1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gone with the wind...Lại bàn về phụ nữ và tình yêu!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi sole_husband, 21/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Topic này đang bị làm hỏng. Hơi bị nhiều bài lạc đề. Cụ thể là bài của Nolf, Tequila, daysleeper_, amyso, Ironwill.
    Làm ơn tìm lại topic về Rhett và về Gone with the wind trong box mà post những bài đó vào.
    Còn ở đây, hãy để cho những ai thật sự quan tâm đến tình yêu của người phụ nữ!
    Pờ lítttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Sorry bàn cundc nẮu bàn cà?m thẮy khò chìu. Tuy nhiĂn tĂi khĂng cho rf?ng topic như thẮ là? bì là?m hò?ng. Mòi ngươ?i 'àf 'òc nhưfng gì? bàn viẮt và? tư? 'ò nà?y ra ỳ muẮn nòi lĂn quan 'iĂ?m cù?a mì?nh.
    Bà?n luẶn trượt khò?i mùc tiĂu ban 'Ă?u, 'Ăi khi nòi nfng qua lài khĂng fn nhẶp gì?, hof̣c chuyĂ?n sang càfi nhau... là? nhưfng 'f̣c 'iĂ?m thươ?ng thẮy cù?a nhưfng topic trĂn forum. Nò vư?a gĂy phiĂ?n toài, lài vư?a là?m cho càc topic sẮng 'ược. Forum là? mẶt thứ tương tự như cuẶc tù tẶp ơ? quàn cafe hay quàn bia, ơ? forum thì? khĂng vẮn 'Ă? nà?o khĂng bì chen ngang bơ?i nhưfng ngươ?i nà?y ngươ?i khàc.
    NẮu bàn thực sự cà?m thẮy khĂng vư?a lò?ng, muẮn dòn sàch sèf 'Ă? ơ? 'Ăy chì? cò bàn nòi vĂ? CTCG và? tì?nh yĂu theo quan 'iĂ?m cù?a bàn, thì? tĂi sèf xòa hẮt tẮt cà? càc bà?i cù?a mòi ngươ?i.
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chào Sếp Tequila!
    Tôi không phải là kẻ quá khe khắt, mà ở chốn công cộng thì cũng đâu dám khắt khe. Tôi chỉ góp ý thôi. Có thấy tôi đã "Pờ lítttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt " một cách thân tình không? Nếu như ở quán cà phê, các vị sẽ thấy bộ mặt của tôi, thân thiện với nụ cười "xin xỏ".
    Thật tình, cũng chỉ vì muốn xây dựng box tốt hơn, muốn để dân tình thấy rõ vấn đề "lạc đề" nó quan trọng thế nào trong thảo luận văn học. Nhưng thôi, nói nhiều làm gì, lại làm loãng topic.
    Ngày mai, xin hãy xoá giúp bài này đi cũng được.
    Cảm ơn!
  4. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    vừa đọc bài của cund bên cái topic gì gì mà bình luận về đoạn Rét bỏ Scarlet trên đường xong, công nhận bạn "tâm huyết" với tác phẩm này nhỉ! nhưng mà bạn đừng có hình thức quá được ko? ko fủ nhận những bài viết kiểu như tôi đang viết đây có thể làm loãng chủ đề này, nhưng mà tôi lại thấy nó thú vị vì thỉnh thoảng fải thế mới được, chứ bài nào cũng chỉ có bình luận và bình luận thì tôi chết ngán mất.
    tôi thấy mod Teq nói đúng! Cả bài viết của bạn, cũng chả cần thiết fải delete nó làm gì. Để thế cho nó rôm rả
  5. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    nói thêm câu nữa là anh Teq, bạn Days, Nolf đều bàn về CTCG đấy chứ? mà lại hơi bị hay nữa, dù anh Teq với Days ko dùng từ ko hay lắm đối với Rét, he he nhưng mà thế nó mới hấp dẫn, mà bạn cund ơi, tớ cũng thích Rét lắm
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, xin Mod hãy để cho bài viết này của tôi được tồn tại trong ít nhất là 24h. Xin cảm ơn!
    Tôi bắt đầu cảm thấy chán ghét chính bản thân mình vì đã dành nhiều tâm huyết đến thế cho việc post bài ở box vanhọc cũng như riêng topic này. Cảm thù việc mình đã khiến cho người ta thốt lên như amyso đánh giá mình: "Bạn đừng có hình thức quá có được không?"
