thì hắn dừng lại, cúi xuống hôn nàng cuồng bạo. Scarlett không còn một ý niệm nào trong đầu, nàng chỉ biết là bóng tối vây quanh và đôi môi hắn đang dán chặt môi nàng. Rhett run bần bật như đang đứng trước cuồng phong, môi hắn rời miệng Scarlett mò mẫm xuống những vùng da thịt bỏ ngỏ. Hắn thì thầm những gì nàng không còn nghe rõ, môi hắn đã đánh thức những cảm giác mới lạ, thầm kín trong nàng. Nàng là bóng tối, Rhett là bóng tối, lúc này nàng chỉ còn một ý niệm về bóng tối và đôi môi hắn trên thân thể. Nàng cố mấp máy định nói thì môi hắn lại áp môi nàng. Bỗng nhiên, một luồng chấn động mới lạ chạy lan khắp người nàng, sung sướng, sợ hãi, điên dại và ngây ngất, nàng bắt đầu quy hàng vòng tay mãnh liệt, đôi môi nóng bỏng, số mạng cuốn qua mau như cơn lốc. Lần đầu tiên trong đời nàng gặp phải một cái gì mãnh liệt hơn mình, một cái gì không thể chi phối hoặc phá tan, một cái gì đang chi phối và phá tan nàng. Sau cùng nàng đưa tay bá lấy cổ hắn, môi nàng run rẩy dưới đôi môi hắn, hắn lại bước đi, bước đi trong bóng tối, một bóng tối êm dịu quay cuồng vây phủ cả hai.
    Sáng hôm sau, lúc Scarlett thức dậy thì Rhett đã đi rồi, và nếu không có chiếc gối nhàu nát nằm bên cạnh, có lẽ nàng đã cho rằng những sự kiện đêm qua chỉ là một giấc mơ phi lý. Nhớ lại đêm rồi, Scarlett đỏ mặt, nàng kéo chăn lên tận cổ, nằm yên trong ánh nắng, cố gắng sắp xếp lại tư tưởng.
    Hai ý nghĩ đầu tiên chợt tới. Nàng đã sống nhiều năm với Rhett, cùng ăn nằm với hắn, cãi lộn với hắn và sinh cho hắn một đứa con... và cho tới bây giờ nàng vẫn chưa hiểu hắn. Người đàn ông bồng nàng lên lầu đêm qua hoàn toàn là một kẻ xa lạ, dầu có nằm mơ nàng cũng không thể tưởng tượng nổi. Và bây giờ nàng có muốn thù ghét, giận hờn hắn cũng không được. Hắn đã nhục mạ, đã hành hạ nàng, đối xử với nàng một cách tàn bạo như đêm qua nhưng nàng lại thấy hài lòng.
    Nếu như tình yêu mà Scarlett dành cho Ashley là một tình yêu trong sáng nhất với những xúc cám không vương chút nhục dục, thì giờ đây nàng đã nhận ra một giá trị mới của tình yêu giữa đàn ông và đàn bà. Những gì Rhett đem đến cho nàng là thực tế, hoàn toàn gần gũi và đạm chất bản năng. Mà Scarlett lại là một người đàn bà sống rất bản năng, nàng thừa hưởng gien này từ tính cách của người cha Ái Nhĩ Lan, điều đã dược báo trước từ những dòng đầu của cuốn tiểu thuyết.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 25/06/2004
  3. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Hừm, theo cách bạn suy diễn nick của tôi thì điểm tôi rớt lả tả hết roài , mới hôm qua bạn tôi hỏi nick nghĩa là gì và tự biến tấu là : ai mà yêu sẽ ốm! -----> keep distance nhé!
    Đây là một trong những truyện tôi thích nhất, nên khi đọc những gì bạn viết ( tự do ngôn luận, tất nhiên!) nhưng tôi không đồng ý chút nào!
