1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gone with the wind...Lại bàn về phụ nữ và tình yêu!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi sole_husband, 21/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Chí lý, chí lý. Bác nói câu này đúng phóc ý em (và có lẽ cũng là của nhiều cô, nhiều chị khác)
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hồ đồ rồi! Chí lý đâu mà chí lý?
    Ai bảo là trên đời này có rất nhiều người đàn bà như Scarlett?
    Scarlett thế nào mà bảo có nhiều người đànbà như thế?
    Một cô tiểu thư nhà giàu, đang ăn sung mặc sướng thì gặp cảnh chiến tranh, rồi thời hậu chiến thiếu thốn. Những ngón tay thiên thần trở nên lở lói, bàn tay chai sần vì lao động cực nhọc trên cánh đồng. Thế nào? Một cô tiểu thư con nhà giàu đi một bước có người hầu theo một bước, chỉ quen với tiệc tùng xa hoa, vậy mà rồi trở thành trụ cột gia đình trong cảnh đói nghèo. Rồi cô ta có thể bằng mọi cách, kể cả chấp nhận lấy người mình không yêu để có cơ hội dựng cả gia đình đó dậy sống đầy đủ. Có nhiều người phụ nữ như vậy sao?
    Cũng chẳng có nhiều người đàn bà sau khi sinh 3,4 đứa con và trải qua những tháng ngày lao động nặng nhọc lại vẫn giữ được vóc dáng yêu kiều khiến đàn ông mê mệt.
  3. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Đang định phản đối thì cundc viết hộ em rồi , cái chính người ta không giận được Scarlett không yêu mà lấy Rhett cũng như muộn màng mới nhận ra tình yêu của mình theo đuổi bao nhiêu năm qua là một cảm giác ảo cũng vì nàng đã làm đúng trong bao nhiêu năm đó, bao nhiêu sự việc xảy ra, từ một cô nàng đỏng đảnh, kiêu ngạo nàng đã trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ và dám sống hết mình cũng vì người khác. Có bao nhiêu người yêu thương Mel vì nàng như một vị thánh thì cũng có người tôn thờ hình ảnh Scarlett, đâu dễ gì ngày nay có một cô tiểu thư như vậy nhỉ ?
    Hôm trước xem lại phim , vẫn say mê và hấp dẫn như mới !!! Liệu có ai dám diễn lại một bộ phim mới không nhỉ ?