    Tôi có nên cảm thấy khốn nạn cho tôi vì luôn nghĩ: Nghệ thuật bao hàm cả phạm trù Hình thức? Văn Học là môn Nghệ thuật vĩ đại nhất - cội nguồn của các môn nghệ thuật khác, trong một cuộc thi (hình như là Lên đỉnh Olympia ) được tổ chức bởi VTV3 - một kênh truyền hình TW - người ta đã công nhận như thế. Bản chất của Nghệ Thuật không từ bỏ tính Hình thức. Tôi sai chăng?
    Đúng là tôi rất đáng tội nghiệp khi mà tôi cất công dành thời gian để post bài như thế. Bây giờ có người tỏ ra khó chịu vậy đấy? Thật khổ. Tôi muốn hét vào mặt cô ta, cái cô đã thốt ra: "Bạn đừng có hình thức quá".
    Tequila đã hiểu tôi, Tequila công nhận là tôi có quyền được chê trách mọi người. Nếu không như thế, tại sao Tequila có thể đồng ý "xóa hết tất ca? các ba?i cu?a mọi ngươ?i"?
    Thật lòng, sự chán chường của tôi đã được xoá bỏ từ khi Tequila dành cho tôi sự cảm thông như thế.
    Nhưng nay, tôi cảm thấy mình không nên phí thời gian nữa, phí thời gian để cho những người như cái cô amyso ấy lại nói vào mặt mình là "đồ hình thức" và nghĩ rằng cái topic này sẽ chán ngấy nếu không có những bài nhạt thếch của cô ta.
    Tôi post bài, tôi nuôi nấng một cái topic, đâu phải vì tôi cần người ta vào bình luận như thế? Nếu có ai đó post những bài xứng đáng, tôi sẽ dành toàn tâm để bày tỏ sự thán phục, nhưng nếu chỉ có những bài viết làm loãng nội dung topic, tôi thà một mình độc thoại còn hơn.
    Box Văn Học không phải là không còn các topic khác để nói về Cuốn theo chiều gió. Tại sao không post bài đúng vào chỗ của nó? Tại sao? Lười tìm kiếm? Hay là chỉ thích thấy tên mình, bài mình trên những chỗ đông người? Tôi không bao giờ cần điều đó. Nếu muốn những bài của mình và topic yêu thích thường xuyên lên trang đầu, hãy tự nuôi nấng cẩn thận. Tôi cảm thấy tự hào khi mà topic này bị đẩy xuống trang 3, mà rồi tôi lại đem nó lên để nuôi tiếp. Tôi không nuôi nó nữa, có người PM cho tôi, và tôi lại tràn trề nhiệt huyết để viết.
    Đâu cần phải có ai đó post bài vào, nếu có ai đó muốn bày tỏ sự yêu thích đối với bài viết của tôi, chỉ cần PM, đừng có làm loãng topic. Tại sao bạn bè tôi, như bạn Lysgarden (Mod f-177_) luôn dõi theo những không bao giờ post bài vào topic này? Bạn nói rằng: "Thấy hay, muốn nói gì đó, nhưng sợ làm loãng topic". Đấy là một người yêu văn thật sự, một người lịch sự với văn học!
    Tôi sẽ không phí lời thêm nữa với những kẻ không có tâm huyết để xây dựng box Văn Học ngày một chất lượng. Ngày hôm nay, vì Mod đã không xoá bài của cô amyso, cho nên đọc được, và tôi cảm thấy đó là điều đáng tiếc nhất. Tôi không muốn gây rắc rối cá nhân, nhưng cô ta đã gây sự trước bằng việc nói tôi là "hình thức". Đáng lẽ không nên chấp nhặt với một kẻ chẳng hiểu gì về Nghệ Thuật như thế, nhưng tôi vẫn cảm thấy tức giận.
    Nếu thật sự các Mod cảm thấy thông cảm với tôi, hãy xoá ngay bài của cô ta cho tôi nhờ. Sau đó tôi sẽ nhờ xoá bài viết này của tôi luôn.
    Nếu không, tôi tin rằng bài viết này của tôi là một điều đáng tiếc cho box VĂn Học khi mà một kẻ phá phách cái topic tâm huyết của mình chính bởi những bài viết không liên quan gì đến topic này.