    Tôi cũng chả có gì đặc biệt khi so với những cô gái khác, vì thế tôi cũng phát điên lên khi được biết có một người đàn ông như Rét ở trên đời. Tôi cũng đã từng mơ ước sẽ gặp được một người như Rét và được yêu bởi một người như Rét. Cho dù Rét có là một black sheep of the family hay là một kẻ " tự vứt mình ra ngoài xã hội" ( chữ dùng của bạn) thì tôi cũng sẵn sàng vứt bỏ tất cả để được sống bên một người nhiều chân thành, nhiều yêu thương và nhiều mãnh liệt như Rét. Trong tất cả những nhân vật mà tôi được đọc, nhân vật nam mà tôi thích nhất là Rét ( cả con bạn thân của tôi cũng thế!). Nhưng bạn cứ tin rằng tôi không thần tượng hoá Rét, không thi vị hoá ước mơ của mình.
    Rét yêu Scarlet ngay từ cuộc gặp gỡ đầu tiên, hay nói đúng hơn là chàng khám phá ra bản chất của con người nàng khi đứng ngắm nhìn nàng ngồi giữa đám thanh niên - với vẻ thục nữ mà nàng đã cố hết sức để có thể có - đầy sức sống, đầy kiêu hãnh khi được bao bọc bởi những lời ca tụng có phần thật thà nhưng không ít sáo rỗng của các chàng trai.
    Rét chỉ tựa cây đứng nhìn. Cái cách chàng " tiếp xúc" với Scarlet dường như đã dự báo rằng cuộc tình này là cuộc tình của hai kẻ đầy kiêu hãnh và nhiều đau thương.
    Rét đã thấu hiểu tất cả khi chàng vô tình ( hay cố ý) nghe được lời tỏ tình vụng dại của Scarlet dành cho Asli trong một căn phòng nhỏ. Đọc đến đoạn này, tôi cảm giác như Rét đang thầm cười - không phải nụ cười mỉa mai mà dường như chàng cười bởi đã khám phá ra được sự thú vị tuyệt vời ở Scarlet.
    Buông lời châm chọc. Rét quen buông lời châm chọc, nhưng chỉ đối với Scarlet, với Melani chàng hoàn toàn yêu kính. Chàng muốn " động" đến cái tính hiếu thắng ,trẻ con kiêu kì của Scarlet, muốn làm nó bùng nổ, muốn xem nàng cáu kỉnh, chính là muốn xem cách nàng phản ứng trước chàng như thế nào.
    Nhưng Scarlet lại không phải là một cô nàng khéo ăn, khéo nói ( dù nàng sống mãnh liệt và cũng nhiều toan tính!). Đầu óc nàng thực tế và những phản ứng vụng về của nàng chỉ chứng tỏ thêm cho Rét biết " điểm yếu" của nàng mà thôi. Scarlet không bày tỏ hết sự bực dọc của mình - dường như nàng không muốn để Rét biết chàng là người duy nhất có đủ khả năng làm cho nàng cáu kỉnh. Và cái vẻ bướng bỉnh trên khuôn mặt ngây thơ ấy càng kích thích Rét.
    Rét yêu Scarlet! Yêu si mê! Nhưng không bao giờ là một thằng ngốc! Chàng cưới Scarlet khi biết nàng còn tơ vương Asli không phải bởi chàng mù quáng, mà chàng không muốn Scarlet lại bướng bỉnh trẻ con trong cả tình yêu, chàng tin rằng chàng đủ sức kéo nàng thoát khỏi cơn mê tình yêu mang tính trẻ con và hiếu thắng.
    Scarlet có yêu Asli hay không? Tôi nghĩ là có! Nhưng đó là tình yêu của một đứa trẻ đối với một món đồ chơi xa xỉ mà trong cuộc đời không có cơ hội " dùng" đến. Đứa trẻ ấy vòi vĩnh cho bằng được, và cái gì không được thì nó khóc thét mãi, đuổi bắt mãi. Cảm tưởng như đứa trẻ Scarlet chơi ngoài bờ ao và mải mê đuổi bắt một con bươm **** sặc sỡ màu vậy.