  4. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    xác suất để có một người đàn bà như Scarlet hay một người đàn ông như Rhett là cực hiếm trên đời, thế nhưng đây là tác fẩm chứ ko fải cataloge chọn lover nên chả cần quan tâm đến chuyện đó để làm gì
    cái hay của tác fẩm và cái tài của tác giả là chị em ai đã đọc cũng ít nhất 1 lần mơ về Rhett, còn anh em (chắc là) cũng đôi lần nghĩ đến Scarlet
    cho dù đây là tác fẩm đọc để giải trí đi chăng nữa, thì theo em, nó vẫn có giá trị lịch sử nhất định của nó. vả lại, mỗi thể loại có một vẻ riêng và những ý nghĩa riêng của nó. chả ai so sánh Madona với Marie Curie, cũng không thể phủ nhận được những dấu ấn của hai người đàn bà này, phải không ạ?
  5. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Nói chung với toa thì toa đoè quan tâm !
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chào em mummim!
    Bắt tay cái nhỉ?
    Nhìn cái tittle của em là biết em cũng khoái Cuốn Theo Chiều Gió rồi. Có thể là một sự vô thức và em chưa nhận ra điều đó. Vậy thì chị nhắc cho em nhớ đến đoạn kết của CTCG nhé.
    "Rhett, nếu anh đi thì em biết phải làm gì?"
    " Cô em, tôi chẳng quan tâm!"
    Và Rhett bỏ đi, còn Scarlett thì lại hy vọng ngày mai có thể tìm lại anh.
    Em mummim à? Hợp với cái title của em đấy chứ? "Em lạc Anh giữa dòng đời..."
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Quá thuyết phục! Vâng, em xin sửa sai, em rút lại ý kiến của mình ạ.
  8. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Bà chị cứ vui tính công nhận em cũng khoái CTCG, căn bản em là 1 con mọt sách và phần nữa là từ hồi 7-8t em đã xem lần đầu tiên film này, ấn tượng chẳng bao giờ phai dù khi đó chưa hiểu hết nổi mà sau này lớn chút xem lại mới hiểu, em có hơi khác, dù là đứa mơ mộng chả kém ai nhưng chưa một lần mơ đến chàng Rhett của Scarlett dù mẹ em đã " đầu độc " cái đó từ nhỏ mà chả ăn thua, chả biết vì sao, có lẽ vì thấy nhiều cái lý tưởng quá, trong khi em lại biết là ở đời chả có sự toàn vẹn và không đặt ra những lý tưởng. Dông dài tí ( buôn dưa bác mod đừng xóa của em nhé ).
    Cái title của em thì em khoái rồi vì tự dưng lúc trước nghĩ ra câu này, đọc lại sau này vẫn ưng .
    Còn về phim hay truyện, không hiểu sao em vẫn thích đọc nguyên bản hơn là đã dịch, cảm giác như nó không diễn tả hết được câu chữ của nhân vật. Giống như đoạn chị nhắc lại ấy, hôm trước xem lại phim cũng bật cười vì cái tính ngang ngược của Rhett chẳng khi nào giống ai :
    Scarlett : If you go, what will I do ? where can I go ?......
    Rhett : Oh darling, I dont give a damn
    dù có nói vậy nhưng dường như thấy cái dont give a damn đấy của Rhett chẳng hề là phủ nhận một chút nào, phải chăng vì thế mà Scarlett vẫn có một niềm tin : After all, Tomorrow is another day !!!
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là đọc nguyên bản thì vẫn hiểu rõ ý người viết hơn, và vì thế có thể sẽ thấy hay hơn.
    Nếu em muốn, chị có thể dịch lại câu dialog trên:
    Scarlett: Nếu anh đi, em sẽ làm gì được đâu? Em sẽ phải đi đâu đây?...
    Rhett: Cô em, tôi đếch cần biết.

    Em thân mến ạ! Đôi khi cùng một câu nói, nhưng nó sẽ biểu đạt những ý nghĩa khác nhau khi được nói ra với melody khác nhau. Và đó chính là điều mà Điện Ảnh cần thể hiện. Có lẽ vì thế mà movie cùng tên đã thành công. Em có nhớ giọng điệu cuả Rhett khi nói câu đó trong phim không? Đó là giọng điệu thể hiện thái độ của một kẻ vô tâm? của một kẻ hoàn toàn tức giận? của một kẻ thực sự không còn chú ý gì? ..... Chị muốn đó là giọng nói dằn dỗi một chút. Hình như em cũng thế, vì em đã nghĩ rằng "cái dont give a damn đấy của Rhett chẳng hề là phủ nhận một chút nào". Đúng không nào?
    Ôi... phụ nữ và tình yêu! Victor Hugo nói thế nào nhỉ? "Ảo tưởng là thức ăn của tình yêu". Em thân mến ơi! Scarlett cũng cứ ảo tưởng rằng đó là cái giọng "chẳng hề phủ nhận chút nào" để rồi hy vọng??? Không biết nữa... Nhưng có lẽ cô ta nghĩ giống chị: Rhett đã từng yêu cô ta như thế, nhất định anh sẽ rộng lượng tha thứ tất cả để quay về. Và chị cũng nghĩ rằng Rhett là người đàn ông rộng lượng, vị tha với tình yêu lắm lắm. Có nên nghĩ thế không nhỉ?
  10. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Nghĩ thế chứ chị tội gì không hy vọng nhỉ, con người sống lâu được cũng một phần vì có niềm tin đấy, mà thậm chí nhiều người còn bảo : có niềm tin là có tất cả đó thôi. Chẳng phải câu nói đầy tiếng tăm của Scarlett cũng mang ý nghĩa đó sao. Vả lại, niềm tin có gì quá khó đâu, tin tưởng vào mình, tin vào người, biết đâu được.........nhỡ đâu........còn nếu không có niềm tin này thì ta lại có niềm tin khác mà, cho đến khi còn hy vọng thì chắc là Scarlett sẽ có Rhett một lần và mãi mãi .

Chia sẻ trang này