    Và xin bạn bè tôi đừng nhảy vào bênh vực tôi cũng như đừng ai vì ghét tôi mà ý kiến thêm vào đây nữa!
    Nếu ý muốn của tôi được thực hiện, tôi sẽ lại tiếp tục nuôi topic này , mà tôi tin rằng tôi nuôi rất tốt.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 03/12/2004
  7. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Bạn Cund thân mến!
    Trước tiên tôi muốn nói lời xin lỗi tới bạn vì đã làm bạn tổn thương (theo như những gì tôi cảm nhận!). Nhưng tôi cũng có một vài điều muốn nói với bạn như thế này.
    Tôi hoàn toàn ko có ý xúc phạm bạn, cũng như tôi ko hề khó chịu khi đọc những gì bạn viết. Khi tôi nói bạn hình thức, tôi thực sự không hề bực bội trong lòng, tôi nói với bạn điều đó cũng như cái cách bạn nói "Please!" với mọi người hãy viết về tình yêu của người phụ nữ-hoàn toàn ko ác ý! Có thể kiến thức Văn học tôi ko thể bằng bạn, nhưng chắc chắn tôi là một đứa được giáo dục tốt để không bao giờ là kẻ phá hoại cũng như vô trách nhiệm với những gì mình làm! Có thể giá sách của tôi không cao như giá sách ở nhà bạn, nhưng mà chắc chắn tôi là đứa không bao giờ huyênh hoang nói ra điều gì mà không được biết, ko tìm hiểu trước!
    Tôi biết bạn rất thích tác phẩm này và tôi thừa nhận bạn có những cảm nhận rất sâu sắc về tác phẩm cũng như những nhân vật trong truyện! Và nói thật là tôi thích đọc những gì bạn viết!
    Bạn cho rằng những bài viết của tôi là hời hợt, là nhạt nhẽo và vô nghĩa. Tôi không phản đối, vì quả thực khi so với những bài viết của bạn, những bài viết của tôi đúng là đáng vứt vào sọt rác! Nhưng tôi sẽ không chấm dứt những bài viết như thế, ko fải bởi tôi ko tôn trọng người đọc mà bởi tôi thực sự không bao h muốn động chạm đến bất cứ ai hết, kể cả cái mạng ảo này, và những gì tôi viết - nó chả fải là nghệ thuật gì hết nhưng đó cũng là những suy nghĩ của tôi. Cái sọt rác của tôi chỉ là những bài như thế thôi!
    Bạn yêu CTCG, nhưng bạn cũng ko biết tôi cũng thích nó từ khi còn bé! Tôi nói thế bởi tôi được xem phim từ khi tôi ko nhớ rõ tôi học lớp mấy, nhưng tôi đã thích phim ấy từ rất lâu, và đã xem rất nhiều lần. Tôi đã đọc truyện ko chỉ có một lần duy nhất và tôi ko rỗng tuyếch đến nỗi ko thể hiểu câu chuyện này là như thế naò hoặc ko có một chút cảm xúc gì!
    Tôi có những suy nghĩ riêng, nhưng tôi thực sự không đủ nhiệt tình như bạn để ngày ngày post lên những cảm nghĩ của mình. Nói thế ko có nghĩa là việc bạn làm là vô ích, mà là tôi ko đủ nhiệt tình như bạn! Bạn đã hiểu chưa?
    Bạn đã hơi nặng nề khi cho rằng việc làm này là đáng khốn nạn! Và bạn đã thực sự quá nặng nề khi cho rằng tôi GÂY SỰ trước! Tôi hoàn toàn không hề có ý định ấy! Thứ nhất, bạn ko thể làm cho tôi thấy đủ bực mình để làm điều đó. Thứ hai, như tôi đã nói, tôi ko hề muốn cãi nhau với bất cứ ai, kể cả trên mạng. Thứ ba, tôi cũng ko có thừa thời gian đến mức như thế!
    Tôi sẽ ko viết bất cứ bài nào nữa trong cái Topic này để bạn được vui lòng!
    Hy vọng bạn hiểu và mong rằng bạn sẽ tiếp tục viết bài!
    Và em xin nhờ anh Teq xoá những bài của em vừa viết để đảm bảo cho Topic này đi đúng theo hướng của nó!
    Rất xin lỗi mọi người vì một chuyện không đâu như thế!