    Scarlet kiêu hãnh, nên khi đối diện với đôi môi giễu cợt, vẻ châm chọc, ngạo nghễ và quá tự tin của Rét, nàng hoài nghi....Nàng yêu Rét từ trong sâu thẳm, nhưng không vứt bỏ được tính kiêu kì của mình để thừa nhận điều đó, hoặc nàng sợ phải đọc ra suy nghĩ của mình, rằng: " dù mình yêu chàng, chàng cũng không yêu mình!" . Hay phải chăng tình yêu của Rét quá bền bỉ để nàng không mảy may lo nghĩ, không một phút giây nào sợ nó sẽ mất đi?
    Và Scarlet chạy theo những thứ mà gió đã cuốn đi.....tiền bạc, gia sản, hay tình yêu của Asli! Nàng mải miết đuổi bắt mà bỏ quên một thứ vô cùng quan trọng trên con đường của mình, đó là tình yêu - là Rét!
    Khi Scarlet nhìn thấy được ánh sáng lung linh nhất ở phía cuối con đường thì Rét đã xa lắm rồi...
    Nàng hoảng hốt....và gào thét....
    Nhưng cái âm thanh ấy chỉ có nàng nghe được và hiểu được.....bởi nàng không còn là một đứa trẻ khóc vòi nữa.
    Bạn nói Rét không yêu Scarlet? dù là ở mệnh đề "if", tôi cũng không ok đâu!
    [/blue]
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Ờ hớ, lại CTCG. Xin kính các bác trong đây một cốc bia vì tiếp tục chiến nhau về tác phẩm này. Dù hay, dù dở thế nào em cũng ủng hộ!
    To cundc: bác ơi, liệu bác có tham vọng quá không khi định phân tích bộ truyện 4 tập (theo bộ của em) theo lối trích dẫn thế kia ạ?
    To sole_husband: hỏi thử một câu riêng tư: bạn đã yêu ai bao giờ chưa?
    À tiện đây bác nào rảnh rảnh kéo hộ em lại mấy topic cũ liên quan đến chủ đề này chứ nhỉ?! Thỉnh thoảng đọc thấy những ý tưởng cũ quá hoặc trùng nhau thấy chẳng sướng, chi bằng lôi topic cũ lên tham khảo rồi nghe các bác khai thác những thứ mới mẻ có hơn không?!
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Ồ..Cún...Amyso..và mọi nguời! Thực sự cảm ơn nhé, vì bây giờ tôi mới có cơ hội nói chuyện, bàn luận về một cuốn tiểu thuyết yêu thích "của mình"! Và phải thừa nhận là đã hiểu thêm đuợc nhiều điều!
    Tôi luôn nghĩ rằng để hiểu một vấn đề, cần phải đặt nó trong hoàn cảnh mà nó phụ thuộc, phát triển và kết thúc. Cuộc nội chiến Nam Bắc chính là cơn bão đã cuốn theo cả một thế hệ nguời Mỹ đang trong giai đoạn truởng thành với lớp vỏ tư duy, nhận thức về thế giới, hiện thực còn chưa kịp hình thành và trở nên bất di bất dịch...Trong cuộc chọn lọc tự nhiên đầy khắc nghiệt đó, nguời ta, tuỳ theo bản chất, mà phát triển phong phú theo các chiều hưóng khác nhau. Có thể là an phận, nuối tiếc về một thời xa vắng mới thoảng qua hay tranh giành quyết liệt để đòi quyền sống...
    Trở lại với các nhân vật của chúng ta, cơn bão đó đã mang lại cho Rhett cơ hội xích lại gần hơn với nguời thiếu nữ mà mới đầu gặp mặt chắc hẳn chỉ là chút gì đó thú vị, một cảm giác của "Neo" bỗng thấy một vị khách lạ trên thuyền, không hơn...Và hẳn là tình cảm đó phát triển ngày một sâu đậm hơn khi có cơ hội( tự tạo ra?) hiểu thêm về con nguời đáo để đó!