    Được amyso sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 03/12/2004
    Được amyso sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 03/12/2004
  8. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé. Tôi quen với việc viết lung tung, topic của mình tôi cũng chỉ coi như đó là cái sọt rác, hoặc sọt gì đó, nói chung thì vẫn là cái sọt để tống tất tần tật mọi thứ vào. Chưa bao giờ tôi có cái ý niệm nâng niu topic của mình, hoặc là nói cách khác thì quan trọng chỉ là những gì tôi ném vào đó, với tôi, ,mà cũng có khi chẳng quan trọng gì cả. Thói quen bừa bãi nên mới làm hỏng topic của cundc. Sorry!
    Tôi nghĩ là cundc chưa hiểu đúng ý của Tek lắm . Nhưng thôi không phải chuyện của tôi. Tuy nhiên việc lạc đề không đồng nghĩa với việc không nâng niu những giá trị của văn học bạn ạ. Kể cả những câu nói vô thưởng vô phạt hoặc có vẻ thiếu xây dựng thì đôi khi cũng là một cách đóng góp theo cách của người ấy. Tôi nghĩ thế. Tôi nghĩ những người đã vào đây thì không ai coi thường những cuốn sách, càng không coi thường những tình yêu đối với sách. Nên tôi mong bạn đừng vì thế mà giận mọi người. Đơn giản là có người yêu sách thì bọc gáy cất đẹp đẽ trong tủ sau khi xem xong, có người lại quăng quật vò xé để đọc nó đến khi nát bét ra, nhưng ai cũng yêu quý cuốn sách ấy, cũng như mọi người đều tôn trọng topic của bạn
    Chúc vui
  9. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Gửi Cún, người quen cũ,
    Bạn có vẻ quá nhạy cảm để có thể bức xúc với bất cứ điều gì trái với ý của bạn. Nếu cư xử như vậy ở 1 nơi công cộng như thế này, nhất là trong box VH thì chắc sẽ luôn gặp rắc rối khó chịu. Tớ ko hề thấy Amyso có ý gây sự hay xúc phạm bạn đâu. Chỉ có điều Amyso ko có đủ nhiệt tình tâm huyết như bạn để bình luận về những gì Amyso thích, vậy thôi. Tớ cũng thế. Tớ cũng say mê CTCG, chàng Ret và nàng Scarlet lắm, nhưng tớ cũng chỉ viết được vài dòng "bình loạn" kiểu Amyso thôi chứ ko thể trích dẫn, phân tích say mê như Cún. Đừng có trách móc mọi người thế chứ, tớ còn chấp nhận được nhiều ý kiến khó chịu hơn nhiều.
    Chúc các bạn vui vẻ
  10. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới những người thích đọc.
    Thế giới thật đẹp, vì vẫn còn những người thích đọc. Chẳng biết mọi người thì thế nào, chứ cái thú đọc sách nó có từ hồi tôi chưa đi học cơ (mình biết đọc từ trước khi đi học). Và bắt đầu tuổi thơ bằng trí tưởng tượng về những thế giới mộng mơ đầy màu sắc, có thiên thần có quỉ dữ, có những nàng công chúa hoàng tử xinh đẹp, có nhưng người chiến binh dũng cảm, tiếng thét xung trận và tiếng ngựa hí vang trong những trận chiến trong quá khứ,... đó là những gì đọng lại sâu sắc trong tuổi thơ của tôi. Đọc sách để thấy cuộc sống quanh mình thật hồn nhiên tươi sáng, ngây thơ và trong trẻo như những giọt sương mai.
    Thêm tuổi đời, con người cũng hiểu thêm hơn về cuộc sống. Nhu cầu thưởng thức cũng tăng cao, cũng bắt đầu yêu cầu những tác phẩm đời hơn, con người hơn. Nhưng dù ở tuổi đời nào cũng thế, cũng đều muốn rằng, thưởng thức một tác phẩm để thấy cuộc sống đẹp hơn, để yêu đời hơn. Để thấy rằng, vẻ đẹp cuộc sống thật giản dị làm sao, có khi chỉ đơn giản là bình minh hay là hoàng hôn ở trang trại Tara. Scarlet đã hiểu ra điều đó, khi cuộc đời đã trải qua nhiều vấp ngã. Còn chúng ta, liệu có thể hiểu ra điều đó mà không phải trải qua những gì mà Scarlet đã trải qua không?
    Đó là lí do khiến tôi yêu mến GWTW.

Chia sẻ trang này