    Còn với Scarlet, cơn bão đó truớc hết cuớp đi của nàng những gì thân thiết nhất, Bố, Mẹ, Asley, những anh chàng phù phiếm dễ thưong..những gì là niềm vui thủa thiếu thời của một cô thiếu nữ ham sống, thừa ý thức về nét đẹp và sự cuốn hút của mình! Nhưng lại mang lại một nguời đàn ông theo cái kiểu nàng chưa gặp bao giờ, một nguời bưóc ra từ trong tâm bão và che chở...
    Tôi đã từng nói Rhett không yêu Scarlet, có thể vì tôi không hiểu nhiều về tình yêu! Nhưng nếu tình yêu là sự chăm sóc, thì đó phải bắt đầu từ một "động cơ vĩnh cửu", một thứ (có thể) không tồn tại trong thế giới vật chất, nhưng (chắc chắn) tồn tại trong tình cảm! Vì vĩnh cửu là thuộc tính của tình yêu, chắc chắn là như vậy!
    Từ đó có thể hiểu vì sao Rhett lại quá khó khăn để thú nhận tình cảm của mình! Không hẳn vì sợ .....

  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    (trả lời câu hỏi riêng tư: chưa, bác ạ!)
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bà cô pittypat thân yêu vô cùng thân mến!
    Sao có thể gọi là "chiến nhau" cho được. Tất cả mọi người ở đây đều yêu quý CTCG và đang cùng nhau tôn vinh "phụ nữ và tình yêu" trong tiểu thuyết đáng yêu đó đấy chứ. Nói chung, mỗi người một ý, nhưng tất cả đều nhằm một mục đích tích cực là cùng thảo luận về tác phẩm mình yêu thích. Trong những cuộc thảo luận thế này, mình sẽ thu được nhiều ý kiến hay ho , mới mẻ, qua đó cảm thụ được tác phẩm hoàn toàn hơn. Đúng không bà cô?
    Thưa bà cô PittyPat hay bị xúc động và lúc nào cũng cần một chai rượu mùi bên người !
    Đúng là cundc có tham vọng phân tích bộ truyện này (của tôi có 2 tập thôi). Vì tôi cho rằng việc phân tích như vậy sẽ tạo nên cảm hứng "dài hơi", tránh gây ra việc nhận định được một vài bài rồi tịt vì ý kiến cua rmình đã được bày tỏ hết rồi. Hơn nữa, Cún có một phong cách viết ảnh hưởng từ một người lớn trong nhà, đó là cách "viện dẫn". Cách viết này thường hơi thiên về nghiên cứu một chút. Cún cũng cho rằng, để chứng minh cho những nhận định của mình thì không gì thuyết phục bằng việc để cho người đọc cảm nhận ngay từ tác phẩm mà Cún muốn nói đến.
    Rất cảm ơn bạn vì đã để ý đến ý định phân tích truyện của Cún. Cún sẽ cố gắng tiếp tục với công việc này. Mong bạn góp ý cho Cún nhiều nhiều!!!
    Hôm nay trả lời câu hỏi private vậy thôi. Mai chúng mình quay lại với "Gone with the wind- lại bàn về phụ nữ và tình yêu" nhé!!!!!!!!!
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bà con xem hình này xem có gợi cảm không cơ chứ? CÓ cái hình này thật to treo đầu giường trong phòng của... hì hì... hai vợ chồng, thì có phải là rất rất lãng mạn không nhỉ?
    [​IMG]
    ... và cho tới bây giờ nàng vẫn chưa hiểu hắn. Người đàn ông bồng nàng lên lầu đêm qua hoàn toàn là một kẻ xa lạ, dầu có nằm mơ nàng cũng không thể tưởng tượng nổi. Và bây giờ nàng có muốn thù ghét, giận hờn hắn cũng không được. Hắn đã nhục mạ, đã hành hạ nàng, đối xử với nàng một cách tàn bạo như đêm qua nhưng nàng lại thấy hài lòng.
    Ồ, đáng lẽ nàng phải thấy xấu hổ, phải xua đuổi kỷ niệm của cái đêm nóng bỏng, quay cuồng hôm qua! Một phụ nữ cao quý, cao quý thật sự không thể nào ngước mặt được sau một đêm như vậy. Nhưng vượt lên trên tất cả là kỷ niệm của đêm hoan lạc đó, nó bắt nàng nhớ mãi. Lần đầu tiên trong đời, nàng mới khám phá được con người thật của mình, mới cảm thấy được một khoái cảm hoang sơ như cái sợ đêm nào rời khỏi Atlanta chạy trốn, cũng như lòng căm hận khi nổ súng vào gã Yankee.

    Có lẽ tôi đang đề cao "bản năng gốc" một cách quá đáng. Ngày trước có lẽ tôi đã phải bỏ qua hết tất cả những trường đoạn như vậy khi nói về CTCG, và ngượng đỏ mặt lên khi nghĩ đến chúng. Nhưng bây giờ thì khác. Tôi cảm thấy đã đủ trưởng thành để nhận biết một cái gì đó hay ho từ tâm lý của người-đàn-bà-trẻ- thơ đó.
    Ngày ngày vẫn được nghe nói về chuyện: "vợ chồng sống với nhau vì nghĩa", tôi hoang mang về một cuộc sống gia đình không có những giây phút cuồng nhiệt của tình yêu thời trẻ. Chính vì thế, khi bắt gặp những dòng này, tôi thấy Rhett đúng là người đàn ông đáng mơ ước.
    Cuốn theo chiều gió- lại bàn về phụ nữ và tình yêu...
    Người phụ nữ hạnh phúc và yêu chồng hơn bao giờ hết khi nhận ra mình vẫn có sức hấp dẫn đối với chồng nhường nào sau ngần ấy năm trời chung sống. Người ta nói đúng, cần phải luôn luôn đem đến cho nhau những cảm giác tươi mới để nuôi dưỡng một tình yêu hoàn hảo.
    Nghĩ tới lúc gặp hắn, gặp lại nhau giữa ban ngày, Scarlett bỗng thấy bối rối và hơi ngây ngất.
    "Rhett làm mình đâm ra bẽn lẽn như một cô dâu mới". Với ý nghĩ đó Scarlett bật cười khúc khích.

  9. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Cundc ngày xưa toàn đc điểm văn cao thôi nhỉ? Thấy phân tích, y hệt đang làm bài kiểm tra (gạt chuyện ở NNTĐ sang một bên nhé, ở đây chỉ có những người yêu GWTW thui, hì)
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Với những gì Cún đã nói, có thể thấy con nguời Scarlett khá mâu thuẫn, nàng là nguời thực dụng đến lạnh lùng trong những vấn đề liên quan đến kinh tế, cuộc sống vật chất thưòng nhật, nhưng trong tình yêu lại lãng mạn, xa vời như cô bé mơ mộng ngày nào....Mà như thế, tình cảm của nàng với "hình ảnh Ashley" vẫn cứ tồn tại, làm sao Rhett có thể chấp nhận?
    Rhett cứ trăn trở vật vã với một tình địch "kỳ lạ", một hình ảnh mơ hồ trong một giây phút xao lòng của nguời thưong ở cái thủa đã xa lắm rồi! Nhưng kể cả thể hiện sự yêu thưong nồng nhiệt đến đâu thì cuối cùng cũng kết thúc bằng những đêm vo vọng, say bét nhè và thất bại thảm thưong!!!
    Thế theo mọi nguời, tại sao cuối cùng, chỉ sau cái chết của Melani, Scarlett mới nhận ra nguời tình đích thực cua rmình là ai?
    (phần thuởng cho câu trả lời đặc sắc nhất: Bức poster mà Cún download do tôi tự tay vẽ! )

Chia sẻ trang này